THOẢ CHÍ HAM VUI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 98 bài trong đề mục
TÚ LÒNG...THÒNG 13.10.2007 18:17:41 (permalink)
Vô tình ghé Việt Nam Thư Quán
Mới hay rằng bè bạn khắp nơi
Về đây góp mặt góp lời
Cho nên Thòng “Mỗ” ghé chơi một lần
Ngờ đâu gặp cao nhân bố bể
Làm thơ mà như thể ăn cơm
Văn chương đúng thật đáng gờm
Đối qua – đáp lại như bom nổ chầm (chậm)
Người liễu yếu thì thầm nhỏ nhẹ
Kẻ trượng phu mãnh mẽ uy nghi
Đến rồi chẳng muốn bỏ đi
Nhưng mà ở lại biết thì đến bao (giờ)
Xin chúc các anh hào sức khỏe
Còn các “nường” thì trẻ đẹp ra
Thân trai bốn biển là nhà
Hẹn ngày tái ngộ ắt đà vui hơn

          Tú Lòng...Thòng
Vài lờ ra mắt có gì mạo phạm mong các huynh đệ lượng thứ cho.
 

#1
    Want 13.10.2007 19:53:32 (permalink)

    Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

    Vô tình ghé Việt Nam Thư Quán
    Mới hay rằng bè bạn khắp nơi
    Về đây góp mặt góp lời
    Cho nên Thòng “Mỗ” ghé chơi một lần
    Ngờ đâu gặp cao nhân bố bể
    Làm thơ mà như thể ăn cơm
    Văn chương đúng thật đáng gờm
    Đối qua – đáp lại như bom nổ chầm (chậm)
    Người liễu yếu thì thầm nhỏ nhẹ
    Kẻ trượng phu mãnh mẽ uy nghi
    Đến rồi chẳng muốn bỏ đi
    Nhưng mà ở lại biết thì đến bao (giờ)
    Xin chúc các anh hào sức khỏe
    Còn các “nường” thì trẻ đẹp ra
    Thân trai bốn biển là nhà
    Hẹn ngày tái ngộ ắt đà vui hơn

             Tú Lòng...Thòng
    Vài lờ ra mắt có gì mạo phạm mong các huynh đệ lượng thứ cho.


     
     
    chào người bạn đến chơi thư quán
    cứ tự nhiên góp nhặt thơ vui
    tỷ huynh mắc bận chưa lời
    Ỡm Ờ mạn phép đôi nhời trước ha
    Đây tay bắt mặt mừng đón bạn
    Lỗi thiếu hoa do sắp cuối thu
    Thôi thì thơ mở bạn ừ
    cho vui nhà cửa từ từ tính sau
    Ỡm Ờ hỏi tên người bạn mới 
    Tú lòng thòng là nghĩa chi mô
    Quê nhà có ở ven hồ
    Hay là sơn cước.... tò mò hỏi thui ( hè )
     
     
    Ờ Ỡm
     
    #2
      TÚ LÒNG...THÒNG 15.10.2007 17:12:36 (permalink)
      Ỡm Ờ hỏi tên người bạn mới
      Tú lòng thòng là nghĩa chi mô
      Quê nhà có ở ven hồ
      Hay là sơn cước.... tò mò hỏi thui ( hè )
       
      Rằng xưa có gã... Tú Xương
      Làm thơ trào phúng đường đường nổi danh
      Tú Mỡ cũng rất tài tình
      người gì đâu vốn bình sinh đã hài
      Tú Nạt lại rất đẹp trai
      Bao nhiêu cô gái rớt đài đi tong
      Đệ đây chính hiệu Tú Lòng
      Thêm một chữ Thòng nghe cũng vui tai
      Thế gian tứ Tú đại tài...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 17:13:41 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
      #3
        TÚ LÒNG...THÒNG 17.10.2007 11:15:12 (permalink)
        Những bài thơ thời cắp sách

        VỊNH LỚP TÔI
         
        Nổi tiếng từ xưa chính lớp tôi
        Nổi từ trường học đến trường chơi
        Vượt rào, cúp tiết vui thì vọt
        Hột vịt, hột gà thích cứ xơi
        Quần trắng, áo xanh trông phát khiếp
        Râ dài, tóc ngắn ngó mà oai
        Hỏi Ban Nề Nếp rày đâu vắng
        Nỡ để Tề Thiên khuấy động trời
                                                 TLT
         
         
        CHÀNG TUỔI TRẺ
         
        Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
        Xếp bút nghiêng theo việc ăn chơi
        Thầm mong được tiếng để đời
        Thắp trong thiên hạ bao người biết ta
        Trên đường phố Honda lạng lách
        Chốn học đường vở sách lận lưng
        Cuối năm nước mắt rưng rưng
        Thôi thì ở lại học cùng lớp sau
                                          TLT
         
         
        QUA PHÒNG TÔI
         
        Bước tới phòng tôi bóng xế tà
        Cỏ cây chen rác dưới sàn nhà
        Liêu xiêu ghế gãy ven lề cửa
        Lổn ngổn bà hư cạnh lối ra
        Tường trắng lem nhem như sân khấu
        Bảng đen vằn vện tựa đám ma
        Dừng chân ớn lạnh rờn da gáy
        Một cảnh tượng riêng của lớp ta
                                         TLT
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 11:54:38 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
        #4
          Want 26.10.2007 19:04:35 (permalink)

          Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

          Rằng xưa có gã... Tú Xương
          Làm thơ trào phúng đường đường nổi danh
          Tú Mỡ cũng rất tài tình
          người gì đâu vốn bình sinh đã hài
          Tú Nạt lại rất đẹp trai
          Bao nhiêu cô gái rớt đài đi tong
          Đệ đây chính hiệu Tú Lòng
          Thêm một chữ Thòng nghe cũng vui tai
          Thế gian tứ Tú đại tài...

           
                  đại tài tứ Tú thế gian
          W đây vinh hạnh bít hàng thứ tư
              mặt thì chưa thí bao chừ (giờ )
          Hàn Phong tên gọi hai từ đúng chăng
             Đường thi trào phúng thật hăng ( say )
          danh thành nổi tiếng sắp bằng cụ Xương
                nhưng caí tên quá dễ thương
          đọc lên e sợ vấn vương người ngoài  
           
           
          Want
           
          #5
            BĂNG NGUYỆT 28.10.2007 09:02:29 (permalink)
            Thì ra danh hiệu Tú..Lòng
            Là lập tứ Tú mở dòng mà ra..
            Thơ vui mỡ nạt..trộn hòa...
            Mừng vào Thư Quán nhà nhà đều vui...
            Tú nà sao cứ lui cui....
            Want đợi trà ruợu nướng trui chim cò..
            Tiệc nhậu vài chén sơ sơ
            Chúc ziên chi ngộ vần thơ đây nà....
             
             
            #6
              TÚ LÒNG...THÒNG 15.11.2007 17:48:32 (permalink)
              Xin lỗi chị Nguyệt, anh Want
              Lâu nay bận ở bên trang "xướng - hòa" (xướng họa)
              Túi bụi với đủ loại thơ
              Cho nên quên mất bây giờ mới ra
              Mọi người đừng có giận nha
              Tưởng trang thơ dở chẳng ma nào vào
              Ngờ đâu có lắm anh hào
              Đợi muốn gãy cổ mà nào thấy ai
              Tú xin tạ lỗi mọi người
              Từ đây Tú sẽ vào coi đều đều
              Sẵn đây xin cảm ơn nhiều
              Bạn hiền đã bắt cầu kiều sang chơi
              Còn trà, còn rượu, còn lời
              Thì còn tình bạn cho đời nó vui
              (Hàn Phong cũng chính là tui)
               
              Tú Lòng...Thòng
               
              Xin lỗi chị Băng Nguyệt và anh Want nha, lâu nay ít để ý ngoài này nên không biết mọi người ghé chơi, thật là thất lễ, thất lễ...
              #7
                TÚ LÒNG...THÒNG 30.11.2007 15:45:57 (permalink)
                TẶNG CÁC BẠN ĐI HỌC MDF Ở HÀ NAM NĂM 1999
                 
                THƯ HÀ NAM
                 
                nghe tin đi học trường xa
                Thầy cô mừng rỡ mẹ cha nhẹ nhàng
                Khẩn trương thu xếp hành trang
                Mới tám giờ sáng xếp hàng lên xe
                Xe xịn nên chạy êm re
                Đứa nào đứa nấy vội che mắt dòm
                An Khê mưa gió tối om
                Sót trên đỉnh núi một chòm mây xanh
                Nhởn nhơ xe chạy tành tành
                Bỗng đâu ngước mắt ngó quanh ngỡ ngàng
                Tam Kỳ kia nước dâng tràng
                Thấy đoàn cứu trợ mừng ran trong lòng
                Ăn mì gói, uống nước sông
                Tiền bạc thì thiếu nước đồng thì dư
                Đứa kêu "mệt", đứa la "đừ
                Dễ đâu có dịp ngất như thế này"
                Nước rút xe vội chạy ngay
                Kể ra cũng mất năm ngày không hơn
                Xe chạy cả lũ mừng rơn
                Bao nhiêu khó nhọc chẳng sờn tâm can
                Nửa đêm có đứa...chàng ràng
                Khiến bầy con gái la làng một phen
                Đất Hà Nam cũng...lèng xèng
                Người thì trắng răng thì đen gớm òm
                ...
                Cả lũ nước mắt rơm rơm
                Ngồi vào nhìn thấy bữa cơm lắc đầu
                Luộc cũng rau, xào cũng rau
                Canh rau với mỡ trắng phau trong nồi
                Cơm khê nuốt mãi chẳng trôi
                Ngẫm ra mới thấy đã đời công nhân
                Năm rưỡi sáng tiếng...kẻng ngân
                Dậy tập thể dục tay chân loạn xà
                Nghe có dân lạ mới ra
                Bọn trấn lột định mò qua hỏi chào
                Ngờ đâu gặp đấng anh hào
                Đánh một trận chạy thẳng vào nhà thương
                Tên trấn lột đã cùng đường
                Về quê cuốc đất vét mương qua ngày
                ...
                Học hành vảy tróc, da trầy
                MDF từ đây xin chừa
                 
                TL...T
                #8
                  trainhaqueso1 30.11.2007 21:24:05 (permalink)
                  Ơ !Anh cháo Tú lòng... thòng quán
                  tiếng đồn xa bản Mán ,bản Tày
                  Em thời mãi tận pờ lây....                       <lục chén khó quá.. hề.... hề....>
                  Cu , tìm đến nhậu hôm nay mới tường.
                   
                   
                  Thật hết ý cà tương mắm muối
                  Cứ thơm lừng từ dưới bốc lên
                  Mồm em nào có chịu yên
                  Xơi vài ba bát có phiền anh không?
                   
                  tnqs0117.
                   
                  hề... hề... hề....
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 03.12.2007 07:28:27 (permalink)

                    Xin lỗi chị Nguyệt, anh Want
                    Lâu nay bận ở bên trang "xướng - hòa" (xướng họa)
                    Túi bụi với đủ loại thơ
                    Cho nên quên mất bây giờ mới ra
                    Mọi người đừng có giận nha
                    Tưởng trang thơ dở chẳng ma nào vào

                     
                     
                    Thơ vui đúng nghĩa thì vào
                    Thơ vui mà "tục" dám nào bước vô
                    Có gì đâu cứ việc thơ
                    Nơi nào cũng chốn tha hồ mà vui,,
                    Có gì mà giận Thòng ơiiiiiii
                     
                     
                    Hihihi ra là Hàn Phong..........vô tư thơ nà.......chúc vui luôn hén......
                     
                    #10
                      HÀN PHONG 04.12.2007 15:11:52 (permalink)
                      Thơ vui đúng nghĩa thì vào
                      Thơ vui mà "tục" dám nào bước vô
                      Có gì đâu cứ việc thơ
                      Nơi nào cũng chốn tha hồ mà vui,,
                      Có gì mà giận Thòng ơiiiiiii


                      Hihihi ra là Hàn Phong..........vô tư thơ nà.......chúc vui luôn hén......


                       
                      Cảm ơn Phu Cuội nhiều nha
                      Người gì ăn nói thiệt là dễ thuơng
                      Ở đây chỉ có rượu suông
                      Thêm ít trà nhạt cũng vui luôn thế này
                      Vài hôm gặp gỡ chắc say (bí tỉ)
                       
                      TL...T
                      #11
                        HÀN PHONG 04.12.2007 15:23:21 (permalink)

                        Trích đoạn: trainhaqueso1

                        Ơ !Anh cháo Tú lòng... thòng quán
                        tiếng đồn xa bản Mán ,bản Tày
                        Em thời mãi tận pờ lây....                    <lục chén khó quá.. hề.... hề....>
                        Cu , tìm đến nhậu hôm nay mới tường.


                        Thật hết ý cà tương mắm muối
                        Cứ thơm lừng từ dưới bốc lên
                        Mồm em nào có chịu yên
                        Xơi vài ba bát có phiền anh không?

                        tnqs0117.

                        hề... hề... hề....


                         
                        CHÀO
                         
                        Xin chào người bạn pờ lay...
                        cu. Chắc đã dài vì đợi hồi âm
                        Mấy hôm nay bận đi thăm
                        Vài cái di tích với lăng ông...gì (hổng biết)
                        Đến chơi sao lại phiền chi
                        Rượu đây cứ uống vài ly đã đời
                        ...
                        Chữ Play dịch nghĩa là chơi
                        Chữ "cu" tiếng Việt nghĩa thời là chim
                        Vậy nên hai chữ đi liền
                        Thì ta cứ hiểu "chơi chim" ấy mà
                         
                        Vui thì cứ đến luôn nha
                         
                        TL...T
                         
                        #12
                          trainhaqueso1 04.12.2007 17:57:14 (permalink)

                          Trích đoạn: HÀN PHONG


                          Trích đoạn: trainhaqueso1

                          Ơ !Anh cháo Tú lòng... thòng quán
                          tiếng đồn xa bản Mán ,bản Tày
                          Em thời mãi tận pờ lây....                    <lục chén khó quá.. hề.... hề....>
                          Cu , tìm đến nhậu hôm nay mới tường.


                          Thật hết ý cà tương mắm muối
                          Cứ thơm lừng từ dưới bốc lên
                          Mồm em nào có chịu yên
                          Xơi vài ba bát có phiền anh không?

                          tnqs0117.

                          hề... hề... hề....



                          CHÀO
                           
                          Xin chào người bạn pờ lay...
                          cu. Chắc đã dài vì đợi hồi âm
                          Mấy hôm nay bận đi thăm
                          Vài cái di tích với lăng ông...gì (hổng biết)
                          Đến chơi sao lại phiền chi
                          Rượu đây cứ uống vài ly đã đời
                          ...
                          Chữ Play dịch nghĩa là chơi
                          Chữ "cu" tiếng Việt nghĩa thời là chim
                          Vậy nên hai chữ đi liền
                          Thì ta cứ hiểu "chơi chim" ấy mà
                           
                          Vui thì cứ đến luôn nha
                           
                          TL...T
                           

                           
                           
                          Hả...hà... ha... khá...khà... khà...
                          Khéo đùa bác lại bẻ ra thế này
                          Chơi chim cũng một thứ bày
                          Buôn trên bản dưới tiếng chày khua om
                          Tom tòm tom...tóm tòm tom
                          Nâng lên một chén em nhòm cuộc vui
                          Chia nhau gặm tí ngọt bùi
                           
                          tnqs0117.
                           
                          hề....hề...hề...
                           
                          #13
                            TÚ LÒNG...THÒNG 05.12.2007 15:55:51 (permalink)
                            Kính mong Bùi tiên sinh và cụ Nguyễn Du thứ lỗi cho
                             
                            THƯƠNG TIẾC
                             
                            Trời xanh úp mặt nghe tin
                            Em Thuỳ Linh đã mất "gin" lâu rồi
                            Từ đây ta bỏ ngai trời
                            Thu thời gian để về ngồi on lai (online)
                            Đương link ngắn, đường link dài
                            Tin tức dồn dập đọc hoài chưa xong
                            Em ơi sao nỡ phụ lòng
                            Bao nhiêu khán giả ngóng trông từng ngày
                            Dù là phim dở phim hay
                            Học làm chi cái vụ này hỡi em
                            Anh đao (download) về mở ra xem
                            Mới hay có kẻ bóc tem...bằng mồm
                            Đứa ưỡn ưỡn, đứa khom khom
                            Anh che mắt vội chẳng còn dám coi
                            Đời mà đến thế thì thôi
                            Đời Thuỳ Linh cũng là đời bỏ đi
                            Người đâu gặp gỡ làm chi
                            Mai kia còn đóng phim gì nữa không?
                            Hay là em đi lấy chồng
                            Sinh con đẻ cái cho lòng nguôi quên
                            Có đóng phim nhớ...trùm mền
                            Chứ để như thế lạnh em...anh buồn
                             
                            Tú Lòng...Thòng
                            #14
                              Hiền Văn Trần 17.12.2007 16:24:44 (permalink)
                              Nghe danh Bác Tú gần xa
                              Ham vui thỏa chí ghé nhà bác chơi....
                              Đì đùng thơ rụng tả tơi
                              Nghe trong câu chử có lời ngông nghênh...

                              Mới nghe trái đất bập bênh
                              Khiến cho cầu sập người rên kẻ hờn
                              Lại nghe tin sốt dẻo hơn
                              Thùy Linh học thói lơn tơn sex xì

                              Bởi vậy tui mới sinh nghi
                              Rồi mai , rồi mốt chuyện chi nửa nè
                              Thi nhân hợp với thi nhè
                              Cùng ta đoán một vè...mai sau


                              He he...dạo quanh quanh thấy cũng buồn nên vào đây ghi mấy dòng thơ luôn tiện có lời chào anh HP nha !

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9