Buồn như...!
hồn quê 18.10.2007 20:35:58 (permalink)
0
Buồn như hoa tím chơ vơ
Chiều buồn đứng đó trông chờ bướm qua
Buồn như những hạt mưa xa
Rơi vào biển cả chẳng nhìn thấy ai
Buồn như một mảng sương dài
Phiêu du ngày tháng gót ngài lãng quên
Buồn như bờ đá chênh vênh
Bơ vơ con nước đã quên mất mình
Buồn như có một chuyện tình
Trôi đi ngày tháng bóng hình xa xăm
Buồn như đã quá một năm
Trăng rằm mấy ánh ta chưa gặp người
Buồn như tằm đã chín mười
Giăng tơ đan kén gặp trời mưa giông
Buồn như cảnh vật chiều đông
Dòng sông lạnh lẽo đợi trông con đò
Buồn như "vọng cổ" ai hò...
Sang sông chi hỡi con đò chiều nay
Buồn ơi buồn hỡi có hay
Lòng ta buồn lắm ngày mai... làm gi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 20:45:25 bởi hồn quê >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9