TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 75 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
hoangau 03.08.2009 02:39:11 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

... kể nghe chuyện vui này nhé 

LÊN HƯƠNG

Năm nay vận tớ đã lên hương
Thoát khỏi trần ai cảnh đoạn trường
Mới được thăng quan, quan có búa*
Cũng vừa tiến chức, chức không lương
Thơ xưa hứng chí ngâm vài áng
Sách cũ buồn tình đọc ít chương
Mỗi tội tính ngông nên rách việc
Mai kia rớt chức cũng là thường

Tú Lòng…thòng

* Từ điều hành viên trở lên được phát cho cây búa để…ra oai.


... vui cùng đệ một tị nhé !

LÊN ... HƯƠNG ... KHÓI 

Hôm rồi biết đệ đã ... lên hương
Giống bác lyen-sừn, thật ... đáng thương  .
Tiến chức không lương thời ê ẩm
Thăng quan có búa lắm đoạn trường.
Thơ mình phải độn thêm gang thép
Thớt (thread) bạn lôi về gặm mấy rương.
Mỗi tội gặm xong tha hay đập
Đau đầu, ai biết khói hay hương ...


 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=320674&mpage=22&key=

Nguyệt Ánh 03.08.2009 08:04:33 (permalink)
0
hihi, dạo này đệ tử chạy đâu mất tăm vậy. kể nghe chuyện vui này nhé 

LÊN HƯƠNG

Năm nay vận tớ đã lên hương
Thoát khỏi trần ai cảnh đoạn trường
Mới được thăng quan, quan có búa*
Cũng vừa tiến chức, chức không lương
Thơ xưa hứng chí ngâm vài áng
Sách cũ buồn tình đọc ít chương
Mỗi tội tính ngông nên rách việc
Mai kia rớt chức cũng là thường

Tú Lòng…thòng

* Từ điều hành viên trở lên được phát cho cây búa để…ra oai.



CHÚC THẦY
 
Mừng thầy đời đã được lên hương
Hoạn lộ trơn tru bớt đoạn trường
Phú quí đừng quên câu chính nghĩa
Gian nan chớ bỏ chữ hiền lương
Rượu bia một tháng chừng vài lít
Thơ thẩn hai ngày phải một chương
Gàn bướng cũng quăng đi bớt nhé
Áo quan mặc mãi chiện bình thường
 
                              Nguyet Anh
 
Hihi,hổm rày con đi kiếm chỗ núp chớ đi đâu,sợ tên bay đạn lạc í mà,
Mấy ngày ở quê,thấy chiện dzui dzui con kể thầy nghe nhé
 

THỔI CÒI Thích nhất trên đời được thổi còiĐi đâu ông cũng giắt theo còiChủ sai ông thổi canh chừng lúaÔng lại sang ao tuýt tuýt còiVịt ngỡ cho bèo liền xúm lạiGà ngờ dựợc thóc bỡi nghe còiCả bầy mắc hợm liền tiu ngỉuTức giận làm sao đứa thổi còi !                             Nguyet Anh 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 10:26:56 bởi Nguyệt Ánh >
#767
    HÀN PHONG 03.08.2009 11:52:12 (permalink)
    0
    HI
    Chào huynh Minh Đông, lâu nay huynh đi đâu biệt tăm vậy. Mỗi lầ Hàn Phong nhậu với Kôn Linh, vẫn nghe Kôn Linh nhắc đến huynh luôn. Khi nào rảnh ghé đây ...ăn nhậu huynh nhé. Cảm ơn huynh đã đồng cảm.

    @Tỷ Hoa Ngâu và Nguyệt Ánh: khi nào gặp sẽ khao to há


    CHUYỆN BẤT NGỜ

    Thêm năm thêm tuổi nghĩ mà ghê
    Tay trắng làm nên…nợ tứ bề
    Mỗi bữa còn ăn, ăn gạo hẩm
    Thường ngày vẫn ở, ở nhà thuê
    Bàn cờ hết nước đi quanh quất
    Cuộc nhậu còn mồi uống bét be
    Lúc rỗi bật đài* coi hí kịch
    Lắm anh bôi mặt diễn trò hề

    Tú Lòng…thòng

    *Tivi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 11:38:30 bởi HÀN PHONG >
    #768
      HÀN PHONG 05.08.2009 11:40:18 (permalink)
      0
      bài này chủ yếu là viết cho vui, cũng là một chút tâm sự gởi chung đến các bạn thơ. 


      NỖI LÒNG QUAN LỚN

      Cái ghế quan to tớ thử ngồi
      Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
      Thư trình gửi lại lời ai oán
      Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
      Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
      Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
      Không may long thể sinh ra bệnh
      Chắc phải về vườn xếp bút thôi

      Tú Lòng…thòng

      *Án: một loại bàn cao và hẹp.
      #769
        Minh Đông 09.08.2009 04:59:43 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        HI
        Chào huynh Minh Đông, lâu nay huynh đi đâu biệt tăm vậy. Mỗi lầ Hàn Phong nhậu với Kôn Linh, vẫn nghe Kôn Linh nhắc đến huynh luôn. Khi nào rảnh ghé đây ...ăn nhậu huynh nhé. Cảm ơn huynh đã đồng cảm.



        CHUYỆN BẤT NGỜ

        Thêm năm thêm tuổi nghĩ mà ghê
        Tay trắng làm nên…nợ tứ bề
        Mỗi bữa còn ăn, ăn gạo hẩm
        Thường ngày vẫn ở, ở nhà thuê
        Bàn cờ hết nước đi quanh quất
        Cuộc nhậu còn mồi uống bét be
        Lúc rỗi bật đài* coi hí kịch
        Lắm anh bôi mặt diễn trò hề

        Tú Lòng…thòng

        *Tivi


        Han Phong men,
         
        Lâu rồi bận rộn không thường xuyên vào chung vui cùng anh em,
        Dù vậy MD vẫn ghé vào thưởng thức mọi người xướng họa cùng nhau
        Phong trào thơ Đường Luật có vẻ mạnh hẳn lên, nhớ lúc xưa mình
        chung vui với nhau thật là đã Kôn Linh thường ra chiêu lạ, Hàn Phong
        thì sâu sắc và có đặc điểm lắm MD thích lắm…Lần này có chút thì giờ
        rảnh sẽ ghé vào trang chung vui cùng mọi người…sorry for being late.
         
         
         Bạn Hữu
         
        Kỷ niệm hôm nào đượm thắm ghê
        Muôn phương hội tụ nhớ tư bề
        Này này chén ấm đưa say ngất
        Nọ nọ lời thương xướng thỏa thuê
        Có lúc mềm môi thơ chảy trọn
        Nhiều khi ngất ngưởng rượu tràn be
        Ra đường mới thấy tình thêm thấm
        Chẳng nệ vì nhau mấy chú hề
         
        Minh Đông

         

        #770
          NhàQuê 09.08.2009 07:59:50 (permalink)
          0


          Trích đoạn: HÀN PHONG

          bài này chủ yếu là viết cho vui, cũng là một chút tâm sự gởi chung đến các bạn thơ. 


          NỖI LÒNG QUAN LỚN

          Cái ghế quan to tớ thử ngồi
          Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
          Thư trình gửi lại lời ai oán
          Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
          Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
          Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
          Không may long thể sinh ra bệnh
          Chắc phải về vườn xếp bút thôi

          Tú Lòng…thòng

          *Án: một loại bàn cao và hẹp.





          Gởi Tú Lòng...Thòng


          Đừng


          Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
          Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
          Việc phải hiềm gì e tiếng oán
          Đường ngay há ngại … định than ôi
          Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
          Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
          Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
          Tài ba xuất chúng… nghĩ… đành thôi

          NhàQuê


          #771
            dongthanhtruc 09.08.2009 09:00:10 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NhàQuê


            Trích đoạn: HÀN PHONG

            bài này chủ yếu là viết cho vui, cũng là một chút tâm sự gởi chung đến các bạn thơ. 


            NỖI LÒNG QUAN LỚN

            Cái ghế quan to tớ thử ngồi
            Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
            Thư trình gửi lại lời ai oán
            Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
            Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
            Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
            Không may long thể sinh ra bệnh
            Chắc phải về vườn xếp bút thôi

            Tú Lòng…thòng

            *Án: một loại bàn cao và hẹp.





            Gởi Tú Lòng...Thòng


            Đừng


            Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
            Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
            Việc phải hiềm gì e tiếng oán
            Đường ngay há ngại … định than ôi
            Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
            Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
            Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
            Tài ba xuất chúng… nghĩ… đành thôi

            NhàQuê




             
            CƯỜI
             
            Thế mới cười cho cái sự đời
            Ghế cao ai chẳng muốn lên ngồi
            Trách thân cực khổ đau đầu óc
            Than phận khó khăn nước mắt sôi
            Trót dại đa mang thì gánh lấy
            Nay khôn muốn tránh phải đành thôi
            Nghe thơ tâm sự đời..."ông" Tú
            Sào Phủ - Hứa Do tích cũ rồi!
             
            DTT thấy tâm sự của HP,mạo muội làm mấy dòng chọc bác Tú...lòng...vòng thôi.Mong bác đừng giận hay trách DTT,DTT không rành về thơ Đường,có gì thiếu sót xin bác chỉ ra giùm DTT với.Thân mến!
             
             
            #772
              HÀN PHONG 09.08.2009 11:02:26 (permalink)
              0

               
               Bạn Hữu
               
              Kỷ niệm hôm nào đượm thắm ghê
              Muôn phương hội tụ nhớ tư bề
              Này này chén ấm đưa say ngất
              Nọ nọ lời thương xướng thỏa thuê
              Có lúc mềm môi thơ chảy trọn
              Nhiều khi ngất ngưởng rượu tràn be
              Ra đường mới thấy tình thêm thấm
              Chẳng nệ vì nhau mấy chú hề
               
              Minh Đông

              Huynh Minh Đông: từ lúc huynh ít lui tới diễn đàn, Kôn Linh vì buồn mà bỏ thơ Đường luôn đấy, nếu huynh lên thường xuyên biết đâu sẽ giúp KL có hứng thú mà trở lại
               
               
              UỐNG VỚI BẠN HIỀN
               
              Lâu nay vắng bác nghĩ buồn ghê
              Tú cũng lo toan việc bộn bề
              Xuống phố giày sang toàn của...mượn
              Ra đường áo đẹp rặc đồ...thuê
              Còn trà Bắc Cạn đôi ba ấm
              Vẫn rượu Gò Công bảy tám be
              Mỗi lúc bạn hiền sang rủ nhậu
              Nâng ly mấy cái cười...hề hề
               
              Tú lòng...thòng
               
               
               
              Gởi Tú Lòng...Thòng


              Đừng


              Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
              Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
              Việc phải hiềm gì e tiếng oán
              Đường ngay há ngại … định than ôi
              Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
              Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
              Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
              Tài ba xuất chúng… nghĩ… đành thôi

              NhàQuê


               
              hihi, cảm ơn anh Nhà Quê đã khuyến khích, vậy Tú sẽ lên tinh thần và...ngồi tiếp hén
               
               
              CƯỜI

              Thế mới cười cho cái sự đời
              Ghế cao ai chẳng muốn lên ngồi
              Trách thân cực khổ đau đầu óc
              Than phận khó khăn nước mắt sôi
              Trót dại đa mang thì gánh lấy
              Nay khôn muốn tránh phải đành thôi
              Nghe thơ tâm sự đời..."ông" Tú
              Sào Phủ - Hứa Do tích cũ rồi!

               
              Đồng Thanh Trúc

               
              Bạn Đồng Thanh Trúc thân mến, nếu thích thì cứ vào chọc phá cho vui chứ Tú không quen giận đâu, bạn đừng lo. Chưa rành thơ Đường mà viết thế này, rành rồi không biết tới đâu nữa
               
               
              RÁNG
               
              Cái chỗ cao cao Tú ráng ngồi
              Dù rằng lắm lúc nhận lời...hôi
              Danh thơm cứ phải lo cho trọn
              Tiếng tốt lẽ nào lại bỏ ôi
              Binh pháp lùng xem dăm cuốn, tập
              Kinh thư tìm đọc ít chương, hồi
              Để còn ứng xử cùng nhân thế
              Kẻo họ cười thầm chết mất thôi
               

              Tú Lòng...thòng
              #773
                dongthanhtruc 09.08.2009 11:44:23 (permalink)
                0

                CƯỜI

                Thế mới cười cho cái sự đời
                Ghế cao ai chẳng muốn lên ngồi
                Trách thân cực khổ đau đầu óc
                Than phận khó khăn nước mắt sôi
                Trót dại đa mang thì gánh lấy
                Nay khôn muốn tránh phải đành thôi
                Nghe thơ tâm sự đời..."ông" Tú
                Sào Phủ - Hứa Do tích cũ rồi!

                Đồng Thanh Trúc


                Bạn Đồng Thanh Trúc thân mến, nếu thích thì cứ vào chọc phá cho vui chứ Tú không quen giận đâu, bạn đừng lo. Chưa rành thơ Đường mà viết thế này, rành rồi không biết tới đâu nữa


                RÁNG

                Cái chỗ cao cao Tú ráng ngồi
                Dù rằng lắm lúc nhận lời...hôi
                Danh thơm cứ phải lo cho trọn
                Tiếng tốt lẽ nào lại bỏ ôi
                Binh pháp lùng xem dăm cuốn, tập
                Kinh thư tìm đọc ít chương, hồi
                Để còn ứng xử cùng nhân thế
                Kẻo họ cười thầm chết mất thôi


                Tú Lòng...thòng

                 
                 
                HP không giận là tốt rồi.Nhưng DTT dại một lần rồi thôi,chứ từ giờ cũng không dám nói bậy nữa đâu,múa vụng mà lại ham múa là ngã chết...
                 
                Bởi đây là trang thơ Đường của Tú,mà cái khoản này thì DTT cực vụng.Tính tình lại phóng túng bất cần,bất kham,không khuôn phép nên chỉ hợp mỗi cái lối tự do.
                 
                DTT muốn tìm hiểu về thơ Đường để biết mà Tú khách sáo giữ sĩ diện cho DTT ,hay bận quá không chỉ được....
                 
                Chúc HP vui khoẻ để làm tròn nhiệm vụ!
                #774
                  nha uyen 09.08.2009 12:32:10 (permalink)
                  0
                  NỖI LÒNG QUAN LỚN

                  Cái ghế quan to tớ thử ngồi
                  Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
                  Thư trình gửi lại lời ai oán
                  Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
                  Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
                  Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
                  Không may long thể sinh ra bệnh
                  Chắc phải về vườn xếp bút thôi

                  Tú Lòng…thòng

                  *Án: một loại bàn cao và hẹp.


                  Đừng

                  Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
                  Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
                  Việc phải hiềm gì e tiếng oán
                  Đường ngay há ngại … định than ôi
                  Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
                  Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
                  Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
                  Tài ba xuất chúng… nghĩ… đành thôi

                  NhàQuê

                  RÁNG
                   
                  Cái chỗ cao cao Tú ráng ngồi
                  Dù rằng lắm lúc nhận lời...hôi
                  Danh thơm cứ phải lo cho trọn
                  Tiếng tốt lẽ nào lại bỏ ôi
                  Binh pháp lùng xem dăm cuốn, tập
                  Kinh thư tìm đọc ít chương, hồi
                  Để còn ứng xử cùng nhân thế
                  Kẻo họ cười thầm chết mất thôi
                   

                  Tú Lòng...thòng

                  TỐT
                   
                  Có chỗ cao cao tốt cứ ngồi
                  Bận lòng chi lắm chiện thơm hôiRượu nhiều rủ bạn đừng đem đổMồi lắm mời người chớ để ôiHành thiện được lành câu thánh dạyÁc gieo gặp hoạ chữ luân hồiGhế quan nhưng tính đừng quan nhéHống hách người chê mãi chẳng thôi !                        Nha Uyen  
                   
                  #775
                    HÀN PHONG 09.08.2009 13:11:14 (permalink)
                    0


                    HP không giận là tốt rồi.Nhưng DTT dại một lần rồi thôi,chứ từ giờ cũng không dám nói bậy nữa đâu,múa vụng mà lại ham múa là ngã chết...
                     
                    Bởi đây là trang thơ Đường của Tú,mà cái khoản này thì DTT cực vụng.Tính tình lại phóng túng bất cần,bất kham,không khuôn phép nên chỉ hợp mỗi cái lối tự do.
                     
                    DTT muốn tìm hiểu về thơ Đường để biết mà Tú khách sáo giữ sĩ diện cho DTT ,hay bận quá không chỉ được....
                     
                    Chúc HP vui khoẻ để làm tròn nhiệm vụ!

                    ***
                     
                    Bạn Đồng Thanh Trúc ạ, nếu bạn muốn Tú nhận xét bài thơ này thì Tú sẽ nhận xét theo hiểu biết hạn hẹp của Tú nhé.
                     
                    Thực chất, đây không phải là một bài họa, vì một bài họa phải dùng 5 chữ vần của bài xướng là: ngồi, hôi, ôi, hồi, thôi.
                    Vậy bài này được coi là một bài sáng tác, song hơi hướm của nó lại theo bài "nỗi lòng quan lớn" của Tú. Nếu nhận đây là 1 bài sáng tác thì Tú đã nợ bạn một bài họa rồi
                    Về bài thơ, nó rất đúng niêm, luật và chỉnh cả phần đối nữa nên Tú chỉ biết nói hay chứ không thấy lỗi nào. Như vậy đây là 1 bài thơ Đường 100% rồi còn gì. Nhiều chữ đối nhau rất đắc như: thân >< phận, cực khổ >< khó khăn, đau đầu óc >< nước mắt sôi đối không chỉnh về chữ nhưng lại đối được ý, cũng rất hay. Còn những chữ như: dại >< khôn, mang >< tránh thì đối nhau chan chát.
                    Ý của toàn bài cũng rất thông thoáng, không vướng vấp, không trùng chữ, trùng ý. Lại thêm được điển tích Sào Phủ, Hứa Do thì kể ra bài này quá nặng ký . Với chừng đó yếu tố thì DTT có thể hiên ngang bước vào lĩnh vực Đường thi rồi. E rằng Tú lại đang tiếp chuyện với cao nhân ẩn mặt không chừng, sao thấy nghi quá  Vậy cho Tú khất lại bài hoạ hén, phải tìm điển tích để hoạ mới ổn được.
                     
                    #776
                      lyenson 09.08.2009 14:10:47 (permalink)
                      0
                      NỖI LÒNG QUAN LỚN

                      Cái ghế quan to tớ thử ngồi
                      Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
                      Thư trình gửi lại lời ai oán
                      Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
                      Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
                      Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
                      Không may long thể sinh ra bệnh
                      Chắc phải về vườn xếp bút thôi

                      Tú Lòng…thòng

                      *Án: một loại bàn cao và hẹp.

                      Đừng

                      Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
                      Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
                      Việc phải hiềm gì e tiếng oán
                      Đường ngay há ngại … định than ôi
                      Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
                      Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
                      Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
                      Tài ba xuất chúng… nghĩ… đành thôi

                      NhàQuê

                      RÁNG
                       
                      Cái chỗ cao cao Tú ráng ngồi
                      Dù rằng lắm lúc nhận lời...hôi
                      Danh thơm cứ phải lo cho trọn
                      Tiếng tốt lẽ nào lại bỏ ôi
                      Binh pháp lùng xem dăm cuốn, tập
                      Kinh thư tìm đọc ít chương, hồi
                      Để còn ứng xử cùng nhân thế
                      Kẻo họ cười thầm chết mất thôi
                       

                      Tú Lòng...thòng

                      TỐT
                       
                      Có chỗ cao cao tốt cứ ngồi
                      Bận lòng chi lắm chiện thơm hôi
                      Rượu nhiều rủ bạn đừng đem đổ
                      Mồi lắm mời người chớ để ôi
                      Hành thiện được lành câu thánh dạy
                      Ác gieo gặp hoạ chữ luân hồi
                      Ghế quan nhưng tính đừng quan nhé
                      Hống hách người chê mãi chẳng thôi !
                       
                                             Nha Uyen
                       
                       
                      Dự tiệc Quan
                       
                      Tiệc dọn ra mâm cậu cứ ngồi
                      Dù người bịt mũi bảo rằng hôi
                      Sầu Riêng khó ngưỡi dùng thì béo
                      Khấu Nhục* thơm tho để lại ôi
                      Ngon dở dù gì trong một tiệc
                      Hèn sang đâu diễn chỉ dăm hồi
                      Lỡ ngồi vào ghế đừng than trách...
                      Móc...gắp cho nhiều cũng thế thôi!
                       
                      LYênSơn
                      (*)Khấu nhục: món thịt mở hầm của người Hoa
                      #777
                        Minh Đông 10.08.2009 03:45:22 (permalink)
                        0
                        Hàn Phong mến,
                        Hôm nay rỗi rãnh kéo nhau đi ăn tiệm, vào trúng chỗ nấu ăn dở quá đành lặng lẽ ra về
                        uổng một buổi sáng đẹp trời...biết than thở cùng ai đây?

                        Thợ Nấu Tệ
                         
                        Trộn lại xào qua một món hâm
                        Khoe tài nấu nướng diễn màn câm
                        Rau răm, xả ớt, cùng dưa trộn
                        Mắm ruốc, tương chao với muối dầm
                        Quết quết, xào xào tay chẳng nghỉ
                        Phe phe, phảy phảy, khách thường lầm
                        Công phu “chief cook”* ta danh tiếng
                        Thực khách ngồi yên đũa chẳng cầm
                         
                        Minh Đông
                         
                        *thợ nấu
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 11:48:47 bởi Minh Đông >
                        #778
                          HÀN PHONG 10.08.2009 14:12:02 (permalink)
                          0

                          Hàn Phong mến,
                          Hôm nay rỗi rãnh kéo nhau đi ăn tiệm, vào trúng chỗ nấu ăn dở quá đành lặng lẽ ra về
                          uổng một buổi sáng đẹp trời...biết than thở cùng ai đây?

                          Thợ Nấu Tệ
                           
                          Trộn lại xào qua một món hâm
                          Khoe tài nấu nướng diễn màn câm
                          Rau răm, xả ớt, cùng dưa trộn
                          Mắm ruốc, tương chao với muối dầm
                          Quết quết, xào xào tay chẳng nghỉ
                          Phe phe, phảy phảy, khách thường lầm
                          Công phu “chief cook”* ta danh tiếng
                          Thực khách ngồi yên đũa chẳng cầm
                           
                          Minh Đông
                           
                          *thợ nấu
                           
                           
                          hihi, huynh quả là xui rồi, Tú hổng rành vụ này nhưng cũng biết chút chút, mời huynh một bữa nhá

                          CÁ LÓC CHIÊN XÙ

                          Mời bác xơi nè chẳng nói hâm
                          Lui vào xó bếp giả vờ câm
                          Rau thơm, cá lóc, chiên dầu nóng
                          Sa lách, dưa leo, nước mắm dầm
                          Vị đậm mềm môi, ôi đích thực
                          Hương thơm nức mũi, quả không lầm
                          Lâu lâu mới trổ tài…vua bếp
                          Món nấu chưa ra khách đã cầm


                          Tú Lòng…thòng

                          #779
                            Tứ Trụ 11.08.2009 11:06:19 (permalink)
                            0


                            Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc Huynh HP
                            Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày càng hay thêm nha
                            Kính Chào Thân.
                            Mytutru_11.8.2009





                            Đính kèm (1)

                            _____________________________
                            #780
                              Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 75 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9