Hạ em...
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
Thành Công 13.10.2007 21:18:42 (permalink)
0
 
           Hạ em...
 

Trời xứ nắng có màu hoe tóc cháy
tôi ngửa mặt nhìn chiếc lá đi hoang
chợt bàng hòang một màu môi thức dậy
phải là em ? cho tôi nhớ mắt buồn..
 
 
Em một đỉnh trời , trời một đỉnh riêng ai
sao dữ dội ,lại dịu dàng thế sóng
nếu có em lúc này đâu có người mong ngóng
dòng sông đi còn chở xác hạ về ?
 
 
Hoa vĩ đẹp không em.. hoa tình yêu lãng mạn
giữa chúng mình...chưa nói...khép vào tim
một sớm nắng mặt trời bừng thức dậy
một bàn tay vừa khẽ chạm bàn tay
 
 
Để bàn tay bây giờ còn hơi ấm
đã theo anh đi  cả mấy năm mùa
muốn xóa bờ môi, anh nhủ : < không còn đẹp >
quên được không..?!! màu son ấy không phai
 
 
Em là ai ?..  để chiều nay nghiêng ngả
mưa bắt đầu nhè nhẹ thấm vào môi
Gió bắt đầu len vào tim da diết
từng sợi rơi... đứt nối... từng sợi rơi
 
 
Em là ai ?... là ai ??!!... nếu bây giờ gặp lại
tôi sẽ lạnh lùng hơn , cay độc ánh mắt < chào>
nếu em cười vô tình như quen biết
nhớ quá rồi !! còn  sĩ diện thanh tao?!!!..
 
 
Thôi cứ như mây chầm chậm còn đó
thôi cứ như em để nỗi nhớ hao gầy
thôi cứ như tôi để dòng sông khắc khỏai
cuối hạ vè theo cơn gió xa bay......
 
 
             
            ___ mạc _______
 
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 19:14:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    BĂNG NGUYỆT 13.10.2007 22:10:47 (permalink)
    0
    Chào mừng Mac đến vui với diễn đàn và vườn thơ vntq nha........chúc vui và vui nhiều....Nhớ viết nhiều thơ cho đọc giả đọc với nha........
     

    Hoa vĩ đẹp không em.. hoa tình yêu lãng mạn
    giữa chúng mình...chưa nói...khép vào tim
    một sớm nắng mặt trời bừng thức dậy
    một bàn tay vừa khẽ chạm bàn tay

     
    Ta lại nợ nhau rồi...
     
    Nắng chứa gì trong hanh hao khô hạn
    Mà làm nứt nẻ đất cũng khô
    Hạ đi qua...mưa ào chập choạng
    Lá đổ vào chiều tản mạn..đùn xô
     
    Chuyện tình yêu lãng mạn khù khờ
    Ta vay nhau đêm vui thoáng chốc
    Sớm nay dậy vòng tay ngà ngọc
    Cô lẻ bình minh thu hốc hác xa..
     
    Hạ là em và hạ tan ra
    Khi mưa ngâu về qua ngõ hẹp
    Chẳng thể nào nén hồn đã khép
    Đành tiếp vay nhau mộng đẹp đêm này...
    #2
      Thành Công 15.10.2007 00:00:47 (permalink)
      0
        Reply
                   

      Đoc thơ em một chiều không tên
      chẳng tại sao mà bỗng dưng muốn khóc
      anh lãng mạn hay thơ mang tầm vóc
      dáng cô liêu bóng úa thuở đi về
       
       
      Tình xa thế...cách em bao nhiêu tuổi
      con sông dài mực thước của lòng anh
      mưa cứ rơi... cứ phập phồng bóng nồi
      là hạt nào của  phố  ,  của  em...??..
       
       
       
                  
                    ___ Mạc_________ 
        
       
      #3
        jacaranda 15.10.2007 01:21:26 (permalink)
        0
        Thu Anh.....
         
         
        Trong phút chốc hạ khép buồn lặng lẽ
        Biến mình đi như kẻ bị đuổi xua
        Còn lại anh những chiếc lá thu mùa
        Rong trên phố ... tìm bàn tay thuở ấy

        Hạ ra đi đâu để anh nhìn thấy
        Nhẹ nhàng êm ... lại nức nở khôn nguôi
        Thu anh sang , mang lá úa sụt sùi
        Như nhớ lắm ... hạ em ngày nắng thắm

        Đừng quay lại , như nhớ mùa hạ lắm
        Em sẽ lầm ngỡ anh mãi còn yêu
        Để tim em cứ ray rức từng chiều
        Nhớ thương kẻ ... chẳng chung tình một thuở

        Tình đôi ta , hạ sầu như nhắc nhở
        Phượng đã tàn và tình đã dở dang
        Thu vàng ơi , mang theo cánh lá bàng
        Đuổi xua phượng mà không lần thương tiếc

        Để đêm nay anh nhắc lần ly biệt
        Tay chạm tay mà như thiệt xuyến xao
        Lòng em đau , như cái thuở hôm nào
        Thu vội đến ... xua hạ vào quên lãng ...
         
         
         
        jacaranda
         
         
        Đường đột vào nhà , xin chủ nhà lượng thứ nhé , chúc vui
        #4
          BĂNG NGUYỆT 15.10.2007 22:55:51 (permalink)
          0
          Mần thơ mà có người đặt tựa dzùm thì còn j = hihi thz at, chúc vui và sức khỏe nha...
           

          Tình xa thế...cách em bao nhiêu tuổi
          con sông dài mực thước của lòng anh
          mưa cứ rơi... cứ phập phồng bóng nổi
          là hạt nào của phố , của em...??..

           
           
          Một đêm côi 
           
          Ngoài trời sấm sét đang dữ lắm
          Mà lòng ta lặng đến chết người
          Từng nhịp thời gian đi chầm chậm
          Làm gì cho hết một đêm côi?!
           
          Mặc cho đời cách nhau bao tuổi
          Tình yêu vẫn bằng cả nhau thôi
          Phố của em giờ mưa ngập lối
          Phố anh thế nào...người ta ơi..
           
          Trời đâu còn của ngày mùa hạ
          Thu cũng vời xa lâu lắm rồi
          Thì đông ngự trị đâu có lạ,
          Làm gì cho hết...một đêm côi?!
          #5
            Thành Công 16.10.2007 00:27:02 (permalink)
            0
                
             
                      Môi Nhụy Lộc
             
             
             
             
            Anh dắt em qua đường phong gio' lộng
            nghe vi vu cây la' xào xạc xưa
            Một bờ môi vừa đón chào nhụy lộc
            vai chúng mình cao thấp đưới cơn mưa

             
             
              
            Anh sẽ hát một trời thu quyến rũ
            xanh biết mấy hàng cây đứng chào ngày
            thả đôi mắt mông lung tìm hướng gió
            Áo em gầy như mây trắng bay 

             
             
             
            có hạt nào trong màu khói đêm nay
            tựa vai anh bắt đầu từ nỗi nhớ
            xưa một người lang thang tìm dưới phố
            mà nghe thương nhu tiếng thở đêm dài
             
             

            Anh  đã gọi cho đường xa ngắn lại
            Biển cách li một dải nhớ vô bờ
            đường mây trắng nhẹ nhàng như hơi thở 
            đã ngủ vùi trong kí ức không tên

             
             
             
            Gió đang đưa cành cúc trắng bay lên
            bốn bề gio' lùa tay nhìn xa xứ
            tóc ủy mị cho em làm thiếu nữ..
            ai bảo má hồng để anh thương..??
              
              
             
             
             
                         ___ Mạc ________

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 23:16:37 bởi Mạc >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 16.10.2007 23:57:03 (permalink)
              0

              Anh sẽ hát một trời thu quyến rũ
              xanh biết mấy hàng cây đứng chào ngày
              thả đôi mắt mông lung tìm hướng gió
              Áo em gầy như mây trắng bay



              Khi em nói chuyện cùng em..
               
              Aó trắng làm nên tội không anh?!
              Gío đùa mây vây thành muôn hướng
              Anh đùa em về miền không tưởng
              Bắt cầu yêu nhụy lộc thân thương...
               
              Ôi thu quyến rũ quá vô thường
              Khép mi cho gió lường mưa gạt
              Biết bao giờ (anh) dừng chân phiêu bạt,
              Đêm nay thoái thác....giọt mưa sa
               
              Giọt mưa tuôn hôn rát môi ngà
              Bên nhau mà chừng như xa quá
              Có lẽ nào vẫn còn là lạ?!
              Tóc em dài buộc cả lòng đêm,
               
              Khi nào trói nổi một trái tim?!
              Một tâm hồn chẳng kềm chế được,
              Nhẹ thở dài nổi buồn thậm thượt,
              Đông đang về và...ướt....mưa sa....
               
              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 16:56:01 bởi Huyền Băng >
              #7
                Thành Công 17.10.2007 00:58:15 (permalink)
                0
                 
                          Dùng dằng ( mưa...)
                 


                Trời vào  hạ em thấy mù mịt chưa
                cắt mớ tóc bảy ba ra phố hẹn
                anh nhìn mưa có nỗi buồn len lén
                ngày xưa còn đôi mắt chưa quên


                mưa bão bùng lùa gió rét từng đêm
                quất vào da như vế hằn năm tháng
                đưa bàn tay ra trực chờ con nắng
                nắng chảng nắng hơn, mưa cứ mịt mù


                Cứ thế này dùng dằng nữa phải không
                anh muốn đi mà buốn chưa thể nói
                lại mưa nhiều gió chen vào làm rối
                mấy ngày rồi lòng chẳng ướt sao em?


                <<anh nhìn  mưa nhìn theo dấu chân quanh
                của khách la. theo gió  về bên phố
                như  ngồi ngắm lá me reo trước ngõ
                Chợt nhớ em da diết đến vô cùng   >>



                 

                           ____ Mạc ___________
                 
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 16:56:55 bởi Huyền Băng >
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 18.10.2007 00:39:39 (permalink)
                  0

                  anh nhìn mưa nhìn theo dấu chân quanh
                  của khách la. theo gió về bên phố
                  như ngồi ngắm lá me reo trước ngõ
                  Chợt nhớ em da diết đến vô cùng

                   
                   
                  Lỗi tại mùa thu?!
                   
                  Khách đã đi về bên kia phố,
                  Ngọn đèn đường căng mắt nhìn đêm
                  Con Người sinh ra là để khổ????
                  Khóc cười tư thị...chỉ buồn thêm?!
                   
                  Vậy mà còn nhớ chi da diết,
                  Dấu chân cứ hướng kỉ niệm tìm,
                  Sao chờ em nói anh mới biết,
                  Lá me vương tóc, rối nhịp tim.
                   
                  Tận cùng mùa hạ là ý thu,
                  Dùng dằng mưa đổ , nắng yên như..
                  Mắt buồn rượt gió về không tận,
                  Mảnh hồn lưu lạc..vô gia cư....
                   
                  Ngõ trước ngàn hoa đà rụng trắng,
                  Vườn sau lan thức đón sương ru,
                  Đêm lạnh và giọt mưa cũng lắng,
                  Buồn vui lại trách lỗi mùa thu.
                  #9
                    Thành Công 18.10.2007 22:13:21 (permalink)
                    0
                      

                          
                            Tháng mấy rồi  em ?
                     



                    Sao thế em.. mưa tháng mấy vào thu
                    trời trở lạnh áo choàng không đủ ấm
                    thương lắm chứ.. ừ , mưa trời lấm tấm...
                    cỏ đủ làm hờn dỗi không đến thăm ?
                     
                     
                     
                    <Đêm đã lặng, và giọt mưa cũng lắng>...
                    thèm mây trắng chìêu ngang phố dịu dàng
                    thèm cơn gió đùa với lá me
                    nhìn em cười không điểm trang, Như thế
                    tóc cài đơn sơ , đôi dép chẳng cầu kì
                     
                     
                     
                    Ừ , anh về... rồi anh lại đi
                    chợt mùa thu hoá cây già cuối ngõ
                    lá xào xạc uốn mình theo cơn gió
                    anh đi tìm con dốc nhớ tên anh
                     
                     
                     
                    nơi này ,
                    xe nối xe chạy hun hút đường biên
                    gió xếp lớp qua hàng cây xanh biếc
                    người ta đón nhau bằng nụ hôn tha thiết
                    anh bỗng buồn ! nỗi nhớ có thể hơn ?!!
                     
                     
                     
                    Con chim non mơi cất cao tiếng hát
                    Em ơi, nói đơn sơ  , tình tự  vào sóng mắt
                    bằng bờ môi nhẹ nhàng quên thành phố
                    còn tóc mây cho gió biết nô đùa....




                      
                                ___ Mạc ________
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 22:30:55 bởi Mạc >
                    #10
                      Nhật Hạ 19.10.2007 16:49:43 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Mạc

                       
                                 Hạ em...
                       

                      Trời xứ nắng có màu hoe tóc cháy
                      tôi ngửa mặt nhìn chiếc lá đi hoang
                      chợt bàng hòang một màu môi thức dậy
                      phải là em ? cho tôi nhớ mắt buồn..
                       
                       
                      Em một đỉnh trời , trời một đỉnh riêng ai
                      sao dữ dội ,lại dịu dàng thế sóng
                      nếu có em lúc này đâu có người mong ngóng
                      dòng sông đi còn chở xác hạ về ?
                       
                       
                      Hoa vĩ đẹp không em.. hoa tình yêu lãng mạn
                      giữa chúng mình...chưa nói...khép vào tim
                      một sớm nắng mặt trời bừng thức dậy
                      một bàn tay vừa khẽ chạm bàn tay
                       
                       
                      Để bàn tay bây giờ còn hơi ấm
                      đã theo anh đi  cả mấy năm mùa
                      muốn xóa bờ môi, anh nhủ : < không còn đẹp >
                      quên được không..?!! màu son ấy không phai
                       
                       
                      Em là ai ?..  để chiều nay nghiêng ngả
                      mưa bắt đầu nhè nhẹ thấm vào môi
                      Gió bắt đầu len vào tim da diết
                      từng sợi rơi... đứt nối... từng sợi rơi
                       
                       
                      Em là ai ?... là ai ??!!... nếu bây giờ gặp lại
                      tôi sẽ lạnh lùng hơn , cay độc ánh mắt < chào>
                      nếu em cười vô tình như quen biết
                      nhớ quá rồi !! còn  sĩ diện thanh tao?!!!..
                       
                       
                      Thôi cứ như mây chầm chậm còn đó
                      thôi cứ như em để nỗi nhớ hao gầy
                      thôi cứ như tôi để dòng sông khắc khỏai
                      cuối hạ vè theo cơn gió xa bay......
                       
                       
                                   
                                  ___ mạc _______
                       
                       
                       
                       
                       


                       
                      Chào Anh, chẳng biết anh gọi ai nhưng
                      Hạ lại giật mình ngỡ ai gọi Hạ. Ghé thăm
                      Vườn thơ anh Mạc chút nha. Chúc anh
                      luôn vui.
                       
                       






                      HẠ NHỚ







                      Nhìn cánh phượng rơi ...Hạ đến rồi
                      Chợt nghe lòng nhung nhớ chi lạ
                      Cánh Phương hồng xinh như mầu má
                      Khi anh nhìn em quá thiết tha

                       
                      Ngày tháng ngọc ngà giờ đã xa
                      Còn lại trong ta bao nỗi nhớ
                      Cánh Phượng còn ép trong trang vở
                      Mà anh đã xa cách nghìn trùng

                       
                      Hè về cho mình thêm nhớ nhung
                      Áo trắng em tung tăng chiều Hạ
                      Nhẹ bước qua hương trinh thơm ngát
                      Xao xuyến hồn anh chiều vắng xa

                       
                      Hạ về giáng Hạ thêm kiêu sa
                      Tiếng Ve kêu than khóc mùa hè
                      Phượng hồng trên cành đang rực rỡ
                      Ta phải chia ly ...Lệ thắm nhoè





                      Nhật Hạ

                       

                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 22.10.2007 00:07:38 (permalink)
                        0

                        Tháng mấy rồi em ?




                        Sao thế em.. mưa tháng mấy vào thu
                        trời trở lạnh áo choàng không đủ ấm
                        thương lắm chứ.. ừ , mưa trời lấm tấm...
                        cỏ đủ làm hờn dỗi không đến thăm ?

                         
                         
                        Tháng mười vừa mới vàng thu...
                         
                        Trời tháng mười đang lành lạnh vào thu
                        Lá từ xanh đang chuyển vàng úa cả
                        Từng dòng người đuổi nhau đi hối hả
                        Lạnh trong lòng hơn cả lạnh mùa thu,
                         
                        Anh có buồn khi vắng bóng yên thư,
                        Dỗi hờn xưa bao nhiêu ngày tích tụ,
                        Em để mùa theo chim ngàn viễn xứ,
                        Xót lá vàng rơi trời não nuột mưa rào,
                         
                        Tạ ơn mùa cho mình đến cùng nhau,
                        Kỉ niệm chưa phai sao thành ngược ngạo
                        Tháng mấy rồi hỡi ngày gió bão
                        Hạ em tan xa...chìm giữa mưa rào...
                         
                        Có lẽ nào chỉ như giấc chiêm bao...
                        #12
                          Thành Công 22.10.2007 00:35:26 (permalink)
                          0
                                   
                                                       __ Thân chào Nhat Ha , thứ lỗi cho trí tưởng tượng
                                                            của Mạc tôi  ngẫu hứng họa theo...cám ơn NH 



                                                              

                               Hoài Niệm 




                          Mưa một chiều em có về bến sông
                          mắt trời xanh , tóc ngàn mây gió lộng
                          ai buộc lá me, chiều lên em mắt khói
                          ngủ trong anh làm rơi cánh phượng hồng
                           
                           
                          Anh không đủ niềm tin dẫn  đêm đông
                          đốm lửa bập bùng nâng màu yêu trong mắt
                          anh mượn bàn tay chạm vào đêm ba't nga't
                          có nhẹ nhàng như hoa sữa không em
                           
                           
                          bản nhạc rừng, hoa cúc trắng , Không Tên
                          bóng chênh vênh đi về nghe tiếng hát
                          trăng ở đâu, trằng bây giờ lẩn khuất
                          chải mùa thu theo suối tóc thương thầm
                           
                           
                          Đêm phố lạ anh mơ về bước chân
                          cùng với lá xào xạc vùng kí ức
                          cái bờ môi hóa đá trong tiềm thức
                          đọc thơ em khi phố đã lên đèn
                           
                           
                          Gió nói gì qua Niệm khúc  êm êm
                          một dòng sông, con đò nghiêng nghiêng nắng
                          em vào hồn nhiên trong anh làm  hạ trắng
                          mộng thơ ngây như chiếc lá vô tình
                           




                                     ____ Mạc __________
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 19:23:18 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #13
                            Thành Công 29.10.2007 19:07:04 (permalink)
                            0
                                          Xa Em





                            Nghe gió biển căng lồng ngực về đây
                            em đừng chở thuyền trăng qua sông hạ
                            sóng dịu dàng có khi nào nghiệt ngã
                            xóa đôi bờ chẳng lặng bóng  hàng cây
                             
                             
                            Anh bày tỏ niềm tin trên môi, trên đôi chân ngắn hạn
                            mang hơi biển kể em nghe gió nồng
                            là bắt đầu một đêm mưa bão lớn
                            không kịp chuyến tàu về gặp lúc hòang hôn
                             
                             
                            Anh xa quê giữa  ngày thu hanh nắng
                            những cánh hoa, rừng lá khác nhà
                            sóng đưa anh xa,  đi  miền đất lạ
                            đặt chân trời là bước xuống thơ em
                             
                             
                            <<Biển một bên và em một bên>>
                            chỉ còn mưa và bóng đèn le lói
                            trách mùa thu , sao em không nói ??
                            hải đăng nào vẫn lặng lẽ trong đêm
                             
                             
                            Anh đã nhìn những ô cửa trong xanh
                            vào đời anh bắt đầu từ tiếng hát
                            qua biển mưa , qua bầu trời nắng hạn
                            nào mắt em, không giấu nổi mùa  thu
                             
                             
                            còn hạ không em đã cuối tháng mười
                            mang cây bút  cùng trái tim mùa hạ
                            chòm đá nhấp nhô  ngàn cây, chưa ngả lá
                            xao xác chưa, em gọi lá mùa này
                             
                             
                            Gió buông lơi cho  suối tóc em bay
                            hương cỏ nội còn chân quê lên phố
                            anh nhìn biển tìm thơ ngây cọng cỏ
                            trắng chân trời chỉ dải cát và mây
                             
                             
                            28.10.07 



                                       ____ mạc  _______

                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 19:11:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 29.10.2007 23:34:47 (permalink)
                              0

                              Đêm phố lạ anh mơ về bước chân
                              cùng với lá xào xạc vùng kí ức
                              cái bờ môi hóa đá trong tiềm thức

                              đọc thơ em khi phố đã lên đèn

                               
                               
                              Thôi đành nợ một bài thơ
                               
                               
                              Tình thơ ta nợ trời...và biển
                              Nợ ánh trăng ngà thâu suốt đêm
                              Nợ chung rượu đắng ngây phù phiếm
                              Nợ...buổi hẹn hò....nợ....trái tim
                               
                              Xác xơ khắc khoải niềm hoài niệm
                              Đường trần mấy nẻo nhận ra nhau?!
                              Thu ơi đau một nhành lan tím
                              Biền biệt diệu viễn phương trời nào..?!
                               
                              Đêm nay thơ chừng như nghẽn đọng,
                              Rạc rời từng chữ xếp làm sao?!
                              Hạ đã qua rồi thu đang mọng...
                              Ưng ửng vàng ươm ngõ xuyến xao
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9