TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 75 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 22.07.2009 18:51:11 (permalink)
0
THỦ THỈ CÙNG TRÒ

Lòng người tráo trở lắm con ơi
Chớ dại mà ôm khổ cả đời
Dao nhọn vẫn bao trong mật ngọt
Sen thơm thường nở chỗ tanh hôi
Ân tình hóa rặc trò con nít
Lễ nghĩa khéo toàn chuyện đãi bôi
Giữa chốn hồng trần con gắng giữ
Đừng theo sư phụ...chết như chơi

Tú Hàn



THỎ THẺ CÙNG THẦY
 
Lòng ngưoì khó đoán,kệ,thầy ơi
Con cứ vô tư với cuộc đơì
Đon đả liú lo cùng saó sậu
Nín thinh im lặng  vơí chồn hôi
Kệ người nặn óc bao lừa lọc
Mặc kẻ moi tim những đãi bôi
Ngươì tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu
Nên đơì vẫn đẹp để vui chơi !
 
                        Nguyet Anh
 

#721
    vancali96 23.07.2009 07:07:14 (permalink)
    0

    NHỚ

    Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
    Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
    Nhớ thời đi học đường chung lối
    Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
    Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
    Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
    Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
    Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                 Thanh Huy

    THƯƠNG
     
    Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
    Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
    Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
    Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
    Thương duyên vô phận trăm năm lạc
    Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
    Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
    Thân tâm lận đận khổ người ơi!
     
    Sương Anh

     
    Mong

    Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
    Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
    Để cánh thư sang không thấy lối
    Mà chim nhạn biết có về nơi
    Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
    Tất cả thời gian khó lấp vùi
    Người đến người đi sao thế hở
    Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
    SA



    Nhớ Ơn

    Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
    Nào ai diển hết ý trong đời
    Thân người cõi thế là vậy đó
    Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
    Quý lắm me cha công giáo dưỡng
    Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
    Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
    Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

    Mytutru_22.7.2009
        
       BUỒN

    Xa xóm xa làng mưa gió rơi
    Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
    Công thành danh toại hoen sương gió
    Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
    Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
    Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
    Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
    Có thấu cho lòng non nước ơi!

                        Thanh Huy

     


    Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

    Chúc huynh Hàn Phong thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì
    #722
      Tứ Trụ 23.07.2009 10:46:57 (permalink)
      0



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/39144631432844C093137C387E464457.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 17:33:20 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #723
        Đoạn_Trường 23.07.2009 12:50:05 (permalink)
        0

        NHỚ

        Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
        Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
        Nhớ thời đi học đường chung lối
        Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
        Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
        Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
        Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
        Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                     Thanh Huy

        THƯƠNG
         
        Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
        Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
        Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
        Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
        Thương duyên vô phận trăm năm lạc
        Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
        Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
        Thân tâm lận đận khổ người ơi!
         
        Sương Anh

         
        Mong

        Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
        Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
        Để cánh thư sang không thấy lối
        Mà chim nhạn biết có về nơi
        Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
        Tất cả thời gian khó lấp vùi
        Người đến người đi sao thế hở
        Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
        SA



        Nhớ Ơn

        Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
        Nào ai diển hết ý trong đời
        Thân người cõi thế là vậy đó
        Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
        Quý lắm me cha công giáo dưỡng
        Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
        Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
        Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

        Mytutru_22.7.2009
            
           BUỒN

        Xa xóm xa làng mưa gió rơi
        Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
        Công thành danh toại hoen sương gió
        Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
        Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
        Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
        Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
        Có thấu cho lòng non nước ơi!

                            Thanh Huy

         


        Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

        Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì



        QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ
         
        Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
        Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
        Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
        Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
        Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
        Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
        Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
        Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!
         
        Lê Sơn Vũ


        NUỐI TIẾC

        Người đi để lại cánh tình rơi
        Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
        Hờn dỗi em trao quen biết lối
        Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
        Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
        Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
        Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
        Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!

                                    Đoạn Trường


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 13:07:37 bởi Đoạn_Trường >
        #724
          Pe An 23.07.2009 14:33:16 (permalink)
          0



          ĐỢI

          Mười năm phấn đấu mộng chưa tròn
          Há lẽ làm trai phải cúi lòn
          Chấp nhận kình ngư chìm đáy biển
          Đành lòng cổ thụ mọc trên non
          Lời xưa dạy: “họa vô đơn chí”
          Sách chép rằng: “nhân bất thập toàn”
          Gắng đợi cho đời xem rõ mặt
          Mai này tiến chức hãy đeo lon

          Tú Lòng...thòng


          Cũng Đợi

          Ly ly chén chén..một..bàn tròn
          Gụ đế..bày ra...chả..lẽ..."chuồn"
          Chớp chớp..khi nhìn..con bướm...trắng
          Cười cười...chợt thấy...chú chim non
          Suy ra một cách làm mồi nhắm
          Chép dại..vài..câu...bị..đánh.. đòn
          Đợi Tú..xin dzài...xu...để nhậu
          Ai dè...chạy..vấp..phải..chai...lon
           
          Pé An
           
          #725
            HÀN PHONG 23.07.2009 15:29:28 (permalink)
            0


            ĐỢI

            Mười năm phấn đấu mộng chưa tròn
            Há lẽ làm trai phải cúi lòn
            Chấp nhận kình ngư chìm đáy biển
            Đành lòng cổ thụ mọc trên non
            Lời xưa dạy: “họa vô đơn chí”
            Sách chép rằng: “nhân bất thập toàn”
            Gắng đợi cho đời xem rõ mặt
            Mai này tiến chức hãy đeo lon

            Tú Lòng...thòng


            Cũng Đợi

            Ly ly chén chén..một..bàn tròn
            Gụ đế..bày ra...chả..lẽ..."chuồn"
            Chớp chớp..khi nhìn..con bướm...trắng
            Cười cười...chợt thấy...chú chim non
            Suy ra một cách làm mồi nhắm
            Chép dại..vài..câu...bị..đánh.. đòn
            Đợi Tú..xin dzài...xu...để nhậu
            Ai dè...chạy..vấp..phải..chai...lon
             
            Pé An
             
            he he, xưa nay ở Thư Quán ai cũng biết Tú nghèo nhất xóm, có xu nào trong túi đâu mà cho, nhưng rượu thì có ngay...


            NHẬU NGHÈO

            Bàn ba, bàn bảy xếp khoanh tròn
            Đã hứa sang chơi cấm được chuồn
            Bạn quý nâng chung can nếp bắc
            Nhà ghèo nhắm đỡ dĩa xoài non
            Ly mời uống lẹ không thôi hết
            Ly phạt tu ngay kẻo bị đòn
            Tiền lẻ hết rồi đừng có mượn
            Chỉ còn mớ đinh tán, bù lon

            Tú  Lòng...thòng

            #726
              HÀN PHONG 24.07.2009 13:01:19 (permalink)
              0
              NẢN

              Phải là vận số gặp cơn đen
              Mọi sự sao toàn những rối ren
              Lướt net mạng treo nên tắt máy
              Làm thơ điện cúp phải chong đèn
              Ăn cơm mới biết cơm chưa chín
              Uống nước thì hay nước có phèn
              Định bụng giải khuây nơi quán nhậu
              Hầu bao đếm lại mấy xu teng*

              Tú Lòng...thòng

              * Tiền cắc bằng đồng hay nhôm bị rỉ sét, có ám lớp màu xanh bên ngoài gọi là teng

              #727
                Tam Hợp 24.07.2009 14:17:57 (permalink)
                0
                Dân ngoài bắc lại gọi khác: Đồng xu đồng ceng, đồng xèng, đồng cắc
                #728
                  trantruilui 24.07.2009 15:37:39 (permalink)
                  0
                  NẢN

                  Phải là vận số gặp cơn đen
                  Mọi sự sao toàn những rối ren
                  Lướt net mạng treo nên tắt máy
                  Làm thơ điện cúp phải chong đèn
                  Ăn cơm mới biết cơm chưa chín
                  Uống nước thì hay nước có phèn
                  Định bụng giải khuây nơi quán nhậu
                  Hầu bao đếm lại mấy xu teng*

                  Tú Lòng...thòng

                  * Tiền cắc bằng đồng hay nhôm bị rỉ sét, có ám lớp màu xanh bên ngoài gọi là teng



                   
                  ĐỪNG NẢN
                   
                  Cuộc đời khi đỏ lại khi đen
                  Có lúc trơn tru lúc rối ren
                  Thiếu thịt độn thêm vài miếng đậu
                  Hết trăng thả gót đến chơi đèn
                  Nhân tình thế thái chua như giấm
                  Bằng hữu chi giao chát tựa phèn
                  Một cuốc một mai cho nó phẻ
                  Mặc đời sấp ngửa mấy đồng teng !
                   
                                          trantruilui
                   
                  Chào chủ nhà,mình là người mới đi dạo ngang đây bắt gặp bài thơ hay mang tính tự sự thích quá nên mạo muội viết vài câu thô thiển,có gì kg vừa ý xin lượng thứ,cám ơn nhiều,TTL

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 15:39:41 bởi trantruilui >
                  #729
                    HÀN PHONG 24.07.2009 16:34:14 (permalink)
                    0
                    Xin chào bạn Trần trụi... từ Lưu Ly động ghé chơi (chậc cái tên ấn tượng hết biết).
                    Thấy bạn mới học nấu Đường mà đã làm thơ Đường độc vận, không biết là bạn mới học nấu được mấy năm rồi, hay là cao nhân ẩn mặt để thử nhau chơi
                    Bài họa của bạn ấn tượng quá, không khéo Tú lại xách dép theo học bạn nữa ấy chứ
                    Chúc bạn vui với lò đường pha muối này nhé.

                    Tú....

                    @Huynh Hàn Giang: những chữ của huynh là chỉ các loại tiền, chữ "teng" là chỉ sự sét rỉ huynh ạ

                    TÌNH ĐỜI

                    Tình đời chớ nghĩ, nghĩ thêm lo
                    Vạn sự vì chưng bé xé to
                    Lúc ghét sang cầu đâu dễ thí
                    Khi thương chẳng hỏi lại đem cho
                    Thà như bác Tám buôn dưa chuột
                    Ước giống cô Hai bán bánh giò
                    Đỡ cảnh hao hơi cùng miệng thế
                    Mỗi câu, mỗi chữ phải so đo

                    Tú Lòng...thòng

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 16:56:08 bởi HÀN PHONG >
                    #730
                      Tam Hợp 24.07.2009 17:07:34 (permalink)
                      0
                      Buôn bán

                      Bán đường đường ế thấy thêm lo
                      Buôn bán phen này chắc lỗ to
                      Những chỗ nhiều tiền thì chẳng sắm
                      Còn nơi ít bạc cóc cần cho
                      Ê a sớm tối rao khô miệng
                      Thủng thẳng canh khuya bước mỏi giò
                      Thời buổi làm ăn sao khó thế
                      Kiếm vài đồng lẻ - khổ vì đo

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 17:22:32 bởi HÀN GIANG >
                      #731
                        Pe An 24.07.2009 17:12:53 (permalink)
                        0


                        Xin chào bạn Trần trụi... từ Lưu Ly động ghé chơi (chậc cái tên ấn tượng hết biết).
                        Thấy bạn mới học nấu Đường mà đã làm thơ Đường độc vận, không biết là bạn mới học nấu được mấy năm rồi, hay là cao nhân ẩn mặt để thử nhau chơi
                        Bài họa của bạn ấn tượng quá, không khéo Tú lại xách dép theo học bạn nữa ấy chứ
                        Chúc bạn vui với lò đường pha muối này nhé.

                        Tú....

                        TÌNH ĐỜI

                        Tình đời chớ nghĩ, nghĩ thêm lo
                        Vạn sự vì chưng bé xé to
                        Lúc ghét sang cầu đâu dễ thí
                        Khi thương chẳng hỏi lại đem cho
                        Thà như bác Tám buôn dưa chuột
                        Ước giống cô Hai bán bánh giò
                        Đỡ cảnh hao hơi cùng miệng thế
                        Mỗi câu, mỗi chữ phải so đo

                        Tú Lòng...thòng


                        Chiện.. nhỏ


                        Gì mà phải nghĩ, lại âu lo
                        Chuyện được hay mất...tựa đống tro
                        Tỷ phú  ngồi nhà..nhiều kẻ đến
                        Ăn mày lếch phố...chả ai cho
                        Đời là thế đó..buồn vô ích
                        Kiếp sống vô thuờng...nhắm mắt..khò
                        Rãnh rỗi vào đây cùng..Tú nhậu
                        Mấy chuyện vớ vẩn...quẳng...zô..kho.
                        [sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif]
                         
                        Pé An
                         
                        DZô...!
                         
                        #732
                          trantruilui 25.07.2009 08:26:45 (permalink)
                          0
                          TÌNH ĐỜI

                          Tình đời chớ nghĩ, nghĩ thêm lo
                          Vạn sự vì chưng bé xé to
                          Lúc ghét sang cầu đâu dễ thí
                          Khi thương chẳng hỏi lại đem cho
                          Thà như bác Tám buôn dưa chuột
                          Ước giống cô Hai bán bánh giò
                          Đỡ cảnh hao hơi cùng miệng thế
                          Mỗi câu, mỗi chữ phải so đo

                          Tú Lòng...thòng


                          Buôn bán

                          Bán đường đường ế thấy thêm lo
                          Buôn bán phen này chắc lỗ to
                          Những chỗ nhiều tiền thì chẳng sắm
                          Còn nơi ít bạc cóc cần cho
                          Ê a sớm tối rao khô miệng
                          Thủng thẳng canh khuya bước mỏi giò
                          Thời buổi làm ăn sao khó thế
                          Kiếm vài đồng lẻ - khổ vì đo





                          TẠI NGHÈO
                           
                          Ở đời trăm sự phải âu lo
                          Tình lắm bạc nhiều phúc phận to
                          Chúc trọng quyền cao trăm thứ biếu
                          Bần hàn khố rách tí ti cho
                          Xe hơi đời mới bon êm ái
                          Xế điếc năm xưa đạp mỏi giò
                          Sang khó hai phương trời cách biệt
                          Nghèo hèn tằn tiện bảo so đo !
                           
                                                trantruilui
                           
                          Xin chào bạn Trần trụi... từ Lưu Ly động ghé chơi (chậc cái tên ấn tượng hết biết).
                          Thấy bạn mới học nấu Đường mà đã làm thơ Đường độc vận, không biết là bạn mới học nấu được mấy năm rồi, hay là cao nhân ẩn mặt để thử nhau chơi
                          Bài họa của bạn ấn tượng quá, không khéo Tú lại xách dép theo học bạn nữa ấy chứ
                          Chúc bạn vui với lò đường pha muối này nhé.

                          Tú....


                          Thưa thầy tú....
                          Thiệt tình trần tui học nấu đường từ nhỏ nhưng mẻ trắng mẻ hẩm kg đạt lắm,ở ngoài thì cũng có chút tiếng tăm (ăn thiếu,uống chịu) cứ bị nắm đầu hoài Nên phải cạo trọc lóc bỡi nghe người ta bảo nắm người có tóc chớ ai nắm kẻ trọc đầu,đi lạc lên đây,( chủ nợ rượt nên chạy lạc) ở đây trần tui là người mới toanh
                           
                          @Huynh Hàn Giang: những chữ của huynh là chỉ các loại tiền, chữ "teng" là chỉ sự sét rỉ huynh ạ

                          Chính xác hơn teng chưa phải là rỉ sét mà mới bị hoen ố,đổi màu,người ta thường bảo đồng teng hay xu teng,nồi đồng khi nấu hay đựng những thứ có chất axit thường đổi màu nên gọi teng đồng,tiền xu cũng là kim loại nên dễ bị axit làm đổi màu gọi xu teng(có nghỉa còn tệ hơn đồng xu mới) gọi đồng teng ngầm hiểu là đồng tiền xu xấu xí vì đơn vị tiền tệ của ta là VN đồng.TTL
                           
                          #733
                            HÀN PHONG 25.07.2009 09:51:59 (permalink)
                            0
                            cảm ơn những kiến giải rất uyên bác của bạn Trầ...nha

                            ÔNG TÚ ĐI THI

                            Cái Bang mới mở hội thi tài
                            Thi túng nên mình có kém ai
                            Đầu vẫn che dù, dù gãy cán
                            Chân còn xỏ dép, dép long quai
                            Đem cân tính ký lều bều nhẹ
                            Xách thước đo râu thẫm thượt dài
                            Ấy thế là rinh ngay giải nhất
                            Khổ thân Bang chủ đứng khen hoài

                            Tú Lòng...thòng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 11:08:02 bởi HÀN PHONG >
                            #734
                              trantruilui 25.07.2009 17:48:57 (permalink)
                              0
                              HỎI

                              Hỏi rằng có phải đó cao nhân ?
                              Định thử một phen với bụi trần
                              Thấy chỗ phồn hoa toan ghé bước
                              Nhìn nơi huyên náo tính đưa chân
                              Ao sâu thăm thẳm không buông lưới
                              Suối cạn loanh quanh chẳng thả cần
                              Lại muốn đua chen cùng tục tụy
                              Mười phần khổ đủ cả mười phần

                              Tú Lòng...thòng

                              Thưa Thầy Tú

                               
                              Đích thực thưa Thầy đây Quý nhân
                              Dạo chơi thong thả khắp hồng trần
                              Người yêu xán lại mong ban phúc
                              Kẻ ghét lảng xa sợ lỡ chân
                              THƯ QUÁN dạo chơi vài mẻ lưới

                              AO THƠ thử chút mấy tay cần
                              Thoáng qua khách đã lòng khâm phục
                              Xin cắp sách theo học mấy phần

                                                        HanGiang


                              TRẢ LỜI
                               
                              Đây chẳng là cao hoặc quý nhân
                              Phàm phu tục tử chốn dương trần
                              Vườn thơ ngắm bướm mờ con mắt 
                              Thư quán nhìn hoa lỡ bước chân
                              Phố biển rong chơi tìm món nhắm
                              Cao nguyên thả gót kiếm rượu cần
                              Lang thang cho hết đời du mục
                              Sướng khổ trời kia đã sẵn phần.
                               
                                                       trantruilui
                               
                              #735
                                Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 75 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9