ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Cám ơn Ðồng Lão và Sương anh đã tới chơi và tặng thơ , bây giờ VKT phải bận đi làm chưa kịp vào mạng họa thơ trả lời các bạn , thông cảm cho khất thơ ít hôm, chúc Ðồng lão và Sương Anh an vui hạnh phúc nhé.
Nhìn trộm Trang thơ hôm nay rộn rã vui "Tôi yêu hết thảy bạn thơ ơi" Góc quán Nguyên Cương cười tủm tỉm Chắc là đã hợp ý của người./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 13:51:10 bởi Truongsoi >
TRƯỜNG CA XƯỚNG HỌA
( Thân tặng Ðồng Lão )
Tiếp nối trường ca sóng nhạc vang
Ðường thi xướng họa đượm đôi hàng
Xuân xanh rực rỡ muôn hoa nở
Vũ điệu Trăng khơi tấu rộn ràng
Khuấy nước tìm nhân vờn tục lụy
Mài son kiếm nghĩa vẽ thiên đàng
Phù sinh vạn hạnh tâm trang điểm
Trống phách trong tim mở hội vàng
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 01:29:46 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: Truongsoi
Nhìn trộm
Trang thơ hôm nay rộn rã vui
"Tôi yêu hết thảy bạn thơ ơi"
Góc quán Nguyên Cương cười tủm tỉm
Chắc là đã hợp ý của người./.
Thân tặng anh yêu Trương Sỏi
CÓ TẬT
Có tật hay đi ngó trộm thôi
Tình em lửa cháy đỏ vành môi
Sao anh nhớn nhác không vào dập
Vác búa Thiên Lôi để nước trôi
Cái nắng nung lòng thêm luyến nhớ
Làn mưa buốt dạ bóng hình côi
Ngày này lối xóm yêu tha thiết
Lão trượng bao giờ biết thèm xôi .
Hương Tình Ðời
CÓ TẬT
Có tật hay đi ngó trộm thôi
Tình em lửa cháy đỏ vành môi
Sao anh nhớn nhác không vào dập
Vác búa Thiên Lôi để nước trôi
Cái nắng nung lòng thêm luyến nhớ
Làn mưa buốt dạ bóng hình côi
Ngày này lối xóm yêu tha thiết
Lão trượng bao giờ biết thèm xôi .
Hương Tình Ðời
Cảm tạ ân tình Gã tiều phu lắm lúc thèm xôi Cám cảnh suốt đời cái thân côi Hai hàm bay hết nhai trệu trạo Đôi má hóp vào nuốt chẳng trôi Nói một tiếng yêu phều phào miệng Nghe phải chăm chắm đoán nhìn môi Nay được em trao tình một khối Có muốn cũng đành ngắm trộm thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 16:24:39 bởi Truongsoi >
kìa một trời xuân vẫn thắm tươi
lao xao lời chúc lẫn câu cười
Nàng mai e ấp chưa ngừng thắm
cánh én lượn bay chẳng nghỉ ngơi
Trích đoạn: Truongsoi
Nhìn trộm
Trang thơ hôm nay rộn rã vui
"Tôi yêu hết thảy bạn thơ ơi"
Góc quán Nguyên Cương cười tủm tỉm
Chắc là đã hợp ý của người./.
Thân tặng anh yêu Trương Sỏi
CÓ TẬT
Có tật hay đi ngó trộm thôi
Tình em lửa cháy đỏ vành môi
Sao anh nhớn nhác không vào dập
Vác búa Thiên Lôi để nước trôi
Cái nắng nung lòng thêm luyến nhớ
Làn mưa buốt dạ bóng hình côi
Ngày này lối xóm yêu tha thiết
Lão trượng bao giờ biết thèm xôi .
Hương Tình Ðời
Cảm tạ ân tình
Gã tiều phu lắm lúc thèm xôi
Cám cảnh suốt đời cái thân côi
Hai hàm bay hết nhai trệu trạo
Đôi má hóp vào nuốt chẳng trôi
Nói một tiếng yêu phều phào miệng
Nghe phải chăm chắm đoán nhìn môi
Nay được em trao tình một khối
Có muốn cũng đành ngắm trộm thôi
Trương Sỏi
Thân họa : cảm tạ ân tình
SAO ANH NGẠI THẾ
Ê hề Phở tái lại mỳ xôi
Tiếp đón nào chê phận thế côi
Mặc kệ hai hàm run lạo trạo
Anh hùng ,bạo chúa cũng và trôi
Ai cười thây kệ cho cong miệng
Én liệng trời xuân thoả ngọt môi
Tấu khúc giao duyên chiều nắng xế
Sao anh ngại thế …múa đi thôi .
Hương Tình Ðời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 18:09:11 bởi huongtinhdoi >
Trích đoạn: Sa mạc đêm
Kìa một trời xuân vẫn sáng tươi
Lao xao lời chúc lẫn câu cười
Nàng mai e ấp chưa ngừng thắm
Cánh én lượn bay chẳng nghỉ ngơi
Sa mạc Ðêm
Thân họa :
CHO DÙ BÃO TUYẾT
Cho dù bão tuyết vẫn xanh tươi
Suối nhạc rừng thơ rộn tiếng cười
Nghĩa sáng trong tim luôn đượm thắm
Trăng huyền đắm đuối mộng đôi mươi
Phiêu linh lấp lánh trời sa mạc
Thiếu hụt thương nhau tạc vẹn mười
Thánh thiện yêu đời tăng nhiệt huyết
Cho dù bão tuyết vẫn xanh tươi
Vũ kim Thanh
Xin cám ơn bạn Sa mạc đêm tới thăm và chia sẻ , chúc vui vẻ và hạnh phúc , chào thân ái vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 20:04:16 bởi vũkimThanh >
Trời xuân Trời xuân đang đẹp nắng xuân tươi Đào khoe sắc thắm sánh Mai cười Hồng môi ai đó duyên tủm tỉm Vàng áo người thương nhớ đầy vơi Gà trẻ gái trai tràn hy vọng Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa vui Bằng hữu quý nhau lời thơ ngỏ Thời gian rảnh rỗi ghé thăm chơi (Gã tiều phu TS)
Trời xuân
Trời xuân đang đẹp nắng xuân tươi
Đào khoe sắc thắm sánh Mai cười
Hồng môi ai đó duyên tủm tỉm
Vàng áo người thương nhớ đầy vơi
Gà trẻ gái trai tràn hy vọng
Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa vui
Bằng hữu quý nhau lời thơ ngỏ
Thời gian rảnh rỗi ghé thăm chơi
(Gã tiều phu TS)
Thân họa Trời Xuân
NẮNG ẤM HỒN XUÂN
Trời Xuân hết dạ nước non tươi
Cảnh trí đâu đâu cũng mỉm cười
Trắng đỏ vàng xanh đen lục tím
Ðua nhau chúm chím chẳng hề vơi
Ðường Thi vững bước nào vô vọng
Lối mộng bên đời trọng luật vui
Nắng ấm hồn xuân câu nhắn ngỏ
Tình trao nghĩa tỏ tự nhiên chơi
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 16:10:08 bởi vũkimThanh >
xin chào anh VKT chủ tofic và các anh chị cùng tham gia xướng họa, SMĐ thấy các anh chị họa thơ thật khéo léo và vui vẻ nên mạo muội ghé que định gửi 1 bài nhưng mới được 4 dòng đã cạn ý đành bỏ lửng nào ngờ được hưởng ứng tài tình nên rất cảm ơn và bội phục và mong được ghé nhiều hơn nữa để giao lưu và học hỏi!
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Dù biết chông chênh vạn nẻo đời
Sóng cả sông sâu không ngại bước
Trời cao đạo lớn chẳng mồ côi
....
xin mời tiếp giùm SMD 4 câu sau ạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 17:06:11 bởi Sa mạc đêm >
Trích đoạn: Sa mạc đêm
xin chào anh VKT chủ tofic và các anh chị cùng tham gia xướng họa, SMĐ thấy các anh chị họa thơ thật khéo léo và vui vẻ nên mạo muội ghé que định gửi 1 bài nhưng mới được 4 dòng đã cạn ý đành bỏ lửng nào ngờ được hưởng ứng tài tình nên rất cảm ơn và bội phục và mong được ghé nhiều hơn nữa để giao lưu và học hỏi!
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Dù biết chông chênh vạn nẻo đời
Sóng cả sông sâu không ngại bước
Trời cao đạo lớn chẳng mồ côi
....
xin mời tiếp giùm SMD 4 câu sau ạ!
Trước hết Vũ kim Thanh phải cám ơn bạn sa mạc đêm tới chơi và xướng họa thơ .
Bốn câu thơ của bạn mang ý , tứ , rất hay ,nhưng lại viết theo thể thơ Ðường thi tự do ngoài niêm luật , nếu để nguyên họa tiếp bốn câu sau cũng được nhưng không nằm trong một niêm luật nào cho hoàn chỉnh ,cả vần lẫn luật. cho nên mình xin phép sửa đi một chút cho vào khuôn khổ (Luật bằng có vần ) , sẽ hoàn chỉnh một bài Ðường thi hơn , và cũng là kỷ niệm của hai ta trong bài thơ Ðường này . Dù sao thì vui là chính ,mình xin lấy vần (vui ) của bạn ở câu đầu làm chủ đạo cho bài thơ, có gì thì cũng cảm thông cho nhau nhé . còn nếu bạn muốn giữ nguyên 4 câu của bạn thì cũng được , tùy bạn không có sao cả .Thân aí Vũ kim Thanh
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Dù biết chông chênh vạn nẻo đời
Sóng cả sông sâu không ngại bước
Trời cao đạo lớn chẳng mồ côi
Thành tâm học hỏi thêm uyên bác
Luyện trí trao dồi bớt đắm chui
Hữu xạ tình xuân tươi rộng mở
Tương lai rạng rỡ chớ bàn lui .
TƯƠNG LAI RẠNG RỠ Ngày ngày hãy chọn một niềm vui Dẫu biết chông chênh với dập vùi Sóng cả sông sâu không ngại bước Trời cao đạo lớn xóa điềm xui Thành tâm học hỏi thêm uyên bác Luyện trí trao dồi bớt đắm chui Hữu xạ tình xuân tươi rộng mở Tương lai rạng rỡ chớ bàn lui. Vũ kim Thanh và Sa mạc đêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 00:27:13 bởi vũkimThanh >
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Dù biết chông chênh vạn nẻo đời
Sóng cả sông sâu không ngại bước
Trời cao đạo lớn chẳng mồ côi .............................................. Anh hào chí quyết đường thẳng tiến Tri kỷ duyên hồng bén hoa khôi Có bến bờ nào ta mơ ước Mà thuyền vượt sóng chẳng đến nơi Mạo muội ké vào tiếp mấy lời Cũng chỉ là mong kiếm tý vui Lạc ý lỗi vần xin thông cảm Vốn liếng dốc hết bấy nhiêu thôi
Trích đoạn: Truongsoi
Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
Dù biết chông chênh vạn nẻo đời
Sóng cả sông sâu không ngại bước
Trời cao đạo lớn chẳng mồ côi
Sa mạc đêm
..............................................
Anh hào chí quyết đường thẳng tiến
Tri kỷ duyên hồng bén hoa khôi
Có bến bờ nào ta mơ ước
Mà thuyền vượt sóng chẳng đến nơi
TS
Mạo muội ké vào tiếp mấy lời
Cũng chỉ là mong kiếm tý vui
Lạc ý lỗi vần xin thông cảm
Vốn liếng dốc hết bấy nhiêu thôi
Trương Sỏi
Ðường thi cũng tựa cánh hoa trôi
Nước trong hay đục vẫn yêu đời
Người quen kẻ lạ đều bằng hữu
Trĩu nặng ân tình gió mây ơi
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:18:07 bởi vũkimThanh >
Cảm tạ
Cảm tạ thầy Thanh ghé quán chơi
Lòng thành thơ ngỏ góp thêm vui
Chẳng thể thước đo tình bằng hữu
Khôn lường mực tỏ ý lời vui
Trăm năm cũng chỉ đà mấy chốc
Một phút tri âm mãi tuyệt vời
Thầy đến quán thêm phần hân hạnh
Tặng thầy cả mùa xuân thắm tươi
Quán này chỉ có đường tam toạng
Thầy lượng thứ cho chớ chê cười./.
Trương Sỏi
ÐÓN NHẬN MÙA XUÂN
( Thân tặng thi sĩ Trương Sỏi )
Ðón nhận mùa xuân hạnh phúc tươi
Hoa tiên diễm lệ cuộc tình người
Thuyền thơ xúc động trôi vào nhớ
Bạt sóng trùng dương chở nắng cười
Vạn kiếp ân sâu thơ mọng chín
Ngàn Thu phủ kín ánh Trăng mười
Chung tay quét sạch niềm thù hận
Ðón nhận mùa xuân hạnh phúc tươi
Vũ kim Thanh
Xin cám ơn thi sĩ Trương Sỏi bằng bài thơ với nỗi niềm này.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: