TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Lục ngôn thể, mời bà con họa 
   bài xướng của HSN      TẬT HÀNH 
  -Lục ngôn thể- 
   
  Nhật tật hành, dạ tật hành  
  Cuộn mình thao thức suốt năm canh 
  Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ 
  Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành 
  Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện  
  Khề khà nậm ngọc phá sầu thành 
  Chung chăn mới biết chăn có ... rệp  
  Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành ! 
    
  Hàn Sĩ Nguyên       HẾT THUỐC CHỮA ! 
  -Lục ngôn thể-      
Ngọ thú hành, mộ thú hành  
  Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh 
  Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy 
  Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành 
  Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm 
  Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành 
  Nâu nương từ thuở se tơ tóc 
  Dứt bỏ không xong, lãng chả đành ! 
    
  Việt Đường           Mê truyện   (lục ngôn thể)       Tĩnh dạ hành, bán dạ hành 
  Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh 
  Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký 
  Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành 
  Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng 
  Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành 
  Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ 
  Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!       Phục Linh       Nam Hạ 
    
   Độc cước hành, vô nhất hành 
   Lửng lơ, lờ lững, đứng trông canh 
   Trăng treo lệ rót Minh Vô Ánh 
   Giang hạ gót chồn Hoàng Đế Hành 
   Lưu lạc nhân gian viễn viễn thứ 
   Phong ba kiếp bụi xa xa thành 
   Cách nhà thêm bạn tình nhân kết 
   Duyên nợ trăm năm mối ái đành? 
    
   Hobac 
    
    
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 01:08:24 bởi hobac >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Híhí, mang kí nầy dìa bin kia wạ hong thui bị dzũa 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lục ngôn thể, mời bà con họa 
    bài xướng của HSN       TẬT HÀNH  
  -Lục ngôn thể-  
   
  Nhật tật hành, dạ tật hành  
  Cuộn mình thao thức suốt năm canh  
  Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ  
  Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành  
  Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện  
  Khề khà nậm ngọc phá sầu thành  
  Chung chăn mới biết chăn có ... rệp  
  Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !  
     
  Hàn Sĩ Nguyên         HẾT THUỐC CHỮA !  
  -Lục ngôn thể-       
Ngọ thú hành, mộ thú hành  
  Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh  
  Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy  
  Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành  
  Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm  
  Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành  
  Nâu nương từ thuở se tơ tóc  
  Dứt bỏ không xong, lãng chả đành !  
     
  Việt Đường              Mê truyện    (lục ngôn thể)         Tĩnh dạ hành, bán dạ hành  
  Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh  
  Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký  
  Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành  
  Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng  
  Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành  
  Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ  
  Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!         Phục Linh       Nam Hạ  
   
  Độc cước hành, vô nhất hành  
  Lửng lơ, lờ lững, đứng trông canh  
  Trăng treo lệ rót Minh Vô Ánh  
  Giang hạ gót chồn Hoàng Đế Hành  
  Lưu lạc nhân gian viễn viễn thứ  
  Phong ba kiếp bụi xa xa thành  
  Cách nhà thêm bạn tình nhân kết  
  Duyên nợ trăm năm mối ái đành?  
   
  Hobac        Tửu Hành       Nhậu cũng hành,xỉn cũng hành 
  Một chung,độc ẩm,uống tàn canh 
  Say sưa nằm đọc thơ phiêu lãng 
  Chăm chú ngồi xem chuyện hải hành 
  Xao xuyến thương ai tình đã mất 
  Bâng khuâng xót kẻ mộng không thành 
  Nâng ly mới chỉ vài ba đợt 
  Gà gáy hết đêm dạ phải đành       -bachvan- 
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
               Chời !!... Anh Tú nhà ta sở học đầy bụng... hổng biết PL cũng i tờ luôn hihihhii.... có lần nghe mấy chị thầm thì PL có hỏi không ai chịu nói... làm gan mí hỏi bà lão hàng xóm đã tám mư tư ngồi bên cửa sổ viết thư cho bồ... cụ í bảo là trái dứng... PL hổng biết trái dứng là trái chi chi có hỏi lại, lão cừ cừ và hét như Mai Siêu Phong PL sợ wa' chạy luôn... hay là anh Tú hỏi mấy vị tiền bối hiểu nhiều biết rộng như bác Lá, và các huynh như Đồng Lão, Minh Đông, Đông Tà, Đông Hòa, Hồ Bắc.... xem 
               Đào tiên, vú sữa, chuối nên chừa       Đào tiên, vú sữa chớ ham mua   Sung túc trong kho đủ bốn mùa   Xem chẳng cho xem cam chịu nhé   Giá ôi vô giá cầu sao vừa   Chà là, táo sọn qua cơn hạ   Cà pháo, đậu que đỡ bữa trưa   Chùm ruột tui đây ngay thẳng đuột   Quan gia đầy bụng chuối nên chừa       Phục Linh                  Chào PL cô nương, Tú tui đã mất khá nhiều thời gian tra tự điển toàn thư về các loại trái quý hiếm mới biết được "trái dứng" mà cô nương nói thì ra là trái... trứng cá (trái này lúc nhỏ vọc hoài) 


   Có lẽ huynh Hồ Bắc tra nhầm ở sách nói về các loại lá của...giáo sư Trần Tiến nên mới ra là trái diêu bông, theo tại hạ được biết cây diêu bông có hoa nhưng không bao giờ kết trái (trước đây đệ trồng cây này khá nhiều, vì có giá quá nên bán hết rồi, bây giờ đã tuyệt chủng)


        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: bachvan 
   
  Lục ngôn thể, mời bà con họa 
  
  bài xướng của HSN  
   
  TẬT HÀNH  
  -Lục ngôn thể-  
   
  Nhật tật hành, dạ tật hành  
  Cuộn mình thao thức suốt năm canh  
  Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ  
  Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành  
  Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện  
  Khề khà nậm ngọc phá sầu thành  
  Chung chăn mới biết chăn có ... rệp  
  Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !  
     
  Hàn Sĩ Nguyên  
     
  HẾT THUỐC CHỮA !  
  -Lục ngôn thể-  
   
  Ngọ thú hành, mộ thú hành  
  Ngày nao thiếu vắng nhọc từng canh  
  Lum khum ngắt dế ru ghiền quấy  
  Lúi cúi vò rê dỗ nghiện hành  
  Nhấp mới vài tua thăng Tử Cấm  
  Phì vừa mấy cú tiến Hoàng Thành  
  Nâu nương từ thuở se tơ tóc  
  Dứt bỏ không xong, lãng chả đành !  
     
  Việt Đường  
     
     
  Mê truyện  
  (lục ngôn thể)  
     
  Tĩnh dạ hành, bán dạ hành  
  Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh  
  Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký  
  Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành  
  Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng  
  Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành  
  Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ  
  Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!  
     
  Phục Linh  
   
  Nam Hạ  
   
  Độc cước hành, vô nhất hành  
  Lửng lơ, lờ lững, đứng trông canh  
  Trăng treo lệ rót Minh Vô Ánh  
  Giang hạ gót chồn Hoàng Đế Hành  
  Lưu lạc nhân gian viễn viễn thứ  
  Phong ba kiếp bụi xa xa thành  
  Cách nhà thêm bạn tình nhân kết  
  Duyên nợ trăm năm mối ái đành?  
   
  Hobac 
    
   Tửu Hành 
    
  Nhậu cũng hành,xỉn cũng hành 
  Một chung,độc ẩm,uống tàn canh 
  Say sưa nằm đọc thơ phiêu lãng 
  Chăm chú ngồi xem chuyện hải hành 
  Xao xuyến thương ai tình đã mất 
  Bâng khuâng xót kẻ mộng không thành 
  Nâng ly mới chỉ vài ba đợt 
  Gà gáy hết đêm dạ phải đành 
    
  -bachvan- 
   
   
   
  
       Chào mọi người, cho Tú có đôi lời hàn huyên một chút nha. Như ngay từ đầu Tú đã nói "    
Thiên Long Hiệp Khách thời chưa thuộc   Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ mới coi   Vậy mà cô nương PL mang ngay bài này vào quán của Tú làm Tú phải nổ đom đóm mắt. Chuyện bên Tây không biết, bên Tàu thì mù tịt, thậm chí chuyện bên ta cũng chỉ biết được năm câu ba sợi, thôi thì vào xó bếp mà nói chuyện với con gà, con vịt, chai ớt, lọ tương vậy.         
SINH VOI SINH CỎ       Xào cũng hành, nấu cũng hành   Nước nhiều nước ít cũng là canh   Đưa ngang một bát tâm khoan khoái   Nhịn đói ba hôm bụng đã hành   Cua được cô hàng giò cháo quảy   Kể như "bất chiến tự nhiên thành"   được sao hay vậy lo chi lắm   Sướng khổ trời ban cũng phải đành       Tú Lòng...Thòng 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 16:37:56 bởi HÀN PHONG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 NHÀN       Giàu thì thịt cá khó thì dưa   Rượu nhạt ba thùng uống đủ bưa   Vợ đẹp, con ngoan phè cánh nhạn   Đàn ca, sáo thổi nghểnh càng cua   Phố phường nhiều nẻo lên hay xuống   Bạn nhậu mấy thằng sáng lại trưa   Tối tối nằm dài xem bóng đá   Độ này chẳng rõ thắng hay thua       Tú lòng...Thòng     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 16:03:57 bởi HÀN PHONG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 CON SÂU       Ăn vô cho lắm giãi ra đầy   Nuốt hết lộc trời tướng phẩy phây   Trên ngọn sẩy chân chim xé xác   Dưới cành vô ý kiến phanh thây   Sợ trời kiếp trước chui vào kén   Ngại đất đời sau hóa bướm bay   Báo hại mùa màng thu chẳng được   Bát canh ông hỏng cũng do mày       Tú lòng...Thòng     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  CON CUA 
    
  Hai càng tám cẳng ngó xênh xang 
  Bò dọc chẳng rành phải chạy ngang 
  Gió giật một cơn chui xuống lỗ 
  Mưa sa mấy giọt lủi vào hang 
  Mặt mày vuông vức râu chê mọc 
  Tướng tá khoằn khoèo giáp khoái mang 
  Rửa sạch phen này cho cối giã 
  Từ đây cứng cổ hết làm càn 
    
  Tú lòng...Thòng 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 16:07:07 bởi HÀN PHONG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cái Gì Nhỉ?        có thứ chưa sài vẫn phải mua   vậy nhưng đâu phải để cho thừa    giờ mua giúp đỡ cho người khác   bởi đến khi cần biết có chưa   bốn góc vuông vuông , màu sẫm tí   dài dài mấy mét đẽo cho vừa   còn thêm họa bút cùng trang trí    đủ để cho người trú nắng mưa !            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: HÀN PHONG 
   
  CON SÂU 
    
  Ăn vô cho lắm giãi ra đầy 
  Nuốt hết lộc trời tướng phẩy phây 
  Trên ngọn sẩy chân chim xé xác 
  Dưới cành vô ý kiến phanh thây 
  Sợ trời kiếp trước chui vào kén 
  Ngại đất đời sau hóa bướm bay 
  Báo hại mùa màng thu chẳng được 
  Bát canh ông hỏng cũng do mày 
    
  Tú lòng...Thòng 
   
  
            Kiếp Tằm       Nói đến giống sâu phải đủ đầy 
  Loài tằm được chuộng mới phây phây 
  Lúc đầu ăn dỗi xong se kén 
  Đoạn cuối im lìm đợi hiến thây 
  Còn sống dâu xanh nong phủ ngập 
  Hết đời tơ trắng sợi tung bay 
  Ai về Vạn Phúc đều hay cả 
  Vải lụa nơi đây tốt tại mày !!!       -bachvan-