Mượn Thơ Thi Sĩ ! (vào đối đáp )
Cô Bé yuri 12.10.2007 12:49:23 (permalink)
0
luật đối rất đơn giản , chỉ cần trong bài thơ có 1 câu thơ được trích từ một bài thơ nào đó nổi tiếng là ok và bạn phải biết rõ bài thơ tên gì và tác giả là ai nữa nhé !

Ví Dụ : 

  Mượn thơ thi sĩ !
 
Dòng sông nặng chảy bốn phương ngàn
mênh mông không một chuyến đò ngang*
đợi chờ tin nhạn người lữ khách
đã hứa cùng xây mộng đá vàng


 
em vẫn nơi đây vẫn đợi chờ
một người lữ khách vẽ mộng mơ
về đây tìm lại..tình xưa ấy
của thời xây đấp mối tình thơ...

 
bài thơ : Tràng giang
Tác giả : Huy Cận

 
mời mọi người ghé chơi !
#1
    hatrang 12.10.2007 13:28:01 (permalink)
    0
    .....
    Em ơi ,Em Ở lại nhà *
    Vội vàng chi lắm ,chỉ là tội thân
    Mộng tình có cũng bằng không
    Anh đây nghèo quá ,hỏng tiền cưới xin !!!...

    Thì thôi em ở lại nhà
    Xem trong ,ngó trước cho qua tháng ngay...
    Anh đây chỉ thằng culi !
    Thân trần mình trụi ,thôi thì bye bye 

    Bài thơ : Lỡ bước Sang ngang
    Tác giả : Nguyễn Bính
     

    Hihihi ,có phải đại khái là như thế này phải kg?
    Bùn we' cho mình " ké " chút chút ,khg đồng ý thì mình xóa
    hạ trắng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 08:57:52 bởi hatrang >
    #2
      Cô Bé yuri 12.10.2007 13:58:09 (permalink)
      0
      .......
      dù tin tưởng chung một đời, một mộng
      nhưng thật lòng có đôi chút hoài nghi
      trong trái tim anh em có là gì?
      trọng gian dối cuộc đời đầy mộng mị

      ngày hôm qua vẫn còn trong tâm trí

      thoáng bồi hồi một ký ức ngày xưa
      giờ nghĩ ra một nỗi nhớ dư thừa
      em chua xót chút tình sao oan trái !
       
      bài thơ : Xa Cách
      tác giả : Xuân Diệu

       
      hạtrang ơi , bạn đối hay lắm nhưng còn thiếu 1 dấu sao ( * ) ở câu thơ của tác giả nữa là đủ rồi !
      #3
        hobac 12.10.2007 20:24:44 (permalink)
        0

        Chiều ơi! mái nhà sàn thở khói âm u
        Say hương chiều loang bóng tương tư
        Nghe chân dồn gõ mõ trâu tơ
        Chim lạc đàn bay ánh vu vơ, ơi chiều!


        Bài: Nương Chiều
        Nhạc: Phạm Duy

        Hobac thấy tuy là lời nhạc, nhưng chất thơ nhiều quá, mạn phép mang vào vui với Yuri nhe! không biết có hợp chủ đề không nữa?
        #4
          hatrang 13.10.2007 09:02:01 (permalink)
          0

           
          hạtrang ơi , bạn đối hay lắm nhưng còn thiếu 1 dấu sao ( * ) ở câu thơ của tác giả nữa là đủ rồi !

           
          -----------
          Hi ,ht thêm vào ( * ) rùi đó...
          Cám ơn lời khen
          #5
            hatrang 13.10.2007 09:15:37 (permalink)
            0
            ........
            Nhưng rồi người khách tình xuân ấy (*)
            Đã quên lời thề hẹn cố nhân xưa
            Xây đắp công danh và phú quý
            Tiền tài lợi lộc vẫn  hơn  là... !.
             
             
            Bài thơ : Cô Lái Đò
            Tác giả : Nguyễn Bính
            #6
              lá chờ rơi 13.10.2007 09:51:17 (permalink)
              0
              Chào bé Youri thân mến,
              Theo lời mời, xin góp vui với chủ sòng :
              (nếu không đúng hẳn theo ý muốn của người chủ xướng thì xin cảm phiền)
               


              luật đối rất đơn giản , chỉ cần trong bài thơ có 1 câu thơ được trích từ một bài thơ nào đó nổi tiếng là ok và bạn phải biết rõ bài thơ tên gì và tác giả là ai nữa nhé !


              Vấn Nguyệt
              (Bài gốc của Hồ Xuân Hương)
              Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?
              Cớ sao khi khuyết lại khi tròn
              Ba mươi mồng một đi đâu vắng
              Hay có tình riêng với nước non?

              Nguyễn-Khuê thêm vào để thành bài bát cú như sau :

              VẤN NGUYỆT

              Dì Nguyệt mình ơi tớ hỏi đon
              Cớ sao khi khuyết lại khi tròn
              Hỏi con Ngọc Thố chừng bao tuổi
              Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con
              Đêm vắng cớ chi soi gác tía
              Ngày xanh lại thẹn với vầng son
              Ba mươi mồng một đi đâu vắng
              Hay có tình riêng với nước non?
              Hồ Xuân Hương/Nguyễn-Khuê

              TRỞ LẠI SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU SAU 48 NĂM
              (Bài gốc của Châu Anh)
              Một sáng mùa Xuân cùng bạn thơ
              Về thăm Suối Nóng bấy lâu chờ         
              Nhớ em Hướng-Ðạo hồ sôi lệ
              Mây trắng trời trong ai ngẩn ngơ.

              VNN thêm vào để thành bài Bát Cú như sau :

              TRỞ LẠI SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU SAU 48 NĂM

              Một sáng mùa Xuân cùng bạn thơ
              Về thăm Suối Nóng bấy lâu chờ         
              Nhớ em Hướng-Ðạo hồ sôi lệ
              Thương bước Tiền Phong nắng phủ bờ
              Thấp thoáng người xưa đi lại đến       
              Chập chờn mộng cũ tỉnh mà mơ       
              Trăm tình khôn tỏ ngừng trong mắt
              Mây trắng trời trong ai ngẩn ngơ.
              Châu-Anh/VNN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 09:53:31 bởi lá chờ rơi >
              #7
                thien_longth 13.10.2007 12:56:27 (permalink)
                0
                Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ *
                Châm ngôn sao linh nghiệm chổ này
                Gặp lại nhau chẳng thấy đổi thay
                Cô bé cũ vẫn say đối đáp
                Lời thơ nay thêm phần cứng cáp
                Bạn cũ vào đối đáp cùng nhau
                Vườn thơ vẫn mãi xanh màu
                Chúc cho bạn cũ xây lầu thật cao
                 
                * Câu này thì longth chịu ko biết tên bài cũng như tác giả híc híc... ko biết có hợp lệ ko Yuri ^^!
                Chúc quán của Yuri đắt khách, xây nhà thật cao nha!
                 
                #8
                  Cô Bé yuri 14.10.2007 12:34:07 (permalink)
                  0
                  trời ơi ! bài vấn nguyệt Lá Chờ Rơi làm hay ác , phục quá đi
                   
                  anh chỉ có một tình yêu thứ nhất *
                  nhưng ko cho, anh giữ lại đời mình
                  còn với em có tình nhưng ko thật
                  chỉ bong đùa cho đôi thoáng dễ tin
                   
                  rằng thứ nhất nên anh cũng rõ
                  tình đã cho ko lấy lại bao giờ *
                  lưu luyến chi chỉ là em gái nhỏ
                  lỡ đem cho anh sợ sẽ bơ vơ !
                   
                  Bài thơ : Tình Thứ Nhất !
                  Tác giả : Xuân Diệu
                   
                   
                  #9
                    Cô Bé yuri 14.10.2007 12:58:36 (permalink)
                    0
                    ừ ko sao đâu thien_long huynh , chỉ cần đề câu đó là sưu tầm là được rồi , chứ hem thôi người ta nói " cắt , gián " thơ của người ta thì kỳ chết  
                     
                    lâu quá ko gặp huynh cho muội thiếu lại bài này nha , mai trả
                    #10
                      lá chờ rơi 14.10.2007 15:42:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cô Bé yuri


                      trời ơi ! bài vấn nguyệt Lá Chờ Rơi làm hay ác , phục quá đi




                      Xin cải chính :

                      Bài Vấn Nguyệt phần thêm vào là của cụ Nguyễn Khuê.

                      Xin nối tiếp kiểu “vui” của các bạn :
                       
                      NHẮC LẠI NGÀY VUI

                      Nhắc lại ngày vui của một thời
                      Sòng đời thua nhẳn cả thơ ngây*
                      Chơi cùng bạn trẻ lây tình trẻ
                      Uống với người say mượn nết say
                      Mơ một đêm xuân hồn trải đất
                      Theo vầng trăng hạ bóng tung trời
                      Ðường lên cung Quảng dường gang tấc
                      Nối mộng sông hồ dẫu trắng tay !

                      Lá chờ rơi

                      * bài thơ : Xuân về thương nhớ với ai đây
                      * tác giả : Tạ Ký

                      NGƠ NGẨN NĂM CANH

                      Ngơ ngẩn năm canh tiếng thở dài
                      Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai*
                      Nhớ con mộng mị đêm chờ sáng
                      Nghe trẻ lang thang má lệ đầy
                      Chẳng phải gió sương gây cách trở
                      Chỉ vì sông núi ngập chông gai
                      Cành trơ thiếu lá khô nguồn sống
                      Ðến ngã ba đường mẹ vẩy tay
                      !
                      Lá chờ rơi

                       
                      * bài thơ : Lòng Mẹ
                      * tác giả : Trần Huyền Trân
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 15:44:57 bởi lá chờ rơi >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9