NGHĨA CẢ SÔNG SÂU
Nghĩa cả sông sâu chẳng thẹn thùng
Thuyền nghiêng thử thách giữa đời chung
Lăn tăn sóng bạc không thèm chấp
Hiểm trở gian nguy chớ ngại ngùng
Bút khóc hồn đau tôi tuyệt kiếm
Tim tan ruột nát luyện bao dung
Thi nhân ngẩng mặt trong trời đất
Chất ngất oan khiên bất lạnh lùng
Vũ kim Thanh
ĐANG TỈNH MÀ SAY
(thân họa Nghĩa Cả Sông Sâu)
Con tim ai đó đập thì thùng
Hẹn ước trọn đời vạn sự chung
Ba gian nhà đất còn nheo nhóc
Một gánh cơm khoai luống ngượng ngùng
Xót buổi canh cày không thức nhắm
Thương người khăn yếm nhạt nghi dung
Yêu nhau như vướng bùa ma quái
Đang tỉnh mà say quả lạ lùng.
Lá chờ rơi
Ráng lên
Tóc láng quần ly áo đóng thùng
Trù bon một chút cái vui chung
Mà sao ánh mắt còn dè dặt
Ngó bộ bờ môi vẫn ngại ngùng
Mạnh dạn đi thôi hòng chỗ chứa
Hom hem thế mãi chẳng nơi dung
Người ta lấy hết rồi trách phận
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Nguyên Thoại
Hì, lâu ngày Anh Thanh hí, NT vào học thơ cùng Anh đây, cho một góc nhỏ nhỏ nghe, tìm không ra từ, phải vay lại 2 từ của Anh, đừng tính lãi cao nghe... hì
Thân chào anh Nguyên Thoại , rất vui và cám ơn anh tới thăm và làm thơ Ðường luật .Từ ngữ Việt Nam ta quả thực là còn bị hạn chế quá anh ạ , cái từ (Ngại ngùng) dường như vào tử vận , truy tìm thêm thì chỉ có (ngượng ngùng) nữa mà thôi .khó mà tìm thêm từ khác cho phù hợp với chữ (ngùng) cho nên chúng ta phải thông cảm và chấp nhận hoàn cảnh eo hẹp là vậy . chúc anh vui và hạnh phúc trong năm mới , gặt hái thành công trong lĩnh vực thơ Ðường luật .
Thân aí vũ kim Thanh
PHẤN ÐẤU
Ngất ngưởng men say rượu ngập thùng
Mừng người sánh bước thoả niềm chung
Tôi ngân phím ngọc buông khoan nhặt
Xướng họa người gieo chẳng ngại ngùng
Vượt dãy Trường Sơn sương chất chứa
Băng qua Cực Bắc tuyết ung dung
Thi nhân phấn đấu quên thân phận
Nỗi hận niềm vui quyết sục lùng
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 02:08:24 bởi vũkimThanh >