Trang Thơ Lưu Trữ
jacaranda 15.10.2007 07:06:35 (permalink)
0
Lệ Đêm
 
Lời ai than khóc đoạn trường
Như đang chia cắt dạ dường xót xa
Đêm sầu bóng ngã trăng tà
Tiếng thoi đưa nhịp canh gà điểm sương
 
Lau nhanh dòng lệ đang vương
Xót người ta cũng lệ thương đôi hàng
Thế gian lắm cảnh bẻ bàng
Người đi kẻ ở... lỡ làng duyên tơ
 
 
jacaranda
 
14_9_2007 (trang của onlyyou)
 
---------------
 
Nếu chặc dạ bền duyên vững chí
Ắc một ngày không phí chờ mong
Tình như con nước dòng sông
Trôi đi trôi lại cũng không bỏ nguồn
 
 
jacaranda
 
 
Cám ơn bạn đã thường xuyên ghé thăm , và còn welcome jacaranda vào nhà bạn nữa
15_9_2007 
-----------------
Nếu......
 
Nếu anh là gió phiêu bồng
Em xin làm áng mây hồng cùng anh
Hai ta chấp cánh chim xanh
Uyên ương ta mãi đậu nhành yêu thương
 
Nếu anh là một con đường
Em xin làm vết chân thường ghé qua
Đời không kết lệ mưa sa
Xây bình thường mộng đậm đà duyên mơ
 
 
jacaranda
 
 
jacaranda ghé thăm bạn , nhã hứng gieo mấy lời thơ , có gì thất lễ... mong đừng trách nha... thơ chỉ là thơ , không có ý mộ phạm đâu. Chúc bạn luôn vui
 
18_9_2007
 
----------
 
Cuối tuần...
 
Cuối tuần ai xuống phố cầm tay
Còn tôi chỉ có tiếng thở dài
Thu ơi mi đã bao lần đến
Chỉ để sương rơi , đọng mi ai
 
Cuối tuần thơ thẩn ngắm chiều rơi
Rớt nhẹ vai tôi giọt lệ đời
Mưa thu lất phất se hồn lạnh
Đã mất vòng tay... ai buông lơi
 
Cuối tuần phố vắng lạ chao ôi
Hay bởi vì tim đã nát rồi
Nên bao hoa lệ dường như đã
Biến mất trong tôi... biến mất rồi
 
 
jacaranda
 
Thân chúc Onlyyou cuối tuần vui vẻ :)
 
22_9_2007
 
-----------------
 
Nghe kết tơ loan tim mở hội
Cùng người bước vội xuống thuyền hoa
Trăm năm minh nguyệt câu thệ ước
Đá vàng một kiếp chẳng hề nhòa
 
jacarada
 
 
Chúc Onlyyou luôn vui và đạt thành mộng ước
 
26_9_2007
 
-----------
 
Em Trinh Nguyên Dâng Hiến
 
 
Em trinh nguyên dâng hiến
Hồn thơ gửi về người
Dẫu  ngăn sông cách biển
Tình mãi vẹn chữ chung
 
Xa nhau thương và nhớ
Anh nhé ta vào mơ
Yêu thương không cách trở
Cùng dệt mộng tình thơ
 
Cuộc đời em gió lộng
Như cánh lá thu chiều
Lời thơ anh cháy bỏng
Chạm nốt tình rong rêu
 
Ta cùng mơ anh nhé
Đêm dẫu có muộn màng
Lời trinh nguyên dâng hiến
Dù nghịch cảnh trái ngang
 
 
 
jacaranda
 
jacaranda ghé thăm nè , chúc vui nha
 
28_9_2007
 
------------------
 
Tình Nồng Kết Trái
 

Anh cứ ghen cứ hờn đi anh nhé
Lỗi lầm gì ngàn lẽ cũng thứ tha
Lời yêu thương ta gom hết thật thà
Ngàn cánh gió gửi về anh trọn vẹn
 
Em vẫn muốn là người anh yêu nhất
Để hồn thơ em không phải đi hoang
Để từng đêm khi trở giấc mơ màng
Đời còn có... chút gì cho em nhớ
 
Chỉ mong cho sau nầy nồng ân ái
Tay em cầm , không trái đắng tình yêu
Em nhớ anh... em nhớ... nhớ thật nhiều
Vài dòng tím gửi anh yêu dấu hỡi
 
jacaranda
 
 
jacaranda lại ghé thăm nữa rồi...chỉ mong không làm cho Onlyyou phiền lòng
 
29_9_2007
 
------------
 
 
Ước Nguyện
 

Em ước thời gian có ngược về
Để em sống trọn thuở đam mê
Cùng anh tay dắt nhau xuống phố
Vui mãi bên nhau trọn lời thề
 
Ước cùng anh một...giấc chiêm bao
Trao cho nhau hết những ngọt ngào
Lời yêu dấu mãi bờ môi thắm
Ngàn kiếp không phai... ta có nhau
 
jacaranda
 
 
Rất là vui khi Onlyyou ghé nhà thăm , chúc vui thật nhiều nha
 
 
04_10_2007
 
---------------
 
Xin lỗi Onlyyou nha , jacaranda cứ đi hoài... bỏ Onlyyou ở nhà một mình coi nhà , tại jacaranda bận quá... vô được chút xíu , chưa coi gì được nhiều là phải out rồi , nhưng lần nào cũng thấy có người cắt tỉa hoa kiểng nên vui lắm
 
 
Cảm chút ân tình gửi theo thơ
Nợ ba sinh đó chắc phải chờ
Hai ta cách biệt nghìn sông núi
Cảm người chỉ biết ngỏ củng thơ
 
jacaranda
 
05_10_2007
 
---------------
Xa Tình
 
Vậy là ta xa nhau
Mặc cho nước mắt trào
Anh ra đi biền biệt
Bỏ lại tình em sao?
 
Chỉ hai tiếng tình xa
Ta như kẻ không nhà
Giờ tình yêu cũng mất
Ta có còn là ta?
 
Tình ái dễ đổi thay
Cũng như tháng với ngày
Thôi thì anh vui nhé
Cứ để lòng đổi thay
 
Từ nay khép tim lòng
Em như nước trên sông
Cứ trôi theo buồn bã
Đời vui thôi chớ mong
 
jacaranda
 
Chúc Onlyyou luôn vui nhé
 
10_10_2007
 
-----------------------
 
 
 
Tạ Ơn Anh
 
Tạ ơn anh dù chưa từng quen biết
Lời thơ người làm da diết lòng ta
Như cánh hoa chực héo dưới chiều tà
Ta sống dậy nhờ nguồn thơ người tưới
 
Thơ người đó băng qua ngàn con suối
Thác trùng cao hay vực núi cheo leo
Đem nắng mai trải khắp các non đèo
Và lắng đọng nơi hồn ta một thoáng
 
jacaranda
 
 
jacaranda xin chào anh Nguyên Đỗ
 
09_10_2007
 
---------------
Sương rơi cho thắm lá trầu
Cau xanh đủ tuổi nguyện hầu bên Anh
 
 
jacaranda
 
Chỉ có hai câu thơ nghèo nàn , xin gửi tặng đến người bạn iu dấu của mình ... mong SA đừng chê nha

02_10_2007
 
 
--------------------
 
Hi cô bé jury
 
Cố Nhân
 
Bổng trầm tha thiết lời ai
Mái tranh con gái khóc dài bao hôm
Bảo bùng hay tại gió nồm
Phân Nam rẽ Bắc lòng ôm muộn phiền
 
Gặp đây âu cũng là duyên
Nàng thơ xưa lại sầu miên... miên sầu
Nhỏ Thí Ghét , đã về đâu?
Hôm kia cũng thấy vài câu nhắn về
 
Sương Anh gặp lại hay ghê
Lòng ta cứ tưởng trong mê đó mà
Thơ ta ai đoán được ra?
Cũng nàng sầu muuộn mái nhà tranh thơ
 
jacaranda
 
06_10_2007
 
---------------
 
Bước Theo 
Một bước em đi tôi bước theo
Biết rằng bước ấy rất gieo neo
Xin em đừng trách tình tôi nhé
Và cũng đừng chê mối tình nghèo
 
Một bước em đi cứ xa tôi
Dặm ngàn thiên lý nhưng mà thôi
Thương em tôi nguyện theo suốt kiếp
Thôi em đừng chối bỏ tình tôi
 
Một bước em đi tôi lệ tuôn
Bởi thương nhớ quá nên tôi buồn
Em đừng bước vội qua cầu nhé
Hồn tôi thu úa lá rơi tuôn
 
jacaranda
 
Chúc bé Yuri mãi vui nhé
 
10_10_2007
 
---------------
 
Tàn Hoa
 
Nào ta dám thiên thu chôn tình ái
Nhốt kiếp người để ngang trái cho ai
Nào ta dám thả vòng dây oan nghiệt
Trói giam người không cho biết ngày mai
 
Anh tôi ơi ,tim muốn nói ngàn lời
Tình yêu ấy , em tội nhân thiên cổ
Bước anh đi , lâu đài em sụp đổ
Giấc thiên thần...em tình khổ trăm năm
 
Đừng than van ,đâu ai có lỗi lầm
Em đâu dám ,giam cầm người trọn kiếp
Hãy để em ,cứ yêu trong giấc điệp
Mơ bên người ,trong thiêm thiếp lặng câm
 
Tình yêu anh, em chôn giấu âm thầm
Đừng cười gượng ,làm tim em đau nhói
Anh đi đi , coi như tình mây khói
Em ngậm ngùi , khóc thương kiếp tàn hoa.
 
 
jacaranda
 
 
Thân Bút
 
(16_9_2007 trang thơ pt)
 
-------------
 
Thu Hiền thân mến
jacaranda cám ơn Thu Hiền đã ghé thăm trang thơ nghèo nàn của jacaranda. Hôm nay mình ghé qua đây , và tình cờ nghe được bài hát thật hay với giọng của Bảo Thy , nhã hứng gieo mấy vần thơ tặng lại cho Thu Hiền nha
 

Nếu Phải Yêu Anh



 
Một mình nghe lại bài ca
Phải duyên phải nợ như hoa cắm bình
Điệu buồn man mác ta xin
Nếu yêu thì chỉ yêu mình ta thôi

Như cá đã cắn câu rồi
Vào bờ trọn kiếp quên lời con sông
Mai sau chỉ biết thờ chồng
Như con chim nhốt vào lồng buồn thiu

Chim buồn hoa héo về chiều
Ngày kia mất nét mỹ miều ai ơi
Nếu thương xin hứa một lời
Một mình em nhé ... cả đời anh yêu

Jacaranda
 
04_10_2007
 
-----------------
 
Đã Có Người Nghe
 
Sáng nay về lại vườn thơ
Lời Thu Hiền nhắn ngẩn ngơ lòng mình
Dòng tin đó vẫn lặng thinh
Đưa ta về lại mối tình ngày xưa
 
Mỗi chiều hai buổi đón đưa
Nay thành dĩ vãng... thành mưa đêm hè
Lòng sầu... sầu tựa suối khe
Nhưng nay đã có người nghe nỗi buồn
 
jacaranda

05_10_2007 trang thơ diễn đọc
 
---------------
 
Thu Anh.....
 

Trong phút chốc hạ khép buồn lặng lẽ
Biến mình đi như kẻ bị đuổi xua
Còn lại anh những chiếc lá thu mùa
Rong trên phố ... tìm bàn tay thuở ấy

Hạ ra đi đâu để anh nhìn thấy
Nhẹ nhàng êm ... lại nức nở khôn nguôi
Thu anh sang , mang lá úa sụt sùi
Như nhớ lắm ... hạ em ngày nắng thắm

Đừng quay lại , như nhớ mùa hạ lắm
Em sẽ lầm ngỡ anh mãi còn yêu
Để tim em cứ ray rức từng chiều
Nhớ thương kẻ ... chẳng chung tình một thuở

Tình đôi ta , hạ sầu như nhắc nhở
Phượng đã tàn và tình đã dở dang
Thu vàng ơi , mang theo cánh lá bàng
Đuổi xua phượng mà không lần thương tiếc

Để đêm nay anh nhắc lần ly biệt
Tay chạm tay mà như thiệt xuyến xao
Lòng em đau , như cái thuở hôm nào
Thu vội đến ... xua hạ vào quên lãng ...
 
 
 
jacaranda
 
 
Đường đột vào nhà , xin chủ nhà lượng thứ nhé , chúc vui

15_10_2007
 
 
--------------------
 
 
 
 
Em Tôi
 
Em tôi xinh mát nụ hồng
Nên bao quân tử đem lòng mến thương
Đến tôi mà cũng vấn vương
Đêm đêm ngồi dệt vần thương gửi người
 
Em tôi ưa nói hay cười
Xinh như một đóa hoa Mười vẹn nguyên
Bao giờ em bước xuống thuyền?
Đẹp lòng quân tử , thắm duyên má hồng
 
Đời ta vẫn kiếp long đong
Lấy thơ làm bạn trăng trong làm đèn
Chẳng hờn , chẳng giận , chẳng ghen
Nên chàng thơ cứ bao phen phụ tình
 
 
jacaranda
 
SA iu.... hỏng có nhiều thời gian vào thăm SA , đừng giận pt nha
 
15_10_2007
 
--------------------
 
 
 
Một Góc Vu Vơ


Một góc vu vơ nhỏ gọi mời
Ai ngồi rơi lệ đến chơi vơi
Lời thơ cô độc chừng lặng lẽ
Chạnh bước chân ta khúc rã rời

Một góc vu vơ đó em tôi
Thương từ góc phố đến ngọn đồi
Thu phong lá đỏ hồn hoang lạnh
Giá buốt tim băng lệ trên môi

Thương đời con gái bước vào yêu
Tình lỡ dây oan khóc từng chiều
Tìm vui bên khúc thơ sầu muộn
Như đàn lỗi nhịp khóc cô liêu

 
jacaranda
 
(trang thơ Thu Hiền 17_10_2007 )
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 07:18:27 bởi jacaranda >
#1
    jacaranda 21.10.2007 10:10:49 (permalink)
    0
    Ước
     

    Ước buổi sáng khi tỉnh bừng giấc mộng
    Ngàn hạc bay theo gió lộng tung trời
    Ước buổi sáng đừng có hạt mưa rơi
    Qua khung cửa chạm mắt anh cháy bỏng
     
    Ước buổi sáng ta dìu nhau chung bóng
    Con đường xưa hoa tím rợp trời mơ
    Ước buổi sáng khi ngồi bên trang thơ
    Lời yêu dấu anh gửi em nồng ấm
     
    Ước nhiều lắm nhưng rụt rè lẩm bẩm
    Hạt cát thôi sợ làm lấm chân người
    Như hoa rơi giữa vạn đóa hoa tươi
    Em nhỏ bé nên ước mơ thầm lặng
     
    Ngàn hạc giấy về đây tung cánh trắng
    Chở yêu thương vá lại trái tim em
    Cho giấc mơ hoa tím mãi êm đềm
    Ngàn hạc giấy về bên em xây mộng
     
     
    jacaranda
     
     
    Rất cám ơn anh... vì hai tấm hình anh tặng rất là đẹp , mùa hoa phượng tím là mùa ja rất yêu
     
    20_10_2007
     
     
    -------------
     
    Rất là vui và bất ngờ , khi thấy bài thơ của Onlyyou bên nhành hoa tím
     
     
    Màu Hoa Tím
     
    Vì Tím thủy chung nên Tím buồn
    Người xa đâu biết Tím lệ tuôn
    Trông mây nhớ gió ơi người thấu
    Rừng sâu núi thẳm bạn chim muôn
     
    Đời Tím loài hoa của mộng mơ
    Yêu ai chỉ biết một chữ chờ
    Trăng đêm sương lạnh bên vách đá
    Dòng sầu ai chở mộng trong mơ
     
    Chờ người quân tử đoái tình vương
    Vớt cánh hoa mơ khỏi đoạn trường
    Hương tuy bình dị không lan tỏa
    Nhưng mãi thủy chung giữ niềm thương
     
    jacaranda
     
    22_10_2007
     
    -----------------
     
    Lênh Đênh
     
    Bước lênh đênh , chân gầy phiền muộn
    Lệ thu sầu cuồn cuộn tim côi
    Nhìn hoa tím phủ chân đồi
    Thương đời lưu lạc luân hồi truân chuyên
     
    Buồn lên mắt ,trông mây từng phiến
    Trôi bềnh bồng đâu tiếng thương yêu
    Cứ như mây dạt từng chiều
    Như cơn gió thoảng chữ yêu tan rồi
     
    Đâu ai khóc , sao mà tim rối
    Để sầu rơi mỗi tối bên thơ
    Thuyền ơi sao chẳng vào bờ
    Cứ lênh đênh mãi để thơ úa tàn
     
     
    jacaranda
     

    Tặng Onlyyou màu hoa tím mà ja yêu nhé... chúc Onlyyou luôn vui nhiều và hạnh phúc bên người yêu dấu...
     
    20_10_2007
     
    -------------------
     
     

    quote:

    Màu tím ơi... hãy nhớ một điều
    Tình chung thủy muôn đời bền chặc
    Biết ước mơ nghĩa là sống đẹp
    Dâng yêu thương nhận lại thương yêu



    Ở Nơi Anh Học Được Một Điều

    Ở nơi anh học được một điều
    Dâng yêu thương mong ngày sẽ vẹn
    Em nuôi dưỡng tình thơ trong kén
    Mơ một ngày tình vẹn thương yêu
     
    Ở nơi em...thương ôi màu tím
    Vẻ dịu dàng nhè nhẹ chiều rơi
    Dẫu phải yêu chờ đợi cả đời
    Màu chung thủy người ơi là thế
     
    Hoa tím ơi cuộc đời dâu bể
    Đại dương sầu đâu thể chia đôi
    Ta bên thơ đã có anh rồi
    Người tri kỷ chia đôi nổi nhớ...
     
     
    jacaranda
     

    Onlyyou học yêu màu tím... có thấy cực khổ hay không?  
     

    23_10_2007
     
    ----------------
     
    Paris _ Cali


    Sông Seine nước lạnh đôi bờ
    Cali rừng cháy ai ngờ thiên tai
    Xứ người cũng lắm đọa đày
    Đưa lưng hứng chịu những ngày không gia
     
    Lệ rơi theo những mái nhà
    Cháy thành tro bụi em xa mái trường
    Đâu thầy cô tiếng thân thương
    Em tôi nhớ lắm mãnh vườn trẻ thơ
     
    Paris ơi , xứ mộng mơ
    Trăm năm vẫn đó đợi chờ khách qua
    Cali biền biệt nơi xa
    Trong cơn biển lửa... bao nhà thành tro
     
     
    jacaranda
     

    Chúc SA luôn vui và có nhiều thi hứng nhé.....

    26_10_2007
     
     
    -------------------
     
    Chờ Ai?

    Ta chờ ai... còn gió đợi ai?
    Mà cứ thổi vô tình rơi lá
    Từng chiếc chạm vào hồn rất lạ
    Để thơ buồn rơi cả vào tim
     
    Mây đợi ai... khi ngã bóng đêm?
    Nơi nào đã dừng chân an nghỉ
    Làm được mây chắc là vui nhỉ
    Tháng ngày dài thơ thẩn rong chơi
     
    Gió biếc xanh chạm nhẹ lưng trời
    Đùa mây nhé sóng đôi phiêu bạt
    Cuối trời xa có đôi cánh hạc
    Bay về nguồn mà hát yêu thương...
     
     
    jacaranda

    Chúc Thu Hiền một ngày thật vui nha

    30_10_2007
     
    ---------------------
     
     
     
    Dù Là Ảo


    Dù là ảo vẫn pha màu nhớ
    Để lòng buồn mà viết thành thơ
    Dù biết mộng nhưng lòng mãi dệt
    Để tháng ngày thôi hết bơ vơ
     
    Bài thơ tình... thơ tình người viết
    Ta dệt theo thơ thẩn tháng ngày
    Và cũng trộm nụ hôn nồng cháy
    Gói vào đời chửa dám mở ra
     
    Trăng đã khuya rọi ánh mơ ngà
    Ta bỗng nghe con tim rất lạ
    Nụ hôn kia như là cất tiếng
    Hãy mở ra... và... hãy mở ra
     
     
    jacaranda
     

    Thân chúc diên vỹ một ngày thật đẹp nhé

    10_31_2007
     
    ----------------------------
     
     
    Mẹ

    Cứ nhắc mẹ...
    ... là lòng tôi chùng xuống
     
    Mỗi cơn buồn...
    ... như uống lấy tim tôi
     
    Mẹ... lời thiêng
    ... mãi chẳng đổi ngôi
     
    Con trân quý
    ... còn được bao lâu nữa
     
     
    Tự bao giờ
    ... tim con đã biết khóc?
     
    Thấp thỏm lo
    ... ngày hoa trắng tim cài
     
    Mẹ con ơi
    ... đây dáng vóc hình hài
     
    Người cho đó
    ... con muôn đời toại nguyện
     
     
    jacaranda
     

    Đọc" khoảng xanh của mẹ " của Thu Hiền ja cũng bỗng nhớ mẹ vô biên ... chúc Thu Hiền Một ngày đẹp và bình yên nhé
     
    SA mến cám ơn ly kem nha , nhưng mà ăn ly kem của SA , pt phải mặc áo lạnh và trùm mền nè... hihi... mùa nầy mà trời cả ngày hong có nắng nữa , lạnh quá hà... hihihi , chúc SA vui nhiều nha 
     

    11_02_2007
     
    Trang thơ Thu Hiền
     
    ------------------------------------------------------------------
     
    Sầu Thơ



    Ai sầu ai gửi dạ vấn vương
    Để tôi ôm hết mối đoạn trường
    Sầu thơ sầu cả lên màu tím
    Vắt ngàn nỗi nhớ cạn đêm thương

    Chong đèn khai bút gửi người mơ
    Một khúc tình ai nén vào thơ
    Người ơi nhận nhé ...lời đơn mộc
    Gói trọn tâm tư , gói hồn mơ

    Ta viết cho người bằng trái tim
    Biết lời sầu đó chẳng êm đềm
    Nhưng bao chân thật theo lời ngõ
    Tình chỉ là mơ theo gió đêm
     
     
    jacaranda
     
     
     
    Chúc Onlyyou luôn có nhiều học trò ngoan nhé
     
    17_11_2007
     
     
    ------------------------------------------
     
    Ai

    Ai bước qua đời tôi bằng thơ
    Mà đêm canh trắng giấc tôi chờ
    Ngổn ngang vạn mối chùng tơ rối
    Đêm buồn sao rụng đọng thành thơ

    Ai bước qua đời để tôi mơ
    Sầu đêm thu lá rụng thẩn thờ
    Tiếng khô khua động hồn gọi khẽ
    Giật mình tình giấc... biết là mơ

    jacaranda

    (onlyyou 11-19-2007)
     
     
    -------------------------------
     
    Cám ơn Onlyyou đã muốn tìm AI dùm ja.... nhưng AI đó ở đâu hả....


    Thôi Tình Nay Để Trong Lòng


    Tìm ai , ai biết tìm ai
    Tìm trong giấc mộng cũng hoài mơ thôi
    Mắt buồn dư lệ cạn rồi
    Mà tương tư vẫn ngập đồi núi cao

    Tình yêu ví ngọn sóng trào
    Lúc cao lúc thấp ai mà đếm đong
    Thôi tình nay để trong lòng
    Thiên thu chôn giấu mơ hồng riêng mang


    jacaranda 
     

    11_20_2007
     
     
    ------------------------------
     
    Bới Tro Tìm Kỷ Niệm

    Ta bới tro tìm dăm ba kỷ niệm
    Chút ngọt ngào để sưởi ấm mùa đông
    Ta bới tro biết xa xót trong lòng
    Cũng bởi lẽ tình ta còn vương vấn
     
    Thượng đế ơi... có nghe lời con khấn
    Dẫu xa người nhưng lòng mãi hoài mong
    Người ta vui... bình an nước xuôi dòng
    Con cô lẽ bới tro tìm hơi ấm
     
     
    jacaranda

    trang Langtoi 11_21_2007
     
     
    ---------------------------------
     
    Làng Tôi


    Làng tôi mấy nhịp cầu tre
    Đong đưa kẻo kẹt đêm hè gió lay
    Làng tôi thương bóng trâu cày
    Bờ đê đường đất bên này luống rau
     
    Làng tôi hoa bụp làm rào
    Đêm trăng gió hát lao xao khúc tình
    Làng tôi lúc rạng bình minh
    Mặt trời thức giấc đẹp xinh muôn đời
     
    Làng tôi lúa mạ xanh ngời
    Ai nhanh tay cấy nuôi đời ấm no
    Làng tôi êm ả con đò
    Xuôi câu mái đẩy ai hò mà thương
     
     
    jacaranda
     
     
    Trang Langtoi 11-24-2007
     
     
    ------------------------------
     
    Chiều Làng Tôi


    Đường sỏi đá mòn chân ai bước
    Chiều làng tôi mây lướt song đôi
    Người đi tiếng khóc mồ côi
    Tình yêu man mác theo tôi đợi chờ
     
    Người nơi đó dặm ngàn xa lắc
    Đêm trăng về có nhắc tên tôi?
    Nhớ ai cả lúc đứng ngồi
    Đêm sầu chiếc bóng bồi hồi qua tim
     
    Người nơi xa giọt sầu lớt phớt
    Đêm làng tôi trăng rớt dịu dàng
    Bây giờ đang độ đông sang
    Từng cơn gió lạnh nhớ chàng nơi xa
     
     
    jacaranda
     
    Trang Langtoi 11-26-2006
     
     
     
    -------------------------
     
     
    Ai Tìm Ai

    Buồn se sắc nhớ lời chàng
    Mà tim si nở muôn ngàn giấc mơ
    Để tình đẹp tựa bài thơ
    Ai tìm ai để cơn mơ thơm nồng
     
    Hẹn thề kết vạn đóa hồng
    Ghi tình một thuở chung lòng thơ trao
    Nên đêm nghìn mối xuyến xao
    Suy tư kết mãi thơ trao cho người
     
     
    jacaranda

    Onlyyou 11-20-2007
     
     
    ------------------------------
     
    Cảm Người
     

    Cám ơn người đã... tìm ai
    Tìm ai... ai để... u hoài cùng ta
    Cảm ơn lời nói thật thà
    Tìm ai ta biết chỉ là trong mơ
     
    Cảm người từ những dòng thơ
    Cảm lời tha thiết mong chờ tri âm
    Ta như một đóa hoa trầm
    Về đêm dệt mộng âm thầm tỏa hương
     
     
    jacaranda

    Onlyyou 11-20-2007
     
    ----------------------------
     
    Ơiiiiiiiiiiii.................

    Xếp Vần Thơ

    Xếp vần thả chữ thơ trao
    Mà nghe bao luyến lưu nào vẫn xanh
    Xếp vần thả chữ cho anh
    Để bên cơn mộng mi xanh khép hờ
     
    Thùy dương liễu rũ đôi bờ
    Trăng thanh một bóng ai chờ bóng ai
    Buồn trông cơn gió lắt lay
    Xếp vần thả chữ... có bay đến người?
     
    jacaranda

    Onlyyou 11-20-2007
     
     
    --------------------
     
     
     
    Câu Chuyện Ngày Xưa
     

    Khắc khoải hồn thơ... phút thăng trầm
    Người còn đang dệt mộng trăm năm
    Hãy thức mà nghe lời ta kể
    Ngày xửa , ngày xưa... chuyện xa xăm
     
    Chàng , nàng say đắm một mối tình
    Nguyện thề kết tóc mộng băng trinh
    Trao nhau tất cả lời ân ái
    Trầu cau vun bón... chờ cưới xin
     
    Hỡi ôi người chỉ gặp trong mơ
    Thuyền trôi , trôi mãi chẳng bến bờ
    Nên duyên tình lỡ ngàn năm đợi
    Chờ nhau , chờ mãi tóc bạc phơ
     
    Cảm cảnh, thương người...ta đau xót
    Muốn thành tiên nữ giáng trần ngay
    Se duyên kết mối tơ hồng ấy
    Để ai vẹn nghĩa... tình cũng đầy
     
     
    jacaranda
     
     
    Only ui , hôm ni ja muốn làm bà Tiên  , nhưng tình của Only thì lai láng quá , nên ja hỏng biết làm sao mà se duyên đây... hihihihi.... bài thơ đọc cho vui thôi , chứ hong có ý gì cả... chúc Only vui nhiều nha. Thân 
     
    Dec,8,20007
     
     
    ---------------------------------------
     
    Nghĩ Về Thầy

    Thầy hiền dịu , tình yêu rộng mở

    Để trò nghe hạnh phúc như thơ

    Biết đông về là mang giá rét

    Mà con tim sao ấm vô bờ

     
    Thầy đem thơ xoa lòng cô quạnh

    Đem nắng hồng óng ánh bên hiên

    Thầy đem yêu...sưởi từng đêm lạnh

    Để trò nghe vơi bớt muộn phiền

     
    Thầy bao dung... mang cả chữ duyên

    Làm trò nghe cõi lòng xao xuyến

    Bài thầy giảng rõ từng chi tiết

    Tại trò lười... lười quá chẳng siêng

     
    Từ lớp học có thầy thao giảng

    Thơ tương tư em viết nhiều hơn

    Cứ vu vơ thả những dỗi hờn

    Vô duyên cớ vào thơ thầy mãi

     
    Thầy yêu ơi... tình thơ sẽ mãi

    Thắm và nồng , trong sáng không phai

    Thánh ca vang...điểm báo cho ngày

    Hồng ân đến, giáng sinh hạnh phúc

     
    Em thành tâm _ thành tâm cầu chúc

    Thầy bình yên , hạnh phúc bên cô

    Đừng xem trò... như những tội đồ

    Vì phá phách không nghe thầy giảng

     
     
    jacaranda



    Only thân mến , ja chúc Only một giáng sinh và năm mới vui tươi hạnh phúc nhé , và cám ơn Only thường xuyên ghé thăm nữa...ja rất vui vì có một tri kỷ dễ thương như vậy. Thân
     
     


    Dec , 15 , 2007
     
    ---------------------------------------------
     
    Bài Yêu

    Ai cứ tối ngày bắt học yêu

    Để giờ trò cứ... phải tiêu diêu

    Bỏ thầy đơn bóng cầm roi ngó

    Trò ơi , trò hỡi... về đây yêu

     
    Trăm nghìn lầm lỗi thầy tha hết

    Chỉ cần trò dệt một tiếng yêu

    Dạy từ đầu năm rồi lại Tết

    Mà trò... cũng mãi chẳng chịu yêu

     
    Năn nỉ trò mà... hãy yêu đi

    Hong thôi thầy mất tuổi xuân thì

    Biết tìm ai để mà dạy nữa

    Trò ơi , trò hỡi... yêu dùm đi

     
     
    jacaranda

     

    Thầy Only ui... thầy làm sao mà trò chạy hết rồi

     
    Tóc Nâu nè... lần đầu pt vô nhà mà phá tới ông thầy luôn rồi  hihihi... đừng có giận pt nha , chúc TN giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé. Thân


    Dec , 14 , 2007
     
     
    --------------------------------------
     
     
     
     
     
     
     
    Vẹn Tình
     
    Ta vẹn tình nhau nên ấm lòng
    Thơ người ta giữ để sưởi đông
    Mặc bao giá rét ta nào xá
    Trời đêm tuyết phủ trắng ngàn bông
     
    Paris vào đông hoa tuyết rơi
    Cali ta đó mưa ngập trời
    Buồn theo tim ngấm vào huyết mạch
    Đọng lại thành thơ theo mưa rơi
     
    Vẹn tình vẹn ý gửi tâm thơ
    Sưởi ấm tình nhau chẳng ơ hờ
    Dẫu xa nhưng ý thơ gần lắm
    Thay tim bút họa dẫu đơn sơ
     
     
    jacaranda
     
     
    Dẫu ngoài trời đang lạnh lắm , nhưng có lời chúc của SA và Tóc Nâu... pt thấy ấm lại nhiều lắm nè , pt cũng chúc hai bạn luôn có nhiều niềm vui nhe
     
    Dec , 8 , 2007
     
    trang S A
     
     
    ------------------------
     
    Tuyết Rơi... Nhớ Người
     
     
    Bất chợt đêm nay tuyết rơi nhiều
    Chạnh hồn thơ buốt biết bao nhiêu
    Lung linh ngọn nến đêm người thắp
    Nhìn giọt sáp rơi trong cô liêu
     
    Vời vợi cách xa... thơ lại gần
    Gió qua khe cửa , lá rơi sân
    Cũng tưởng thơ ai về xướng họa
    Nên ta đặt bút gửi bâng khuâng
     
    Tình chung nét họa cũng về chung
    Dẫu sương dày đặc , tuyết mịt mùng
    Hai khung trời lạ về chung lối
    Kết một bài thơ _ thơ tình chung
     
     
    jacaranda
     
     
    Hihihi... ừ thì vui khỏe sống lâu mà iu há
     
    Dec , 8 , 2007
     
    trang SUONGANH
     
     
    ---------------------------
     
    Mình Ta Chuốc Chén Sầu
     
     
    Say giữa tiết trời đông
    Buồn thương nét môi hồng
    Ngụm nào vừa nuốt vội
    Men thấm cả ngoài trong
     
    Ly đã rót tràn đầy
    Mà người chẳng ở đây
    Để sầu dâng rơi lệ
    Chỉ có mình ta say
     
    Dõi mắt về chốn xa
    Sương ngậm cỏ la đà
    Giọt sầu say rưng rức
    Hỏi người có nhớ ta?
     
    Đêm nầy của năm kia
    Mình đâu có chia lìa
    Đôi môi hòa men ấm
    Thề mãi chẳng cách chia
     
    Nhưng giờ người nơi đâu?
    Mình ta chuốc chén sầu
    Nâng ly mà chua xót
    Người đi biệt vó câu...
     
     
    jacaranda
     
     
    Trang S A   Dec , 11 , 2007
     
     
    --------------------
     
     
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 00:26:50 bởi jacaranda >
    #2
      jacaranda 27.11.2007 03:27:13 (permalink)
      0
      Lời Buồn Đêm
       

      Lời ai buồn khiến lòng ta nghe chạnh
      Giữa đêm sầu từng cô quạnh lá rơi
      Nhịp chơi vơi khua mãi giữa dòng đời
      Nghe hụt hẫng ,lặng nhắm nghiền đôi mắt
       
      Nếu người đi... ôi vầng thơ sầu úa
      Sẽ còn hoài , đọng nơi mắt giai nhân
      Chẳng thề chi mà như vướng nợ trần
      Tuôn chảy mãi theo lời thơ người viết
       
      Nếu người đi , trăng thu muôn đời khuyết
      Và đông buồn phủ trắng tuyết đời ta
      Chuỗi đời trôi... buồn như ánh chiều tà
      Như hoàng hạc bay phương trời vô vọng
       
      Cũng như người ta từng đêm chiếc bóng
      Thả lòng rơi theo từng lóng nhạc buông
      Thơ suy tư... và nhạc cũng buồn buồn
      Nên mượn bút trãi nỗi lòng xa xứ
       
       
      jacaranda
       
       
       
      Chúc phuongtim một ngày thật vui nhé 
       

      11-26-2007



      -----------------------------------

      Thăm Bạn Chiều Đông

      Ghé thăm ai , một đông buồn lạnh giá
      Vườn thu tàn... vài lá cuối cùng rơi
      Người nơi đâu , sao chẳng nói một lời
      Căn nhà vắng... bếp than không còn ấm
       
      Ta dạo quanh , từng lối mòn lạ lẫm
      Gom cành khô cố nhen nhẫm lửa hồng
      Chờ người về... về lại giữa đêm đông
      Vài nét bút , họa dòng thơ tâm sự
       
       
      jacaranda
       
       
      Thu Hiền thân mến , thấy nhà vắng lặng không có người , nên ja vào đốt chút lửa cho ấm lại... chúc Thu Hiền vui nhiều nhé

      11-26-2007

      ---------------------------------

      Em Ru Ta Nhé
       


      Có người lặng lẽ chốn phiêu bồng
      Cô đơn giá rét giữa trời đông
      Mơ tay gối ấp nồng say giấc
      Khe khẽ lời ru nghe ấm lòng
       
      Em ru ta nhé... giấc mơ hồng
      Mặc đời bão tố hay mưa giông
      Mặc bao tuyết phủ trời lạnh buốt
      Có em tim mãi ấm và nồng...
       
       
      jacaranda
       
       


      Ba người cùng ru cho ấm nhé... tuyết đã bắt đầu rơi rồi...
       
      11-26-2007
       
      Trang Sương Anh
       
       
      --------------------------
       
      Yêu Mới Ghen


      Có nghĩa là ghen lắm phải không?
      Vậy ai có phúc được làm chồng
      Ghen nghĩa là yêu nhiều lắm đó
      Bao người ước muốn... với thầm mong
       
      Ghen cũng nhiều khi có lắm đường
      Dịu dàng nhỏ nhẹ ôi dễ thương
      Lúc thì hét lớn... xong trầm giọng
      Xa thì nhớ quá ôi vấn vương
       
      Ghen nghĩa là yêu... yêu quá nhiều
      Sợ mai người khác cuổm anh yêu
      Trò chơi tình ái , đâu ai biết
      Khổ lắm người ơi... tuổi về chiều
       
       
      jacaranda
       
       

      Vài dòng thân ái gửi chị TA , chúc chị đầu tuần vui nhé 
       
      Trang Ghen- ThaiAnh
       
      11-26-2007
       
       
      --------------------
       
      Vô Vị


      Vườn nhà ai đó... lắm người thơ
      Dệt đắm tương tư _ lấp bụi mờ
      Trăng còn ngủ mãi đêm say ngất
      Ta thân cô độc _ nấp nhìn thơ
       
      Vườn tỏa ngát hương _ lắm bông Hường
      Ngạt ngào trong gió ngất lòng vương
      Ta thân tim tím sầu theo mắt
      Rét giá vì đông _ vô vị hương
       
      Khép tạm bờ mi _ khóc xuân thì
      Mơ màng trong gió giấc phân ly
      Tàn canh đêm trắng tay ngừng bút
      Vài nét chông chênh họa sầu bi
       
       
      jacaranda
       

      Vài hàng ghé thăm Onlyyou ( tuy lời lẽ hơi buồn _ vì ja hong biết làm thơ vui ) chúc bạn luôn có nhiều bóng hồng đến viếng nhé _ tri kỷ  
       
      11-28-2007
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 00:33:54 bởi jacaranda >
      #3
        jacaranda 14.03.2009 07:11:44 (permalink)
        0
        Mãi Bên Nhau
         

        Sương còn đọng giọt trên cành
        Thì còn yêu đó sao đành vội quên
        Anh về nơi đó mình ên
        Ta như hoa tím lênh đênh lạc dòng
         
        Phượng còn trơ cội mùa đông
        Êm say giấc điệp ru lòng mơ Xuân
        Tím bông màu nhớ ngập ngừng
        Thủy chung bao thuở hạ dừng chân mơ
         
         
        jacaranda
         
        13_01_2008
         
        (paris_Tình Yêu... )
         
         
        ---------
         
         
         
        Cali Nỗi Nhớ
         
        Nhờ cánh gió Xuân nhẹ nhàng bay
        Gửi về Paris chút tình say
        Đam mê _nỗi nhớ chùng hương đợi
        Cali sầu tím ngất hồn ai
         
        Hỏi em có về nơi phố xưa?
        Nhặt dùm ta nhé chút hương thừa
        Cali trăn trở đêm nằm mộng
        Nhớ vòng tay ấm giữa trời mưa
         
         
        jacaranda
         
         
        16_01_2008
         
        (SA)
         
         
        -----------
         
         
        SA đã hết bệnh chưa nè  đừng bắt chước pt nha... nói chứ tại lạnh quá nên vậy đó, cố giữ gìn sức khỏe nha

        Lại Mơ Xuân
         
        Mưa giăng giăng đỉnh non sầu
        Về trên đất khách bên cầu bụi mưa
        Mưa giăng giăng đỉnh non thưa
        Mùa Xuân xứ lạ theo chưa kịp về
         
        Mưa giăng trên đỉnh non thề
        Ướt làn áo mỏng tím về theo mây
        Mộng Xuân lấp cả tim đầy
        Em mơ tay bút thon gầy tình thơ
         
        Sương giăng giăng lấp lối mờ
        Xuân mơ một giấc bên bờ hoa sim
        Tay em từng ngón dịu êm
        Mang Xuân ướp trọn vào đêm mơ đời
         
         
        jacaranda
         
         
         
        Feb_05_2008
         
        (SA)
         
         
        -----------
         
         
        Lại Một Đêm Mơ
         

        Thẹn thùng hoa gánh đồi non
        Một vùng thơm ngát mây còn ngừng trôi
        Tự nhiên không nét son môi
        Mà sao vẫn thắm tình tôi dạt dào
         
        Hoa thơm mấy nụ ai trao
        Có bằng sen trắng ngọt ngào khiết trinh
        Đêm mơ say bóng say hình
        Đồi hoa em gánh cho tình ta thôi
         
        Say rồi trời đất đổi ngôi
        Mộng mơ một cõi để tôi đắm chìm
        Đêm nay tình lén vào tim
        Bên em say ngất một đêm mơ về
         
         
        jacaranda
         
        Chúc SA một Valentine thật nồng nàn thân ái nhé
         
         
        13_02_2008
         
         
        -----------
         
         
         
        Nắng Cho Em
         
        Cám ơn paris sợi nắng hồng
        Ấm tình cô lữ lúc trời đông
        Ôm em chặc nhé ru tim mộng
        Tình nhân ngày lễ em vui không ?
         
        Đã có nắng về một vòng tay
        Xiết em bền chặc mối tình này
        Hôn lên môi mắt hương tình ái
        Yêu em ngàn kiếp chẳng hề phai
         
        Cali em ạ ... trời u uẩn
        Mây xám giăng trời lắc rắc mưa
        Làm ta nhớ lắm môi và mắt
        Ngây ngất ngày nào mối tình xưa
         
        Nắng cứ bên em rắc niềm vui
        Tình yêu thần thánh ai khiến xui
        Mong em trọn kiếp niềm vui thắm
        Cali nhớ nắng khóc sụt sùi
         
         
        jacaranda
         
         
         
        15_02_2008
         
        (SA)
         
         
        -----------
         
         
        Gửi Gió Tương Tư


        Cứ viết đi em theo tháng ngày
        Lời thơ cháy bỏng khiến hồn say
        Tháng năm tiếp nối lòng mong đợi
        Lời buồn yêu dấu mắt nhòa cay
         
        Thơ em từng lúc thêu cơn mộng
        Trầm bỗng bao phen lấp hồn đầy
        Tương tư ta gửi theo làn gió
        Chẳng biết khuê phòng em có hay?
         
         
        jacaranda
         
         
        pt lúc nầy bận thường xuyên, nên ít có ghé qua thăm em Sương... nhưng  sẽ chẳng bao giờ phai dấu tình....... ok? Chúc em một ngày tuyệt vời nhé

         
        22_02_2008
        (SA)
         
        ---------
         
         
        Yêu Hết Một Đời


        Cứ yêu cho hết một đời
        Mai sau ngẫm lại ấy lời nồng thơm
        Ai cấm lửa bén tình rơm?
        Ai ngăn nắng đẹp xanh vòm mây bay?
         
        Tóc Nâu lược vắt trâm cài
        Long lanh Sương đọng giữa đài hoa Xuân
        Ôi chân ta cứ ngập ngừng
        Lâng lâng hồn ngỡ giữa từng mây cao
         
        Hồn ơi cứ chạnh xuyến xao
        Ta yêu đến thế trời cao thấu lòng
        Thuở nào cũng mặc phải không?
        Trầu cau không có chỉ dòng thơ đêm
         
        Trao người tình ý êm đềm
        Hương Xuân bất tận ngọt mềm lời thơ...
         
         
        jacaranda
         
        Mar 06_2008
         
        (SA)
         
         
        --------
         
         
         
        Trong Trắng Tình Thơ
         
         
        Vẫn đây lời gọi con tim
        Và kia Sương ướp ngọt mềm tình ta
        Mát đời cây lá ra hoa
        Hẹn tình một kiếp em_ta yêu hoài
         
        Tình thơ bất tận ngày mai
        Đêm đêm ta dệt nghe hoài vấn vương
        Em như chiếc nụ tình thương
        Ta nâng niu hái mộng thường ta mơ
         
        Em ơi ! ta mỗi đêm chờ
        Dòng thơ em đến se tơ mây hồng
        Dẫu mai em có lấy chồng
        Thơ em ta vẫn đêm mong ngày chờ
         
        Kiếp nầy ta chẳng bơ vơ
        Yêu em yêu mãi tình thơ trắng ngần...
         
         
        jacaranda
         
         
        13_03_2008
         
        (SA)
         
         
        ----------
         
         
        Như Tiếng Cung Đàn Vỡ
         
         
        Nghe sao Buồn man mác
        Trời có khác lòng ta?
        Sao mưa rơi nhạt nhòa
        Như tiếng cung đàn vỡ
         
        Mới ngày nao tình ngỡ
        Đẹp như thuở vào Xuân
        Nay chân bước ngập ngừng
        Hoa trắng vương tim nát
         
        Cơn gió nào đang hát
        Một điệp khúc chia xa
        Buồn vương ánh chiều tà
        Mưa rơi bong bóng vỡ
         
        Sao chẳng là muôn thuở
        Người đi lỡ tình nhau
        Mưa khóc giọt không màu
        Đêm mong chờ thầm lặng
         
        Nghe trong tim nằng nặng
        Hình bóng cũ còn đây
        Nay trên lối đi nầy
        Chỉ còn ta chiết bóng
         
        Thôi hết rồi mong ngóng
        Nhìn bong bóng vỡ đôi
        Mưa đang khóc bên đồi
        Anh xa rồi... vĩnh biệt
         
         
        jacaranda
        R
         
        15_03_2008
         
        (SA)
         
         
        ___________
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 07:30:37 bởi jacaranda >
        #4
          jacaranda 14.03.2009 07:43:36 (permalink)
          0
          Tình Mẹ Muôn Đời...
           

          Đâu đây có tiếng ru hời
          Thanh âm trong trẻo mang lời thiết tha
          Gió về chấp nhịp đậm đà
          Ầu ơ... con ngủ để mà lớn khôn
           
          Tháng năm nắng dãi mưa dồn
          Từng cơn khó nhọc về hôn thân gầy
          Giữa cơn nắng hạ gắt gay
          Oằn đôi vai mẹ gánh đầy tình thương
           
          Nuôi con một giấc mộng thường
          Quản gì thân mẹ dặm trường nắng mưa
          Bây giờ tuổi nhỏ tóc thưa
          Con chưa khôn lớn thì chưa hiểu đời
           
          Ầu ơ... có tiếng ru hời
          Tôi nghe thương quá nhớ lời mẹ ru
          Tiễn người vào lúc trời thu
          Bỗng như nghe lại... tiếng ru của người
           
           
          jacaranda
          R
           
           
          29_03_2009
           
           
          --------------
           
           
          Nỗi Buồn Đêm Trăng
           
          Trăng treo chếch bóng hoa vàng
          Cành khô khiu khẳng như mang nỗi niềm
          Gió về lành lạnh trời đêm
          Khóc ta sương đẫm lòng thêm u hoài
           
          Nỗi lòng biết gửi cùng ai?
          Tâm tư góp nhặt nối dài nhớ mong
          Đào hoa vẫn đó nở hồng
          Chỉ tim ta khóc giọt lòng vỡ đôi
           
          Từ xa đất mẹ mồ côi
          Ngắm trăng thương nhớ bồi hồi cảnh xưa
          Hỏi trăng đã mấy mùa thưa
          Xuân qua Đông lại sao chưa nguôi lòng
           
           
          jacaranda
           
           
          Chúc em Sương một ngày thật đẹp nhé
           
           
          april 03_2009
           
          (SA)
          ------------
           
           
          Sương Anh mơ dữ quá... làm anh ja chịu hong nổi phải mơ phụ luôn
           
           
          Giấc Mơ Tình
           

          Mơ đi em nhé cõi thần tiên
          Mắt nhắm hồn rong giấc mơ hiền
          Hoàng tử lòng em ngày đêm ước
          Nay về vuốt tóc mĩm cười duyên
           
          Mơ nắng bình yên gió long lanh
          Trăng thơm suối mát một giấc lành
          Người yêu đến cạnh hôn lên tóc
          Trời đất quay cuồng... cỏ biếc xanh
           
          Em thả hồn say phút yêu đương
          Lạc vào chốn mộng suốt đêm trường
          Mong sao phút ấy bình yên mãi
          Để hồn được ấm những yêu thương
           
           
          jacaranda
           
           
          05_04_2008
           
          (SA)
           
           
          ------------
           
           
          Em ...



           
          Giấc mơ tím
          Đang về rải nhẹ

          Tiếng gió thầm
          Gọi khẽ tên em

          Ngủ đi em mắt môi mềm
          Vòng hoa tím nhạt bên thềm nắng reo

          Chàng bạch mã
          Không ngừng phi ngựa

          Về bên em
          Chan chứa mộng yêu

          Nâng bàn tay nhỏ mỹ miều
          Hôn lên mái tóc yêu kiều nàng thơ
           
          jacaranda
           
           
          Em Sương ngủ ngoan nhé... nhiều mộng đẹp
           
          10_04_2008
           
          ---------
           
           
          Xin Một Lời Ru...
           
          Ru qua ru lại... thỏa lòng say
          Lữ khách im re ngồi nhíu mày
          Lệ đẫm mắt buồn trông tội nghiệp
          Tìm người ru ké... để mà say
           
          Em có thảnh thơi... ru dùm tôi
          Giấc nồng êm ả một đêm thôi
          Cho hồn thử chút làn hơi ấm
          Đừng đợi nắng về... đem ra phơi
           
          Cho tôi xin nhé... một lời ru
          Dẫu buồn hơn cả gió chiều thu
          Cũng đủ một lần ta vừa nếm
          Tình em sương khói vướng mịt mù...
           
           
          jacaranda
           
           
           
          Thấy ru qua ru lại... anh ja ghen á... đi kiếm TN ôm khóc
           
           
          Hu hu hu... hu hu hu
          Ru người ta lại hỏng ru cho mình
           
           
          15_04_2008
           
          (SA)
           
           
          ----------------
           
           
           
          ja ghen làm rumaingannam giật mình huh?... hihihi... buồn buồn ghen chút cho vui muh... cho em Sương nhớ ở nhà còn anh Tóc anh JA đang đợi ah, đừng có lo ru miết... hahaha...nhưng mà nghe em Sương với em Tóc ru cái anh ja phê... hihihi...
           
           
          Ghen Chút Thôi
           
           
          Cũng bởi vì yêu em quá tay
          Nên tim ta đó vướng đọa đày
          Nổi ghen một chút cho em nhớ
          Chớ bỏ một mình ta đắng cay
           
          Nguyện thề từ thuở tóc ngang vai
          Mà nay tóc đã xuống lưng dài
          Giữ câu thương nhé em yêu dấu
          Từng đêm vẫn ấp mộng liêu trai
           
          Chớ có phiền lòng khi ta ghen
          Nhìn sang bên ấy còn ánh đèn
          Sợ em đêm trắng thơ tình viết
          Viết để cho người... nên ta ghen
           
           
          jacaranda
           
           
          Hihihi... y như thiệt vậy đó... làm người ta sợ ah em Sương ui

          16_04_2008
           
           
          (SA)
           
           
          --------------
           
           
          Đẹp Ngàn Thu
           
          Hôm qua ghen vậy... đã quá đi
          Mượn tiếng cười đùa quên sầu bi
          Em Sương, em Tóc...yêu...yêu nhé
          Cùng nhau cạn chữ thỏa tình si
           
          Một chút mà thôi em Sương ơi
          Chẳng nói chắc em cũng hiểu lời
          Trái tim thoi thóp yêu đắm đuối
          Nhịp lọan cuồng si... tội trời ơi
           
          Để anh hát nhé... ngoan ngoan ngủ
          Cho tim nhỏ bé một lời ru
          Núi cao, sông rộng, hay biển lớn
          Tình mãi vui vầy đẹp ngàn thu
           
          jacaranda
           
           
          17_04_2008
           
          (SA)
           
           
          ---------------
           
          Đừng Để Hư Hao


          Sao em lại...thẩn thờ dường như kẻ
          Đánh mất hồn hay lạc mẻ tình thơ
          Lời vu vơ con tim hóa dại khờ
          Ai là kẻ làm cho đêm trăn trở
           
          Đưa tay sang... lau khô dòng lệ đổ
          Tiếng kinh buồn như vỡ giữa đêm khuya
          Giữ tâm yên đừng để lệ đầm đìa
          Chuyện hư ảo đừng xem như là thật
           
          Em cố nhé... đừng để hồn lạc mất
          Thị phi đời đâu cũng rất trớ trêu
          Muộn phiền ơi đừng lấy nét yêu kiều
          Để đôi môi mãi luôn hồng và thắm
           
          Nguyện nàng thơ...vẫn gởi lòng say đắm
          Bên cung tình dù cho lắm gian nan
          Vẫn còn ta ngồi lau giọt lệ nàng
          Trong đêm vắng cùng gieo vần gửi chữ
           
           
          jacaranda
           
          23_04_2008
           
          (SA)
           
           
          --------------
           
          Ai Xui....
           
           
          Ai xui ta đến gặp em?
          Khi mưa khi nắng ướt mèm đôi vai
          Bây chừ lòng đã ngà say
          Không mưa không nắng... ô hay tình sầu
           
          Ai xui trời đổ mưa ngâu?
          Để em tôi phải âu sầu khóc thơ
          Giam tình tôi đỉnh bơ vơ
          Thiên thu chờ đợi vật vờ mưa rơi
           
          Ai xui mộng chẳng thành lời?
          Để tôi ôm khối tình đời mà si
          Đêm dài ngồi đếm sầu bi
          Một, hai, ba, bốn... em đi phương nào?
           
          Bây chừ biết tính làm sao...?
           
           
          jacaranda
           
           
          Sao em đành bỏ anh, để ra đi một mình... giữa đêm đông lạnh lùng
          Chim xa cành, còn thương tổ ấm... huống chi người... tội lắm em ui... hahaha
           
           
          27_04_2008
           
           
          --------------
           
           
           
          ja chào Hòang Nguyên... HN cũng ở Cali huh? bắt tay cái nghen... chúc HN một ngày mới thật tuyệt vời nha, cali mấy ngày này hơi nóng ah... San Diego thì đỡ hơn chút
           
          * Em Sương Anh nè... ai, ai hòai...làm em Sương xỉu huh? vậy ja xỉu ké luôn... hahaha... xỉu một lượt có bạn cho vui nha
           
           
          Chỉ Một...
           
          Chỉ vì có một con tim
          Trao lầm nên lệ êm đềm cứ rơi
          Ôm tình câm nín nghẹn lời
          Bơ vơ tột đỉnh cuộc đời buồn thiu
           
          Người ta đi đã bao chiều
          Ta ngồi ta đếm đìu hiu một mình
          Hòang hôn rơi xuống lặng thinh
          Bên thềm lá rụng... giật mình... cô đơn
           
           
          jacaranda
           
           
          29_04_2008
           
          (SA)
           
           
          ------------------
           
          Đã Yêu !
           
           
          Em đắp sóng, ngủ vùi trên cát
          Mây mơ màng lời hát bay bay
          Tình ơi anh hỡi có hay
          Yêu anh, thương quá... ngập đầy trái tim
           
          Đi mỏi gối, vượt đêm tìm kiếm
          Em lạc vào tơ phím cuộc tình
          Cạnh bên sao mãi làm thinh
          Để em cứ ngỡ đường tình rất xa
           
          Bình minh gọi, muôn hoa hé nở
          Chim rộn ràng hớn hở líu lo
          Cuộc tình đôi lứa trời cho
          Nghìn năm sẽ đẹp như đò với sông
           
          Em chẳng trách, hư không tình nữa
          Bởi tim yêu ngọn lửa cháy hồng
          Sẽ không còn những mùa đông
          Bên anh ta mãi vẹn lòng yêu thương
           
           
          jacaranda
           
           
           
          Hình như em iu của mình... đã tươi tỉnh lại rồi... mừng quá đi


          03_05_2008
           
          (SA)
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 07:54:18 bởi jacaranda >
          #5
            jacaranda 14.03.2009 08:04:14 (permalink)
            0
            Nhắm Mắt
             
             
            Em nhắm mắt cố chìm mình vào mộng
            Mà cơn mơ cứ trống rỗng lạ thường
            Người xưa đâu? lần gặp ấy vấn vương
            Lòng chờ đợi muốn cơn mơ lập lại
             
            Buồn lên ngôi cơn mơ không tồn tại
            Chắp tay cầu hãy lập lại dùm em
            Mơ làm cao... năn nỉ mãi chẳng thèm
            Cứ đi vắng để gió trêu em mãi
             
            Càng nhắm mắt càng thấy lòng sợ hãi
            Người xa lâu có phải gọi cố nhân?
            Tình xưa kia sao người lại chẳng cần
            Để em đợi bao cơn mơ tan biến
             
            Người không yêu sao lòng ta xao xuyến
            Đêm trôi buồn tan biến mộng thần tiên
            Còn lại đây con tim nhuốm muộn phiền
            Cố nhân hỡi cơn mơ hoài còn đấy...
             
             
            jacaranda
             
             
            07_05_2008
             
             
            (SA)
             
             
            ------------
             
             
            Em Cũng Như Tôi
             

            Em cũng như tôi có nỗi buồn?
            Trăm nghìn cay đắng lệ sầu tuôn
            Hay chỉ nắng mưa theo ngày tháng
            Vui buồn lẫn lộn khi chiều buông
             
            Em cũng như tôi thích hoa Đào?
            Cánh Xuân nở giữa tuyết xôn xao
            Tím Hồng muôn vẻ như mời gọi
            Ngửa mặt nhìn mây trôi phương nào
             
            Em cũng như tôi ... cũng như tôi
            Đêm về ngồi đếm...sao mấy ngôi
            Nhìn trăng rơi lặng bên dòng suối
            Mài mực làm thơ... nghĩ xa xôi
             
            Rồi cũng như tôi nhốt con tim
            Len lén nhìn mưa hôn lá đêm
            Mà nghe thương nhớ trong thầm lặng
            Chút gì nhen nhóm rất êm đềm
             
             
            jacaranda
             
             
            11_05_2008
             
             
            (SA)
             
             
             
            ------------
             
             
            Tâm Hồn Và Thơ


            Hồn em thoang thoảng hương thơ
            Thương yêu ví tựa bến bờ trăm năm
            Câu thơ đôi lúc thăng trầm
            Lại khi nhỏ lệ trầm ngâm khóc đời

            Nói sao cho hết vạn lời
            Thơ là lẽ sống là trời bao la
            Khi gần khi cũng thật xa
            Khi âm ỉ những mặn mà ngày xưa

            Có khi thơ khóc theo mưa
            Rơi rơi như lá rừng đưa thu về
            Nỗi buồn thơ kéo lê thê
            Theo đêm khuya mãi vọng về phố xa ...

             
            jacaranda
             
             
             
            15_05_2008
             
            (SA)
             
             
            -------------
             
             
            Chập Chờn
             

            Hôm nay chân bước chập chờn
            Hồn tôi lạc giữa cô đơn thơ người
            Lời thơ thiếu vắng tiếng cười
            Tình yêu chẳng được vẹn mười chữ thương
             
            Hình như... đang ở đôi đường
            Nên thương nhớ gửi giữa vườn nhớ mong
            Bóng ai thấp thoáng bên lòng
            Để ai nức nở giữa vòng dây tơ
             
            Lỡ yêu nên giữ dạ chờ
            Mai sau tơ nguyệt se mơ vuông tròn
            Ngậm cay nuốt đắng héo hon
            Mai như chim hót véo von tình nồng
             
             
            jacaranda
             
             
            17_05_2008
             
             
            (SA)
             
             
            ---------------
             
             
            Em Sương mấy ngày nay bận Tu Thiền
            HN gọi ja bằng Miss... thấy ngại ghê, ja hiểu ai cũng bận việc cả... có vài lời thăm hỏi nhau là quý lắm rồi, nhất là ở cái xứ... của mình ...hì... ngủ thức dậy, chưa làm được bao nhiêu việc đã thấy hết ngày rồi, ja cũng chúc HN luôn vui nhé. Chúc em Sương... mau xong tịnh tu để về với anh ja

            ja người ngoại đạo hữu duyên
            Gặp người ngoan đạo cứ thiền tịnh tu
            Mấy ngày qua, người chu du
            Thơ ja như có sương mù vây quanh
             
            Hoàng Nguyên đắc đạo chánh thành
            Đòi lập phòng hội ghi danh tu thiền
            Không ngần ngại, ja ghi liền
            Tu làm sao hở thầy Nguyên... giảng bài
             
             
            jacaranda
             
             
            Hihihi... ghẹo chút hong cho giận nha
             
            23_05_2008
             
            (SA)
             
            ------------
             
             
            Mấy Độ Thương hè...
             

            Mấy độ thương hè... nhớ tiếng ve
            Phượng hồng thổn thức sắc mây che
            Gót hài khẽ mộng buồn lưu bút
            Viễn phương hoài vọng nhớ mỗi hè
             
            Hành hương đi khắp mây cùng gió
            Nguyện chút yên bình chẳng đắn đo
            Hè ơi thổi gió ban khắp chốn
            Thương về mọi ngã được ấm no
             
            Mấy độ thương hè... cũng thương em
            Thiền môn tâm tịnh khói lem nhem
            Chuông ngân thơ vọng lời tha thiết
            Hư ảo giữa đời như bóng đêm
             
             
            jacaranda
             
             
            Em đã về rồi... hết cô đơn
            Đuổi xót xa đi đánh dỗi hờn
            Tay trong tay ấm bàn tay quá
            Em đã về rồi...hết cô đơn
             
            Nghe thương và tội nghiệp ghê chưa... viết kiểu này là càng ngày phải yêu nhiều hơn ah  hihihi 
              
             

            29_05_2008
             
             
            (SA)
             
             
            ------------
             
             
             
             
             
            #6
              nghinhnguyen 14.03.2009 08:13:56 (permalink)
              0

              Trích đoạn: jacaranda

              Tình Mẹ Muôn Đời...
               

              Đâu đây có tiếng ru hời
              Thanh âm trong trẻo mang lời thiết tha
              Gió về chấp nhịp đậm đà
              Ầu ơ... con ngủ để mà lớn khôn
               
              Tháng năm nắng dãi mưa dồn
              Từng cơn khó nhọc về hôn thân gầy
              Giữa cơn nắng hạ gắt gay
              Oằn đôi vai mẹ gánh đầy tình thương
               
              Nuôi con một giấc mộng thường
              Quản gì thân mẹ dặm trường nắng mưa
              Bây giờ tuổi nhỏ tóc thưa
              Con chưa khôn lớn thì chưa hiểu đời
               
              Ầu ơ... có tiếng ru hời
              Tôi nghe thương quá nhớ lời mẹ ru
              Tiễn người vào lúc trời thu
              Bỗng như nghe lại... tiếng ru của người
               
               
              jacaranda
              R
               
               
              29_03_2009
               
               
              --------------
               
               
              Nỗi Buồn Đêm Trăng
               
              Trăng treo chếch bóng hoa vàng
              Cành khô khiu khẳng như mang nỗi niềm
              Gió về lành lạnh trời đêm
              Khóc ta sương đẫm lòng thêm u hoài
               
              Nỗi lòng biết gửi cùng ai?
              Tâm tư góp nhặt nối dài nhớ mong
              Đào hoa vẫn đó nở hồng
              Chỉ tim ta khóc giọt lòng vỡ đôi
               
              Từ xa đất mẹ mồ côi
              Ngắm trăng thương nhớ bồi hồi cảnh xưa
              Hỏi trăng đã mấy mùa thưa
              Xuân qua Đông lại sao chưa nguôi lòng
               
               
              jacaranda
               
               
              Chúc em Sương một ngày thật đẹp nhé
               
               
              april 03_2009
               
              (SA)
              ------------
               
               
              Sương Anh mơ dữ quá... làm anh ja chịu hong nổi phải mơ phụ luôn
               
               
              Giấc Mơ Tình
               

              Mơ đi em nhé cõi thần tiên
              Mắt nhắm hồn rong giấc mơ hiền
              Hoàng tử lòng em ngày đêm ước
              Nay về vuốt tóc mĩm cười duyên
               
              Mơ nắng bình yên gió long lanh
              Trăng thơm suối mát một giấc lành
              Người yêu đến cạnh hôn lên tóc
              Trời đất quay cuồng... cỏ biếc xanh
               
              Em thả hồn say phút yêu đương
              Lạc vào chốn mộng suốt đêm trường
              Mong sao phút ấy bình yên mãi
              Để hồn được ấm những yêu thương
               
               
              jacaranda
               
               
              05_04_2008
               
              (SA)
               
               
              ------------
               
               
              Em ...



               
              Giấc mơ tím
              Đang về rải nhẹ

              Tiếng gió thầm
              Gọi khẽ tên em

              Ngủ đi em mắt môi mềm
              Vòng hoa tím nhạt bên thềm nắng reo

              Chàng bạch mã
              Không ngừng phi ngựa

              Về bên em
              Chan chứa mộng yêu

              Nâng bàn tay nhỏ mỹ miều
              Hôn lên mái tóc yêu kiều nàng thơ
               
              jacaranda
               
               
              Em Sương ngủ ngoan nhé... nhiều mộng đẹp
               
              10_04_2008
               
              ---------
               
               
              Xin Một Lời Ru...
               
              Ru qua ru lại... thỏa lòng say
              Lữ khách im re ngồi nhíu mày
              Lệ đẫm mắt buồn trông tội nghiệp
              Tìm người ru ké... để mà say
               
              Em có thảnh thơi... ru dùm tôi
              Giấc nồng êm ả một đêm thôi
              Cho hồn thử chút làn hơi ấm
              Đừng đợi nắng về... đem ra phơi
               
              Cho tôi xin nhé... một lời ru
              Dẫu buồn hơn cả gió chiều thu
              Cũng đủ một lần ta vừa nếm
              Tình em sương khói vướng mịt mù...
               
               
              jacaranda
               
               
               
              Thấy ru qua ru lại... anh ja ghen á... đi kiếm TN ôm khóc
               
               
              Hu hu hu... hu hu hu
              Ru người ta lại hỏng ru cho mình
               
               
              15_04_2008
               
              (SA)
               
               
              ----------------
               
               
               
              ja ghen làm rumaingannam giật mình huh?... hihihi... buồn buồn ghen chút cho vui muh... cho em Sương nhớ ở nhà còn anh Tóc anh JA đang đợi ah, đừng có lo ru miết... hahaha...nhưng mà nghe em Sương với em Tóc ru cái anh ja phê... hihihi...
               
               
              Ghen Chút Thôi
               
               
              Cũng bởi vì yêu em quá tay
              Nên tim ta đó vướng đọa đày
              Nổi ghen một chút cho em nhớ
              Chớ bỏ một mình ta đắng cay
               
              Nguyện thề từ thuở tóc ngang vai
              Mà nay tóc đã xuống lưng dài
              Giữ câu thương nhé em yêu dấu
              Từng đêm vẫn ấp mộng liêu trai
               
              Chớ có phiền lòng khi ta ghen
              Nhìn sang bên ấy còn ánh đèn
              Sợ em đêm trắng thơ tình viết
              Viết để cho người... nên ta ghen
               
               
              jacaranda
               
               
              Hihihi... y như thiệt vậy đó... làm người ta sợ ah em Sương ui

              16_04_2008
               
               
              (SA)
               
               
              --------------
               
               
              Đẹp Ngàn Thu
               
              Hôm qua ghen vậy... đã quá đi
              Mượn tiếng cười đùa quên sầu bi
              Em Sương, em Tóc...yêu...yêu nhé
              Cùng nhau cạn chữ thỏa tình si
               
              Một chút mà thôi em Sương ơi
              Chẳng nói chắc em cũng hiểu lời
              Trái tim thoi thóp yêu đắm đuối
              Nhịp lọan cuồng si... tội trời ơi
               
              Để anh hát nhé... ngoan ngoan ngủ
              Cho tim nhỏ bé một lời ru
              Núi cao, sông rộng, hay biển lớn
              Tình mãi vui vầy đẹp ngàn thu
               
              jacaranda
               
               
              17_04_2008
               
              (SA)
               
               
              ---------------
               
              Đừng Để Hư Hao


              Sao em lại...thẩn thờ dường như kẻ
              Đánh mất hồn hay lạc mẻ tình thơ
              Lời vu vơ con tim hóa dại khờ
              Ai là kẻ làm cho đêm trăn trở
               
              Đưa tay sang... lau khô dòng lệ đổ
              Tiếng kinh buồn như vỡ giữa đêm khuya
              Giữ tâm yên đừng để lệ đầm đìa
              Chuyện hư ảo đừng xem như là thật
               
              Em cố nhé... đừng để hồn lạc mất
              Thị phi đời đâu cũng rất trớ trêu
              Muộn phiền ơi đừng lấy nét yêu kiều
              Để đôi môi mãi luôn hồng và thắm
               
              Nguyện nàng thơ...vẫn gởi lòng say đắm
              Bên cung tình dù cho lắm gian nan
              Vẫn còn ta ngồi lau giọt lệ nàng
              Trong đêm vắng cùng gieo vần gửi chữ
               
               
              jacaranda
               
              23_04_2008
               
              (SA)
               
               
              --------------
               
              Ai Xui....
               
               
              Ai xui ta đến gặp em?
              Khi mưa khi nắng ướt mèm đôi vai
              Bây chừ lòng đã ngà say
              Không mưa không nắng... ô hay tình sầu
               
              Ai xui trời đổ mưa ngâu?
              Để em tôi phải âu sầu khóc thơ
              Giam tình tôi đỉnh bơ vơ
              Thiên thu chờ đợi vật vờ mưa rơi
               
              Ai xui mộng chẳng thành lời?
              Để tôi ôm khối tình đời mà si
              Đêm dài ngồi đếm sầu bi
              Một, hai, ba, bốn... em đi phương nào?
               
              Bây chừ biết tính làm sao...?
               
               
              jacaranda

              Cơn Mưa Cuối Mùa



               
              Sao em đành bỏ anh, để ra đi một mình... giữa đêm đông lạnh lùng
              Chim xa cành, còn thương tổ ấm... huống chi người... tội lắm em ui... hahaha
              ....thà rằng không gặp thì thôi...gặp rồi như quốc lẻ đôi thêm buồn..hihihi
              14/3/09
               
               
              27_04_2008
               
               
              --------------
               
               
               
              ja chào Hòang Nguyên... HN cũng ở Cali huh? bắt tay cái nghen... chúc HN một ngày mới thật tuyệt vời nha, cali mấy ngày này hơi nóng ah... San Diego thì đỡ hơn chút
               
              * Em Sương Anh nè... ai, ai hòai...làm em Sương xỉu huh? vậy ja xỉu ké luôn... hahaha... xỉu một lượt có bạn cho vui nha
               
               
              Chỉ Một...
               
              Chỉ vì có một con tim
              Trao lầm nên lệ êm đềm cứ rơi
              Ôm tình câm nín nghẹn lời
              Bơ vơ tột đỉnh cuộc đời buồn thiu
               
              Người ta đi đã bao chiều
              Ta ngồi ta đếm đìu hiu một mình
              Hòang hôn rơi xuống lặng thinh
              Bên thềm lá rụng... giật mình... cô đơn
               
               
              jacaranda
               
               
              29_04_2008
               
              (SA)
               
               
              ------------------
               
              Đã Yêu !
               

              Em đắp sóng, ngủ vùi trên cát
              Mây mơ màng lời hát bay bay
              Tình ơi anh hỡi có hay
              Yêu anh, thương quá... ngập đầy trái tim
               
              Đi mỏi gối, vượt đêm tìm kiếm
              Em lạc vào tơ phím cuộc tình
              Cạnh bên sao mãi làm thinh
              Để em cứ ngỡ đường tình rất xa
               
              Bình minh gọi, muôn hoa hé nở
              Chim rộn ràng hớn hở líu lo
              Cuộc tình đôi lứa trời cho
              Nghìn năm sẽ đẹp như đò với sông
               
              Em chẳng trách, hư không tình nữa
              Bởi tim yêu ngọn lửa cháy hồng
              Sẽ không còn những mùa đông
              Bên anh ta mãi vẹn lòng yêu thương
               
               
              jacaranda
               
               
               
              Hình như em iu của mình... đã tươi tỉnh lại rồi... mừng quá đi


              03_05_2008
               
              (SA)
               
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:35:51 bởi nghinhnguyen >
              #7
                jacaranda 01.08.2013 01:17:51 (permalink)
                0
                Không Bao Giờ Duyên Tận
                 
                 
                Đâu phải là duyên tận
                Chỉ ngăn cách mà thôi
                Hai mươi năm lận đận
                Tình nào có phai phôi


                Như bài thơ năm ấy
                Em mực Tím u hoài
                Anh thêm vào trang giấy
                Màu xanh nét liêu trai ...


                Đâu phải là thôi nhớ
                Đêm vẫn hướng ... vào đêm
                Hoa tàn rồi hoa nở
                Mùa sang ta nhớ thêm ...


                Bài ca xưa còn đó
                Âm vọng mãi lòng này
                Chiều mưa, con phố nhỏ
                Rượu môi nồng hương cay ...


                Chẳng bao giờ duyên tận
                Khi ngôn ngữ còn vây ...
                Câu thơ em lạc vận
                Anh vẫn hiểu ý đầy ...



                jacaranda
                 
                 
                (topic Cạn Nguồn)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 13:11:28 bởi jacaranda >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9