Bão Xa
Nhớ một mùa hoa ta đắm say
Mùa hoa tim tím tím hoa cà
Nghiêng nghiêng rẽ lối ngàn hoa dại
Anh ngẩn ngơ theo gót chân hài
Thế rồi một ngày anh đi xa
Hoàng hôn buông xuống luống hoa cà
Em thôi mơ mộng chờ thương nhớ
Anh mải mê say những bến bờ
Có một ngày kia tin bão xa
Lòng anh đau đáu chốn quê nhà
Luống cà năm ấy còn hay đã...?
Ôi nhớ quê xa... nhớ luống cà
Ngày lại qua chiều đôi mắt cay
Nỗi nhớ thương em với u thầy
Nhắn ai xuôi chuyến tàu quê cũ
Thương gửi đôi lời...em có hay..?
Thiên Cầm Anh
Biển Bạc
tặng HB
Anh :mãi tìm gì trong hư vô...
một đời ngây ngô..
lời đắng như vôi
Bão về rồi có hay??
chết lịm con tim...sóng bạc đầu
Em:cafe' buổi sáng
chiều giáo đường?
vắng anh trong lời nguyện
vẫn biết thế
Biển bạc...muôn đời...
Thiên Cầm Anh