ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 494 bài trong đề mục
vũkimThanh 05.05.2008 18:38:20 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoangau

         HỒN TRANH

Tôi quý vô cùng hai bức tranh
Giờ mới biết tác giả là anh.
Con đường nhỏ lượn chân rừng vắng
Đôi thiên nga giỡn ánh trăng xanh.
Tức cảnh sinh tình đưa nét bút
Đồng thanh tương ứng động tâm thành.
Lâu nay tôi đặt nền desktop
Bản quyền đừng hỏi nhé anh Thanh !!!

(Hoangau)



Chiều nay chả hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào Hn lại mò vào Nhiếp ảnh - Hội hoạ ngắm nghía, thế là toát hết mồ hôi chạy một mạch về đây    [sm=crying.gif]  [sm=cry.gif]  [sm=khoc.gif]  [sm=mecry.gif] đính chính lại. Hic hic hu hu, thất lễ quá...


Cháu quý vô cùng hai bức tranh
Tác giả là ... chú , cứ tưởng ... anh  (Hic hic)
Con đường nhỏ lượn chân rừng vắng
Đôi thiên nga giỡn ánh trăng xanh.
Tức cảnh sinh tình đưa nét bút
Đồng thanh tương ứng động tâm thành.
Lâu nay... cháu đặt nền desktop
Bản quyền đừng hỏi nhé ... chú Thanh !!!


Không biết là không có tội nhỉ anh, à quên, chú nhỉ.
Chẳng biết mai mốt có phát hiện thêm chú nào nữa không đây. Hic hic.




Ối giời ơi...tưởng có chuyện gì động trời mà Hoangâu toát mồ hôi hột...lên trên mạng này chúng ta đều là bạn bè cả cho tự nhiên , đâu kể tuổi tác làm chi cho khó xưng hô ra....Mình  không hề giận hay mất lòng đâu...chúng ta cứ là bạn ,tự nhiên đi cho Thơ ca bay lượn mà. Thân ái vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 18:44:31 bởi vũkimThanh >
hoangau 05.05.2008 18:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

              Báo động
 
Xin đừng có dại Thầy Thanh ơi
Cô Hổ lấy tranh Thầy để chơi
Thầy dễ người ta lợi dụng đấy
Chùa làng  ai đến chả phải mời

 

 
Lão bám theo tôi hả lão Tôn ?
Thọc gậy bánh xe, cứ liệu hồn !!!
Giữa chốn tao nhân, vào ném đá.
Tị nạnh quá mà, lại "mất khôn"...
 
[sm=ex7.gif]
 
(Xin lỗi chú Thanh, nhưng cha Nhật Tôn này... nguy hiểm lắm chú ạ !)
vũkimThanh 05.05.2008 18:53:42 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Nhat_Ton

            Báo động
 
Xin đừng có dại Thầy Thanh ơi
Cô Hổ lấy tranh Thầy để chơi
Thầy dễ người ta lợi dụng đấy
Chùa làng  ai đến chả phải mời

 




Lão bám theo tôi hả lão Tôn ?
Thọc gậy bánh xe, cứ liệu hồn !!!
Giữa chốn tao nhân, vào ném đá.
Tị nạnh quá mà, lại "mất khôn"...

[sm=ex7.gif]

(Xin lỗi chú Thanh, nhưng cha Nhật Tôn này... nguy hiểm lắm chú ạ !)


Vậy Hổ cứ trừng trị lão Tôn
Thu cây thiết bảng cho hoảng hồn
Hoa Quả Sơn kia nhiều hang đá
Nhốt tiếp ngàn năm chắc lớn khôn
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 19:08:39 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 05.05.2008 21:00:47 (permalink)
0
           Ra thế
 
Thầy Thanh bấy lâu cứ giấu ta
Hồng Hài nhi con lão Ngưu ma
Thảo nào ôm hận bà La Sát
Ghét Lão Tôn quyết chẳng bỏ qua
 
Quanh đi quẩn lại vẫn người nhà
Cũng mừng cháu nó rất tài ba
Đúng là Ngưu phụ sinh Ngưu tử
Được lên trời hẳn sướng hơn cha
 
Cháu nó nhí nhảnh chút thôi mà
Mai này khôn lớn phúc nở hoa
Khi nào gả chồng xin chén rượu
Mình cùng nhau nâng chén khật khà
 
Mừng Thầy có được đứa cháu ngoan
Tài ba hiếu nghĩa rất vẹn toàn
Sinh nhật cháu xin cho góp chút
Quà mừng vui cả nhà liên hoan./.
vũkimThanh 08.05.2008 06:28:52 (permalink)
0


NƯỚC MẮT NGANG ÐỜI
 
Sóng gió te tưa ngán cảnh trời
Tâm can thét gọi bạn lòng ơi
Ðường trần lắm lúc đau lầm lạc
Thả lái theo dòng sóng rã rời
Lấy nghĩa tri ân ta lượng thứ
Cho tình hoá giải nỗi sầu vơi
Người đi kẻ ở vời xa biệt
Nước mắt ngang đời cạn kiệt rơi
 
Vũ kim Thanh
 
Bạn Nhất Tôn thân mến , mấy hôm nay tôi bận công việc quá , chưa họa thơ trả lời anh xin trả bài chậm...mong thông cảm nhé.Thân ái vũ kim Thanh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 06:32:22 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 08.05.2008 06:59:22 (permalink)
0

THƯƠNG THẦM
 
Phảng phất  hương Xuân  quyện nắng tơ
Sông hiền lấp lánh khối tình thơ
Thương thầm sóng biếc đời hoài mộng
Ðất rộng duyên xưa chẳng thể ngờ
Ngẫu hứng đàn buông tình khúc nhớ
Thư phong hát nhẹ nỗi trơ vơ
Mây đi lác đác buồn con phố
Bão tố tim hồng rực ước mơ
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 07:01:36 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 08.05.2008 07:09:59 (permalink)
0

 
TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Bến cũ Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh
 
vũkimThanh 08.05.2008 07:25:28 (permalink)
0
 
 
TRANH LUẬN
 
Lặng lẽ cho qua một kiếp người
Sơn hà luận giải chỉ nhàm thôi
Người thì đích thực vầng trăng sáng
Kẻ cứ khăng khăng áng mặt trời
Ngắn ngủi đôi câu cho thắm chuyện
Dài dòng bạch biện tốn hoài hơi
Trời cao đất rộng ai nào biết
Lắm lúc buồn vo chẳng thiết đời
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 14:25:43 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 15.05.2008 17:25:24 (permalink)
0
 
Thân chào anh Hàn Phong , lâu lắm mới thấy anh ghé chơi , họa thơ với Liễu Xanh và chị Kim Giang ,anh như cơn gió phiêu du nay đây mai đó , Liễu Xanh rất vui khi gặp lại anh ,làm xôn xao những cánh lá buồn tênh của Liễu . Chúc anh Hàn Phong vui , có nhiều thơ hay cho chúng em thưởng thức nhé , đôi dòng xướng họa với anh là niềm hạnh phúc lắm rồi , cám ơn anh nhiều. Thân mến  Liễu Xanh
 

NGÀY NAO
 
Liễu đứng bên dòng nước lặng không
Vườn xưa dấu cũ giữ trong lòng
Ngày nao gió hát tình uyên bác
Thắm thiết vô cùng hạnh phúc đong
Sấm sét từ đâu ong tiếng thét
Mưa tuôn thác xối bét cành hồng
Dòng đời chất ngất cuồng mưu sự
Núi Ngự  Hương Bình khó thể bong .
 
Liễu Xanh
 


    
 
  Hối hận
 
Lần trước gọi "Chàng" có khổ không!
Khiến cho em Liễu phải phiền lòng
Thôi thì không biết không mang tội
Chẳng rõ chẳng tường chẳng bắt đong
Đến quán ta cùng nhau xướng họa

Về nhà ai cũng đượm vui hồng
Sông Vàng êm chảy siêng chăm chút
Chớ để phiền lòng chút nghĩa bong./.
 
Nhất Tôn
 
 

Huynh Nhất Tôn kính mến
Liễu Xanh rất hạnh phúc gặp huynh nơi đây , thấy huynh vui vẻ với bạn bè là Liễu Xanh mừng lắm  , chúc huynh an lành và làm nhiều thơ trữ tình cho mọi người cùng  thưởng thức .thân ái Liễu Xanh
 

CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh
 
 
 
 
Cảm ơn bạn Liễu Xanh đã quá lời, HP chỉ có mấy con chữ nhét trong ruột phải lo giữ ngày đêm, sợ nó rơi mất đấy LX à , họa với LX một bài nữa ha, chúc vui !!!
 

THUYỀN TRĂNG
 
Sáng rực vườn thơ những ánh sao
Thuyền trôi vô định biết phương nào
Dừng chân cuối ngạn trông mây hạ
Ghé bước đầu ghếnh ngắm gió cao
Thả chữ hàn huyên khi phấn chí
Gieo vần đưa đẩy phút tiêu dao
Đêm nay chốn ấy trăng lên rạng
Tiếng hát vời ra giục khách vào
 
Hàn Phong
 
*Mây hạ: mấy xuống thấp
 
KHÁCH  THƠ
 
Câu vàng ý ngọc nét Trăng sao
Lữ Khách, hài sen ghé lúc nào
Tựa gió Phong trần nao Bến Nước
Như hồn Liễu mộng ngất trời cao
Thanh Thơ diễm tuyệt tràn mơ ước
Chúa Nhật tình nghiêng ngả mặt ao
Suối nhạc tơ vàng mây ảnh ảo
Thần tiên trải nắng dắt ta vào  
 
Kim Giang
 
 

 
SÁNH VAI  
 
Thương yêu cuộc sống với ngàn sao
Mặc sóng thời gian dạt hướng nào
Vững bước bên nhau tình cá nước
Hồn thơ ắt được mộng thanh cao
Sông vàng lấp lánh đời rung động
Núi thắm Trăng huyền rộng ước ao
Thánh thót đàn ai ngân tiếng hát
Người ơi ngọt mát sánh vai vào
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 17:29:36 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 15.05.2008 17:40:12 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

            Giải hạn
 
Bần tăng hôm nay ghé quán thơ
Phảng phất đâu đây chút sương mờ
Sẵn nghề lập đàn cầu giải hạn
Để nơi đây dào dạt đắm mơ
 
Chùa này trụ trì xây đã lâu
Khách đến thành tâm để nguyện cầu
Để khỏi tâm hồn mình vướng bận
Chỉ yêu thương không được cơ cầu
 
Nếu ai đến chùa không thành tâm
Để chủ am chịu khổ âm thầm
Mai này sẽ gặp toàn quỷ sứ
Bị bắt về mang tắm vạc dầu
 
Bần tăng đã giải hết hạn rồi
Xin mời các thí chủ cùng vui
Ngâm thơ xướng họa cho thỏa thích
Dòng sông vàng mãi mãi êm xuôi./.
                         
Trạc Tuyền cáo biệt./.
 
Thân họa :
 

THÀNH TÂM ÐẶT LỄ
 
Sư thày khoắng mõ vọng muôn nơi
Giải hạn cho thơ đẹp nhất đời
Ðệ tử phương xa đang khổ luyện
Tâm thành chí nguyện tới vui chơi
Nàng thơ phấn khởi hào quang mới
Xóm láng từ nay hết rã rời
Trái mộng vườn nhà dăm trái mật
Tâm thành đặt lễ  Phật Thày xơi.
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
Tĩnh vật  Táo và Mận  Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
 

 

Cảm ơn Kim Giang
 
Kim Giang sang nhà mừng cho tôi
Ngày sinh nhật một bài thơ vui
Làm tôi cảm động ơn nàng lắm
Chúc cho Nàng luôn được tươi vui
 
Ngày nào cũng ghé quán nhà chơi
Chả dám họa thơ chỉ đọc thôi
Người ta mỗi người niềm tâm sự
Chưa hiểu nhau sinh bất hòa thôi
 
Quý nhau ai chả muốn đến thăm
Tình chân thành sáng tựa trăng răm
Làng soi vào cả ngàn con mắt
Lẽ nào không biết chỗ chơi khăm?
 
Bần tăng giải hạn cho quán thơ
Đã tan hết những đám mây mờ
Làm sao vẫn còn điều lấn cấn
Người đến có phải yêu quán thơ?
 
Trạc Tuyền vân du tiếp....cáo biệt./.
******************
Thú thật đi
Yêu thơ hay yêu người?
Ngại gì không thú thật một lần thôi
Áo cà sa - mảnh giáp vàng
Đạn nào xuyên thủng mà lo hỡi người.
 
Không yêu thơ, không quyến luyến người
Có hoạ sư hổ mang vành mà thôi
Thú thật đi tớ giấu giùm
Tấm tình tha thiết trên ngàn trăng xa!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 11/5/2008
   Đùa một tí cho Nhat_Ton đỡ căng thẳng.Bạn thơ mà ...ai lại đi giành cho riêng mình.
   Thật thương khi thấy một người thức đến nửa đêm để tặng thơ còn một người sáng sớm dậy đáp tình mà lòng vẫn còn "điều lấn cấn"???
                           Thân mến!


Thấy người đẹp LEMINHLIENTHANHTHO chất vấn sư thày quá , làm cho các đệ tử cũng (lấn cấn ) nên viết đôi dòng vui để an lòng thày.

 
THẾ GIỚI ƠN THÀY
 
Sư thày khấn vái chắc sai đâu?
Sóng gió trùng khơi vẫn quặn sầu
Có lẽ thày nên kiêng thịt chó
Khề khà rượu mạnh ngó canh thâu
Ðêm đừng lục sục tìm tiên nữ
Sáng ráng đèn nhang cữ nguyện cầu
Thế giới ơn thày công khấn Phật
Trời xanh đỡ chật cánh diều hâu
 
Vũ kim Thanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 19:05:58 bởi vũkimThanh >
HÀN PHONG 15.05.2008 18:30:25 (permalink)
0

TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Bến cũ Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh

Chào Huynh Kim Thanh, lâu không họa thơ với huynh, hôm nay góp vui một bài nha. Chúc huynh sáng tác đều tay. Hiền đệ !
 
PHONG SƯƠNG
 
Từ buổi người đi biệt chốn nào
Nhớ hoài gươm báu chín lần trao
Lặng thầm biên ải đời sương gió
 Đơn lẻ phòng khuê kiếp má đào
Mộng nhánh chung đôi đùa réo rắt
Mơ chim liền cánh hót xôn xao
Bao năm tựa cửa trông tin nhạn
Nước mắt theo mưa nhỏ rạt rào
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 18:31:52 bởi HÀN PHONG >
Trạc Tuyền 15.05.2008 18:56:30 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG


TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Bến cũ Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh

Chào Huynh Kim Thanh, lâu không họa thơ với huynh, hôm nay góp vui một bài nha. Chúc huynh sáng tác đều tay. Hiền đệ !
 
PHONG SƯƠNG
 
Từ buổi người đi biệt chốn nào
Nhớ hoài gươm báu chín lần trao
Lặng thầm biên ải đời sương gió
 Đơn lẻ phòng khuê kiếp má đào
Mộng nhánh chung đôi đùa réo rắt
Mơ chim liền cánh hót xôn xao
Bao năm tựa cửa trông tin nhạn
Nước mắt theo mưa nhỏ rạt rào
 
Hàn Phong



Tủi phận
 
Có cỗ không mời là thế nào?
Rõ ràng quên bạn chả tình trao
Bưng mâm Nàng Liễu hai tay mỏi
Rót rượu Hương Tình cặp má đào
Khách đến mừng quà đầy chất ngất
Dâu về tấu nhạc khắp xôn xao
Mình ta ngoài ngõ đong dòng lệ
Lã chã mưa tuôn ngập cả rào./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 18:58:52 bởi Nhat_Ton >
vũkimThanh 16.05.2008 20:39:50 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

Trích đoạn: HÀN PHONG


TIẾNG HẠC TIẾNG NGƯỜI
 
Tiếng Hạc trong sương khuất nẻo nào
Hồn vương ngấn lệ mảnh đời trao
Ðàn xưa lỗi nhịp sầu cay đắng
Dãi nắng dầm mưa tủi cánh Ðào
Bến cũ Trăng về mờ mịt bóng
Thuyền tình lẻ bạn sóng lao xao
Bài thơ quán gió ai đâm toạc ?
Nguyệch ngoạc bìm leo phủ kín rào
 
Vũ kim Thanh

Chào Huynh Kim Thanh, lâu không họa thơ với huynh, hôm nay góp vui một bài nha. Chúc huynh sáng tác đều tay. Hiền đệ !
 
PHONG SƯƠNG
 
Từ buổi người đi biệt chốn nào
Nhớ hoài gươm báu chín lần trao
Lặng thầm biên ải đời sương gió
 Đơn lẻ phòng khuê kiếp má đào
Mộng nhánh chung đôi đùa réo rắt
Mơ chim liền cánh hót xôn xao
Bao năm tựa cửa trông tin nhạn
Nước mắt theo mưa nhỏ rạt rào
 
Hàn Phong



Tủi phận
 
Có cỗ không mời là thế nào?
Rõ ràng quên bạn chả tình trao
Bưng mâm Nàng Liễu hai tay mỏi
Rót rượu Hương Tình cặp má đào
Khách đến mừng quà đầy chất ngất
Dâu về tấu nhạc khắp xôn xao
Mình ta ngoài ngõ đong dòng lệ
Lã chã mưa tuôn ngập cả rào./.
 
 

Thân chào các bạn Hàn Phong và Nhất Tôn đã tới chơi và họa thơ , xin cám ơn  và chúc các bạn vui tươi hạnh phúc , hy vọng sẽ được xưóng họa với nhau nhiều nhé . Thân aí Vũ kim Thanh
 
 

TRẢI RỘNG TÌNH THƠ
 
Trải nắng vườn Thơ đón khách hiền
Ðời vui chẳng lụy chuyện kim tiền
Ðôi dòng xướng họa nhân tâm nguyện
Chữ nghĩa chung tình mộng ước tiên
Vắt óc đi tìm câu lý giải
Ghi Tim lẽ phải  lượng vô biên
Trăng thanh nước biếc triền miên thoả
Tấu khúc Ðường thi toả khắp miền
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
Trạc Tuyền 17.05.2008 00:36:25 (permalink)
0

TRẢI RỘNG TÌNH THƠ

Trải nắng vườn Thơ đón khách hiền
Ðời vui chẳng lụy chuyện kim tiền
Ðôi dòng xướng họa nhân tâm nguyện
Chữ nghĩa chung tình mộng ước tiên
Vắt óc đi tìm câu lý giải
Ghi Tim lẽ phải lượng vô biên
Trăng thanh nước biếc triền miên thoả
Tấu khúc Ðường thi toả khắp miền

Vũ kim Thanh

 
Khổ thân tôi
 
Dữ như sư tử vẫn bảo hiền
Lương tháng chưa trao cứ hỏi tiền
Đi sớm khảo tra truy tận gốc
Về trưa hỏi rõ có mơ tiên
Làm chồng như thể tên hầu vậy
Lấy vợ khác nào chủ sách biên
Không biết trên đời ai giống tớ
Suốt đời than vãn mãi triền miên./.
vũkimThanh 30.05.2008 03:15:01 (permalink)
0
Trộm
 
Lẻn trộm vào chơi chắc chả sao

Ti toe thơ họa với ai nào

Đôi vần con cóc vui bầu bạn

Một bước ễnh ương nhảy sào cao

Trời nóng leo giàn kêu ộp oạp

Mưa tuôn lặn nước ngập ào ao

Người thương chả chấp gì phường trộm

Không khéo còn cho chỗ ké vào./.
 
Nhất Tôn


 
ÐẠO TẶC YÊU THƠ
 
Trộm cướp như người cũng dễ thương
Còng lưng vật vã luyện thơ Ðường
Phiêu du xướng họa ngời tâm đắc
Thoả chí tung hoành  đục lắc tường
Trái mộng tim ai ngào ngạt chín
Sầu riêng bịn rịn trái ương ương
Ðêm đen có lúc Trăng vằng vặc
Ðạo tặc yêu thơ cũng đẹp phường.
 
Vũ kim Thanh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9