ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 494 bài trong đề mục
vũkimThanh 02.06.2008 14:46:17 (permalink)
0
Tiễn em
 
Em về chốn cũ gió sương
Còn anh lập miếu Tiền Đường bến sông
Bao giờ hết kiếp bụi hồng
Thì ta gặp lại chuông đồng khua vang
 
Cà sa em cũng xênh xang
Tụng kinh gõ mõ chờ chàng Kim Trong



Em chẳng mặc áo cà sa
Bao người xuống tóc tâm Xà còn nguyên
Em cứ như những con thuyền
Lênh đênh sóng gió tìm duyên với đời
Ngao du khắp bốn phương trời
Thử người …thử vận …thử rời thương đau ….
 
Liễu Xanh xin bái biệt bến mơ , mong người bảo trọng .
 
Em đi
 
Em đi vào cõi phong trần
Gian lao khó nhọc muôn phần sá chi
Mạnh chân khoẻ gối em thì
Bến mơ em đậu khỏi thuyền lênh đênh
Em ơi dẫu lắm thác ghềnh
Vững tay chèo lái mặt duyềnh băng qua
Khi nào em nhớ đến ta
Là lúc ta đã thành ma mất rồi
 
Em đi vui nhé em ơi
Tình em ghi tạc suốt đời không quên./.
 
 
 
 
 
(Liễu Xanh và mái ấm của mình trên dòng sông quê)
 
 
THUYỀN EM
 
Thuyền em rẽ nước nghẹn lời
Sóng to gió lớn mặc đời đổi thay
Trái tim hồng ngất ngây say
Câu thơ diễm lệ lá bay ráng chiều
 
Liễu Xanh

 

THẾ NHÂN
 
Thế giới quanh ta vạn sắc mầu
Thuyền đời sóng gió biết về đâu ?
Non cao vực thẳm hằn hoang nát
Ðất cát nhân gian bạc mái đầu
Vững lái nghìn trùng băng  hiểm hóc
Lênh đênh vạn nẻo vượt nông sâu
Trao dồi  chí khí tình cao thượng
Nghĩa vượng hồn tươi quẳng gánh sầu
 
Vũ kim Thanh
nguyễn thế duyên 04.06.2008 23:15:14 (permalink)
0
                     Thơ không tuổi
                                   Tặng Vũ kim Thanh
                                           (Người vừa được Hoangau phong hàm cấp" Chú")


     Bạn đừng hỏi tuổi gái tơ
Nàng đừng hỏi tuổi nhà thơ làm gì
     Hãy say đi!Hãy bay đi
Cùng vần thơ với thầm thì yêu thương
     Cho dù tóc đã pha sương
Thì con tằm vẫn tơ vương với đời
     Lạ gì thơ nữa em ơi
Dù bao nhiêu tuổi vẫn ngời sắc xuân
     Sợi tơ lòng vẫn rung ngân
Để cho đời được muôn vần thơ yêu
     Trời! cay đắng biết bao nhiêu
Một tiếng "Chú" giết mọi điều trong tôi
     Thơ tôi , tôi đã đốt rồi
Vớ cây bút viết "Đời tôi đã tàn"
     Độc ác thay! Hỡi cô nàng
Một tiếng "Chú" giết cả ngàn nhà thơ
     Thơ không có tuổi bao giờ
                            4- 6 -2008
 
vũkimThanh 06.06.2008 05:15:06 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                Thơ không tuổi
                                   Tặng Vũ kim Thanh
                                           (Người vừa được Hoangau phong hàm cấp" Chú")






     Bạn đừng hỏi tuổi gái tơ
Nàng đừng hỏi tuổi nhà thơ làm gì
     Hãy say đi!Hãy bay đi
Cùng vần thơ với thầm thì yêu thương
     Cho dù tóc đã pha sương
Thì con tằm vẫn tơ vương với đời
     Lạ gì thơ nữa em ơi
Dù bao nhiêu tuổi vẫn ngời sắc xuân
     Sợi tơ lòng vẫn rung ngân
Để cho đời được muôn vần thơ yêu
     Trời! cay đắng biết bao nhiêu
Một tiếng "Chú" giết mọi điều trong tôi
     Thơ tôi , tôi đã đốt rồi
Vớ cây bút viết "Đời tôi đã tàn"
     Độc ác thay! Hỡi cô nàng
Một tiếng "Chú" giết cả ngàn nhà thơ
     Thơ không có tuổi bao giờ
                            4- 6 -2008
 


Nguyễn thế Duyên thân mến
Cám ơn bạn đã tới thăm và  tặng cả thơ  , chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ nhé . Hoangau là người vui vẻ , thích đùa và rất thân ái với mọi người. Mình cũng rất trân trọng cô ta.
chào thân ái vũ kim Thanh
 
 Thân họa :
 

 
TỪ NGÀY NHẬN CHỨC
 
Từ ngày nhận được (chức) to
Ăn ngủ không được cứ lo thế nào
Qua vườn Hồng chẳng dám vào
Ngậm ngùi bắn điếu thuốc Lào giải khuây
Khói xanh bay tận chân mây
Hồn vàng đờ đẫn như cây héo tàn
Trai thanh gái lịch bên đàng
Vờn nhau hát đúm như đàn chim Khuyên
Nhận tình thơ Nguyễn thế Duyên
Tôi như  chợt tỉnh vùi nguyên nỗi sầu
Xá chi mái tóc bạc mầu
Diễm tình vạn lý theo nhau tìm về
Ðây mùa xuân chín đam mê
Kia Ðào Nguyên mộng tràn trề niềm vui
Trẻ già chẳng ngại tới lui
Thơ ca đồng điệu ngọt bùi xẻ chia
Xin đừng oán trách chia lìa
Tủi thân hổ phận Sông kia Núi này
Tôi xin giang rộng vòng tay
Ôm đời ôm cả đắng cay bão bùng
Suối nguồn thơ chẳng tận cùng
Xoá tan tăm tối bão bùng ngày qua
Mong người tươi tốt như hoa
Mong thơ mãi mãi hiền hoà thuỷ chung
 
 Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 05:24:12 bởi vũkimThanh >
KimGiang 08.06.2008 08:42:44 (permalink)
0
Anh Thanh kính mến!
 
Kim Giang xin mượn những lời của TimEm nói hộ cảm xúc trước những bức tranh của anh:
 
* Nói đến hội họa, tôi biết chưa nhiều. Nhưng đã từng chiêm ngưỡng không ít những Forum mỹ thuật trên mạng, các phòng tranh triển lãm, bảo tàng trong và ngoài nước, giới thiệu về tranh của các danh nhân các thời đại...Dám mạnh dạn khẳng định: Hội họa Việt Nam có quyền tự hào về tranh của Họa sỹ Vũ Kim Thanh!

Hiện nay với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, kỹ thuật 3D, máy ảnh số có khả năng live view các hình ảnh rất đẹp. Nhưng nghệ thuật muôn đời vẫn chỉ tôn vinh thành quả được trực tiếp tạo nên bởi hai thứ Công cụ: Một là Tạo hóa và hai là Bàn tay con người. Từ cây bút lông thô sơ, anh đã thổi vào những bức tranh cái thần của cuộc sống.

Từ nét chì điêu luyện anh đã thể hiện sống động những hiện vật vô tri; chỉ một màu đen anh đã nghệ thuật hóa để nó ánh lên những nét màu làm cho những tĩnh vật biết nói, gọi mời, khao khát tự do...Như ký hoạ Lá Thu, từng khoảnh khắc rơi lột tả tâm trạng của con người làm ta sửng sốt. Ngắm Hoa Hồng Nhung ta mới thấy hết cái mảnh mai mà tinh tế sắc nhọn đến thế nào.

Mảng tranh sơn dầu của anh: Từ Sen đến Đào Trên Cây và Thanh Long, anh đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật tả thực. Những người bạn tôi đã tranh cãi rất nhiều, họ cho rằng đó là ảnh chụp đưa lên chứ không phải tranh vẽ. Xin được chúc mừng anh! Thành công của anh không chỉ là những chi tiết đường nét tỷ mỷ, mà ở sự chắt lọc tinh vi cái đẹp kết hợp với nghệ thuật pha màu thiên nhiên tài tình khi vẽ.

Bút pháp của anh thật đa dạng, mảng tranh ấn tượng, biểu tượng và siêu tưởng của anh cũng rất thành công. Bức tranh Suối Đàn mang đậm chất thơ...Hay tranh Huyền Thoại Tình Yêu...Đứng trước nó trái tim người xem cứ muốn thốt lên điều gì kỳ diệu lắm.

Anh hãy cố gắng để mọi người được chiêm ngưỡng thể loại thể hiện kỳ quan bậc nhất trong các loại Kỳ quan của tạo hóa qua ngòi bút nữa thì Bộ siu tập tranh của anh phải nói đã đạt tới toàn diện và hoàn hảo

Chúc anh thành công lớn trên con đường Nghệ Thuật!

TimEm


< Sửa đổi bởi: TimEm -- 30.4.2008 21:23:34 >
 
 
 
SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ Kim Thanh 
 

Hò ơ …..
Trăng vàng muôn thủa Trăng ơi
Cho đời dệt mộng cho trời đất reo
Ngược xuôi giữ vững tay chèo
Tình chồng nghĩa vợ gieo neo xá gì
Sông Trăng lóng lánh hồn thi
Ngàn trùng vương vấn ờ …ngàn trùng vương vấn...diệu kỳ nước non
 
Vũ kimThanh
 
 
TRĂNG VÀNG MẤY ĐỘ
(Vịnh: SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh)
 
Sương tím mơ màng tím nhớ mong
Thuyền vui hạnh phúc bớt long đong
Bờ Tre lặng dấu niềm trăn trở
Cánh Phượng hồng mơ tắm nước trong
Đính ước thiên thu niềm khát vọng
Trăng vàng mấy độ khắc trên sông
Dòng xuôi vạn lý đằm câu hát
Gửi tới nhân gian giấc mộng lòng
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 00:15:10 bởi KimGiang >
vũkimThanh 11.06.2008 00:26:01 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Anh Thanh kính mến!
 
Kim Giang xin mượn những lời của TimEm nói hộ cảm xúc trước những bức tranh của anh:
 
* Nói đến hội họa, tôi biết chưa nhiều. Nhưng đã từng chiêm ngưỡng không ít những Forum mỹ thuật trên mạng, các phòng tranh triển lãm, bảo tàng trong và ngoài nước, giới thiệu về tranh của các danh nhân các thời đại...Dám mạnh dạn khẳng định: Hội họa Việt Nam có quyền tự hào về tranh của Họa sỹ Vũ Kim Thanh!

Hiện nay với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, kỹ thuật 3D, máy ảnh số có khả năng live view các hình ảnh rất đẹp. Nhưng nghệ thuật muôn đời vẫn chỉ tôn vinh thành quả được trực tiếp tạo nên bởi hai thứ Công cụ: Một là Tạo hóa và hai là Bàn tay con người. Từ cây bút lông thô sơ, anh đã thổi vào những bức tranh cái thần của cuộc sống.

Từ nét chì điêu luyện anh đã thể hiện sống động những hiện vật vô tri; chỉ một màu đen anh đã nghệ thuật hóa để nó ánh lên những nét màu làm cho những tĩnh vật biết nói, gọi mời, khao khát tự do...Như ký hoạ Lá Thu, từng khoảnh khắc rơi lột tả tâm trạng của con người làm ta sửng sốt. Ngắm Hoa Hồng Vàng ta mới thấy hết cái mảnh mai mà tinh tế sắc nhọn đến thế nào.

Mảng tranh sơn dầu của anh: Từ Hoa Sen đến Đào Trên Cây và Thanh Long, anh đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật tả thực. Những người bạn tôi đã tranh cãi rất nhiều, họ cho rằng đó là ảnh chụp đưa lên chứ không phải tranh vẽ. Xin được chúc mừng anh! Thành công của anh không chỉ là những chi tiết đường nét tỷ mỷ, mà ở sự chắt lọc tinh vi cái đẹp kết hợp với nghệ thuật pha màu thiên nhiên tài tình khi vẽ.

Bút pháp của anh thật đa dạng, mảng tranh ấn tượng, biểu tượng và siêu tưởng của anh cũng rất thành công. Bức tranh Suối Đàn mang đậm chất thơ...Hay tranh Huyền Thoại Tình Yêu...Đứng trước nó trái tim người xem cứ muốn thốt lên điều gì kỳ diệu lắm.

Anh hãy cố gắng để mọi người được chiêm ngưỡng thể loại thể hiện kỳ quan bậc nhất trong các loại Kỳ quan của tạo hóa qua ngòi bút nữa thì Bộ siu tập tranh của anh phải nói đã đạt tới toàn diện và hoàn hảo

Chúc anh thành công lớn trên con đường Nghệ Thuật!

TimEm


< Sửa đổi bởi: TimEm -- 30.4.2008 21:23:34 >
 
 
 
SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ Kim Thanh 
 

Hò ơ …..
Trăng vàng muôn thủa Trăng ơi
Cho đời dệt mộng cho trời đất reo
Ngược xuôi giữ vững tay chèo
Tình chồng nghĩa vợ gieo neo xá gì
Sông Trăng lóng lánh hồn thi
Ngàn trùng vương vấn ờ …ngàn trùng vương vấn...diệu kỳ nước non
 
Vũ kimThanh
 
 
TRĂNG VÀNG MẤY ĐỘ
(Vịnh: SÔNG TRĂNG Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh)
 
Sương tím mơ màng tím nhớ mong
Thuyền vui hạnh phúc bớt long đong
Bờ Tre lặng dấu niềm trăn trở
Cánh Phượng hồng mơ tắm nước trong
Đính ước thiên thu niềm khát vọng
Trăng vàng mấy độ khắc trên sông
Dòng xuôi vạn lý đằm câu hát
Gửi tới nhân gian giấc mộng lòng
 
Kim Giang
 



Xin cám ơn thi sĩ Kim Giang  và Tim Em đã có những nhận xét ưu ái và hoạ thơ ,chúc các bạn mãi tươi đẹp và hạnh phúc.
Chào Thân aí Vũ kim Thanh

Thân hoạ :
 
 
SÔNG TRĂNG DIỄM LỆ
 
Sông trăng diễm lệ luyến thương mong
Lóng lánh giao hòa thỏa mộng đong
Bão táp mưa sa nào cách trở
Ðời vui rộng mở đẹp dòng trong
Ðàn ân thánh thót hồn xanh vọng
Nhạc ái vàng son đọng mặt sông
Núi biếc sương ca cành phượng hát
Tình ơi bát ngát sáng tươi lòng
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 02:30:38 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 11.06.2008 02:56:44 (permalink)
0
 
Cánh chim lang bạt
 

Rời tổ xa bầy bốn tiết ...Đông
Đêm sâu thèm cuộn giữa hơi nồng

Khát khao cánh sõai bên dòng suối

Mơ ước thuyền về đậu bến sông

Trên nhánh sương mù thôi thổn thức

Cuối đường mây trắng hết vời trông

Bình minh thức dậy trời xanh thắm

Đầy ấp con tim giọt nắng hồng

 

TrúcGiang

  r

Thân họa :
 

TRẢI RỘNG HỒN HOANG
 
Chới với lưng trời gió lạnh Ðông
Quê hương cách biệt bặt hơi nồng
Cô đơn khát vọng như dòng suối
Ðắm đuối tìm về quyện với sông
Trái mộng ngàn xưa như chợt thức
Hoa mơ vạn lý nức chờ trông
Xuân đi Hạ tới Thu vàng thắm
Trải rộng hồn hoang tắm ánh hồng
 
Vũ kim Thanh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 21:09:49 bởi Huyền Băng >
vũkimThanh 15.06.2008 22:39:59 (permalink)
0
Trả về...
 
Lạnh ánh trăng khuya đẫm nét thi
Bao năm hút biệt bóng xuân thì
Mơ đêm gót mõi nằm thanh thản
Mộng sớm tâm bình bước diệu vi
Đến chỗ hoa cười không hỉ nộ
Về nơi suối hát chẳng  sân si
Bụi hồng phủi sạch hồn thênh nhẹ
Trả hết ngày qua ... có tiếc gì !!!
 
TrúcGiang 30.5.08
 
Thân hoạ :
 
VỌNG CỐ HƯƠNG.

Cảm hứng cùng ai phóng bút thi,

Tầng mây lãng đãng chút xuân thì.

Giơ tay nắm lấy ngàn tinh tú,

Soạt cẳng đằng vân vạn lý di.

Một sớm dừng chân không bước nữa,

Đôi trời mãi nhớ vẫn tình si.

Quay đầu ngẫm lại về quê cũ,

Đã hết bao năm nghĩa lý gì..!?
 
Dương Hoá
 
Thân họa :
 

TẢN MẠN ÐÔI DÒNG
 
Phận số bay vào hướng nghiệp thi
Trăng bơi nước lượn tuổi đang thì
Thuyền vui bến mộng đời bình thản
Tản mạn đôi dòng luận tử vi
Tứ hải bao phen trời thịnh nộ
Năm châu sụp đổ đất cuồng si
Tang thương thế giới này đâu nhẹ
Lẹ bước phù du ước vọng gì ?
 
Vũ kim Thanh
 
HÀN PHONG 16.06.2008 11:42:48 (permalink)
0
Cánh chim lang bạt
 

Rời tổ xa bầy bốn tiết ...Đông
Đêm sâu thèm cuộn giữa hơi nồng

Khát khao cánh sõai bên dòng suối

Mơ ước thuyền về đậu bến sông

Trên nhánh sương mù thôi thổn thức

Cuối đường mây trắng hết vời trông

Bình minh thức dậy trời xanh thắm

Đầy ấp con tim giọt nắng hồng

 

TrúcGiang

 
Thân họa :
 

TRẢI RỘNG HỒN HOANG
 
Chới với lưng trời gió lạnh Ðông
Quê hương cách biệt bặt hơi nồng
Cô đơn khát vọng như dòng suối
Ðắm đuối tìm về quyện với sông
Trái mộng ngàn xưa như chợt thức
Hoa mơ vạn lý nức chờ trông
Xuân đi Hạ tới Thu vàng thắm
Trải rộng hồn hoang tắm ánh hồng
 
Vũ kim Thanh
 
CHÉN RƯỢU TÀN ĐÔNG
 
Thu mình quán lạnh giữa chiều đông
Rát cháy bờ môi chén rượu nồng
Gió thốc gọi buồn tuôn cuối bãi
Hoa tàn cánh rã rụng ven sông
Người xưa nhoà nhạt câu tao ngộ
Phố cũ miệt mài nỗi ngóng trông
Đợi ánh bình minh ngày trở lại
Nắng xuân sưởi ấm trái tim hồng
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 11:44:07 bởi HÀN PHONG >
Trạc Tuyền 16.06.2008 13:04:11 (permalink)
0
Cánh chim lang bạt
 

Rời tổ xa bầy bốn tiết ...Đông
Đêm sâu thèm cuộn giữa hơi nồng

Khát khao cánh sõai bên dòng suối

Mơ ước thuyền về đậu bến sông

Trên nhánh sương mù thôi thổn thức

Cuối đường mây trắng hết vời trông

Bình minh thức dậy trời xanh thắm

Đầy ấp con tim giọt nắng hồng

 

TrúcGiang

 
Thân họa :
 

TRẢI RỘNG HỒN HOANG
 
Chới với lưng trời gió lạnh Ðông
Quê hương cách biệt bặt hơi nồng
Cô đơn khát vọng như dòng suối
Ðắm đuối tìm về quyện với sông
Trái mộng ngàn xưa như chợt thức
Hoa mơ vạn lý nức chờ trông
Xuân đi Hạ tới Thu vàng thắm
Trải rộng hồn hoang tắm ánh hồng
 
Vũ kim Thanh
 
CHÉN RƯỢU TÀN ĐÔNG
 
Thu mình quán lạnh giữa chiều đông
Rát cháy bờ môi chén rượu nồng
Gió thốc gọi buồn tuôn cuối bãi
Hoa tàn cánh rã rụng ven sông
Người xưa nhoà nhạt câu tao ngộ
Phố cũ miệt mài nỗi ngóng trông
Đợi ánh bình minh ngày trở lại
Nắng xuân sưởi ấm trái tim hồng
 
Hàn Phong
 
Chờ anh
 
Anh ơi em ngụ tại thôn Đông
Trầu biếc cau cay vôi đượm nồng
Vẫn đợi anh về bên bến nước
Hằng mong đò đến cuối dòng sông
Anh đi từ ấy tin chưa nhận
Em đợi bấy chừ nỗi mỏi trông
Anh ạ bao giờ mình hội ngộ
Sẽ cùng nhau kết mối tơ hồng
 
(Chạt Tiền Sư 16.6.2008)
Liên Thơ 16.06.2008 13:59:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
Cánh chim lang bạt
 

Rời tổ xa bầy bốn tiết ...Đông
Đêm sâu thèm cuộn giữa hơi nồng

Khát khao cánh sõai bên dòng suối

Mơ ước thuyền về đậu bến sông

Trên nhánh sương mù thôi thổn thức

Cuối đường mây trắng hết vời trông

Bình minh thức dậy trời xanh thắm

Đầy ấp con tim giọt nắng hồng
 
 
TrúcGiang
 
Thân họa : 
 
TRẢI RỘNG HỒN HOANG
 
Chới với lưng trời gió lạnh Ðông
Quê hương cách biệt bặt hơi nồng
Cô đơn khát vọng như dòng suối
Ðắm đuối tìm về quyện với sông
Trái mộng ngàn xưa như chợt thức
Hoa mơ vạn lý nức chờ trông
Xuân đi Hạ tới Thu vàng thắm
Trải rộng hồn hoang tắm ánh hồng
 
Vũ kim Thanh
CHÉN RƯỢU TÀN ĐÔNG
 
Thu mình quán lạnh giữa chiều đông
Rát cháy bờ môi chén rượu nồng
Gió thốc gọi buồn tuôn cuối bãi
Hoa tàn cánh rã rụng ven sông
Người xưa nhoà nhạt câu tao ngộ
Phố cũ miệt mài nỗi ngóng trông
Đợi ánh bình minh ngày trở lại
Nắng xuân sưởi ấm trái tim hồng 
  Hàn Phong
 
Chờ anh
 
Anh ơi em ngụ tại thôn Đông
Trầu biếc cau cay vôi đượm nồng
Vẫn đợi anh về bên bến nước
Hằng mong đò đến cuối dòng sông
Anh đi từ ấy tin chưa nhận
Em đợi bấy chừ nỗi mỏi trông
Anh ạ bao giờ mình hội ngộ
Sẽ cùng nhau kết mối tơ hồng
 
(Chạt Tiền Sư 16.6.2008)
**************************

    Vọng tình quê
          Thân tặng Vũ Kim Thanh !
 
"Cánh chim lang bạt "phương trời lạ
"Trải rộng hồn hoang" chốn quê xa
"Chén rượu tàn đông "ngày sắp tắt
“Chờ anh” lời hẹn mãi ghi lòng!
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Trưa, 16/6/2008
    Các bạn thân mến!
 Cái tình thơ muôn thuở về nỗi niềm yêu nhớ quê hương, nhớ lời hẹn thề , nhớ người của một thời...mãi mãi là những khúc ca thắm đượm ân tình.Liên Thơ xúc động đến trào nước mắt.Chắc về niêm luật đối đáp thì hay lắm, nhưng tiếc thay Liên Thơ lại không hiểu gì về  vỏ con chữ, chỉ đón nhận tấm tình của các bạn mà lòng xao xuyến mãi không thôi.Bốn dòng thơ chở tâm hồn bốn thi sĩ. Liên Thơ lanh chanh lại ghép nên vần, xem như bốn bó hoa tặng cho các bạn! Riêng Kim Thanh được nhận thêm một bông hoa nữa vì có trang thơ hay và tranh đẹp!
  Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 06:37:19 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 16.06.2008 15:52:15 (permalink)
0
                 Bắt đền
 
Phen này phải bắt đền Thầy Thanh
Đem giấu ở đâu nàng Liễu Xanh
Hồ biếc thướt tha cành rủ bóng
Mặt gương nhè nhẹ gió đưa cành
Giờ còn đâu nữa mà mong ngóng
Cũng hết mất rồi chỉ mộng quanh
Thầy hãy thương tình mau trả lại
Con đò bến nước quyện tình xanh./.
hoangau 18.06.2008 01:40:09 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
HÀN PHONG 18.06.2008 17:28:25 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
hoangau
 
ĐỪNG TRÁCH
 
Xin đừng vội trách bác Kim Thanh
Sớm tối vùi đầu mấy bức tranh
Vẫn muốn tri âm sang cạn chén
Hằn mong bạn hữu bước song hành
Thơ tình đắm đuối làn mây trắng
Tranh vẽ dồi dào nét mực xanh...
Chỉ tính sang chơi không tính hoạ
Thấy Âu tủi tủi...bước không đành
 
Hàn Phong
hoangau 19.06.2008 00:59:43 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
hoangau
 
ĐỪNG TRÁCH
 
Xin đừng vội trách bác Kim Thanh
Sớm tối vùi đầu mấy bức tranh
Vẫn muốn tri âm sang cạn chén
Hằn mong bạn hữu bước song hành
Thơ tình đắm đuối làn mây trắng
Tranh vẽ dồi dào nét mực xanh...
Chỉ tính sang chơi không tính hoạ
Thấy Âu tủi tủi...bước không đành
 
Hàn Phong


 
BẠN TỐT
 
"Thấy Âu tủi tủi ... bước không đành".
Ghé vào ... đỡ hộ bác Kim Thanh.
Trước cửa đứng chờ Âu thút thít
Thềm vắng ngồi bên Tú dỗ dành.
Lệ tủi nữ nhi ... rơi thánh thót
Lời vàng quân tử ... gõ lanh canh
Khóc chán rồi Âu về mất hút
Chỉ khổ "Đường Thi", trụi hết hành.
 
 
vũkimThanh 19.06.2008 05:53:53 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: HÀN PHONG

TỰ SỰ
 
Mấy ngày xa vắng, nhớ thầy Thanh
Thầy còn bắt mạch, viết thơ tranh.
Sáng sáng tung tăng màu với cọ
Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành.
Cánh chim lang bạt đường mây trắng  (*)
Hồn hoang trải rộng lối xuân xanh   (**)
Lại có Hàn Phong vào chuốc rượu  (***)
Quên phứt Hoangau, tủi cũng đành !!!
 
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
(*) bài "Cánh chim lang bạt" của Trúc Giang
(**)  bài "Trải rộng hồn hoang" của đương sự
(***) bài "Chén rượu tàn đông" của Hàn Phong
 
hoangau
 
ĐỪNG TRÁCH
 
Xin đừng vội trách bác Kim Thanh
Sớm tối vùi đầu mấy bức tranh
Vẫn muốn tri âm sang cạn chén
Hằn mong bạn hữu bước song hành
Thơ tình đắm đuối làn mây trắng
Tranh vẽ dồi dào nét mực xanh...
Chỉ tính sang chơi không tính hoạ
Thấy Âu tủi tủi...bước không đành
 
Hàn Phong



BẠN TỐT
 
"Thấy Âu tủi tủi ... bước không đành".
Ghé vào ... đỡ hộ bác Kim Thanh.
Trước cửa đứng chờ Âu thút thít
Thềm vắng ngồi bên Tú dỗ dành.
Lệ tủi nữ nhi ... rơi thánh thót
Lời vàng quân tử ... gõ lanh canh
Khóc chán rồi Âu về mất hút
Chỉ khổ "Đường Thi", trụi hết hành.
 
 
 

BỎ SAO ÐÀNH
 
Mây mù phủ lấp ánh trăng thanh
Gió thét mưa gào tựa chiến tranh
Vết đạn chia phôi hằn xát cọ
Cô đơn lọ mọ bước du hành
Tìm đâu diễm mộng hồn trong trắng
Chợt thấy Hoa Ngâu sáng vòm xanh
Bạn hữu xum vầy nâng chén rượu
Duyên tiên yểu điệu bỏ sao đành
 
Vũ kim Thanh
 
Xin chào các bạn , mấy hôm rày Kim Thanh vừa bận , vừa buồn quá …nên không kịp vào họa thơ cùng các bạn được , nhất là lại có Hổ chúa hạ sơn , thi sĩ Hàn Phong và đạo sĩ Trạc Tuyền , và cả thi hữu leliênminhthanhthơ nữa …thật là đắc lỗi , xin cám ơn và mong các bạn thông cảm nhé .
Liễu Xanh hiện nay đang bận ôn thi ,tuần tới nàng mới có thể rảnh rang được , mong đạo nhân hãy thông cảm cho nàng.chào thân aí vũ kim Thanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 05:58:53 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9