Tình ta đó!

Tác giả Bài
hồn quê
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
Tình ta đó! - 13.10.2007 08:37:29
0
Đã mấy ngày ta chẳng được gặp anh
Ta nghe nhớ giọng anh cười anh nói
Ta nghe nửa trái tim mình đau nhói
Ta nghe buồn nhưng không biết làm sao!
Đã mấy ngày ta chẳng gặp được nhau
Thương ánh mắt nhìn ta đầy oán hận
Ta thương quá làn môi anh nóng giận
Đã nặng lời khi ta có lỗi với anh
Đã mấy ngày ta ước được gặp anh
Để ta nói: "Ta yêu anh nhiều lắm"
Để ta được bàn tay anh nắm
Để ta nghe hơi ấm tình anh
Dẫu biết rằng hạnh phúc mong manh
Ta gom nhặt theo thời gian còn đó
Ta yêu anh đã bao mùa lá đỏ
Sao bây giờ ta bổng thấy cô đơn?

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tình ta đó! - 14.10.2007 00:45:06
0
Mến chào weocom hồn quê đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và vui nhiều....
 
Tình ta đó..
 
Nàng là hoa sim tím
Ta như gió ngàn phương
Chỉ xin tình lưu niệm
Một lần nhé người thương
 
Nàng như giọt sương mai
Ta nâng niu giữ lấy
Sợ mặt trời thức dậy
Tan giấc mộng đắm say
 
Nàng là ánh trăng tàn
Ta đợi từng mùa chết
Cố ươm mầm xanh kết
Cho cây tình vẻ vang
 
Tình ta đó lan tràn
Ngày mai là viên tưởng
Dẹp đi ngàn ngang bướng
Đón nàng cùng ta sang....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

hồn quê
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
Ước gì??? - 18.10.2007 21:00:19
0
Ước gì ta chẳng là ta nữa
Để thế giới kia sé thiếu một con người
Để lòng ta không còn nhớ đến anh
Để năm tháng không nỗi buồn hiu quạnh
Và nếu như ta chẳng là ta nữa
Anh có còn nhớ đến ta không
Anh có nghe lạnh giá buổi chiều đông
Nghe mênh mông trên đường phố nhỏ
Nghe hối tiếc một hoài niệm đó
Nghe lòng mình ray rứt lắm không anh?
Và một nai ta chẳng là ta nữa
thì suốt đời ta vẫn mãi yêu anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 21:08:40 bởi hồn quê >
Ôi cải thuở ban đầu lưu luyến ấy!
Một nghìn năm đâu dể mấy ai quên.