TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                   HƠN NGƯỜI         Nghĩ lại như ông mới rõ giàu    Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu    Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái    Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu    Sách sử, sách văn ba bốn cuốn    Thơ kim, thơ cổ chín mười câu    Bảng vàng ví co danh...ba phải    Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu         Tú Lòng...thòng          THẦY TUI !!!       Còm cõi đồng lương lại bảo giàu   Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu   Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái   Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu   Sách sử rượu vào quên hết trọi   Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu   Bảng vàng nếu có ai thi nhậu   Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !                       N.Á   hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi

          Không Khỏi Cười 
   
  Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu  
  Đệ tử thật thà bảo không đâu 
  Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái 
  Đệ tử không che, thẳng mực tàu 
  Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu 
  Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu 
  Đệ tử rao mời người thi nhậu 
  Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu 
  Mytutru          Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm 

           VẪN GIÀU       Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu   Thơ ngông ông viết chết ai đâu   Ông vui, ông nói ông lên núi   Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu   Có rượu, gan to...xơ cổ trướng   Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu   Nhưng mà đệ tử vài ba đứa   Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu       Tú Lòng...thòng        
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              HƠN NGƯỜI         Nghĩ lại như ông mới rõ giàu    Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu    Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái    Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu    Sách sử, sách văn ba bốn cuốn    Thơ kim, thơ cổ chín mười câu    Bảng vàng ví co danh...ba phải    Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu         Tú Lòng...thòng          THẦY TUI !!!         Còm cõi đồng lương lại bảo giàu    Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu    Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái    Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu    Sách sử rượu vào quên hết trọi    Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu    Bảng vàng nếu có ai thi nhậu    Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !                         N.Á    hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi

            Không Khỏi Cười  
   
  Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu  
  Đệ tử thật thà bảo không đâu  
  Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái  
  Đệ tử không che, thẳng mực tàu  
  Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu  
  Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu  
  Đệ tử rao mời người thi nhậu  
  Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu  
  Mytutru          Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm 

          VẪN GIÀU         Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu    Thơ ngông ông viết chết ai đâu    Ông vui, ông nói ông lên núi    Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu    Có rượu, gan to...xơ cổ trướng    Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu    Nhưng mà đệ tử vài ba đứa    Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu         Tú Lòng...thòng       CHỚ GÕ ĐẦU !       Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu   Trẻ người non dạ biết gì đâu   Thiệt thà nên thấy sao nói vậy   Ta bảo là ta chẳng bảo tàu   Nếu giận đánh đòn em mấy cái   Hoặc là quát mắng lấy vài câu   Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé   Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!                     N.Á        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Nguyệt Ánh 
   
  HƠN NGƯỜI  
     
  Nghĩ lại như ông mới rõ giàu  
  Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu  
  Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái  
  Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu  
  Sách sử, sách văn ba bốn cuốn  
  Thơ kim, thơ cổ chín mười câu  
  Bảng vàng ví co danh...ba phải  
  Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu  
     
  Tú Lòng...thòng  
   
   
  THẦY TUI !!!  
     
  Còm cõi đồng lương lại bảo giàu  
  Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu  
  Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái  
  Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu  
  Sách sử rượu vào quên hết trọi  
  Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu  
  Bảng vàng nếu có ai thi nhậu  
  Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !  
     
                  N.Á  
  hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi

  
     
   
  Không Khỏi Cười  
   
  Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu  
  Đệ tử thật thà bảo không đâu  
  Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái  
  Đệ tử không che, thẳng mực tàu  
  Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu  
  Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu  
  Đệ tử rao mời người thi nhậu  
  Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu  
  Mytutru  
   
   
  Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm 
  
   
   
  VẪN GIÀU  
     
  Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu  
  Thơ ngông ông viết chết ai đâu  
  Ông vui, ông nói ông lên núi  
  Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu  
  Có rượu, gan to...xơ cổ trướng  
  Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu  
  Nhưng mà đệ tử vài ba đứa  
  Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu  
     
  Tú Lòng...thòng  
   
  CHỚ GÕ ĐẦU ! 
    
  Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu 
  Trẻ người non dạ biết gì đâu 
  Thiệt thà nên thấy sao nói vậy 
  Ta bảo là ta chẳng bảo tàu 
  Nếu giận đánh đòn em mấy cái 
  Hoặc là quát mắng lấy vài câu 
  Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé 
  Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!! 
    
                N.Á 
   
  Đệ Tử Thật Thà 
   
  Tú vẫn khăng khăng bảo mình giàu 
  Dạy trò chân thật biết gì đâu 
  Buồn vui đủng đỉnh câu xướng hoạ 
  Tâm ông như thế quả rất giàu 
  Đệ tử sợ đòn không dám bướng 
  Sợ ông cổ trướng, quắc cần câu 
  Năn nỉ ông tha rồi xin hứa 
  Từ nay tin tưởng.. "sợ gỏ đầu" 
  Mytutru 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 00:43:10 bởi Tứ Trụ >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƠN NGƯỜI         Nghĩ lại như ông mới rõ giàu    Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu    Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái    Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu    Sách sử, sách văn ba bốn cuốn    Thơ kim, thơ cổ chín mười câu    Bảng vàng ví co danh...ba phải    Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu         Tú Lòng...thòng          THẦY TUI !!!         Còm cõi đồng lương lại bảo giàu    Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu    Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái    Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu    Sách sử rượu vào quên hết trọi    Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu    Bảng vàng nếu có ai thi nhậu    Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !                         N.Á    hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi

            Không Khỏi Cười  
   
  Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu  
  Đệ tử thật thà bảo không đâu  
  Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái  
  Đệ tử không che, thẳng mực tàu  
  Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu  
  Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu  
  Đệ tử rao mời người thi nhậu  
  Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu  
  Mytutru          Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm 

          VẪN GIÀU         Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu    Thơ ngông ông viết chết ai đâu    Ông vui, ông nói ông lên núi    Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu    Có rượu, gan to...xơ cổ trướng    Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu    Nhưng mà đệ tử vài ba đứa    Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu         Tú Lòng...thòng       CHỚ GÕ ĐẦU !         Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu    Trẻ người non dạ biết gì đâu    Thiệt thà nên thấy sao nói vậy    Ta bảo là ta chẳng bảo tàu    Nếu giận đánh đòn em mấy cái    Hoặc là quát mắng lấy vài câu    Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé    Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!                       N.Á       Đệ Tử Thật Thà  
   
  Tú vẫn khăng khăng bảo mình giàu  
  Dạy trò chân thật biết gì đâu  
  Buồn vui đủng đỉnh câu xướng hoạ  
  Tâm ông như thế quả rất giàu  
  Đệ tử sợ đòn không dám bướng  
  Sợ ông cổ trướng, quắc cần câu  
  Năn nỉ ông tha rồi xin hứa  
  Từ nay tin tưởng.. "sợ gỏ đầu"  
  Mytutru  
   
   
  CHÚC MỪNG 
    
  Giàu nghĩa giàu nhân cũng gọi giàu 
  Phải nào tiền bạc mới giàu đâu 
  Mừng ai tìm được người thầy tốt 
  Vừa đỗ trạng nguyên ở xứ Tàu 
  Ngoại ngữ tú gàn rành chín tiếng 
  Kinh thư làu thuộc chẳng nhầm câu 
  Thầy hay trò giỏi lo gì nữa 
  Chắc chắn năm sau sẽ đỗ đầu. 
    
                        nha uyen 
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    Nếu có một ngày không còn ai bán rượu Thì thầy ui ! vẫn còn có con đây Con sẽ nấu cho thầy vò rượu thơm ngon nhất Uống một ly xỉn mất bốn năm ngày