TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
- Thư Quán Lắm Người Qua, Xuân Hạ Thu Đông,
Bốn Bể Đệ Huynh Vui Cạn Chén
- Làng Văn Nhiều Kẻ Lại, Cầm Kỳ Thi Hoạ,
Mười Phương Tỷ Muội Hứng Tràn Chung
MỜI
Khép nép bên đường một quán côi
Bà con cô bác ghé vô chơi
Buôn lê, bán táo lo chi lỗ
Rượu uống, thơ ngâm lắm kẻ lời
Chữ tốt văn hay người mát dạ
Học nhiều hiểu rộng tớ càng vui
Quán con tuy nhỏ lòng không nhỏ
Khách đến đây rồi nâng chén thôi
Tú lòng...Thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 16:12:22 bởi HÀN PHONG >
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ (CẢI BIÊN)
Bởi giữa đêm hôm bác đến nhà
Bật đèn, công tắc kiếm không ra
Đưa cay đối ẩm bình khô rượu
Nấu nước pha trà bếp hết ga
Tới quán tìm khô e túi thủng
Ra vườn bắt ếch sợ gặp ma
Thôi thì ta-bạn cùng "chay tịnh"
Để mấy con sen đỡ quét nhà
Tú lòng...Thòng
CON KIẾN
Cành đa con kiến cứ leo hoài
Hụp xuống ngoi lên cái dốc đời
Lảo đảo thân này khi gió thoảng
Tan tành tổ nọ lúc mưa rơi
Nắng lên hú hí xây cùng đắp
Mưa xuống lao nhao chuyển lại dời
Chí lớn bởi leo nhầm nhánh cụt
Leo hoài cũng chỉ thế mà thôi
Tú lòng...Thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 17:32:07 bởi HÀN PHONG >
GIANG HỒ HIỂM ÁC
Giang hồ hiểm ác quá trời ơi
đao rút chưa ra bị chém rồi
Trước ngực đỏ lòm dăm chục nhát
Sau lưng bầm tím mấy mươi roi
Thiên Long Hiệp Khách thời chưa thuộc
Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ mới coi
Quyết chí từ đây về núi ẩn
Tầm sư học đạo khỏi lôi thôi
Tú lòng...Thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 17:31:18 bởi HÀN PHONG >
QUÁN Ế
Quán mở lâu ngày khách vắng hui
Quanh đi quẩn lại chỉ mình tui
Chuột đồng gặp rắn binh đường tẩu
Chó mực nghe riềng kiếm lỗ chui
Hũ rượu lười châm khô trốc đáy
Bầy heo ít quản ốm lòi đuôi
Hỡi ôi quán xá còn chi nhậu?
Khách chửa vô nhà đã thối lui
Tú lòng...Thòng
Kính chào ông Tú Lòng Thòng

mới đọc qua tên của ông Phục Linh tui đà théc cừ mún bể cái bụng rùi hehheheh tui xin tự giới thiệu tui là chị Cả Đẫn làm nghề nuôi tằm rất phái ghẹo Pa` Kon hihihii

heheeh Ông phan đi dìa núi có gì đâu mà học wai` coi chùng tẩu quả nhập ma để chị Cả Đẫn ru ngủ nghe thử được hông hén hihihhihi....
GIANG HỒ HIỂM ÁC
Giang hồ hiểm ác quá mẹ ơi
đao rút chưa ra bị chém rồi
Trước ngực đỏ lòm dăm chục nhác
Sau lưng bầm tím mấy mươi roi
Thiên Long Hiệp Khách thời chưa thuộc
Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ mới coi
Quyết chí từ đây về núi ẩn
Tầm sư học đạo khỏi lôi thôi
Tú lòng...Thòng Ngoan ngoan Ngoan ngoan bé bé ạ à ơi Mẹ mới đi xa đã khóc rồi Nín nín giỏi nha cho cái kẹo Ồn ồn hư quá tặng hai roi Nong tằm đã chín em mau ngủ Rổ kén vừa tay chị phải coi Chết!chết!... nước gì khai... ướt ướt! Đái dầm khỉ thật!... tệ thì thôi ! 
Phục Linh
Ngoan ngoan Ngoan ngoan bé bé ạ à ơi Mẹ mới đi xa đã khóc rồi Nín nín giỏi nha cho cái kẹo Ồn ồn hư quá tặng hai roi Nong tằm đã chín em mau ngủ Rổ kén vừa tay chị phải coi Chết!chết!... nước gì khai... ướt ướt! Đái dầm khỉ thật!... tệ thì thôi ! 
Phục Linh hahaha, rất vui với vị khách đầu tiên, bài họa hay quá nhưng ba chữ cuối đọc chưa đã lắm, huynh thử xem lại, nếu đổi lại là "tệ quá thôi" chắc sẽ dễ chịu hơn, TLT vẫn chưa lên núi được đâu, bởi vì:
CÁCH TRỞ
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Vé đi miền ngược bán hết vèo
Phi cơ gặp bão khôn cất cánh
Tàu hỏa về rừng chẳng lối leo
Vó ngựa dặm dài e rắn rết
đò ngang núi thẳm ngại cọp beo
Thôi thì ở lại làm thơ quậy
Với xị Càng Long, dĩa thịt mèo
TLT
haha, rất vui nếu huynh ghé thường xuyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 11:18:24 bởi HÀN PHONG >
- THƯ QUÁN LẮM NGƯỜI QUA, XUÂN HẠ THU ĐÔNG, BỐN BỂ ĐỆ HUYNH VUI CẠN CHÉN
- LÀNG VĂN NHIỀU KẺ LẠI, CẦM KỲ THI HỌA, MƯỜI PHƯƠNG TỶ MUỘI HỨNG TRÀN CHUNG
MỜI
Khép nép bên đường một quán côi
Bà con cô bác ghé vô chơi
Buôn lê, bán táo lo chi lỗ
Rượu uống, thơ ngâm lắm kẻ lời
Chữ tốt văn hay người mát dạ
Học nhiều hiểu rộng tớ càng vui
Quán con tuy nhỏ lòng không nhỏ
Khách đến đây rồi nâng chén thôi
Tú lòng...Thòng
-CHÀO HỎI HỎI CHÀO, LỜI ĐI LỄ ĐÁP, ĐỆ HUYNH BẰNG HỮU CHIA TÂM NGUYỆN -MỜI KÉO KÉO MỜI, XƯỚNG QUA HỌA LẠI, ANH EM BÈ BẠN KẾT DUYÊN HIỀN CHÚT VUI Chẳng sợ cao to chẳng nể còi Vui lòng thả gót ghé qua chơi Đường thi thơ khó đừng lo lỗ Lục bát văn quen chớ nghĩ lời Câu đối tìm câu cho thấm nghĩa Luật niêm giữ luật mới nên vui Tu từ ý đạt tâm thơ trải Vơ vẩn đôi lời họa chút thôi! October 22, 2007
Trích đoạn: HÀN PHONG
Ngoan ngoan
Ngoan ngoan bé bé ạ à ơi
Mẹ mới đi xa đã khóc rồi
Nín nín giỏi nha cho cái kẹo
Ồn ồn hư quá tặng hai roi
Nong tằm đã chín em mau ngủ
Rổ kén vừa tay chị phải coi
Chết!chết!... nước gì khai... ướt ướt!
Đái dầm khỉ thật!... tệ thì thôi ! 
Phục Linh
hahaha, rất vui với vị khách đầu tiên, bài họa hay quá nhưng ba chữ cuối đọc chưa đã lắm, huynh thử xem lại, nếu đổi lại là
"tệ quá thôi" chắc sẽ dễ chịu hơn, TLT vẫn chưa lên núi được đâu, bởi vì:
Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Vé đi miền ngược bán hết vèo
Phi cơ gặp bão khôn cất cánh
Tàu hỏa về rừng chẳng lối leo
Vó ngựa dặm dài e rắn rết
đò ngang núi thẳm ngại cọp beo
Thôi thì ở lại làm thơ quậy
Với xị Càng Long, dĩa thịt mèo
TLT
haha, rất vui nếu huynh ghé thường xuyên
Hihihihi
hổng tệ quá đâu Huynh ơi tệ vừa vừa thôi hihihii
Luật bất thành văn Mốt mới thời nay thích nhậu mèo Tay chơi thường bảo ấy con beo Bổ tỳ, bổ cốt hay trèo nhảy Cứng cựa, cứng gân mặc sức leo Chị nọ yêu chồng chơi mấy miếng Anh kia cưng vợ chén bay vèo Chuột đàn thõa thích ăn no ngủ Luật bất thành văn chính phủ treo Phục Linh
Luật bất thành văn Mốt mới thời nay thích nhậu mèo Tay chơi thường bảo ấy con beo Bổ tỳ, bổ cốt hay trèo nhảy Cứng cựa, cứng gân mặc sức leo Chị nọ yêu chồng chơi mấy miếng Anh kia cưng vợ chén bay vèo Chuột đàn thõa thích ăn no ngủ Luật bất thành văn chính phủ treo Phục Linh "Luật bất thành văn chính phủ treo" câu này nghe thật sướng lỗ tai quá. CON MÈO
Tích sự gì đâu cái lũ mèo
Xương còi một nắm giả làm beo
Chuột chù lót ổ lười không nhảy
Rắn quấn đầy giàn biếng chẳng leo
Mồi thiếu lột da đem nấu cháo
Nhậu thừa duỗi cẳng đá bay vèo
Người xưa đã nói làm sao trật
Mèo đậy xong rồi chó phải treo*
Tú lòng...Thòng * Chó treo mèo đậy
Rất hoan nghênh Đuyên Hồng đã ghé và hoạ thơ rất hay. Nếu đã vào chơi thì xin cứ tự nhiên cạn chén nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 12:27:21 bởi HÀN PHONG >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 17:32:56 bởi HÀN PHONG >
CÁI CÂN
Một mâm, một quả lại một đòn
Đong đếm bao nhiêu sự mất còn
Chữ Hiếu nhấc lên già tám lạng
Chữ Tình bỏ xuống nửa cân non
Sáng ra chợ búa vui lòng mẹ
Tối lại bánh quà sướng dạ con
Chỉ trách kẻ tham không biết nghĩ
"Buôn gian bán lận" há trường tồn?
Tú lòng...Thòng
CÁI CÂN
Một mâm, một quả lại một đòn
Đong đếm bao nhiêu sự mất còn
Chữ Hiếu nhấc lên già tám lạng
Chữ Tình bỏ xuống nửa cân non
Sáng ra chợ búa vui lòng mẹ
Tối lại bánh quà sướng dạ con
Chỉ trách kẻ tham không biết nghĩ
"Buôn gian bán lận" há trường tồn?
Tú lòng...Thòng Miệng nhà quan Nhiều mâm, nhiều quả khỏi ăn đòn Có của bỏ ra giữ mạng còn Luật pháp qua ta già bóp méo Nghĩa tình nơi chú sửa đừng non Thái sư tuần tới ăn nhà mới Tuần phủ tháng sau lại gả con Nẩy mực cầm cân, cân phải xứng Làm quan không giỏi ghế không tồn Phục Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: