TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 75 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 27.10.2007 18:47:37 (permalink)
0
KIẾP NGHÈO
 
Khốn khổ làm sao cái kiếp nghèo
Tối ngày một mống chớ ai theo
Nhà tranh, vách lá xem sắp sụp
Áo cộc, quần đùi mặc mốc meo
Sáng sáng đầu đường thân cóng róng
Chiều chiều xó chợ tướng còng queo
Đỏ đen một trận trơ xác pháo
Dám hỏi ai mơ chút bọt bèo?
 
            Tú Lòng...Thòng
#31
    Đuyên Hồng 27.10.2007 19:36:44 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HÀN PHONG

    KIẾP NGHÈO
     
    Khốn khổ làm sao cái kiếp nghèo
    Tối ngày một mống chớ ai theo
    Nhà tranh, vách lá xem sắp sụp
    Áo cộc, quần đùi mặc mốc meo
    Sáng sáng đầu đường thân cóng róng
    Chiều chiều xó chợ tướng còng queo
    Đỏ đen một trận trơ xác pháo
    Dám hỏi ai mơ chút bọt bèo?
     
                Tú Lòng...Thòng


    CHẲNG NGHÈO!
    Ai bảo rằng tôi một đứa nghèo
    Thế mà thanh lịch đố người theo
    Tiền xu đếm mãi xem dư dật
    Bạc lẻ tiêu thừa đợi mốc meo
    Áo thẳng quần là cười nhã nhặn
    Giầy đen đầu nhuộm tóc quăn queo
    Vui bè gặp bạn lời không thiếu
    Nhẵn túi! Lo chi chút nợ bèo…
    October 27, 2007
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 20:24:26 bởi Đuyên Hồng >
    #32
      hobac 28.10.2007 09:48:57 (permalink)
      0
      KIẾP NGHÈO
       
      Khốn khổ làm sao cái kiếp nghèo
      Tối ngày một mống chớ ai theo
      Nhà tranh, vách lá xem sắp sụp
      Áo cộc, quần đùi mặc mốc meo
      Sáng sáng đầu đường thân cóng róng
      Chiều chiều xó chợ tướng còng queo
      Đỏ đen một trận trơ xác pháo
      Dám hỏi ai mơ chút bọt bèo?
       
                  Tú Lòng...Thòng


      CHẲNG NGHÈO!
      Ai bảo rằng tôi một đứa nghèo
      Thế mà thanh lịch đố người theo
      Tiền xu đếm mãi xem dư dật
      Bạc lẻ tiêu thừa đợi mốc meo
      Áo thẳng quần là cười nhã nhặn
      Giầy đen đầu nhuộm tóc quăn queo
      Vui bè gặp bạn lời không thiếu
      Nhẵn túi! Lo chi chút nợ bèo…
      October 27, 2007


      Ngang Bèo

      Xơ xơ cái cốt mấy thằng nghèo
      Mắt lồi miệng méo kiếp vận theo
      Dư dật độc mình trăng ngoéo gác
      Thêm thừa mấy tiếng mèo vờn meo
      Lừa duyên cũng đĩ tô hoa lá
      Gạ nghĩa tình hay điểm chéo queo
      Bộ tịch xếp hàng phường bát nháo
      Trơ trơ cái thứ giá ngang bèo

      Hobac

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 14:06:40 bởi hobac >
      #33
        HÀN PHONG 28.10.2007 10:17:44 (permalink)
        0
        TIỀN
         
        Nghĩa lý gì đâu một chữ "tiền"
        Thằng thì bảo "Phật" đứa kêu "Tiên"
        Anh kia xuất ngoại bia ôm thích
        Chị nọ hồi hương khách sạn nghiền
        Sống rạc mòn hơi cầu chẳng ứng
        Chầu trời đốt lắm giải oan khiên
        Nhà cao còn muốn xây thêm đỉnh
        Quay quắt tranh dành tựa lũ điên
         
        Tú Lòng...Thòng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 16:15:19 bởi HÀN PHONG >
        #34
          hobac 28.10.2007 11:20:23 (permalink)
          0
          TIỀN
           
          Nghĩa lý gì đâu một chữ "tiền"
          Thằng thì bảo "Phật" đứa kêu "Tiên"
          Anh kia xuất ngoại bia ôm thích
          Chị nọ hồi hương khách sạn nghiền
          Sống rạc mòn hơi cầu chẳng ứng
          Chầu trời đốt lắm giải oan khiêng
          Nhà cao còn muốn xây thêm đỉnh
          Quay quắt tranh dành tựa lũ điên
           
          Tú Lòng...Thòng

          Cái "Tiền Tiên"

          Ấy ấy chớ lên trách cái "tiền"
          Không thời sao "hậu" được vô "tiên"
          Lai bồng ngư ngất Ông đâm, chích
          Thiên cảnh nôn nao Bà bóp, nghiền
          Đứa cháu oằn èo chân ấp, quắp
            Thằng con lư lắc tay quờ, khiêng
          Cụ trời đã giáng phang cho lộc
          Ấy ấy bảo sao chúng chẳng điên

          Hobac


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 12:45:03 bởi hobac >
          #35
            HÀN PHONG 29.10.2007 09:37:17 (permalink)
            0
            CHÙM THƠ HỔNG GIỐNG AI
             
             BÀI 1

            Cái chuyện làm thơ thiệt dễ òm
            Y như ngồi nướng mấy con tôm
            Huơ qua huơ lại râu quăn tít
            Xáo tới xào lui mắt đỏ lòm
            Chép miệng chùi môi bà bảo: khéo
            Vỗ đùi đánh đét bác khen: thơm
            Giá như có chén “tiêu chanh muối”
            Xơi hết chục cân chửa sướng mồm
             
            BÀI 2
             

            Cái chuyện làm thơ có khó đâu
            Nằm ngồi đi đứng cũng như nhau
            Mím môi một cái dăm ba chữ
            Nháy mắt vài lần bảy tám câu
            Này rượu, này trà thêm bánh mức
            Chút tiêu, chút dấm cộng xì dầu
            Luộc rau, nấu nước thêm gia vị
            Được bữa linh đình chẳng đợi lâu
             

            BÀI 3
             

            Cái chuyện làm thơ hổng giống ai
            Trước khi làm tiếp phải lai rai
            Cháo gà bác nấu ra cháo vịt
            Thịt lợn tui mần giống thịt nai
            Hôm trước buồn tình chơi nửa xị
            Bữa nay hứng chí nốc nguyên chai
            Nốc xong ta lại làm thơ tiếp
            Kẻo để bà con phải đợi dài


            BÀI 4

             

            Cái chuyện làm thơ nó thế này
            Thơ mà không dở cũng không hay
            Tiền nhân thường bảo: đồ ba rọi
            Hậu bối cho rằng: thứ …bốn “gay”
            Niêm luật đòi phân “bằng” với “trắc”
            Điển hình đã có “xỉn” và “say”
            Làm thơ nó vốn là như thế
            Nói tới bàn lui cũng hết ngày
             

            BÀI 5
             

            Cái chuyện làm thơ thiệt giỡn chơi
            Câu sau câu trước ráp vào thôi
            Xào qua không được đem xào lại
            Lộn ngược chưa thành phải lộn xuôi
            Chữ nhất chẳng ưng thay chữ nhị
            Câu đầu ít khoái đổi câu đuôi
            Trước, sau, lui, tới mần cho thuộc
            Mần riết một hồi sẽ…đứt hơi

            Tú Lòng…Thòng
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 17:01:40 bởi HÀN PHONG >
            #36
              hobac 29.10.2007 13:37:02 (permalink)
              0
              Cái "CHÙM THƠ HỔNG GIỐNG AI" hay thiệt nhe!
              bữa trước Hobac có hoạ với Đồng huynh bài Vịnh Con Vịt mang sang đây vui cùng Tú vậy.

              Vịt Tháng Bẩy

              Quàng quạc tò te múp tựa trâu
              Loài chi, nước đổ vẫn khô đầu
              Thóc thừa ruộng cạn thi bì bõm
              Nhái hoảng bờ nông hè xấu xâu*
              Lẽ sống bầy đàn hùa sướng chí
              Nghiã tình cậu chú cũng nên sầu
              Ngày ngon tháng bẩy dân phè tiết
              Ướp vị nướng than, tội đấu đâu

              Hobac

              Hoạ luôn một bài cho thêm vui nữa nhe!

              Bài 6

              Cái chuyện làm thơ cũng khéo tài
              Giăng ngang buộc dọc khoái như ai
              Cá to tép nhỏ xao cùng mẻ
              Chó ghẻ rồng uy gộp một loài
              Mũ cánh giầy đinh trâu bảo lợn
              Lên xe xuống tiệm cướp thành ngài
              Cái danh văn đạo xưa nay thế
              Vẫn thấy ấy thôi ối chú tài

              Hobac

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 17:24:57 bởi hobac >
              #37
                Phuc Linh 30.10.2007 01:31:13 (permalink)
                0
                Chào Phuc Linh, cho phép Tú tui được nói riêng với Linh cô nương một chút nha. " ăn cơm mới nói chuyện cũ" thì không hay lắm nhưng không nói thì khó chịu trong lòng, hôm trước PL cô nương đã hoạ bài "tréo ngheo" của Tú tui, trong đó có chữ "Viagra" dùng để hoạ lại hai chữ "a móc" và "pay xì". Nếu xét về chữ thì rất chuẩn, tiếnh Anh hoạ tiếng Anh là đúng, nhưng cô nương đã tách chữ Viagra thành "vai á gờ ra" để hoạ "a móc" và "pay xì" của Tú tui thiệt làm cho tui tức muốn lộn ruột, nhưng đến giờ, cứ mỗi lần nghĩ lại vụ này là tui không nhịn được cười. Sẵn lúc hứng chí, tặng cô nương một bài cho nó sinh động vậy.

                BAI-PHUC-LINH
                 
                Miệng ngậm "kẹo đồng" lưỡi gắn đinh
                Lỡ tay đụng phải nổ cái ình
                Nữ nhi liễu yếu nhiều cô hãi
                Nam tử mày râu lắm kẻ kinh
                Má phấn môi son đầu ngất ngất
                Mồm loa mép vải mặt nghinh nghinh
                Nổi danh thiên hạ "đồ phá đám"
                Riêng Tú cúi đầu BAI-PHUC-LINH

                                   Tú Lòng...Thòng

                3 chữ cuối muốn hiểu sao cũng được, vì tui không biết Phúc Linh, Phục Linh, Phục Lĩnh hay Phúc Lình gì cả

                Mến chào quý anh, Tú Lòng Thòng, Mình Đồng, Hố Bạc .... Cô bé Yuri và các bạn thơ, đúng là bài Chồn hương 7 món Phục Linh đã phóng quá tay... Phục Linh xin chịu lỗi, xin chịu lỗi.... Phục Linh đã sửa lại rồi... Mong quý vị bỏ qua cho và chúng ta tiếp tục vui kẻo không "Đồ Phá Đám" tui bị chủ nhà BAI buồn chết hichichic...
                 
                Hổng BAI
                 
                Vòi rồng "súng nước" gắn chi đinh
                Hỏi nhỏ thôi nha chớ nổ... ình
                Quan giận, quan la, quan hét hét
                Lính lo, lính sợ, lính kinh kinh
                Phúng trào quá trớn ra trào phúng
                Nghinh dám khi nào lại dám nghinh
                Anh"Tú Lòng Thòng" đừng BÁI BÃI
                Cười lên một tiếng có liền Linh 
                 
                Phục Linh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 02:34:31 bởi Phuc Linh >
                #38
                  duonghuyhoang 30.10.2007 09:39:28 (permalink)
                  0
                  Mưa lũ đường trơn té trượt hòai
                  Đứng lên bước tiếp với cuộc đời
                  Lác mắt ngẩn trông người khéo đứng
                  Ngẩm mình có lúc tự đánh rơi
                  Cảm thương "đằng ấy" cùng cảnh ngộ
                  Xuống chó lên voi - chuyện đổi dời
                  Thôi thì cũng phải leo cho trót
                  Đa trên, đất dưới...cũng vậy thôi.
                   
                  #39
                    TÚ LÒNG...THÒNG 30.10.2007 10:31:59 (permalink)
                    0
                    CON KIẾN

                    Cành đa con kiến cứ leo hoài
                    Hụp xuống ngoi lên cái dốc đời
                    Lảo đảo thân này khi gió thoảng
                    Tan tành tổ nọ lúc mưa rơi
                    Nắng lên hú hí xây với đắp
                    Mưa xuống lao nhao chuyển lại dời
                    Chí lớn lại leo nhầm nhánh cụt
                    Leo hoài cũng chỉ thế mà thôi

                    Tú lòng...Thòng
                     
                    Hoạ:
                     
                    (chưa có tựa)
                    Mưa lũ đường trơn té trượt hòai
                    Đứng lên bước tiếp với cuộc đời
                    Lác mắt ngẩn trông người khéo đứng
                    Ngẩm mình có lúc tự đánh rơi
                    Cảm thương "đằng ấy" cùng cảnh ngộ
                    Xuống chó lên voi - chuyện đổi dời
                    Thôi thì cũng phải leo cho trót
                    Đa trên, đất dưới...cũng vậy thôi.
                     
                    Dương Huy Hoàng

                     
                    cảm ơn Huy Hoàng đã đến và chia xẻ nỗi lòng với Tú, bạn nên đặt cho bài một cái tựa cho nó khỏi cô đơn (khi nào bạn sửa xong Tú sẽ sửa lại ở bài này), mong huynh đến luôn và chúc vui vẻ. (nếu muốn họa lại bài nào bạn chỉ cần click vào chữ "trích" ở ngay trên đầu bài đó)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 10:35:55 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
                    #40
                      HÀN PHONG 01.11.2007 10:39:27 (permalink)
                      0
                      BÁN TƠ LÒNG
                        

                      Tơ lòng muốn bán có ai mua

                      Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa

                      Một mối sầu riêng còn ửng dạ

                      Hai dây khổ quả chín thơm vừa

                      Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ

                      Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa

                      Tài tử giai nhân mau đặt cọc

                      Kẻo em bán hết bảo không chừa


                      Phục Linh

                       
                      Hoạ:
                       
                      MUA TƠ
                       
                      Muốn bán tơ hồng tớ sẽ mua
                      Trong kho chất đ suốt tư mùa
                      Măng tơ chục ký lòng chưa thỏa
                      Đào nõn năm bao dạ chẳng vừa
                      Vú sữa vướng tay xuân tới hạ
                      Cam sành bám cẳng sớm qua trưa
                      Ai sung xin cứ mau đem bán
                      Hợp nhãn già, non tớ chẳng chừa
                       
                      Tú lòng...Thòng
                       
                       
                      Vô tình "hái" được bài này bên vườn của Kim Giang, Tú tui khoái quá mang về "mần" ngay kẻo chín quá mất ngon.
                       
                      Phục Linh cô nương cho Tú hỏi chút, sở học của Tú nông cạn nên không rõ trái "vấn vương" là trái gì?




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 15:10:11 bởi HÀN PHONG >
                      #41
                        Phuc Linh 01.11.2007 22:07:52 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HÀN PHONG

                        BÁN TƠ LÒNG
                          

                        Tơ lòng muốn bán có ai mua

                        Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa

                        Một mối sầu riêng còn ửng dạ

                        Hai dây khổ quả chín thơm vừa

                        Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ

                        Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa

                        Tài tử giai nhân mau đặt cọc

                        Kẻo em bán hết bảo không chừa


                        Phục Linh

                         
                        Hoạ:
                         
                        MUA TƠ
                         
                        Muốn bán tơ hồng tớ sẽ mua
                        Trong kho chất đ suốt tư mùa
                        Măng tơ chục ký lòng chưa thỏa
                        Đào nõn năm bao dạ chẳng vừa
                        Vú sữa vướng tay xuân tới hạ
                        Cam sành bám cẳng sớm qua trưa
                        Ai sung xin cứ mau đem bán
                        Hợp nhãn già, non tớ chẳng chừa
                         
                        Tú lòng...Thòng
                         
                         
                        Vô tình "hái" được bài này bên vườn của Kim Giang, Tú tui khoái quá mang về "mần" ngay kẻo chín quá mất ngon.
                         
                        Phục Linh cô nương cho Tú hỏi chút, sở học của Tú nông cạn nên không rõ trái "vấn vương" là trái gì?




                         
                        Chời !!... Anh Tú nhà ta sở học đầy bụng... hổng biết PL cũng i tờ luôn hihihhii.... có lần nghe mấy chị thầm thì PL có hỏi không ai chịu nói... làm gan mí hỏi bà lão hàng xóm đã tám mư tư ngồi bên cửa sổ viết thư cho bồ... cụ í bảo là trái dứng... PL hổng biết trái dứng là trái chi chi có hỏi lại, lão cừ cừ và hét như Mai Siêu Phong PL sợ wa' chạy luôn... hay là anh Tú hỏi mấy vị tiền bối hiểu nhiều biết rộng như bác Lá, và các huynh như Đồng Lão, Minh Đông, Đông Tà, Đông Hòa, Hồ Bắc.... xem
                         
                         
                         
                        Đào tiên, vú sữa, chuối nên chừa
                         
                        Đào tiên, vú sữa chớ ham mua
                        Sung túc trong kho đủ bốn mùa
                        Xem chẳng cho xem cam chịu nhé
                        Giá ôi vô giá cầu sao vừa
                        Chà là, táo sọn qua cơn hạ
                        Cà pháo, đậu que đỡ bữa trưa
                        Chùm ruột tui đây ngay thẳng đuột
                        Quan gia đầy bụng chuối nên chừa
                         
                        Phục Linh
                         
                        #42
                          laodongta47 01.11.2007 22:12:59 (permalink)
                          0
                                       ĐA ẨM - ( CÓ KARAOKE)                 họa bài ĐỘC ẨM
                                                                  
                          Một bầy yêu nữ có phải chăng?
                          Đứa thì bẹo má, đứa rờ "trăn"
                          Em kia giọng ngỗng rên ư ử
                          "Gái đẹp cho chồng" : bớ ông Giăng !
                          Cánh tả có chàng đang bú tí
                          Đầu đinh phía trước cọ đầu quăn
                          Lăn lóc vỏ chai ,người ngật ngưởng
                          "Vô mánh" SIDA Chắc có thằng...
                           














                          Trích đoạn: Minh Đông


                          Trích đoạn: HÀN PHONG


                          Trích đoạn: Phuc Linh

                          Mến chào anh Tú, cảm ơn anh đã quá lời khen, PL chỉ giỏi ghẹo phá bà con thôi còn vấn đề họa thơ thì tùy hứng bỡi tánh dở dở ương ương, năm thì mười họa gặp may trùng hợp thôi hihhihihi hôm nay phá anh Tú một tí xin đừng gươttt.... tui chạy hổng lại aaa```` hihihihhi  à PL cũng xin mượn bài của anh Tú đem qua bên Bản nháp của bác Lá Chờ Rơi để trả lời hai chữ "ANH HÙNG" Phục Linh đã bị phê bình bên đó xin anh vui lòng nhá
                           
                           



                          HAHAHA, Nữ Sĩ không cần quá kiệm lời, mọi chuyện như thế nào xem thơ cũng rõ rồi. Bắt Nữ Sĩ phải hoạ baí thơ tréo ngoe của Tú tui thật ái ngại quá. Nữ Sĩ Hố Xuân Hương có sống lại chắc cũng chỉ biết lắc đầu


                          ĐỘC ẨM ( UỐNG RƯỢU NHỚ BẠN)
                           
                          Uống rượu một mình ai thấu chăng
                          Một hồn cô độc một hồn trăng
                          Phím đàn ít dạo gà vô "ị"
                          Gác hẹp không nằm nhện xuống giăng
                          Trước ngõ bầy câu đùa tíu tít
                          Sau vườn lũ khỉ nhảy lăng quăng
                          Bạn bè lưu lạc đường cơm gạo
                          Ngọt cá,ngon canh được mấy thằng?
                           
                                              Tú Lòng...Thòng


                          Thấy quán Trào Phúng....mình cũng ghé ăn theo...xem có được phép hay không...loạn Vận chút nghe :

                          Đối Ẩm Chăng

                          tìm vui quán nhỏ được cùng chăng
                          ngất ngưỡng men nồng ngất ngưỡng giăng
                          chủ chẳng chịu chia ôm cả xị
                          mồi còn giữ mãi nhậu tròn trăng
                          lang thang kiếm chỗ mong say,tít
                          ngấp nghé gầy mâm thú ngã, quăng
                          đối ẩm đôi chung đời chắc khá
                          này ông, nọ chú cũng là thằng

                          Minh Đông

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 22:33:52 bởi laodongta47 >
                          #43
                            hobac 01.11.2007 22:34:59 (permalink)
                            0


                            BÁN TƠ LÒNG
                              

                            Tơ lòng muốn bán có ai mua

                            Tươi tốt quanh năm rợp bốn mùa

                            Một mối sầu riêng còn ửng dạ

                            Hai dây khổ quả chín thơm vừa

                            Vấn vương ngày tháng xuân thu hạ

                            Quấn quýt thâu canh sớm tối trưa

                            Tài tử giai nhân mau đặt cọc

                            Kẻo em bán hết bảo không chừa


                            Phục Linh

                             
                            Hoạ:
                             
                            MUA TƠ
                             
                            Muốn bán tơ hồng tớ sẽ mua
                            Trong kho chất đ suốt tư mùa
                            Măng tơ chục ký lòng chưa thỏa
                            Đào nõn năm bao dạ chẳng vừa
                            Vú sữa vướng tay xuân tới hạ
                            Cam sành bám cẳng sớm qua trưa
                            Ai sung xin cứ mau đem bán
                            Hợp nhãn già, non tớ chẳng chừa
                             
                            Tú lòng...Thòng
                             
                             
                            Vô tình "hái" được bài này bên vườn của Kim Giang, Tú tui khoái quá mang về "mần" ngay kẻo chín quá mất ngon.
                             
                            Phục Linh cô nương cho Tú hỏi chút, sở học của Tú nông cạn nên không rõ trái "vấn vương" là trái gì?

                              Mệt quá cái lão Lòng... Thòng này, Hồ giải thích hộ Phục Linh nhe,trái "vấn vương" là cái trái sinh ra từ cây Diêu Bông có Lá Diêu Bông ấy

                            Có Bán Tơ Lòng Không?

                            Hỏi giá bao
                            đồng
                            để tớ mua
                            Sắt
                            son chắc cũng thoả dăm mùa
                            Nhờ anh khảm
                            bạc thêm tươi, mới
                            Mượn bác mạ
                            vàng đủ đẹp, vừa
                            Kệ tốt đặt
                            "trì" gian thoáng, rộng
                            Nhạc hay
                            "ca" tặng suốt đêm, trưa
                            Ngân hà cũng lấy đem dâng tất
                            Duyên đến
                            can
                            chi mà phải chừa

                            Hobac







                            #44
                              Phuc Linh 02.11.2007 01:34:37 (permalink)
                              0
                              Lục ngôn thể, mời bà con họa
                              bài xướng của HSN
                               
                              TẬT HÀNH
                              -Lục ngôn thể-
                               
                              Nhật tật hành, dạ tật hành

                              Cuộn mình thao thức suốt năm canh
                              Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
                              Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
                              Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
                              Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
                              Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
                              Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
                               
                              Hàn Sĩ Nguyên

                               
                              HẾT THUỐC CHỮA !
                              -Lục ngôn thể-
                               
                              Ngọ thú hành, mộ thú hành
                              Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh
                              Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy
                              Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành
                              Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm
                              Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành
                              Nâu nương từ thuở se tơ tóc
                              Dứt bỏ không xong, lãng chả đành !
                               
                              Việt Đường

                               
                               
                              Mê truyện
                              (lục ngôn thể)
                               
                              Tĩnh dạ hành, bán dạ hành
                              Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh
                              Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký
                              Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành
                              Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng
                              Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành
                              Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ
                              Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!

                               
                              Phục Linh
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 75 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9