ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 494 bài trong đề mục
nguyenthoai 29.02.2008 08:54:41 (permalink)
0
.


Thủy chung
 
Hai phương ngóng đợi một ngày về
Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
Mặc phú hay bần chẳng mải mê
Gắn bó ân tình chung nguyện ước
Hai phương ngóng đợi một ngày về
 
Ngự Hà

  Thân họa : Thuỷ chung 

  KHAO KHÁT  

 
Người xa đất nước sẽ tìm về
Trái ngọt vườn xưa ánh lửa quê
Tiếng hát ân tình Trăng hứa hẹn
Cùng nhau trọn vẹn những lời thề
Ðời dài mộng thắm lo chi trễ
Cánh ngắn bay xa sợ lú mê
Bến nhớ quê hương khao khát ước 
Người xa đất nước sẽ tìm về   

Vũ kimThanh
 

Hoài mong
 
Dẫu có đi xa cũng trở về
Làm sao cách mãi nẻo đường quê
Thương ơi tiếng mẹ hôm đưa tiễn
Nhớ quá lời em buổi hẹn thề
Sự nghiệp mơ tròn bao mông ước
Công danh đợi đạt những đam mê
Yêu thương gói trọn tình non nước
Dẫu có đi xa cũng trở về
 
Nguyên Thoại

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 08:56:04 bởi nguyenthoai >
KimGiang 29.02.2008 12:28:20 (permalink)
0
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

KHUYÊN CON

Mẹ bảo con nghe chuyện ở đời
Không Dê chẳng đẻ được con ơi
Xin đừng nhí nháo mà cười cợt
Tạo hoá ban cho rất tuyệt vời
Bố có đào hoa thêm chút nữa
Con đừng bới móc chuyện ăn chơi
Mai này chắc lớn rồi con biết
Thắm thiết không qua cái tục trời

Hương Tình Ðời


Thân họa : Khuyên con


CHẲNG MUỐN CHÊ AI
(gửi con gái )

Nhỏ dại làm sao biết chuyện đời
Con đừng nhõng nhẽo quá con ơi
Không nên thọc mạch người ta cợt
Bố cũng tha cho chuyện nửa vời
Chịu khó tu tâm mau chóng lớn
Nên người dưỡng dục thỏa lòng chơi
Ðam mê đắm đuối rồi mới biết
Chẳng muốn chê ai chuyện động trời

Vũ kim Thanh



NHÌN ÐỜI
(Khuyên con gái )
Mở mắt vừa thôi đủ thấy đời
Dè chừng nổ toác mắt con ơi
Người ngay tử tế con vu xấu
Kẻ dở ôm chân nịnh cạn lời
Bố trách con đâu còn nhỏ dại
Mẹ hờn bởi cái tính đua chơi
Từ tâm đạo đức không theo học
Ðáy giếng khều tay chọc chuyện trời

Hương tình Ðời



Khuyên con

Rồi con sẽ cất cánh vào đời
Dẫu nắng hay mưa chớ hỡi ơi
Hãy giữ niềm tin nơi kế cận
Đừng buông hạnh phúc chốn xa vời
Ân tình nẩy lộc nhờ công việc
Kết nghĩa đâm chồi bởi cuộc chơi
Trọn vẹn trăm bề xin mãi nhớ
Yêu thương gắn bó Đất cùng Trời

Nguyên Thoại






khuyên vợ chồng con.
 
Sướng khổ mong con chớ trách đời
Nhận cho cố giữ đạo con ơi
Làm trai trí vững nơi tình nghĩa
Phận gái duyên tu chớ nửa vời
Hạnh vợ cố chăm cây nảy lộc
Phúc chồng bỏ thú chốn ăn chơi
Trăm năm ai biết tình dài ngắn
Một lúc đói cơm mới thấy trời...
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc các sư huynh tỷ mạnh khỏe và vui vẻ.
muội ghé vào ké họa với mọi người mong đại sư huynh Kim Thanh chớ chấp muội nà...
 
kính chúc huynh và gia đình hạnh phúc -Muội hay đọc các bài của huynh họa với sư tỷ Kim GIANG LẮM ĐÓ...HI
 
 
NIỀM RIÊNG TỨC CẢNH

Muốn nói...Mà thương ứ nghẹn lời
Cho tình hoá đá, nước ngưng hơi
Xem cơn gió rít gào da diết
Ngắm khúc sông trôi thả mặc đời
Nỗi nhớ trong lòng dâng khủng khiếp
Hằng mơ vượt biển dấn xuân tươi
Vầng trăng cứ khuyết cười như khóc
Dáng núi chênh vênh vóc ngạo trời.

Kim Giang

HÀN PHONG 29.02.2008 12:47:37 (permalink)
0
Thủy chung
 
Hai phương ngóng đợi một ngày về
Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
Mặc phú hay bần chẳng mải mê
Gắn bó ân tình chung nguyện ước
Hai phương ngóng đợi một ngày về
 
Ngự Hà

  Thân họa : Thuỷ chung 

  KHAO KHÁT  

 
Người xa đất nước sẽ tìm về
Trái ngọt vườn xưa ánh lửa quê
Tiếng hát ân tình Trăng hứa hẹn
Cùng nhau trọn vẹn những lời thề
Ðời dài mộng thắm lo chi trễ
Cánh ngắn bay xa sợ lú mê
Bến nhớ quê hương khao khát ước 
Người xa đất nước sẽ tìm về   

Vũ kimThanh

Hoài mong
 
Dẫu có đi xa cũng trở về
Làm sao cách mãi nẻo đường quê
Thương ơi tiếng mẹ hôm đưa tiễn
Nhớ quá lời em buổi hẹn thề
Sự nghiệp mơ tròn bao mông ước
Công danh đợi đạt những đam mê
Yêu thương gói trọn tình non nước
Dẫu có đi xa cũng trở về
 
Nguyên Thoại


KHÔNG ĐỀ
 
Tiềm thức bao năm vẫn vọng về
Lá vàng héo hắt trải đường quê
Sương mờ cuối bãi phong lời hẹn
Trăng khuyết đầu non phủ ước thề
Trời thấp chim rừng bay mải miết
Vườn hoang hoa bướm ngủ đê mê
Bàn chân một thuở đi quên lối
Tiềm thức bao năm vẫn vọng về
 
 Hàn Phong
Truongsoi 29.02.2008 13:19:59 (permalink)
0
Không đề
 
Sông sâu hay đáy nước sâu
Cầu nghiêng hay sóng đưa cầu chung chiêng
Bâng khuâng gió thổi nghiêng chiều
Biết về đâu hỡi con diều đứt dây
vũkimThanh 29.02.2008 14:41:12 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

Không đề
 
Sông sâu hay đáy nước sâu
Cầu nghiêng hay sóng đưa cầu chung chiêng
Bâng khuâng gió thổi nghiêng chiều
Biết về đâu hỡi con diều đứt dây
 
Trương Sỏi
 
 
thân họa : Không đề
 
 

TÌM TRONG KỶ NIỆM
 
Diều dứt dây bay lên tiên giới
Anh ngậm ngùi chới với đắng cay
Ai ơi có thấu lòng này
Sông bao nhiêu khúc đọa đày thế gian
 
Cầu nghiêng bóng đổ tràn sông vắng
Thuyền trôi xa Trăng lặng chìm sâu
Sóng xô quặn bến giang đầu
Trời cao chi lắm để bầu rượu vơi
 
Ðàn một khúc đẩy rời đêm trắng
Xé mây đen gọi nắng vào hồn
Còn đây ngàn vạn nụ hôn
Ðọng trong kỷ niệm bồn chồn tìm nhau
 
Đời khéo tạo sắc màu hư ảo
Tình  nghiệt oan ảo não tim sầu
Thương nhau chẳng quản sông sâu
Cầu tre lắt lẻo mưa Ngâu cánh Diều
 
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:48:57 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 29.02.2008 14:52:52 (permalink)
0
Vũ kim Thanh chân thành cám ơn các bạn Kim Giang , Hàn Phong , Ngự Hà , Nguyên Thoại và Bác Trương Sỏi , Yêudiệulongnữ..V.V...tới thăm và vịnh thơ, chúc các bạn hạnh phúc bất tận trong những bài thơ trữ tình. Chào thân aí Vũ kim Thanh
vũkimThanh 29.02.2008 15:36:33 (permalink)
0
 
 
Vườn xưa

Vườn xưa cỏ ngập lối điêu tàn
Ghé đến nghe tình chợt vỡ tan
Lạnh lẽo vừng trăng tuôn sóng nước
Hoang vu ánh nguyệt phủ non ngàn
Hương soan thoảng nhẹ sầu se rối
Khói thuốc bay vòng nhớ quyện đan
Từ độ xa người đời héo hắt
Lòng anh rạn nứt vết thương nàng
 
Mộc Lan
 
Cỏ úa
 
Vơi đi giọt nắng trả chiều tàn
Cạn hết tình đầy giấc mộng tan
Chẳng có làn mây mà vượt núi
Không còn ngọn gió để băng ngàn
Cô đơn mấy giọt cà phê ứa
Một bóng đôi vòng khói thuốc đan
Lối cũ người vui quên ghé lại
Sầu thương cỏ úa nhớ chân nàng
 
Ngự Hà
 
 
GHÉP LẠI TÌNH XƯA
 
Trăng về cảnh cũ khóc hoang tàn
Ghép lại tình xưa dẫu nát tan
Tóc Liễu lung linh soi bóng nước
Lòng sông nguyện ước quyện mây ngàn
Nương tay gỡ nhẹ sầu tơ rối
Sóng mắt giao hoà khối mộng đan
Má ấp môi kề đêm tuyệt diệu
Miên man vũ điệu trái tim nàng
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 15:37:55 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 29.02.2008 18:10:48 (permalink)
0
         Gửi em
 
Hương ơi chỉ yêu em em ơi
Anh nguyện thủy chung đến suốt đời
Tóc bạc da mồi mồm móm mém
Tình vàng nghĩa trọng tim chẳng vơi
Xa nhau đêm quyết không thèm chén
Kề cận ngày chả ngủ đẫy hơi
Em nhảy em bay anh nhắm mắt
Chỉ thầm than thở với ông trời./.
Truongsoi 29.02.2008 18:30:50 (permalink)
0
       Nhờ thầy
 
Thầy Thanh ơi đã ngỏ lời rồi
Làm mối một cô với giúp tôi
Duyên kín giấu trong như Thị Nở
Tình thầm khoe rõ Thị Mầu thôi
Nếu duyên tơ kết tình bền chặt
Thì kiếp phù du cũng nảy chồi
Thầy chẳng giúp cho đành phận chịu
Vò võ thân này cảnh đơn côi./.
 
 
vũkimThanh 29.02.2008 22:38:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

   Nhờ thầy
 
Thầy Thanh ơi đã ngỏ lời rồi
Làm mối một cô với giúp tôi
Duyên kín giấu trong như Thị Nở
Tình thầm khoe rõ Thị Mầu thôi
Nếu duyên tơ kết tình bền chặt
Thì kiếp phù du cũng nảy chồi
Thầy chẳng giúp cho đành phận chịu
Vò võ thân này cảnh đơn côi./.
 Trương Sỏi 
 
thân họa
 

AI MÀ NGỌNG NGHỊU
 
Tơ hồng kiếp trước đã se rồi
Bến nước chan hòa khỏi lụy tôi
Ðón nắng xuân nồng hoa thắm nở
Loan phòng rạng rỡ đẹp duyên thôi
Chung lưng đấu cật anh ôm chặt
Ðụng gối giao hoan chị vướng chồi
Ðã phải lòng nhau lồi lõm chịu
Ai mà ngọng nghịu chịu mồ côi.
 
Vũ kim Thanh
 
Bác Trương Sỏi cứ đùa tôi thế nào ý , hai tay bác hai con cá tươi dẫy đành đạch thế kia mà sao còn phải nhờ làm mối ư? thôi thì cũng cứ cố cho bác vui nha.
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 00:13:48 bởi vũkimThanh >
tamma 29.02.2008 23:37:05 (permalink)
0

Nhờ thầy

Thầy Thanh ơi đã ngỏ lời rồi
Làm mối một cô với giúp tôi
Duyên kín giấu trong như Thị Nở
Tình thầm khoe rõ Thị Mầu thôi
Nếu duyên tơ kết tình bền chặt
Thì kiếp phù du cũng nảy chồi
Thầy chẳng giúp cho đành phận chịu
Vò võ thân này cảnh đơn côi./.
Trương Sỏi

thân họa


AI MÀ NGỌNG NGHỊU

Tơ hồng kiếp trước đã se rồi
Bến nước chan hòa khỏi lụy tôi
Ðón nắng xuân nồng hoa thắm nở
Loan phòng rạng rỡ đẹp duyên thôi
Chung lưng đấu cật anh ôm chặt
Ðụng gối giao hoan chị nẩy chồi
Ðã phải lòng nhau lồi lõm chịu
Ai mà ngọng nghịu chịu mồ côi.

Vũ kim Thanh

Bác Trương Sỏi cứ đùa tôi thế nào ý , hai tay bác hai con cá tươi dẫy đành đạch thế kia mà sao còn phải nhờ làm mối ư? thôi thì cũng cứ cố cho bác vui nha.


 
NHÓN PHÚC TRAO TAY.
 
Tin tưởng chàng Trương đã gởi rồi
Nghĩa tình ai nỡ đỉa vôi tôi
Cách yêu đâu phải ai cũng thấu
Mai mối  cậy nhờ nhón phúc thôi
Bà Nguyệt vụng tay duyên chẳng thắm
Ông Tơ khéo kết nảy muôn chồi
Giàu nghèo cuộc sống phân cao thấp
Duyên phúc con người lắm cút côi.
 
TAM MÃ
 
Lại gặp Trương soi...trong nhà bác Thanh...KÍNH CHÚC HAI HUYNH hợp tác với nhau...cho  cơ hội văn thơ... nẢy lộc và sinh tình...trẻ trung...
vũkimThanh 01.03.2008 00:47:37 (permalink)
0
Trích đoạn: tamma

 Nhờ thầy

Thầy Thanh ơi đã ngỏ lời rồi
Làm mối một cô với giúp tôi
Duyên kín giấu trong như Thị Nở
Tình thầm khoe rõ Thị Mầu thôi
Nếu duyên tơ kết tình bền chặt
Thì kiếp phù du cũng nảy chồi
Thầy chẳng giúp cho đành phận chịu
Vò võ thân này cảnh đơn côi./.
Trương Sỏi

thân họa


AI MÀ NGỌNG NGHỊU

Tơ hồng kiếp trước đã se rồi
Bến nước chan hòa khỏi lụy tôi
Ðón nắng xuân nồng hoa thắm nở
Loan phòng rạng rỡ đẹp duyên thôi
Chung lưng đấu cật anh ôm chặt
Ðụng gối giao hoan chị nẩy chồi
Ðã phải lòng nhau lồi lõm chịu
Ai mà ngọng nghịu chịu mồ côi.

Vũ kim Thanh

Bác Trương Sỏi cứ đùa tôi thế nào ý , hai tay bác hai con cá tươi dẫy đành đạch thế kia mà sao còn phải nhờ làm mối ư? thôi thì cũng cứ cố cho bác vui nha.


 
NHÓN PHÚC TRAO TAY.
 
Tin tưởng chàng Trương đã gởi rồi
Nghĩa tình ai nỡ đỉa vôi tôi
Cách yêu đâu phải ai cũng thấu
Mai mối  cậy nhờ nhón phúc thôi
Bà Nguyệt vụng tay duyên chẳng thắm
Ông Tơ khéo kết nảy muôn chồi
Giàu nghèo cuộc sống phân cao thấp
Duyên phúc con người lắm cút côi.
 
TAM MÃ
 
Lại gặp Trương soi...trong nhà bác Thanh...KÍNH CHÚC HAI HUYNH hợp tác với nhau...cho  cơ hội văn thơ... nẢy lộc và sinh tình...trẻ trung...


Cám ơn bạn Tam Mã tới chung vui và xướng họa thơ nha , chúc bạn cũng vui vẻ hạnh phúc và trẻ mãi không già như chúng tớ....hi hi
 
 

AI NGỜ
 
Sấm sét ai ngờ sự đã rồi
Chàng Trương mặn ngọt với em tôi
Mơn man áo thắm hoa bung nở
Mở nhụy khai xuân riết chẳng thôi
Xoắn xuýt bờ vai day xiết chặt
Buông lơi bể ái lộc đâm chồi
Ai mà dám cản thôi xin chịu
Chớ để mai này địu cút côi .
 
Vũ kimThanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 01:52:40 bởi vũkimThanh >
maiyeuem 01.03.2008 02:02:34 (permalink)
0
       LÀ ANH ĐÓ

Tâm hồn ai thi tranh rực rỡ
Với thảm nhung cỏ lụa mang theo
Rồng lượn quanh gió thổi chân đèo
Ôi con thuyền mang theo thi phú 
Dòng sông thơ nhẹ ru bay bỗng
Những hoa văn đường sắc hư không
Bức phù du sống động vô bờ
Là anh đó văn thơ và họa


Lâu quá không gặp ,anh Thanh khỏe chứ ,MYE làm bài thơ con cóc tặng anh đó ,chúc anh luôn vui và khỏe ,vườn thơ tranh thêm tràn đầy sức sống nha anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 02:12:19 bởi maiyeuem >
vũkimThanh 01.03.2008 04:03:47 (permalink)
0
Trích đoạn: maiyeuem

       LÀ ANH ĐÓ

Tâm hồn ai thi tranh rực rỡ
Với thảm nhung cỏ lụa mang theo
Rồng lượn quanh gió thổi chân đèo
Ôi con thuyền mang theo thi phú 
Dòng sông thơ nhẹ ru bay bỗng
Những hoa văn đường sắc hư không
Bức phù du sống động vô bờ
Là anh đó văn thơ và họa
MYE



Lâu quá không gặp ,anh Thanh khỏe chứ ,MYE làm bài thơ con cóc tặng anh đó ,chúc anh luôn vui và khỏe ,vườn thơ tranh thêm tràn đầy sức sống nha anh
 
 
Xin chào MYE người bạn tri âm  , cám ơn bạn ghé thăm và tặng thơ , mình vẫn mạnh khoẻ , gia đình an vui ,chúc bạn hạnh phúc và thành công trên đường đời. Thân aí vũ kim Thanh
 
 
MÃI NHỚ NHAU
 
(Thân tặng Mãi yêu Em )
 
Trái đất tròn xoe lại gặp nhau
Tình thơ nghĩa bạn sáng tươi màu
Xa xôi vẫn giữ nguyên hồn ấy
Mấy độ vườn Trăng thấy bóng nhàu
Bạn quậy dòng đời ngầu sóng lạ
Tôi hoà sắc mới phá niềm đau
Bên nhau kỷ niệm vui vô tận
Lận đận giang hồ mãi nhớ nhau
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
Truongsoi 01.03.2008 10:47:16 (permalink)
0
       Trông cậy thầy
 
Thầy chẳng giúp cho cái vụ này
Thì tôi còn biết nhờ ai đây
Em thì đay đảy không làm lẽ
Chị cũng ngoảy ngoay chẳng nửa tay
Chỉ có mỗi thầy là bảo được
Một chàng hai thiếp mới là hay
Mai này đông đúc nhà nhiều cháu
Bảo chúng thay phiên đến lễ thầy
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9