ĐƯỜNG THI - VŨ KIM THANH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Oanh Oanh 08.11.2007 11:52:27 (permalink)
0
Cho Oanh Oanh gởi một bài tập mới làm vào đây.
 
Ảo mộng
 
Nắng rải màu rơm áo lụa vàng
Em về suối tóc ngát hoa lan
Lung linh lá khóc mờ sương lệ
Lãng đãng trời pha ửng sắc ngàn
Sóng sánh đôi tà thơ thẩn đến
Chơi vơi chiếc nón ngó nghiêng sang
Em cười ánh mắt long lanh nói
Ngã đổ hồn anh ảo mộng tàn
 
Oanh Oanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 15:20:15 bởi Oanh Oanh >
#76
    vũkimThanh 08.11.2007 19:31:00 (permalink)
    0
    Thân chào Oanh Oanh
    Rất hân hạnh được bạn ghé thăm  và để Thơ xướng họa ,Bài thơ rất hay , cám ơn bạn nhiều và hy vọng được đón tiếp bạn với nhiều bài thơ Đường luật trữ tình , duyên dáng. Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc.
    Thân ái
    Vũ kim Thanh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 05:35:10 bởi vũkimThanh >
    #77
      touyen 08.11.2007 21:57:02 (permalink)
      0
      Trích đoạn: vũkimThanh
       
       
      MƠ MÀNG

      Nắm chặt bàn tay rực nắng vàng
      Môi hồng thủa ấy đượm hương lan
      Trùng dương dậy sóng thơ vương lệ
      Vệ nữ mùa Trăng chợt ngỡ ngàng
      Tóc xõa bờ vai anh vuốt nhẹ
      Mơ màng bến thắm cảnh xuân sang
      Đàn buông réo rắt muôn mầm biếc
      Luyến tiếc hồn nhau dẫu mộng tàn

      Vũ kim Thanh
       
      Cho Oanh Oanh gởi một bài tập mới làm vào đây.
       
      Ảo mộng
       
      Nắng rải màu rơm áo lụa vàng
      Em về suối tóc ngát hoa lan
      Lung linh lá khóc mờ sương lệ
      Lãng đãng trời pha ửng sắc ngàn
      Sóng sánh đôi tà thơ thẩn đến
      Chơi vơi chiếc nón ngó nghiêng sang
      Em cười ánh mắt long lanh nói
      Ngã đổ hồn anh ảo mộng tàn
       
      Oanh Oanh
      Hoạ:
       
      Mộng vàng
       
      Giữ mãi thiên thu giấc mộng vàng
      Lưu hương quý phái nét Hoàng Lan
      Toan Sương vẽ Núi màu biêng biếc
      Bóng Nguyệt dìu Mây vẻ ngỡ ngàng
      Lữ khách say tình chân quyến luyến
      Tơ lòng phổ nhạc sóng xôn xang
      Đầu Đông chớ để hồn hoang lạnh
      Cuối Hạ còn mong tránh nắng tàn
       
      Tố Uyên
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2007 12:19:29 bởi touyen >
      #78
        Oanh Oanh 11.11.2007 12:03:01 (permalink)
        0

        Trích đoạn: vũkimThanh

         
        VÔ TÌNH
         
        Vô tình gió đẩy ánh Trăng rơi
        Tủi phận đầy vơi lạc giữa đời
        Lửa cháy rừng thu muôn lá rụng
        Câu thơ lạnh bụng để buông lơi
        Gieo mơ Ðất úng không đơm nụ
        Hối hận Trời ơi  chuyện lỡ rồi
        Bỗng chốc hai ta thành chủ khách
        Hồn đau oán trách chẳng buồn chơi .
         
        Vũ kim thanh



        Oanh Oanh viết một bài khác về trăng nhé anh.
         
        Thiên thai
         
        Ô kìa có phải chị Hằng rơi
        Một đĩa vàng mơ nạm giữa trời
        Lạc lối trăng sa vùng suối mộng
        Quên đường nguyệt lặn chốn ngàn khơi
        Hằng Nga khúc khích bên bờ suối
        Chú Cuội làm thinh tựa cổng trời
        Giữa cảnh thiên thai nơi trần thế
        Mơ hồ tiếng sáo nhặt khoan chơi
         
        Oanh Oanh
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 10:56:06 bởi Oanh Oanh >
        #79
          Đuyên Hồng 14.11.2007 20:22:36 (permalink)
          0

          SEN VŨ THANH*



          Một đầm sen nở dậy hương lành
          Đậm nét tài hoa bút Vũ Thanh!
          Cảnh ấy chưa dừng lòng đã mến
          Sắc kia  muốn bước  dạ không đành
          Thập thò mấy nụ chuồn tranh bướm
          Chen chúc vài bông lá đọ xanh
          Sương gió đãi đằng nên vẻ đẹp
          Gần bùn chẳng vướng chút hôi tanh…
           
          November 14, 2007
           
          *Chúc Bác Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 20:25:54 bởi Đuyên Hồng >
          #80
            vũkimThanh 15.11.2007 18:39:31 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Đuyên Hồng




            SEN VŨ THANH*


            Một đầm sen nở dậy hương lành
            Đậm nét tài hoa bút Vũ Thanh!
            Cảnh ấy chưa dừng lòng đã mến
            Sắc kia  muốn bước  dạ không đành
            Thập thò mấy nụ chuồn tranh bướm
            Chen chúc vài bông lá đọ xanh
            Sương gió đãi đằng nên vẻ đẹp
            Gần bùn chẳng vướng chút hôi tanh…
             
            November 14, 2007
             
            *Chúc Bác Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc!
             
            Cám ơn bạn có lời chúc mừng , mình cầu mong mọi may mắn tốt lành , hạnh phúc sẽ mãi mãi bên bạn. chào thân ái vũ kim Thanh
             
            Thân họa :
             

            MÂY HỒNG NẮNG LỤA
            (Tặng  thi sĩ  Ðuyên Hồng )
             
            Người như nắng ấm tỏa trong lành
            Lối mộng hồn thơ vạn sắc thanh
            Kết nối duyên ta đầy cảm mến
            Chông gai bão tố đến sao đành
            Tôi ôm kỷ niệm đời hoa bướm
            Bạn giữ niềm vui sống đẹp xanh
            Mỗi lúc vào tranh tôi lại hát
            Mây Hồng nắng lụa át bùn tanh
             
            Vũ kim Thanh
             
            15 November 2007

             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 20:49:44 bởi vũkimThanh >
            #81
              HÀN PHONG 18.11.2007 10:46:22 (permalink)
              0
              XA CÁCH
              Tặng huynh Vũ Kim Thanh
               
              Người ở phương xa ta ở đây
              Tin sương vò võ cánh chim bay
              Rượu suông nhấp chén sầu đưa ngất
              Trà nhạt nâng ly nhớ gợn đầy
              Viễn xứ người còn mơ đất Việt
              Tha hương ta lại nghĩ trời Tây
              Hẹn ngày gió sớm về bên cửa
              Quán bụi đôi hồn thỏa sức say
               
              Hàn Phong
              #82
                vũkimThanh 18.11.2007 18:45:13 (permalink)
                0
                Trích đoạn: HÀN PHONG

                XA CÁCH
                Tặng huynh Vũ Kim Thanh
                 
                Người ở phương xa ta ở đây
                Tin sương vò võ cánh chim bay
                Rượu suông nhấp chén sầu đưa ngất
                Trà nhạt nâng ly nhớ gợn đầy
                Viễn xứ người còn mơ đất Việt
                Tha hương ta lại nghĩ trời Tây
                Hẹn ngày gió sớm về bên cửa
                Quán bụi đôi hồn thỏa sức say
                 
                Hàn Phong
                Thân chào Hàn Phong , cám ơn bạn tới thăm lại còn tặng thơ cho Thanh nữa , xin gìn giữ kỷ niệm này mãi mãi. chúc vui và hạnh phúc trên bước đường tha hương nhé.
                 
                 
                 
                THƯƠNG MONG
                 
                (Thân tặng Hàn Phong )
                 
                Núi cách sông ngăn Tuyết ngập đầu
                Phong sương  buốt giá xám trời Ngâu
                Thơ Người ấm áp đời vui bước
                Luyến nhớ quê hương ước nguyện cầu
                Nước Việt trong ta muôn vạn kiếp
                Tầu ,Tây nối tiếp lẻ loi sầu
                Thương mong hội ngộ hồn tâm đắc
                Quán vắng men say chắc nhiệm mầu
                 
                Vũ kim Thanh
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 18:47:12 bởi vũkimThanh >
                #83
                  Oanh Oanh 01.12.2007 09:05:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: vũkimThanh


                   
                  HƯƠNG TÌNH
                   
                  Cách biệt người ơi thắm thiết yêu
                  Tình Ðông khắc họa biết bao điều
                  Cung đàn buốt giá thêm kỳ diệu
                  Gió bão …Trăng Sao tỏ diễm kiều
                  Mộng ước vòng tay đan tiết điệu
                  Thơ đau nhức óc tứ cao siêu
                  Cô đơn lệ vỡ con tim hiểu
                  Hội ngộ hương tình đượm bấy nhiêu
                   
                  Vũ kim Thanh



                  Hương tình
                   
                  Khoảng cách không phai nhạt dấu yêu
                  Lòng riêng những muốn nói bao điều
                  Bơ vơ lạc lỏng buồn chăn chiếu
                  Chiếc bóng đơn côi nhớ dáng kiều
                  Thắp sáng nhìn trăng sao ảo diệu
                  Chong đèn ngẩm áng cổ cao siêu
                  Mình anh với bóng đêm anh hiểu
                  Cách trở càng nhung nhớ bấy nhiêu
                   
                  Oanh Oanh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 10:30:23 bởi Oanh Oanh >
                  #84
                    vũkimThanh 04.12.2007 16:13:56 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Oanh Oanh

                    Trích đoạn: vũkimThanh


                     
                    HƯƠNG TÌNH
                     
                    Cách biệt người ơi thắm thiết yêu
                    Tình Ðông khắc họa biết bao điều
                    Cung đàn buốt giá thêm kỳ diệu
                    Gió bão …Trăng Sao tỏ diễm kiều
                    Mộng ước vòng tay đan tiết điệu
                    Thơ đau nhức óc tứ cao siêu
                    Cô đơn lệ vỡ con tim hiểu
                    Hội ngộ hương tình đượm bấy nhiêu
                     
                    Vũ kim Thanh


                    Hương tình
                     
                    Khoảng cách không phai nhạt dấu yêu
                    Lòng riêng những muốn nói bao điều
                    Bơ vơ lạc lỏng buồn chăn chiếu
                    Chiếc bóng đơn côi nhớ dáng kiều
                    Thắp sáng nhìn trăng sao ảo diệu
                    Chong đèn ngẩm áng cổ cao siêu
                    Mình anh với bóng đêm anh hiểu
                    Cách trở càng nhung nhớ bấy nhiêu
                     
                    Oanh Oanh
                     

                    Cám ơn Oanh Oanh đã tời thăm và họa thơ , chúc vui vẻ và có nhiều thơ mới nha.Chào thân ái vũ kim Thanh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 16:17:48 bởi vũkimThanh >
                    #85
                      vũkimThanh 04.12.2007 16:22:13 (permalink)
                      0
                       
                       
                      CHIỀU THU SƯƠNG
                       
                      Chiều về cánh bướm khuất nào hay
                      Khắc khỏai hồn tôi ngập dứt day
                      Nhợt nhạt Hồng gai dăm bẩy đóa
                      Trời hương trắng xóa lá rơi đầy
                      Chim muông nhớn nhác không buồn lượn
                      Gió khóc Mây sầu chẳng thiết bay
                      Gửi tới tri âm lời sỏi đá
                      Thu sương buốt giá ở phương này
                       
                      Vũ kim Thanh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 16:27:37 bởi vũkimThanh >
                      #86
                        vũkimThanh 04.12.2007 19:44:26 (permalink)
                        0
                         
                         
                        CƠN GIÓ VÔ TÌNH
                         
                        Vô tình gió đập ánh Trăng rơi
                        Tủi phận đầy  vơi lạc khắp trời
                        Lửa cháy rừng Thu muôn lá rụng
                        Câu thơ lạnh bụng để buông trôi
                        Tan tim nát mộng không đơm nụ
                        Hợp ý tìm mơ chuyện lỡ rồi
                        Bỗng chốc đôi ta thành chủ khách
                        Hồn đau oán trách bỏ cuộc chơi .
                         
                        Vũ kim thanh
                        #87
                          vũkimThanh 04.12.2007 19:48:01 (permalink)
                          0
                           
                           
                          CON TIM NGẠO NGHỄ
                           
                          Con tim ngạo nghễ lặng thầm yêu
                          Ấp ủ trời xanh đến cực liều
                          Gối ái chăn ân dù quá ít
                          Ðam mê quấn quýt mộng mơ nhiều
                          Thâu gom Tuyết trắng xây nhung nhớ
                          Chẳng bỏ đêm đen nước mắt kiêu
                          Khát vọng thương yêu tròn kiếp sống
                          Tình hơn cả triệu đống tiền tiêu
                           
                          Vũ kim Thanh
                          #88
                            vũkimThanh 04.12.2007 19:51:26 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            CUNG THƯƠNG
                             
                            Trầm hương nhẹ toả ngát không gian
                            Nhớ bạn đàn reo khúc đá vàng
                            Nguyệt lạnh Mây sầu tuôn lệ đắng
                            Đêm tàn khói trắng hận ly tan
                            Duyên đan phách dặm đời oan trái
                            Kiếp nặng yêu thầm mãi chứa chan
                            Luyến láy cung thương cho biển lộng
                            Chân trời mở rộng mộng huyền lan
                             
                            Vũ kim Thanh
                             
                            #89
                              vũkimThanh 05.12.2007 16:00:57 (permalink)
                              0
                              Ngày vắng anh
                               
                              Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
                              Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
                              Giở lại trang xưa tìm ý thắm
                              Quay về  ngõ cũ nhặt hoa đào
                              Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
                              Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
                              Còn lại bên em là nỗi nhớ
                              Con tim khắc khoải sóng dâng trào
                               
                              Oanh Oanh
                               
                              Thân họa :
                               

                              THUẢ ẤY
                               
                              Xuân xanh liễu rủ mới ngày nao
                              Bóng nước lồng mây đẹp xiết bao
                              Sánh bước hoa cười khoe sắc thắm
                              Môi em ngập đắm dáng Mai, Ðào
                              Mưa đời cánh Nhạn không bay mất
                              Nắng cháy tâm can vẫn lượn chao
                              Cách trở ngàn trùng thêm luyến nhớ
                              Thương nhau nước mắt chớ tuôn trào
                               
                              Vũ kim Thanh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 04:52:58 bởi vũkimThanh >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 494 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9