ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 494 bài trong đề mục
vũkimThanh 16.03.2008 23:11:30 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

những bài thơ các bạn họa trên thuộc thể thơ thất ngôn bát cú đường luật( gồm 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
câu 1,câu 2 là câu đề
câu 3 câu 4 là câu thực
câu 5 câu 6  là câu luận
câu 7 câu 8 là câu kết )
ngoài ra thơ đường còn có thơ tứ tuyệt ( thơ tứ tuyệt gồm 4 câu mỗi câu có 7 tiếng) và có niêm luật và cách gieo vần riêng)
mt lại bận mất rồi. nhờ vkt giải đáp dùm nha...


Em dạo này có vẻ nhàn rỗi hay sao mà lại vào đây (trêu tròng ) nhau thế này nữa chứ....hôm nào em rảnh thì vào viết tiếp nha....cho anh thụ giáo với
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 23:26:54 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.03.2008 23:14:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

Cáo Biệt thầy Thanh
 
Tôi gửi mấy lời giã biệt thầy
Tình ta thôi đứt đoạn từ đây
Xin thầy thứ lỗi kẻ tình bạc
Đã phỉ công thầy những bấy nay
Thầy đã lao tâm vì nghĩa trọng
Dã tràng xe cát đổi đắng cay
Tạ từ lời cuối xin thầy lượng
Tha kẻ vong ân bội nghĩa này./.
 
Trương Sỏi
 

 
SAO ÐÀNH RÓT LỆ
 
Sấm sét ngang trời giã biệt thầy
Oan khiên khổ lụy kéo về đây
Xin người chớ chấp phường đen bạc
Bão tố tao đàn dạt nước mây
Một phút gần nhau tình mến trọng
Ngàn năm cách trở nghĩa đong đầy
Sao đành rót lệ đau như thế
Lộc biếc đang về những nhánh cây .
 
Vũ kim Thanh
 
Bác Trương Sỏi thân mến, có chuyện gì thì từ từ giải quyết khúc mắc , sao lại phải từ bỏ những kỷ niệm mà đi...đôi khi bác mới vào sinh họat có thể có những người chưa hiểu sự vui đùa của bác mà gây hiềm khích chăng? Mong bác hãy nghĩ lại , hãy ở lại cùng tôi chia sẽ nỗi niềm bác nhé. Chào thân ái vũ kim Thanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 23:23:52 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 17.03.2008 10:18:52 (permalink)
0
       Kính thầy Thanh
Làng này tuy chả của riêng ai
Thầy mời từ chối cũng ngang tai
Cho phép thỉnh thoảng tôi ghé lại
Gửi chơi con cóc để lai rai./.
 
Mời thầy hoạ vui bài này :
 
Tình ta đẹp nhỉ
 
Còn có gì em bán nốt đi
Ao bèo ném đá có hề chi
Trăng tròn rồi khuyết theo tuần tự
Vốn sẵn còn nguyên  chẳng suyển si
Người tốt lòng nhân thường cả nể
Yêu ma kế quỷ giả nhu mì
Trâm anh thế phiệt thìa canh cặn
Kim Trọng -Thuý Kiều tái hợp đi./.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 10:28:54 bởi Truongsoi >
Truongsoi 17.03.2008 15:05:29 (permalink)
0
Xin em
 
Em ơi em có thương anh
Thì cho anh cái áo lành anh mang
Chứ áo rách mặc hở hang
Ra đường ai có thèm màng đến anh
Vợ người đẹp tựa bức tranh
Còn em Thị Nở cũng ganh chẳng bằng
Thời trai trẻ đã cuốn phăng
Cho anh gỡ lại tháng năm nhọc nhằn
Thương em anh chịu cắn răng
Bây giờ mới ngỏ chắc rằng em cho
Thôi anh chịu cái mặt mo
Cho anh đi kiếm cô bồ trẻ hơn ./.
Truongsoi 17.03.2008 17:41:43 (permalink)
0
Mời thầy họa vui :              
                Dại
 
Đại bàng rụt cổ giả chim Ri
Thân bán cho yêu quái được gì?
Làm rối nó nhai xong nhả bã
Thân tàn xôi hỏng hận sầu bi
Tưởng đâu được chút gì môi mút
Nào biết bỏng không trẽn mặt đi
Biết dại từ nay thân giữ lấy
Kẻo đau lại chả dám kêu Dì

vũkimThanh 17.03.2008 23:45:58 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

Mời thầy họa vui :              
Dại
 
Đại bàng rụt cổ giả chim Ri
Thân bán cho yêu quái được gì?
Làm rối nó nhai xong nhả bã
Thân tàn xôi hỏng hận sầu bi
Tưởng đâu được chút gì môi mút
Nào biết bỏng không trẽn mặt đi
Biết dại từ nay thân giữ lấy
Kẻo đau lại chả dám kêu Dì
 
Trương Sỏi
 
BV "họa vui" với bác Trương cho vui vửa vui nhà

Méc Dì

Hà cớ vì sao lại giả Ri
Dù cho nhộn nhạo chẳng ra gì
Hơi buồn cứ phải than vài tiếng
Quá chán thôi đành rít mấy bi
Cứ tưởng phen này vui chấm mút
Nào ngờ sắp tới hận ra đi
Thôi thì bỏ mặc đâu nằm đấy
Để kệ mai kia sẽ méc Dì

bachvan

Hoạ vui với bác Trương Sỏi nha
 
MAY RA
 
Thơm ngon béo bổ nhất Gà Ri
Lẩu, tái ,xào ,quay… các kiểu gì
Nhậu nhẹt chẳng hề ai oán bã
Xa sầu vật vã đảo như bi
Quên thân bọn Khỉ trò ma mút
Mặc xác lũ Cò đập cánh đi
Bác cứ kiên trì quơ mấy ả
May ra vợ cả khoái kêu Dì
 
Vũ kim Thanh
 

vũkimThanh 18.03.2008 17:00:37 (permalink)
0
 
MONG MANH
 
Rạo rực hồn tim bút hẹn mầu
Tìm  Mây vạn sắc giữa đêm thâu
Bâng khuâng sóng Liễu vời Trăng sáng
Ðỡ cánh Thu sang nhợt nhạt sầu
Tấu khúc từ ly miền đất lạnh
Than van bất hạnh cả trời Ngâu
Ðời sao khó kiếm bàn tay ấm
Chấm phá đam mê thỏa ước đầu
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 17:02:47 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 18.03.2008 17:04:42 (permalink)
0

LÒNG THÊM NHẪN
 
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Bán quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 17:27:43 bởi vũkimThanh >
Minh Tuấn 18.03.2008 20:22:21 (permalink)
0

MONG MANH

Rạo rực hồn tim bút hẹn mầu
Tìm Mây vạn sắc giữa đêm thâu
Bâng khuâng sóng Liễu vời Trăng sáng
Ðỡ cánh Thu sang nhợt nhạt sầu
Tấu khúc từ ly miền đất lạnh
Than van bất hạnh cả trời Ngâu
Ðời sao khó kiếm bàn tay ấm
Chấm phá đam mê thỏa ước đầu

Vũ kim Thanh

 
TƠ LÒNG.
 
Lá thu muôn ngả đổ chung màu
Trăng thắm đi rồi mặc bóng thâu
Bước mỏi thương chiều dâng đất khách
Vai rung đêm chạnh ngóng quê sầu
Vần thơ mật đắng ghi dài mãi
Ảo ảnh hoen rèm khóc lúc Ngâu
Có phải muôn năm đời xếp nhớ
Tìm thương một thuở mộng ban đầu.
 
MINH TUẤN
 
Đệ họa với huynh bài thơ <mong manh...tiếc xưa đến não lòng này >của huynh.
Kính chúc huynh và gia đinh vui khỏe và hạnh phúc
 
 
Truongsoi 18.03.2008 20:40:52 (permalink)
0
       Kính thầy Thanh
 
Đã xuống tóc rồi thầy chẳng cho
Dây chuông thầy cắt để em lo
Cầu treo lắt lẻo leo hoa mắt
Chân yếu lung lay lộn cổ cò
Nếu được như thầy chân cứng cáp
Thì màng chi  Khỉ mặt đeo mo
Thầy thương chỉ bảo cho tường tận
Kẻo lại toi công dạy học trò./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 22:13:08 bởi Truongsoi >
vũkimThanh 19.03.2008 20:59:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Truongsoi

       Kính thầy Thanh
 
Đã xuống tóc rồi thầy chẳng cho
Dây chuông thầy cắt để em lo
Cầu treo lắt lẻo leo hoa mắt
Chân yếu lung lay lộn cổ cò
Nếu được như thầy chân cứng cáp
Thì màng chi  Khỉ mặt đeo mo
Thầy thương chỉ bảo cho tường tận
Kẻo lại toi công dạy học trò./.
 
Trương Sỏi
 
 
Thân họa:

 
HÓA GIẢI
 
Nặng gánh sầu bi hãy phát cho
Tơ vương  hóa giải chẳng buồn lo
Trời xanh diệu vợi long lanh mắt
Cuối bãi đầu non rộng cánh cò
Vực thẳm cầu treo tăng Thép cáp
Sông sâu gió giật rã Cau mo
Thơ lòng líu ríu bay cùng tận
Thế giới vào say bận lắm trò
 
Vũ kim Thanh
 
 
 Rất cám ơn bạn Minh Tuấn và bạn Trương Sỏi tới thăm và họa thơ , thân chúc các bạn và gia đình bình an vui hạnh phúc , hẹn gặp nhau trong nhiều bài thơ vui ,buồn nhé.
 Thân ái vũ kim Thanh
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 21:06:05 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 22.03.2008 04:14:39 (permalink)
0
DƯỚI HIÊN THƠ

N
gồi dưới hiên thơ uống rượu đào
Nhìn tre lả lướt chọc trời cao
Cành hoa khoe sắc chờ tao ngộ
Cánh bướm chập chờn đợi kết giao
Lai láng tình thơ theo đất nước
Chứa chan ý nhạc với đồng bào
Gió xuân đổi mới đòi thơ mới
Man mác tình thơ tứ dạt dào

    Hồ Xuân Lai


Kính hoạ



XUÂN TỬU



N
gày xuân nâng chén thưởng hoa đào
Nghe khúc nhạc lòng vút vút cao
Trời đất vừa qua cơn thịnh nộ
Con người đang mở lối bang giao
Những mong phát triển toàn cơ thể
Những ước hồi sinh mọi tế bào
Năm mới nước non tràn  sức mới
Tình xuân như lộc biếc dồi dào

   Hồ Văn Thiện

Kính hoạ:

CÂY ĐẠI THỤ

Rợp bóng Sân Lai khóm Trúc Đào
Càng thêm đại thụ trí càng cao
Thềm Trăng nhấp chén Quỳnh lan tỏa
Suối nhạc reo lời ngọc ước giao
Phúc lộc Xuân mai dành Áo Lụa
Danh thơm tiếng để ngỡ Long bào
Tình thơ vẫn đượm hồn trai tráng
Trọn nghĩa tri ân sóng dạt dào

Kim Giang
 
Thân họa :
 

BÊN NHAU VIẾT VẼ
 
Nắng mướt vườn xuân Mận níu Ðào
Tình Thơ xoải cánh vút bay cao
Ðàn huyền dẫn lối vào mê đắm
Thắm mãi vàng son mộng ước giao
Biển hát thương ai xuôi ngược nước
Rừng than trái ngọt gió mưa bào
Bên nhau viết vẽ niềm vui mới
Phấp phới hồn Trăng tỏa dạt dào
 
Vũ kim Thanh
 
TimEm 23.03.2008 15:27:34 (permalink)
0
 
Anh Thanh mến! TE thấy bài thơ hay hay dẫn rìa mời anh hoạ vui nha.

Quán Con Trời

Cờ tây bổn hiệu sống trên đời
Bạn nhậu tha hồ đớp đớp khơi
Rựa mận, chả chìa ngon nhất xứ
Nếp than, rượu thuốc giá đương hời
Bổ tỳ, bổ thận thêm gân cốt
Mát ruột, mát gan thấm cả người
Quý bác, quý cô cầu quý tử
Mau mau ghé lại " Quán Con Trời" mại dzô

Phục Linh

Quý anh ơi vì vợ ,thương con nên tránh cái quán ni nhe.....

Quán trồng chời !!!

Đàn ông xứ Việt "nhất" muôn đời
Vợ quí con chiều thõa chí khơi
Ngày ngủ chiều mong đông bạn nhậu
Đêm say sáng xỉn lắm duyên hời
Hao tài yếu thận quầng đôi mắt
Tổn ruột hư gan ốm tạng người
Anh hởi thương em chàng bớt rượu
Không tìm tránh lại "Quán chồng Trời"

Vancali 3.21.08


 
Tìm Em rất thích thơ nàng Phục Linh! Xin phép chủ quán cho TE góp vui, trêu nàng:
 
Ghẹo khơi
 
Chồng con của quý nhất trên đời
Mở quán chiêu bày dám ghẹo khơi
Mặc đẹp ăn ngon còn thích hứ
Nếp non gạo tẻ có đâu hời
Đung đưa chén mắt mời môi rượu
Xúng xính xiêm y dính bậu người
Chốt Lỏng lơi chim lồng khỏi cửa
Giơ tay ngửa mặt mất CHÔNG TRỜI
 
Tim Em
 
Hi hi Phục Linh đừng giận TE nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 23:14:04 bởi TimEm >
vũkimThanh 23.03.2008 20:20:15 (permalink)
0
Trích đoạn: TimEm

Anh Thanh mến! TE thấy bài thơ hay hay dẫn rìa mời anh hoạ vui nha.

Quán Con Trời

Cờ tây bổn hiệu sống trên đời
Bạn nhậu tha hồ đớp đớp khơi
Rựa mận, chả chìa ngon nhất xứ
Nếp than, rượu thuốc giá đương hời
Bổ tỳ, bổ thận thêm gân cốt
Mát ruột, mát gan thấm cả người
Quý bác, quý cô cầu quý tử
Mau mau ghé lại " Quán Con Trời" mại dzô

Phục Linh

Quý anh ơi vì vợ ,thương con nên tránh cái quán ni nhe.....

Quán trồng chời !!!

Đàn ông xứ Việt "nhất" muôn đời
Vợ quí con chiều thõa chí khơi
Ngày ngủ chiều mong đông bạn nhậu
Đêm say sáng xỉn lắm duyên hời
Hao tài yếu thận quầng đôi mắt
Tổn ruột hư gan ốm tạng người
Anh hởi thương em chàng bớt rượu
Không tìm tránh lại "Quán chồng Trời"

Vancali 3.21.08


 
Tìm Em rất thích thơ nàng Phục Linh! Xin phép chủ quán cho TE góp vui, trêu nàng:
 
Ghẹo khơi
 
Chồng con của quý nhất trên đời
Mở quán chiêu bày dám ghẹo khơi
Mặc đẹp ăn ngon còn thích hứ
Nếp non gạo tẻ có đâu hời
Đung đưa chén mắt mời môi rượu
Xúng xính xiêm y dính bậu người
Chốt Lỏng lơi chim lồng khỏi cửa
Giơ tay ngửa mặt mất CHÔNG TRỜI
 
Tim Em
 
Hi hi Phục Linh đừng giận TE nha
Cám ơn Tim Em tới thăm và họa thơ , xin cứ tự nhiên , chúc vui vẻ nhé.
 
Thân họa :
 
VỢ ÐẢM
 
Vợ đảm con ngoan đẹp nhất đời
Nâng hồn bạt gió vút ngàn khơi
Quên sầu khốn khó đời xa xứ
Xiết chặt đam mê chẳng hợt hời
Sắc nét yêu thương xin khắc cốt
Phôi phai nỗi nhớ mộng chơi vơi
Tình nồng trọn kiếp dù sinh tử
Thử thách gian nan với đất trời
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 14:53:04 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 28.03.2008 15:29:22 (permalink)
0
 
 
 
 
ÐƯỜNG  XƯA
(Gửi bác Trương Sỏi )
 
Trở lại Ðường xưa thấy lạnh lùng
Thơ còn dấu tích tiếng kiên trung
Người đi bỏ lại tình thân ái
Biển khóc lòng tôi sóng mịt mùng
Súng nổ râm ran ta chẳng ngán
Gươm kề rách cổ chẳng nao lung
Vài câu khích bác sao còn chấp
Nhạc nhớ Thơ mong dạ não nùng
 
Vũ kim Thanh


 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9