TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 75 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 02.07.2009 20:26:12 (permalink)
0

VÔ TÍCH SỰ

Quanh năm cuốc mướn với cày thuê
Rau cháo qua ngày nghĩ chán ghê
Sách sử, sách văn chồng lớp lớp
Câu thơ, câu phú rẻ rề rề
Xe tàn mấy chiếc long hai bánh
Nhà nhỏ một căn dột tứ bề
Danh phận nửa đời sao chửa thấy
Rồi đây muốn nói có ai nghe.

Tú Lòng...thòng

Nguyệt Ánh 02.07.2009 21:19:20 (permalink)
0
hihi, dạo này đệ tử làm thơ trữ tình nghe ướt át quá, cái vụ này thầy theo hỏng nổi 

KHUYÊN

Thân con tài nữ khó đường tu
Tiếng tốt, danh thơm đã...tỏa mù
Mấy gã nhà bên đang ngấp nghé
Vài anh hàng xóm vẫn...lu bu
Thơ kia thường dũa cho nên sáng
Ngọc nọ siêng mài sẽ chẳng lu
Con chớ vào chùa đi quét lá
Khiến người thiên hạ tiếc muôn thu

Tú Lòng...thòng

MUỐN TRÁNH 
 

Thiệt tình con rất muốn đi tu
Ngặt nỗi kệ kinh mãi tối mù
Chuông mõ gõ wài sai trật lất
Uống ăn chay mặn cứ lu bu
Luyện thiền mấy tiếng lưng gần quẹo
Định nhãn vài giờ mắt muốn lu
Bể khổ trầm luân con cố tránh
Nhưng mà hỏng bit được bao thu ! 

                          Nguyệt Ánh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 21:20:24 bởi Nguyệt Ánh >
Tứ Trụ 03.07.2009 10:24:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

hihi, dạo này đệ tử làm thơ trữ tình nghe ướt át quá, cái vụ này thầy theo hỏng nổi 

KHUYÊN

Thân con tài nữ khó đường tu
Tiếng tốt, danh thơm đã...tỏa mù
Mấy gã nhà bên đang ngấp nghé
Vài anh hàng xóm vẫn...lu bu
Thơ kia thường dũa cho nên sáng
Ngọc nọ siêng mài sẽ chẳng lu
Con chớ vào chùa đi quét lá
Khiến người thiên hạ tiếc muôn thu

Tú Lòng...thòng

MUỐN TRÁNH 
 
Thiệt tình con rất muốn đi tu
Ngặt nỗi kệ kinh mãi tối mù
Chuông mõ gõ wài sai trật lất
Uống ăn chay mặn cứ lu bu
Luyện thiền mấy tiếng lưng gần quẹo
Định nhãn vài giờ mắt muốn lu
Bể khổ trầm luân con cố tránh
Nhưng mà hỏng bit được bao thu ! 

          Nguyệt Ánh




Đời Đạo Song Tu

Hiền lành biết sửa lỗi là Tu
Sớm tối định tâm khỏi rối mù
Nhất nhất dặn lòng đừng gieo ác
Làm gì biết nấy thoát lu bu
Lòng từ cởi mở cùng muôn vật
Xắp xếp cân bằng tránh mỏ chu
Bỏ hết sân si và chấp trước
Hiểu sâu nhân quả chính là Tu
Mytutru_3.7.2009

Nguyệt Ánh 03.07.2009 11:52:22 (permalink)
0
VÔ TÍCH SỰ

Quanh năm cuốc mướn với cày thuê
Rau cháo qua ngày nghĩ chán ghê
Sách sử, sách văn chồng lớp lớp
Câu thơ, câu phú rẻ rề rề
Xe tàn mấy chiếc long hai bánh
Nhà nhỏ một căn dột tứ bề
Danh phận nửa đời sao chửa thấy
Rồi đây muốn nói có ai nghe.

Tú Lòng...thòng


ĐỪNG BÙN
 
Đừng bùn cái chiện phải cày thuê
Còn lám cảnh đời thiệt khổ ghê
Khương lão tám mươi nên sự nghiệp
Thầy còn trẻ chán cứ rề rề
Ấm êm hạnh phúc trăm đường sướng
Trăn trở lợi danh khổ vạn bềCon nghiệm nhiều điều nhờ quét láHôm nào rỗi sẽ nói Thầy nghe                     Nguyet Anh
#619
    HÀN PHONG 03.07.2009 14:37:45 (permalink)
    0


    KHOE

    Có cô trò nhỏ tuổi đôi mươi
    Dáng vẻ thanh xuân nét rạng ngời
    Phú lục văn chương thừa sức quậy
    Công dung ngôn hạnh...đủ xài thôi
    Sánh duyên gác tía - đang chờ chỗ
    Kết nghĩa lầu son - vẫn đợi người
    Quân tử bốn phương mau đặt cọc
    Kẻo không lại tiếc...khối vàng mười

    Tú Lòng...thòng

    #620
      HÀN PHONG 04.07.2009 09:37:44 (permalink)
      0

      TRÁCH

      Tưởng rẳng khốn khó có trời thương
      Nào biết trời cao cũng ẩm ương
      Đã túng bao năm còn mất trộm
      Chưa dư một cắc để đầu giường
      Sao không cứu giúp người vô sản
      Lại cứ độ trì đứa bất lương
      Trăm sự nghĩ ra thêm rối rắm
      Lấy ai mà vấn hỏi cho tường

      Tú Lòng...thòng


      #621
        hoangau 04.07.2009 13:20:03 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        TRÁCH

        Tưởng rẳng khốn khó có trời thương
        Nào biết trời cao cũng ẩm ương
        Đã túng bao năm còn mất trộm
        Chưa dư một cắc để đầu giường
        Sao không cứu giúp người vô sản
        Lại cứ độ trì đứa bất lương
        Trăm sự nghĩ ra thêm rối rắm
        Lấy ai mà vấn hỏi cho tường

        Tú Lòng...thòng




        Áo rách chó nhai cũng sự thường
        Ông trời nhiều lúc vẫn ẩm ương.
        Mồ hôi tiền ướt chưa kịp ráo
        Chớp mắt trộm lùa mất ngang xương.
        Nam tử hao tiền thôi chuyện nhỏ
        Vợ hiền tiếc của vẫn ... thê lương .
        Đành dùng chiêu của Xuân huynh vậy  (*)

        Cho nỗi hận này khỏi vấn vương.



        ----------
        (*) Chiêu của anh Minh Xuân:

        Thằng kẻ trộm
         
        Thằng kẻ trộm, ơi thằng kẻ trộm!
        Mày rình lúc đông người lộn xộn
        Mày rình khi khách qua đường sơ ý
        Mắt trước mắt sau móc đồ moi ví
        Vật của người mày cuỗm mang đi
        Mặc người mất của khóc tỉ tì ti
        Mày đâu cần biết đó là mồ hôi, nước mắt
        Kiếm đồng tiền phải tối mày tối mặt
        Mày không làm bỗng hưởng của người
        Có biết chăng trên cao còn có trời
        Hai vai còn có quỉ thần soi xét
        Đồng tiền trộm được rồi sẽ cháy khét
        Ăn một hôm nay trả mười ngày mai
        Làm người hãy biết nghĩ đúng sai
        Đừng để người đời mãi phỉ nhổ
        Bể tội lỗi mênh mông chớ chìm mình trong đó
        Quay đầu lại đi, rồi sẽ thấy bến bờ
        Chớ để trong đời những vết đục, vết nhơ
        Đối diện với cháu con mày phải cúi đầu, quay mặt
        Đói nghèo, gian nan ai mà không gặp

        Lấy của người là xô người tới bước khó khăn
        Cái đói nghèo sẽ càng thêm nghèo đói
        Ngưng tay lại tội lỗi sẽ tránh khỏi
        Nghĩ mà làm, việc sẽ đến, rồi có cái mà ăn
        Để đêm đêm không mất ngủ vì ăn năn
        Để cả đời không phải chui với rúc
        Cho con cái soi vào không thấy mờ, thấy đục
        Cho chính mày thanh thản trước cuộc đời
        Vài lời gửi mày, thằng kẻ trộm ơi!
        Lần sau chớ có trộm của tao nữa nhé.

         
        (Minh Xuân)

        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=435187&mpage=3

        #622
          Tứ Trụ 04.07.2009 14:02:02 (permalink)
          0
          Trích đoạn: HÀN PHONG

          DỐI LÒNG

          Cô Ánh ôi thôi, khéo giở tuồng
          Những là quét lá với lau...chuông
          Gặp chàng công tử đòi lên ngựa
          Thấy kẻ phong lưu muốn xuống...xuồng
          Trúc mã thanh mai còn kén chọn
          Hồng nhan bạc...triệu dễ gì buông
          Nghĩ sao nhớ tỏ cho thầy biết
          Thầy kiếm ông tơ quấn mấy đường

          Tú Lòng...thòng




          Nhận Thấy

          Trò ngoan giỏi quá, khéo, lại tường
          Thấy tất trong ngoài chẳng vấn vương
          Tiếng thắm bên tai khuyên nhỏ nhỏ
          Mong ông giải thoát cõi đời thường
          Nhìn ông tối sớm luôn trăn trở
          Gút mắc canh dài tiếng thở vương
          Chớ diễn đừng suy lời phải trái
          Trò ông hiếm thấy ở đời thường
          Mytutru_4.7.2009





          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 16:23:39 bởi Tứ Trụ >
          #623
            nha uyen 04.07.2009 14:40:26 (permalink)
            0
            TRÁCH

            Tưởng rẳng khốn khó có trời thương
            Nào biết trời cao cũng ẩm ương
            Đã túng bao năm còn mất trộm
            Chưa dư một cắc để đầu giường
            Sao không cứu giúp người vô sản
            Lại cứ độ trì đứa bất lương
            Trăm sự nghĩ ra thêm rối rắm
            Lấy ai mà vấn hỏi cho tường

            Tú Lòng...thòng


            GIẬN
             
            Cảnh đơì khốn khó biết ai thương
            Đêm vắng nằm nghe tiếng ễnh ươngPhên nứa gió gào gương lẻ bóngLều tre trăng gọi gối chia giưòngXuân thu lên núi tìm măng trúcĐông hạ về sông kiếm cá lươnThui thủi một mình ui chán thiệtGiận trời có mắt chẳng tinh tường!                         Nha Uyen 
            #624
              Nguyệt Ánh 04.07.2009 16:21:13 (permalink)
              0
              DỐI LÒNG

              Cô Ánh ôi thôi, khéo giở tuồng
              Những là quét lá với lau...chuông
              Gặp chàng công tử đòi lên ngựa
              Thấy kẻ phong lưu muốn xuống...xuồng
              Trúc mã thanh mai còn kén chọn
              Hồng nhan bạc...triệu dễ gì buông
              Nghĩ sao nhớ tỏ cho thầy biết
              Thầy kiếm ông tơ quấn mấy đường

              Tú Lòng...thòng



              Nhận Thấy

              Trò ngoan giỏi quá, khéo, lại tường
              Thấy tất trong ngoài chẳng vấn vương
              Tiếng thắm bên tai khuyên nhỏ nhỏ
              Mong ông giải thoát cõi đời thường
              Nhìn ông tối sớm luôn trăn trở
              Gút mắc canh dài tiếng thở vương
              Chớ diễn đừng suy lời phải trái
              Trò ông hiếm thấy ở đời thường
              Mytutru_4.7.2009







              NHỜ THẦY


              Thầy hỡi con đâu dám diễn tuồng
              Vẫn chăm quét lá với lau chuông
              Chỉ là rau đậu wài nên ngán
              Thèm cá tôm con định xuống xuồng
              Còn mấy muơi năm dài quá đỗi
              Sợ tu không trọn lỏng tay buông
              Lòng con rôí lắm đi hay ở
              Thầy giúp dùm con chỉ rõ đường !


                                  Nguyet Anh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 22:06:20 bởi Nguyệt Ánh >
              #625
                vancali96 05.07.2009 08:16:12 (permalink)
                0
                 

                Nghe mấy anh ở bàn tiệc bàn về thần tượng Michael Jackson , em xin vài lời thương tiếc cho những ai yêu mến him .

                Chúc huynh Hàn Phong thứ bảy vui 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 08:23:22 bởi vancali96 >
                #626
                  ms.witch 05.07.2009 21:30:53 (permalink)
                  0
                  Đường @ 

                  Rao qua bán lại mấy vần thơ
                  Chẳng có ma nào dám mua cơ
                  Hết gạo on line cho đỡ chán
                  Còn tiền xuống phố sắm vu vơ
                  Ngày ngày lướt web trêu ong bướm
                  Tháng tháng lang thang thả chút D
                  Ngẫm nghĩ đời ta...ôi...thích quá
                  Nghe ầm một cái...hóa ra mơ !
                   
                  love
                   
                   
                  thanks huynh ! happy weekend!!
                   
                   
                  CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
                   
                  Chung vui xướng họa để rèn thơ
                  Chưa thấy ai là kẻ bán cơ
                  Kiếm bạn giao lưu cho thoải mái
                  Tìm người học hỏi đỡ bơ vơ
                  Hàn huyên gửi gắm niềm hoan hỉ
                  Giải trí xua tan nỗi dật dờ
                  Hòa nhã với nhau khi gặp gỡ
                  Lời vàng ý ngọc thả vào mơ !
                  Thi Nang
                  Good luck to you,success to you.


                  MUA

                  Ghé qua quán Love để mua thơ
                  Người chủ đâu rồi chưa thấy cơ
                  "Đường" ngọt duyên tơ hỏi có bán
                  "Tương" cay tình lỡ trả lời vơ
                  Đóng hàng phố nọ chẳng gì H
                  Mở web trang nầy chủ yếu D
                  Đành phải chờ thôi mau đến sáng
                  Mang về mộng đẹp thả trong mơ


                            Đoạn Trường

                  Luck is of hard work... success is the outcome.   Chúc Love mua mau bán đắc... bán một tặng một tính tiền đôi.   Chúc Love luôn mỉm cười tươi rói dù trăng thanh hay khuyết.... kakaka. 
                   
                  Đọc thơ Đường @

                  Lâu lâu nghía lại mấy vần thơ
                  Trời đất thơ mình dở thế cơ
                  Hốt lại đem chôn thôi hổng bán
                  Mang ra vứt đại chả ai vơ
                  Đầu tiên định viết "sợi tơ" á
                  Cuối cùng ghi nhầm là chữ D
                  Kinh nghiệm một lần...không lẫn nữa
                  Lần sau...nhất định...chỉ trong..mơ
                   
                  Love
                  happy weekend !
                  ĐT ơi..DDT chúc gì mà..huề xiền thía...!!  chúc lại đi..!! hẻm chịu !!
                  @ThiNang : best wishes for u
                   
                   
                  NÓI GIỠN
                   
                  Lên mạng em đòi xuất khẩu thơ
                  Văn chương ai nỡ lấy đầu cơ
                  Xem ra có lẽ trò...con nít
                  Nghĩ lại thôi rồi chuyện bá vơ
                  Lúc trước người ta làm kỹ lắm
                  Đằng này em cứ...vọc cho dơ*
                  Qua đây thả lại vài ba chữ
                  Đừng giận nghe Thanh, giỡn đó mờ...
                   
                   
                  Tú Lòng...thòng
                   
                  Chữ D tiếng Bình Định phát âm là "dơ" chứ hổng phải "dê"
                  Dạo này cô Thanh còn "nấu cả đường" nữa cơ đấy, kinh quá đi.
                   
                  ĐÙA LẠI
                   
                  Đôi lúc em bực giận cả thơ
                  Cho nên..rao đại...đỡ buồn cơ
                  Ai dè tiếng..vọng..bay... xa thế
                  Chả biết chữ gì để vét vơ
                  Ý định buôn Đường xong...dạo phố
                  Nào ngờ trộn muối....phải...ra Đê
                  Ôi giời cái số..sao con...rệp
                  Thôi chắc theo anh...nấu...muối...mơ
                   
                   
                  Love
                   
                  Huynh còn hỏng bik dạy Lớp...nấu Đường nữa , xấu !!!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 21:33:06 bởi minhthanh_love >
                  #627
                    HÀN PHONG 06.07.2009 12:25:29 (permalink)
                    0
                    Chào tất cả mọi người, chúc cả nhà vui vẻ há 



                    ĐƯỢC KHEN
                     
                    Họ cứ khen ông giống…lão già
                    Dẫu rằng chửa được chục nhân ba
                    Phong trần nhất định do màu tóc
                    Chai sạn mười phần ở nước da
                    Cặp mắt giận đời nên nhíu lại (khiếp)
                    Hàm râu cám cảnh cứ đâm ra
                    Cho nên thiên hạ hay lầm tưởng
                    Họ cứ khen ông giống…lão già
                     
                    Tú Lòng…thòng
                    #628
                      SuongAnh 06.07.2009 15:40:10 (permalink)
                      0


                      Chào tất cả mọi người, chúc cả nhà vui vẻ há 



                      ĐƯỢC KHEN
                       
                      Họ cứ khen ông giống…lão già
                      Dẫu rằng chửa được chục nhân ba
                      Phong trần nhất định do màu tóc
                      Chai sạn mười phần ở nước da
                      Cặp mắt giận đời nên nhíu lại (khiếp)
                      Hàm râu cám cảnh cứ đâm ra
                      Cho nên thiên hạ hay lầm tưởng
                      Họ cứ khen ông giống…lão già
                       
                      Tú Lòng…thòng


                       
                      BỊ CHÊ
                       
                      Nhìn anh cứ ngỡ đó ông...già
                      Chục chưả hai lần nưã chứ ba
                      Có lẽ ăn chơi nhiều bạc tóc
                      Hay là hút uống quá vàng da
                      Xem qua cái tướng thương hông nổi
                      Ngó lại dung nhan bỏ chạy ra
                      Tuổi trẻ mà sao trông ốm yếu
                      Nhìn anh cứ ngỡ đó ông...già

                       
                      Sương Anh
                       
                      Hôm nay rảnh wa phá huynh HP nè...
                      #629
                        nha uyen 06.07.2009 19:34:20 (permalink)
                        0
                        Hôm nay lể độc lập nên em bận lém .....nên em post thơ củ cho quí bạn đọc giải sầu
                        ...cho em nợ bài nhe chế NU < TMH < TT...hì hì
                        Chúc Tỷ Nhã Uyên ngày lể cuối từng ăn chơi xã láng ...ngủ tới sáng hì hì ...
                         
                         

                        Sa vưà mới học cách làm thơ trên hình đó Van ui....thử hoạ tranh thơ cùng Van và các bạn nè....chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha...
                         
                                            Chúc mừng SA nha
                         
                        THƯƠNG DZÙM

                        Bữa trước ngang qua tại chốn này
                        Tình cờ nhặt  được yếm ai bay
                        Đêm về ngơ ngẩn như người mộng (mộng du)
                        Ngày đến mơ màng giống kẻ say
                        Ao ước suốt đời luôn sóng bước
                        Trông mong muôn kiếp mãi trong tay
                        Tình anh trao trọn cho em hết
                        Em hãy thương dzùm tội nghiệp thay !
                         
                                                       Nhuyen A
                         
                        Taị muị muị chúc chơi xả láng ngủ tơí sáng mà hong nói rõ sáng nào nên tỷ ngủ tơí sáng hôm nay lun



                        Hihihihihi....Van ui, U nói đúng wá hà, bởi tại thì là mà...chơi xả láng đến sáng nên con mắt tán lạn,  dô post thơ lộn trong nhà Paris TY & ĐM thay dzì trong nhà Đường Paris Mật sông Seine nè, đúng hôn? trùi ui, SA mắc cừ wá đi  U ui....  Chúc Van và U tuần mới nhìu dui dẻ phẻ phắn nha
                         



                        TỘI NGHIỆP MỜ
                         
                        Cứ mãi mê ôm cái yêm này
                        Buông ra sợ gió lốc tung bay
                        Tình rơi sao thấy lòng mê đắm
                        Cuả rớt mà tim lại ngất say
                        Lo chữ nợ duyên xa bến mộng
                        Sợ dây tơ thắm vuột rời tay
                        Maĩ suy maĩ nghĩ nên nhầm quán
                        Chớ chọc chớ cười tội nghiệp thay !
                         
                                                        Nha Uyen
                         
                        Tặng huynh một mớ yếm nè
                        #630
                          Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 75 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9