ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Đồng Lão 16.02.2008 20:59:48 (permalink)
0
TRƯỜNG CA XƯỚNG HỌA 
 ( Thân tặng Ðồng Lão )
 
Tiếp nối trường ca sóng nhạc vàng
Ðường thi xướng họa đượm đôi hàng
Xuân xanh rực rỡ muôn hoa nở
Vũ điệu Trăng khơi chở rộn ràng
Khuấy nước tìm nhân vờn tục lụy
Mài son kiếm nghĩa vẽ thiên đàng
Phù sinh vạn hạnh tâm trang điểm
Trống phách con tim mở hội làng
 
Vũ kim Thanh
Cám ơn anh Vũ Kim Thanh đã viết thơ đề tặng , Đồng Lão xin được chia vui cùng anh nhé.
 

Niềm Tương Ái
 
Ngắm áng thơ bay dưới nắng vàng
Lòng vui cảm xúc họa dăm hàng
Dung hòa vũ trụ tầm thanh thản
Quyện lẩn thiên nhiên giải buộc ràng
Nghĩa bái anh em toàn quốc nội
Hiếu dâng phụ mẫu vẹn gia đàng
Con tim mở rộng niềm tương ái
Tháo gút phân ly nhộn xóm làng
 
Đồng Lão

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 21:04:30 bởi Đồng Lão >
vũkimThanh 17.02.2008 01:27:19 (permalink)
0

TRƯỜNG CA XƯỚNG HỌA 
 ( Thân tặng Ðồng Lão )
 
Tiếp nối trường ca sóng nhạc vang
Ðường thi xướng họa đượm đôi hàng
Xuân xanh rực rỡ muôn hoa nở
Vũ điệu Trăng khơi tấu rộn ràng
Khuấy nước tìm nhân vờn tục lụy
Mài son kiếm nghĩa vẽ thiên đàng
Phù sinh vạn hạnh tâm trang điểm
Trống phách trong tim mở hội vàng
 
Vũ kim Thanh
 
 
Cám ơn anh Vũ Kim Thanh đã viết thơ đề tặng , Đồng Lão xin được chia vui cùng anh nhé.
 

Niềm Tương Ái
 
Ngắm áng thơ bay dưới nắng vàng
Lòng vui cảm xúc họa dăm hàng
Dung hòa vũ trụ tầm thanh thản
Quyện lẩn thiên nhiên giải buộc ràng
Nghĩa bái anh em toàn quốc nội
Hiếu dâng phụ mẫu vẹn gia đàng
Con tim mở rộng niềm tương ái
Khúc nhạc đoàn viên rộn tiếng vang
 
Đồng Lão
 
 
 
 
 
 
Ðồng Lão thân mến , bài thơ trên tôi có sự thay đổi như sau , cho dễ ngâm họa và hoàn chỉnh hơn , nhờ Ðồng Lão  chỉnh lại trong quoter dùm và cám ơn Ðồng Lão đã họa thơ và có ý kiến. thân ái vũ kim Thanh
 
Mến chào anh Thanh , vậy thì bây giờ tôi sửa lại nơi bài họa câu cuối như trên thành phép họa hoán vận , gộp cả 2 bài liền nhau chúng ta mở đầu và kết thúc sẽ là bằng phù bình thanh nhé. Chúc vui
 
Ðồng Lão thân mến , bố cục của hai bài thơ như vậy cũng tốt đẹp , có niềm hạnh phúc và thân ái nhiều ,nhạc điệu cũng thanh thoát và tươi sáng thêm, cám ơn Ðồng Lão , chúc vui vẻ và thân ái  Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 23:41:12 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 17.02.2008 01:34:02 (permalink)
0



Nghiên, bút, mực tàu, giấy đỏ...Đây đúng là hình ảnh của ông đồ Việt xưa.




 
ảnh chụp của báo VNN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 17:36:40 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 17.02.2008 17:07:45 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: lá chờ rơi


NHỮNG NÉT THƠ HAY

Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.
 
Lá chờ rơi

* ý tại ngôn ngoại
 
 
Kính họa Những Nét Thơ Hay:
 
QUÝ BIẾT NHƯỜNG NAO
 
Quý biết nhường nao Ý Tứ ai
Thơ ngời...Đỗ Phủ sớm đầu thai
Trời mơ cánh Bướm Xuân chao nắng
Suối cảm làn Sương Muối ngậm ngùi
Xót mảnh Trăng Kiều trong sóng nước
Thương Vầng Dương lạnh tuyết pha ngoài
Chờ Rơi chiếc Lá dồn xanh thắm
Sống đẹp tâm tình gửi gái trai
 
Kim Giang
 

 
Thân hoạ :
 
 
RU HỒN VỮNG BƯỚC 
 
Ngang trời lảnh lót tiếng ru ai
Diễm mộng hòa thơ kết nghén thai
Qúi báu trong xanh hơn ngọc xuyến
Nhân gian quyến luyến đẫm bùi ngùi
Tình nồng khắc dạ duyên phong kín
Nghĩa trượng ngân vang khắp xứ ngoài
Nếp sống văn hoa từ đất nước
Ru hồn vững bước đẹp đời trai
 
Vũ kim Thanh
 
Họa


NHỮNG NÉT THƠ HAY

Những nét thơ hay là của ai ?
Phải chăng non nước đã đầu thai
Mây vần long hội trong thành nội
Sóng dập cù lao chốn cõi ngoài
Ải bắc sông sâu lòng bối rối
Biển đông bãi hẹp dạ bùi ngùi
Nam Sa ai định tô màu máu
Rửa hận ngàn năm bận chí trai

13-2-2008
Hồ Văn Thiện



Kính họa:

GIỮ ĐẸP CHO ĐỜI

Giữ đẹp cho đời nhắn nhủ ai
Cho dù ý tưởng mới phôi thai
Như Xuân tấu nhạc lòng phơi phới
Tựa sóng xua tan nỗi ngậm ngùi
Bốn biển văn chương gần xích lại
Thù riêng vụn vặt để ra ngoài
Tâm trong sáng mãi hơn ngà ngọc
Sống sánh Thiên Đường mộng Liễu Trai

Kim Giang

 
 
 

 Xin chân thành cám ơn bác Lá chờ Rơi , bác Trương Sỏi và Kim Giang , cùng các bạn khác đã tới vườn thơ xướng họa ,thêm tươi hoa thắm sắc , chúc mọi người an vui ,hạnh phúc , Chào thân ái vũ kim Thanh

 
hoanang 18.02.2008 10:30:33 (permalink)
0
ĐỌC THƠ CÁC ANH BUỒN ĐÁO ĐỂ.!
 
TOÀN LÀ GIỌNG ĐIỆU SẶC MÙI TANH.
 
TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI ĐỀU BẰNG HỮU
 
THƯƠNG YÊU NHAU VUI VẺ HIỀN LÀNH
 
TA SỐNG TRÊN ĐỜI ĐÂU LÂU LẮM...
 
TRÊN GIƯỜNG Ủ BỆNH TIẾC TRỜI XANH
 
THÔI NHÉ ,TỪ NAY THƯƠNG YÊU NHÉ !
 
DẬN NHAU MỘT  TÍ ĐỂ LÀM LÀNH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 10:31:44 bởi hoanang >
vũkimThanh 18.02.2008 16:56:03 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

ĐỌC THƠ CÁC ANH BUỒN ĐÁO ĐỂ.!
 
TOÀN LÀ GIỌNG ĐIỆU SẶC MÙI TANH.
 
TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI ĐỀU BẰNG HỮU
 
THƯƠNG YÊU NHAU VUI VẺ HIỀN LÀNH
 
TA SỐNG TRÊN ĐỜI ĐÂU LÂU LẮM...
 
TRÊN GIƯỜNG Ủ BỆNH TIẾC TRỜI XANH
 
THÔI NHÉ ,TỪ NAY THƯƠNG YÊU NHÉ !
 
DẬN NHAU MỘT  TÍ ĐỂ LÀM LÀNH.


Hello...cám ơn Hoa Nắng tới chơi và có lời nhắn nhủ , chia sẻ...Nhưng mà Vũ kim Thanh hơi thắc mắc là (Dận ) nhau xuống bùn , hay là (Giận) hờn nhau một tí đây?
Ừ mà nói đùa cho vui thôi ,sóng gió qua đi trời lại sáng mà...chúc Hoa nắng  vui và thân aí hạnh phúc nhiều.


 
LOÀI NGƯỜI KHỐN KHỔ
 
Loài người khốn khổ lắm em ơi
Bão táp mưa sa xuống ngập đời
Máu huyết xương khô nhòa mộng mị
Hồn thơ lụi ý nát chơi vơi
Hoa Xuân khóc ngất hoàng hôn chết
Nắng hạ cười đau tim tả tơi
Dẫu có hơn thua xin chấp nhận
Thương yêu trọn kiếp để tươi trời
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:34:21 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 18.02.2008 18:30:55 (permalink)
0
Xin xoá bài này .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 12:28:09 bởi Truongsoi >
nutamxuan 18.02.2008 19:56:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi


LOÀI NGƯỜI KHỐN KHỔ

Loài người khốn khổ lắm em ơi
Bão táp mưa sa xuống ngập đời
Máu huyết xương khô nhòa mộng mị
Hồn thơ lụi ý nát chơi vơi
Hoa Xuân khóc ngất hoàng hôn chết
Nắng hạ cười đau tim tả tơi
Dẫu có hơn thua xin chấp nhận
Thương yêu trọn kiếp để tươi trời

Vũ kim Thanh


     Ngỏ cùng anh
 
Sao lỡ thở than thế anh ơi
Mấy ai sung sướng ở trên đời
Mưa nắng dãi dầu phong ba quật
Tâm hồn thân xác mệt tả tơi
Người nhìn ta bảo rằng ta sướng
Ta ngắm người tủi phận đầy vơi
Thôi thì sống lại thời con trẻ
Được nắm xôi cũng tít mắt cười

(Xin nhờ thầy sửa lại giúp)
nutamxuan 18.02.2008 20:11:42 (permalink)
0
Anh Vu kim Thanh ơi, mạn phép anh viết mấy câu cho vui...Thầy xem thầy sửa cho tui được nhờ...
 
 
SƯỚNG KHỔ LÀ DO QUAN NIỆM THÔI...
CUỘC SỐNG XƯA NAY ĐÃ RÕ RỒI.!
TRỜI CHO TA SƯỚNG THÌ TA SƯỚNG
TRỜI ĐÈ ĐỂ KHỔ THÌ KHỔ THÔI
NGƯỜI ĐIÊN ĂN NẮM XÔI RƠI VÃI
VẪN THẤY CƯỜI KHÌ RÕ THẬT TƯƠI !
KẺ GIÀU QUEN SỐNG TRONG NHUNG LỤA
RA VƯỜN DẬM PHẢI GAI MỒNG TƠI !
MỚI HIỂU CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ VẬY
SƯỚNG KHỔ SUY CÙNG GIỐNG NHAU THÔI...
Truongsoi 18.02.2008 21:05:29 (permalink)
0
Xoá vì kém vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 12:30:02 bởi Truongsoi >
vũkimThanh 18.02.2008 21:28:38 (permalink)
0
Xin chào các qúi vị....Vũ kim Thanh bận đi làm không ở nhà tiếp khách được , rất vui khi có Nụ tầm Xuân và Bác Trương Sỏi tới chơi , dù sao thì chữ nghĩa thơ ca đôi khi cũng có sơ xuất mong các quí vị cũng thông cảm cho nhau nhé, xin cám ơn nhiều  
Bàn về cái sự sung sướng và khổ ải thì nó có muôn vàn lý do cho chúng ta vịnh bàn .  vũ kim Thanh thì thấy có ý nhỏ như sau :
 
 
SỐ KIẾP TRỜI BAN
 
Sướng khổ nhân gian lẫn lộn thôi
Khi yêu chất ngất cả bờ môi
Chung lưng đấu cật trời còn thấp
Chán ghét nhìn nhau cám hấp trôi
Lúng lính vàng son mơ đẫm lệ
Bần hàn khát vọng mộng đầy vôi
Tâm linh tất tả che mờ lối
Số kiếp trời ban tự tại rồi
 
vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 21:31:27 bởi vũkimThanh >
huongtinhdoi 19.02.2008 01:26:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi
Vắng em
 
Em ở đâu hỡi Hương Tình Đời
Để vườn thơ vắng vẻ chơi vơi
Sân trước lá rơi không người quét
Vườn sau hoa rụng vắng tiếng cười
Khách đến lẻ loi chùa thiếu sãi
Chim về đơn độc chẳng bầy chơi
Em có biết không lòng quặn nhớ
Chả thiết tha chi bỏ mặc trời./.
 

 
Thân họa Vắng em
 
KHÔNG EM
 
Không em chợ búa vẫn yêu đời
Bán chác thu mua chẳng hề vơi
Cánh gió mù khơi rào rạt quét
Mưa rơi xám nghoét chát chua lời
Xuôi thuyền bến lạ hồn như sãi
Ngược nước  bờ quen hãi cuộc chơi
Chẳng biết  ly tan còn luyến nhớ
Trăng bơi lớ ngớ một phương trời
 
Hương tình Ðời
nutamxuan 19.02.2008 10:41:14 (permalink)
0
                   SỐ KIẾP
 
ANH TRƯƠNG-TRƯƠNG SỎI,TRƯƠNG SỎI ƠI  !
SỐ KIẾP LÀ DO MỆNH CỦA TRỜI   !
NGƯỜI ĐIÊN ĂN NẮM XÔI RƠI VÃI
VẪN THẤY HỌ CƯỜI THẬT RÕ TƯƠI  !
HỌ CƯỜI !CƯỜI THẬT,HỌ CƯỜI THẬT.
TẦM XUÂN NHÌN HỌ NƯỚC MẮT RƠI...!
NGƯỜI GIÀU QUEN SỐNG TRONG NHUNG LỤA
NHÌN AI MẶT CŨNG VÊNH VÁO CƯỜI
CŨNG MUỐN NHƯ ANH CÔNG BẰNG ĐẾN
GIÀU KHÔNG CHÍNH ĐÁNG PHẢI CHẾT THÔI
GIỜ ĐÂY CÒN SỐNG NHƯNG ĐÃ CHẾT !
CHẾT TRONG MẮT TÔI ,MẮT MỌI NGƯỜI...
GIỐNG NHAU Ở CHỖ VỀ VỚI ĐẤT
PHẢI CHĂNG SƯỚNG KHỔ LÀ DO TRỜI  ?
 
Truongsoi 19.02.2008 11:17:11 (permalink)
0
Không tranh luận nữa Tầm Xuân ơi
Chúng ta chỉ là khách đến chơi
Tấm Lòng nhân ái xin ghi tạc
Mình dừng kẻo cháy quán mất thôi./.

huongtinhdoi 19.02.2008 14:42:37 (permalink)
0
Hương tình đời xin chào Nụ tầm Xuân và anh yêu Trương Sỏi.
Ở trên đời này , nhừơng bạn một đường gươm để đem lại hoà khí thì đâu phải là thua thiệt , người trượng phu thường nhường bước cho kẻ yếu thế hay là mỹ nhân là chuyện rất đáng khâm phục , anh trương Sỏi đã xếp bút nhường Nụ tầm Xuân theo tinh thần võ hiệp như vậy đó , mong Nụ tầm Xuân vui vẻ  và cũng bình tĩnh để cho chủ nhân topic này thêm vui nhé , chúc Nụ tầm Xuân ngày một xinh tươi nồng thắm trong khung trời xuân sắc. Thân ái  Hương tình Ðời
 
 
Anh Trương Sỏi ơi...làm thơ tình với em thì hổng chịu  làm ,toàn vác cây (phất trần ) đi chơi chổ nào thôi à...làm cho em ăn không ngon ngủ không yên nữa nè....em véo anh chít...cho coi....
 
 
GIẤC MỘNG ÐẦU XUÂN
 
Ðêm qua giấc mộng đế vương về
Phấp phới cờ bay thật rõ phê
Sóng gió muôn trùng anh quyết chiến
Quân Tầu liểng xiểng chết mà ghê
Trong chăn ấm áp em thương tưởng
Cói chiếu hàn băng quá tái tê
Giật thót con tim em chợt thức
Nhìn anh ấm ức đập con Ðề
 
Hương tình Ðời
 
Ðề : chơi số đề ăn tiền ở VN

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 14:58:12 bởi huongtinhdoi >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9