ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Hương tình đời xin chào Nụ tầm Xuân và anh yêu Trương Sỏi.
Ở trên đời này , nhừơng bạn một đường gươm để đem lại hoà khí thì đâu phải là thua thiệt , người trượng phu thường nhường bước cho kẻ yếu thế hay là mỹ nhân là chuyện rất đáng khâm phục , anh trương Sỏi đã xếp bút nhường Nụ tầm Xuân theo tinh thần võ hiệp như vậy đó , mong Nụ tầm Xuân vui vẻ và cũng bình tĩnh để cho chủ nhân topic này thêm vui nhé , chúc Nụ tầm Xuân ngày một xinh tươi nồng thắm trong khung trời xuân sắc. Thân ái Hương tình Ðời
Em ơi!
Hương ơi đừng lạm dụng chữ yêu
Kẻo mà cháy cả quạt Ba Tiêu
Lòng người suy luận nhiều hướng lắm
La Sát nổi cơn khỏi nói nhiều
Phở thơm bốc khói ngay đầu phố
Cơm bữa dưa cà vẫn sạch niêu
Em thương anh mấy ghi lòng vậy
Vàng có các thêm chẳng dám liều./. (Trương Sỏi)
THÂN ÁI CHÀO HƯƠNG TÌNH ĐỜI ! ĐỊNH GÓP "VUI" MẤY LỜI ,NHƯNG THẤY ANH TRƯƠNG SỎI ĐÃ THƯA CHUYỆN...CÓ ĐIỀU NUTAMXUAN THẤY HƯƠNG TÌNH ĐỜI HƠI THIÊN VỊ ĐÓ...CHẲNG SAO :CHÚNG TA LÀ BẰNG HỮU MÀ! THÂN ÁI !
Xin chào cả nhà...thấy các vị nhường nhau thân ái vui vẻ thế thì Vũ kim Thanh mừng lắm , cám ơn các vị nhiều nha... Mà em Hương tình Ðời có giấc mộng như vậy sao? cho anh họa với nhé. GIẤC MỘNG ÐẦU XUÂN
Ðêm qua giấc mộng đế vương về
Phấp phới cờ bay thật rõ phê
Sóng gió muôn trùng anh quyết chiến
Quân Tầu liểng xiểng chết mà ghê
Trong chăn ấm áp em thương tưởng
Cói chiếu hàn băng quá tái tê
Giật thót con tim em chợt thức
Nhìn anh ấm ức đập con Ðề
Hương tình Ðời
Ðề : chơi số đề ăn tiền ở VN
Thân họa :
NGẪU HỨNG VÀO THƠ
Giấc mộng Hùm thiêng lại lộn về
Quân Tầu ngất ngưởng đến là phê
Trường Sa múa võ nghênh giao chiến
Sách lược thâm nho quả rợn ghê
Sóng bạc lăm le bờ ảo tưởng
Mây hồng phóng chưởng nẩy tê tê
Nghìn năm hiện lại trong tiềm thức
Ngẫu hứng vào thơ háo hức đề
Vũ kim Thanh
Họa : Giấc mộng đầu xuân
CÁI TẬT KHÓ CHỪA
Bao phen lộn vó với con đề
Chẳng hiểu vì sao chúng cứ phê
Sản nghiệp tơi bời đi tử chiến
Ðau hơn hoạn thiến phí hoài ghê
Nhà lao rộng mở đâu mường tượng
Cửa sắt gông cùm hết sướng tê
Cái tật tham lam hay tối dạ
Lao tâm vật vã mấy con đề
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 22:04:07 bởi vũkimThanh >
Giấc mơ qua Đêm qua Triệu Nữ Vương bay về Cưỡi cá kình lướt sóng oai ghê Bà Vung gươm chỉ hai quần đảo Quân Tầu muốn sống cút về quê Đuổi giặc xong xuôi quay trở lại Cưỡi voi bà dạo dọc triền đê Bỗng thấy reo hò mừng thắng trận Tỉnh ra hận quá...lũ chơi đề./.
Trích đoạn: Truongsoi
Giấc mơ qua
Đêm qua Triệu Nữ Vương bay về
Cưỡi cá kình lướt sóng oai ghê
Bà Vung gươm chỉ hai quần đảo
Quân Tầu muốn sống cút về quê
Đuổi giặc xong xuôi quay trở lại
Cưỡi voi bà dạo dọc triền đê
Bỗng thấy reo hò mừng thắng trận
Tỉnh ra hận quá...lũ chơi đề./.
Trương Sỏi
CÁI TẬT KHÓ CHỪA
Bao phen lộn vó với con đề
Chẳng hiểu vì sao chúng cứ phê
Sản nghiệp tơi bời đi tử chiến
Ðau hơn hoạn thiến phí hoài ghê
Nhà lao rộng mở đâu mường tượng
Cửa sắt gông cùm hết sướng tê
Cái tật tham tham hay tối dạ
Lao tâm vật vã mấy con đề
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 22:04:35 bởi vũkimThanh >
Ðau hơn họan thiến phí hoài ghê
Mơ nữa Ông là ai mà béo phương phì? - Dạ tôi quan HOẠN chốn cung phi Sao không tận tâm phò hoàng hậu?
- Vì tôi bị THIẾN bà đuổi đi Thế là mất hết cả chài chì............. TS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 20:30:19 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Truongsoi
Ðau hơn họan thiến phí hoài ghê
Mơ nữa
Ông là ai mà béo phương phì?
- Dạ tôi quan HOẠN chốn cung phi
Sao không tận tâm phò hoàng hậu?
- Vì tôi bị THIẾN bà đuổi đi
Thế là mất hết cả chài chì.............
TS
Vừa phí hoài mà còn khổ thân cho người khác nữa chứ bác.
LƯỚI CHÌ
Trên đời qúi nhất cái phương phi
Mắt phượng mày ngài cưới đại đi
Nhập phòng hoa trúc ôi chán ngán
Thuyền yêu đóng ván chẳng màng gì
Người ta khốn khó êm vui thật
Hảo hán sang giầu lạnh tật si
Lỡ mất đi rồi xin chớ cưới
Hoa trôi mộng thắm đắm lưới chì .
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 23:23:48 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: Truongsoi
Ðau hơn họan thiến phí hoài ghê
Mơ nữa
Ông là ai mà béo phương phì?
- Dạ tôi quan HOẠN chốn cung phi
Sao không tận tâm phò hoàng hậu?
- Vì tôi bị THIẾN bà đuổi đi
Thế là mất hết cả chài chì.............
TS
Vừa phí hoài mà còn khổ thân cho người khác nữa chứ bác.
LƯỚI CHÌ
Trên đời qúi nhất cái phương phi
Mắt phượng mày ngài cưới đại đi
Nhập phòng hoa trúc ôi chán ngán
Thuyền yêu đóng ván chẳng màng gì
Người ta khốn khó êm vui thật
Hảo hán sang giầu lạnh tật si
Lỡ mất đi rồi xin chớ cưới
Hoa trôi mộng thắm đắm lưới chì .
Vũ kim Thanh
Anh Thanh và anh Trương Sỏi mến yêu ơi , cho em họa với nè...
PHẬN HẨM DUYÊN HIU
Lết bết công đồn mã thượng phi
Xin anh cứ để mặc em đi
Năm canh gối chiếc buồn ngao ngán
Hạnh phúc tìm đâu chẳng thấy gì
Vững dạ che mưa cao qúi thật
Mềm lòng cháy đỏ lửa tình si
Bên nhau mộng mị như tơ rối
Phận hẩm duyên hiu nặng khối chì
Hương tình Ðời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 04:10:38 bởi huongtinhdoi >
PHẬN HẨM DUYÊN HIU
Lết bết công đồn mã thượng phi
Xin anh cứ để mặc em đi
Năm canh gối chiếc buồn ngao ngán
Hạnh phúc tìm đâu chẳng thấy gì
Vững dạ che mưa cao qúi thật
Mềm lòng cháy đỏ lửa tình si
Bên nhau mộng mị như tơ rối
Phận hẩm duyên hiu nặng khối chì
Hương tình Ðời
Khổ lắm Nhiều lúc vừa mơ nhớ đến em Phía sau sư tử đã...e hèm Khiếp vía đầm đìa đầu ướt tóc Hoảng hồn bần bật mắt lem nhem Ngẩn ngơ không biết ai gieo vạ Thờ thẫn chỉ trông chẳng dám thèm Phải chăng kiếp trước mình tu hú Để nỗi bây giờ mãi phải khem./.
Người ơi !
Đến để rồi đi vốn lẽ thường
Nhưng lòng cứ nhuốm lấy sầu vương
Chờ hoài sớm tối đầu con phố
Đợi mãi ngày đêm cuối nẻo đường
Chỉ thấy mưa rên lời rã rượi
Mà nghe gió rỉ giọng thê lương
Bên nhau phút chốc rồi tan biến
Bỏ lại nơi đây nỗi đoạn trường
Ngự Hà
Thân họa : Người ơi
CHẤP NHẬN ÐỜI
Nỗi khổ niềm vui ấy chuyện thường
Mây trôi núi đứng ngẩn sầu vương
Muôn chiều nắng lụi mưa buồn phố
Luyến nhớ chơi vơi bóng đổ đường
Ðẫm ướt duyên hờ đâu mát rượi
Khô cong phận hẩm cháy tâm lương
Dang tay chấp nhận đời hư biến
Cát bụi phôi pha nỗi hận trường
Vũ kim Thanh
Trích đoạn: Truongsoi
PHẬN HẨM DUYÊN HIU
Lết bết công đồn mã thượng phi
Xin anh cứ để mặc em đi
Năm canh gối chiếc buồn ngao ngán
Hạnh phúc tìm đâu chẳng thấy gì
Vững dạ che mưa cao qúi thật
Mềm lòng cháy đỏ lửa tình si
Bên nhau mộng mị như tơ rối
Phận hẩm duyên hiu nặng khối chì
Hương tình Ðời
Khổ lắm
Nhiều lúc vừa mơ nhớ đến em
Phía sau sư tử đã...e hèm
Khiếp vía đầm đìa đầu ướt tóc
Hoảng hồn bần bật mắt lem nhem
Ngẩn ngơ không biết ai gieo vạ
Thờ thẫn chỉ trông chẳng dám thèm
Phải chăng kiếp trước mình tu hú
Để nỗi bây giờ mãi phải khem./.
Trương Sỏi
Thân họa với anh yêu :Khổ lắm
ANH NÀO CÓ NGHĨ
Anh nào có nghĩ tới thân em
Rượu sớm trà trưa cứ sốc hèm
Bắt cá hai tay bù rối tóc
Môi sau mắt trước cứ tèm nhem
Ðau lòng chợt thấy Mây ăn vạ
Nát dạ nhìn Mưa khóc khát thèm
Nhắm mắt cho đời lem hí hú
Quên đi cái thú biết kiêng khem
Hương tình Ðời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 16:49:05 bởi huongtinhdoi >
Chua chát Thôi đừng nói nữa lời yêu tôi Cũng chỉ là chót lưỡi đó thôi Góc bể mịt mùng cơn sóng dậy Chân trời thăm thẳm áng mây trôi Em yêu lời nói bay vào gió Tôi đợi tình ban đắng lắm ôi Có lẽ chỉ khi nào mạng sập Thì tình ta mới hợp nhau rồi ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 16:53:29 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Truongsoi
Chua chát
Thôi đừng nói nữa lời yêu tôi
Cũng chỉ là chót lưỡi đó thôi
Góc bể mịt mùng cơn sóng dậy
Chân trời thăm thẳm áng mây trôi
Em yêu lời nói bay vào gió
Tôi đợi tình ban đắng lắm ôi
Có lẽ chỉ khi nào mạng sập
Thì tình ta mới hợp nhau rồi ./.
Trương Sỏi
Thân họa : Chua Chát
DÙ LÀ CHÓT LƯỠI
Dù là chót lưỡi nghĩa anh tôi
Góc bể chân mây cũng vậy thôi
Một sớm mai kia hồn thức dậy
Thơ giang rộng cánh tháng năm trôi
Duyên ta dẫu có tan vào gió
Phận bạc thôi đành ép tim côi
Sấm chớp muôn phương trời đất sập
Ai ơi sát nhập mộng cho rồi .
Hương tình Ðời
ĐAY NGHIẾN
Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ mơ màng trong giấc mơ
Nguyens
Thân họa : Ðay Nghiến
GIẬN CHỒNG GHÉT THƠ
Quá giận chồng ham xướng họa Thơ
Quanh năm vất vả xác thân phờ
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa
Hải vị sơn hào ảo tiệc thơ
Mộng đẹp hàn vi hoài cũng ngán
Mơ màng nhiệt huyết bạc trời lơ
Thơ mà bán được thì còn đỡ
Vợ tớ làm lành thoải mái mơ
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 20:50:26 bởi vũkimThanh >
Thân họa : Ðay Nghiến
GIẬN CHỒNG GHÉT THƠ
Quá giận chồng ham xướng họa Thơ
Quanh năm vất vả xác thân phờ
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa
Hải vị sơn hào ảo tiệc thơ
Mộng đẹp hàn vi hoài cũng ngán
Mơ màng nhiệt huyết bạc trời lơ
Thơ mà bán được thì còn đỡ
Vợ tớ làm lành thoải mái mơ
Vũ kim Thanh
Lũ gàn Các mợ đều căm lũ ẩm ơ Chả lo làm việc chỉ mê thơ Ngày ngày hý hoáy ghi ghi chép Tháng tháng loay hoay giả giả mơ Đến bữa đợi mời cơm dọn sẵn Cuối ngày ngáp vặt vẻ lơ ngơ Lấy chồng vớ phải loại gàn ấy Chỉ rớt mùng tơi mặt bạc phờ ,./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: