mùa thu
bien_gio_nui_em 12.10.2007 23:45:03 (permalink)
0



Gió thu
 
Gió đâu phải là của Thu
Em đâu chỉ là của riêng mình anh
Khi buồn là gió phiêu diêu
Lăng xăng mọi nẻo cho vơi cơn buồn
Đích thị là gió mùa thanh xuân
Ớt nào mà chẳng cay, thêm một chút....
Cũng buồn, cũng khổ....cũng cay
Thu đi để lại cho ai nỗi sầu
Đêm đông gió lại liêu xiêu
Có ai, người lại ngồi nhớ gió đông
Thu đi gửi lại gió đông
Cho chàng thi sĩ ngồi hết kêu phiền...



#1
    Xuan Trương 13.10.2007 00:47:26 (permalink)
    0

    Gió thu

    Gió đâu phải là của Thu
    Em đâu chỉ là của riêng mình anh
    Khi buồn là gió phiêu diêu
    Lăng xăng mọi nẻo cho vơi cơn buồn
    Đích thị là gió mùa thanh xuân
    Ớt nào mà chẳng cay, thêm một chút....
    Cũng buồn, cũng khổ....cũng cay
    Thu đi để lại cho ai nỗi sầu
    Đêm đông gió lại liêu xiêu
    Có ai, người lại ngồi nhớ gió đông
    Thu đi gửi lại gió đông
    Cho chàng thi sĩ ngồi hết kêu phiền...

     
     
     
    gió thu man mác gợi nỗi sầu
    như lòng ai mãi nặng cơn đau
    chiều về ảm đạm xua sương khói
    Đêm về nghe nặng hạt mưa ngâu.

     
    #2
      BĂNG NGUYỆT 13.10.2007 01:45:44 (permalink)
      0
      BN gom bài của BGNE lại nè hihi...chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ vntq nha.... Bạn dùng chức năng trả lời thay cho bài mới bài nha....vậy bạn dễ theo dõi bài của bạn hơn á....và thơ cũng ko bị thất lạc nữa...Bạn post lại = nick bạn đi nha...
       

      Mây và núi
       
      Sương mờ che mất em đi
      Mờ mờ ,ảo ảo biết đâu mà tìm
      Xanh xao một chút yêu kiều
      Nét thanh ,nét đậm hiện lên mày ngoài
      Ngày ngày giấu mặt trong mây
      Nhìn ra thế giới với đôi mây ngoài
      Thấy ai cũng vội cũng vàng
      Đi tìm mọi thứ dành riêng cho mình
      Em đây ,em chẳng tìm gì
      Em là núi còn chàng là mây
      Núi mây vấn hay cùng
      Phiêu du ngày tháng cả vui lẫn buồn
      Dù ai sao đổi trăng rời
      Mây núi vẫn hoài bên nhau  
       
       
      một thoáng suy nghĩ về mình
       
      Có một lúc nào đó bạn sợ chính nình chưa?
      Lúc một mình ta hay nghĩ dại
      Ta sẽ chết trong cô đơn
       
      Bài này chưa có dấu, BGNE vào bỏ dấu lại nha...
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=34254
       
      Thu nghi
       
      Co le la da lau lam roi...tu ngay ay
      Ngay em duoc gap anh
      Nen quen di thi hanh phuc
      Nhung da tu lau ai giai nghia duoc dau..!
      Hanh phuc la gi....hoi anh ?
      Khi anh di ve coi may dem hon trinh nu
      Anh co rang anh da vo tam 
      Anh cuoi ngao nghe cung gio nui vo tu
      Cung mua thu ay co be ten thu cung da biet buon
      Nguoi ta noi thu that buon
      M mau thu cung buon nhu thu
      Tinh yeu gui vao may va gio
      Anh la gio da mang tinh thu di
      Co le khi yeu la vay.....
       Van mai chung tinh khi gio mua thu da bay di 
       
      và một số cách sử dụng dd...

      http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=93&p=1&tmode=1&smode=1
       
      Chúc vui và thành công á...


      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9