TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 75 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 05.09.2009 23:11:20 (permalink)
0
CON VỊT
 
Quạc quạc nhà ai chú vịt bầu
Ngoài kia sấm chớp biết chi đâu
Thịt dai chẳng ngán roi tra cổ
Lông mượt nào e nước đổ đầu
Trong bụi dế, giun lo tím mật
Ngoài đồng tôm, tép sợ xanh râu
Chỉ riêng đôi cánh coi thừa nhỉ
Thấy lũ chim bay lại phát rầu
 
Tú Lòng...thòng
nha uyen 05.09.2009 23:13:14 (permalink)
0
CON NÒNG NỌC

Cũng giống cao sang phải giỡn hè
Ông trời thấy mặt hãy còn e
Nằm trong giếng cạn quen chia nhóm
Lặn dưới ao sâu giỏi kết bè
Bảo cóc thì trông không giống cóc
Kêu trê lại ngó chẳng ra trê
Cái đuôi chưa đứt mà ham chạy
Mới vấp vào chân trật bánh chè

Tú Lòng...thòng
 
 CON ỄNH ƯƠNG
Tay chân dủ cả phải không hè
Kèn tróng mười phần hết chín e
Lúc nắng im re nằm dưới ruộng
Khi mưa rổn rảng cất cao bè

Tướng đi cứ ngỡ con anh ếch

Dáng lội lại nhầm cháu bác trê

Lớn giọng vui mừng mưa tồt lúa

Có công sao chẳng được cho chè !

                Nha Uyen
 

hihi,lâu kg vào thăm huynh,xin hoạ vui mí huynh một bài nhaNU

Xin kính họa

Con ... con ngáo ột
 
Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
Khật khùng bỏ học cóc cần e
Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
Vải thô được việc trong tan chế
Chợp mắt ma chay cúng chén chè

Long Vũ 
 


Cảm ơn Nhã Uyên và anh Long Vũ đã ghé họa, HP họa lại 1 bài đáp lễ hén

CON LƯƠN
 
Chải chuốt hay sao bóng rứa hè
Gặp chàng ngư phủ chín phần e
Nghe ồn vội vã chui trong đá
Thấy động mau mau nấp dưới bè
Xỉn rượu bao anh còn ngỡ chạch
Say mồi lắm lão vẫn nhầm trê
Sẩy tay giữa chợ bò nguây nguẩy
Mấy chị đau tim...đổ cả chè
 
Tú Lòng...thòng

hic, sorry Nhã Uyên nha, tại lúc nãy đang nghĩ đến cô học trò nên ngồi đánh mà không để ý, đáng trách, đáng trách.


OẢN HAY CHÈ ?
 
Vợ la quýnh quáng đúng không hè
Thấy phụng kêu rồng thiệt quá e
Phải mới lim dim vô mấy xị
Hoặc vừa nhắm mắt tập ca bè
Con gà tục tác kêu con vịt
Cá lóc lăn tròn nói cá trê
Bụt thấy giật mình đâm ngớ ngẩn
Dòm qua ngó lại oản hay chè !!!
 
                   Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 23:15:04 bởi nha uyen >
#827
    HÀN PHONG 05.09.2009 23:35:14 (permalink)
    0

    CON NÒNG NỌC

    Cũng giống cao sang phải giỡn hè
    Ông trời thấy mặt hãy còn e
    Nằm trong giếng cạn quen chia nhóm
    Lặn dưới ao sâu giỏi kết bè
    Bảo cóc thì trông không giống cóc
    Kêu trê lại ngó chẳng ra trê
    Cái đuôi chưa đứt mà ham chạy
    Mới vấp vào chân trật bánh chè

    Tú Lòng...thòng
     
     CON ỄNH ƯƠNG
    Tay chân dủ cả phải không hè
    Kèn tróng mười phần hết chín e
    Lúc nắng im re nằm dưới ruộng
    Khi mưa rổn rảng cất cao bè

    Tướng đi cứ ngỡ con anh ếch

    Dáng lội lại nhầm cháu bác trê

    Lớn giọng vui mừng mưa tồt lúa

    Có công sao chẳng được cho chè !

                   Nha Uyen
     

    hihi,lâu kg vào thăm huynh,xin hoạ vui mí huynh một bài nhaNU

    Xin kính họa

    Con ... con ngáo ột
     
    Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
    Khật khùng bỏ học cóc cần e
    Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
    Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
    Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
    Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
    Vải thô được việc trong tan chế
    Chợp mắt ma chay cúng chén chè

    Long Vũ 
     


    Cảm ơn Nhã Uyên và anh Long Vũ đã ghé họa, HP họa lại 1 bài đáp lễ hén

    CON LƯƠN
     
    Chải chuốt hay sao bóng rứa hè
    Gặp chàng ngư phủ chín phần e
    Nghe ồn vội vã chui trong đá
    Thấy động mau mau nấp dưới bè
    Xỉn rượu bao anh còn ngỡ chạch
    Say mồi lắm lão vẫn nhầm trê
    Sẩy tay giữa chợ bò nguây nguẩy
    Mấy chị đau tim...đổ cả chè
     
    Tú Lòng...thòng

    hic, sorry Nhã Uyên nha, tại lúc nãy đang nghĩ đến cô học trò nên ngồi đánh mà không để ý, đáng trách, đáng trách.


    OẢN HAY CHÈ ?

     

    Vợ la quýnh quáng đúng không hè

    Thấy phụng kêu rồng thiệt quá e

    Phải mới lim dim vô mấy xị

    Hoặc vừa nhắm mắt tập ca bè

    Con gà tục tác kêu con vịt

    Cá lóc lăn tròn nói cá trê

    Bụt thấy giật mình đâm ngớ ngẩn

    Dòm qua ngó lại oản hay chè !!!

     

                       Nha Uyen


     
    TỰ NGẪM
    (riêng gởi Nhã Uyên)
     
    Chửa được ba mươi đã lẫn hè
    Đầu mình nghĩ lại thấy mà e
    Mò lên sân khấu ca nhầm điệu
    Bước tới Kara(oke) hát lộn bè
    Ngủ mớ cho nên rồng hóa phụng
    Mộng du mới bị...lóc thành trê
    Lần sau nhất định coi cho kỹ
    Lộn nữa thì Uyên nhớ phạt chè
     
    Tú Lòng...thòng
    #828
      vancali96 06.09.2009 03:32:07 (permalink)
      0
       

      CON NÒNG NỌC

      Cũng giống cao sang phải giỡn hè
      Ông trời thấy mặt hãy còn e
      Nằm trong giếng cạn quen chia nhóm
      Lặn dưới ao sâu giỏi kết bè
      Bảo cóc thì trông không giống cóc
      Kêu trê lại ngó chẳng ra trê
      Cái đuôi chưa đứt mà ham chạy
      Mới vấp vào chân trật bánh chè

      Tú Lòng...thòng
       
       CON ỄNH ƯƠNG
      Tay chân dủ cả phải không hè
      Kèn tróng mười phần hết chín e
      Lúc nắng im re nằm dưới ruộng
      Khi mưa rổn rảng cất cao bè

      Tướng đi cứ ngỡ con anh ếch

      Dáng lội lại nhầm cháu bác trê

      Lớn giọng vui mừng mưa tồt lúa

      Có công sao chẳng được cho chè !

                    Nha Uyen
       

      hihi,lâu kg vào thăm huynh,xin hoạ vui mí huynh một bài nhaNU

      Xin kính họa

      Con ... con ngáo ột
       
      Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
      Khật khùng bỏ học cóc cần e
      Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
      Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
      Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
      Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
      Vải thô được việc trong tan chế
      Chợp mắt ma chay cúng chén chè

      Long Vũ 
       


      Cảm ơn Nhã Uyên và anh Long Vũ đã ghé họa, HP họa lại 1 bài đáp lễ hén

      CON LƯƠN
       
      Chải chuốt hay sao bóng rứa hè
      Gặp chàng ngư phủ chín phần e
      Nghe ồn vội vã chui trong đá
      Thấy động mau mau nấp dưới bè
      Xỉn rượu bao anh còn ngỡ chạch
      Say mồi lắm lão vẫn nhầm trê
      Sẩy tay giữa chợ bò nguây nguẩy
      Mấy chị đau tim...đổ cả chè
       
      Tú Lòng...thòng

      hic, sorry Nhã Uyên nha, tại lúc nãy đang nghĩ đến cô học trò nên ngồi đánh mà không để ý, đáng trách, đáng trách.


      OẢN HAY CHÈ ?

       

      Vợ la quýnh quáng đúng không hè

      Thấy phụng kêu rồng thiệt quá e

      Phải mới lim dim vô mấy xị

      Hoặc vừa nhắm mắt tập ca bè

      Con gà tục tác kêu con vịt

      Cá lóc lăn tròn nói cá trê

      Bụt thấy giật mình đâm ngớ ngẩn

      Dòm qua ngó lại oản hay chè !!!

       

                         Nha Uyen



      TỰ NGẪM
      (riêng gởi Nhã Uyên)
       
      Chửa được ba mươi đã lẫn hè
      Đầu mình nghĩ lại thấy mà e
      Mò lên sân khấu ca nhầm điệu
      Bước tới Kara(oke) hát lộn bè
      Ngủ mớ cho nên rồng hóa phụng
      Mộng du mới bị...lóc thành trê
      Lần sau nhất định coi cho kỹ
      Lộn nữa thì Uyên nhớ phạt chè
       
      Tú Lòng...thòng

       Cho em góp vui một bài nhen , chúc quý huynh tỷ ngày thứ bày vui ...hì hì ...

       
      Con cóc

      Cô đơn tủi phận sống sau hè
      Ngại sáng xa người thấy bóng e
      Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
      Chiều mưa xúm lại hát ca bè
      Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
      Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
      Cóc tía sần sùi trông phát ói
      Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

      Vancali 9.5.09

      #829
        trantruilui 06.09.2009 08:24:32 (permalink)
        0
        CON VỊT
         
        Quạc quạc nhà ai chú vịt bầu
        Ngoài kia sấm chớp biết chi đâu
        Thịt dai chẳng ngán roi tra cổ
        Lông mượt nào e nước đổ đầu
        Trong bụi dế, giun lo tím mật
        Ngoài đồng tôm, tép sợ xanh râu
        Chỉ riêng đôi cánh coi thừa nhỉ
        Thấy lũ chim bay lại phát rầu
         
        Tú Lòng...thòng

        VỊT BẦU


        Có phải tròn vo được gọi bầu
        Ngày đêm cạp cạp hiểu gì đâu
        Ngô hư thóc lép không đầy bụng 
        Nước lũ mưa tuôn chẳng ướt đầu
        Thoáng thấy con trùn lao xạc cẳng
        Vừa trông chú nhậu chạy phờ râu
        Trời cho đôi cánh loè thiên hạ
        Chẳng được vi vu nghĩ thiệt rầu !


                                          TTL


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 19:43:21 bởi trantruilui >
        #830
          Nguyệt Ánh 06.09.2009 09:27:24 (permalink)
          0
          CON NÒNG NỌC

          Cũng giống cao sang phải giỡn hè
          Ông trời thấy mặt hãy còn e
          Nằm trong giếng cạn quen chia nhóm
          Lặn dưới ao sâu giỏi kết bè
          Bảo cóc thì trông không giống cóc
          Kêu trê lại ngó chẳng ra trê
          Cái đuôi chưa đứt mà ham chạy
          Mới vấp vào chân trật bánh chè

          Tú Lòng...thòng
           
           CON ỄNH ƯƠNG
          Tay chân dủ cả phải không hè
          Kèn tróng mười phần hết chín e
          Lúc nắng im re nằm dưới ruộng
          Khi mưa rổn rảng cất cao bè

          Tướng đi cứ ngỡ con anh ếch

          Dáng lội lại nhầm cháu bác trê

          Lớn giọng vui mừng mưa tồt lúa

          Có công sao chẳng được cho chè !

                    Nha Uyen
           

          hihi,lâu kg vào thăm huynh,xin hoạ vui mí huynh một bài nhaNU

          Xin kính họa

          Con ... con ngáo ột
           
          Trúng gió kinh phong bởi nắng hè
          Khật khùng bỏ học cóc cần e
          Chằn hiu nhớt lạnh tìm chung giếng
          Khỉ khọt hôi lông kết trọn bè
          Quẹt bút tin rằng phàm hóa thánh
          Rụng đuôi cứ ngở nhái thành trê
          Vải thô được việc trong tan chế
          Chợp mắt ma chay cúng chén chè

          Long Vũ 
           


          Cảm ơn Nhã Uyên và anh Long Vũ đã ghé họa, HP họa lại 1 bài đáp lễ hén

          CON LƯƠN
           
          Chải chuốt hay sao bóng rứa hè
          Gặp chàng ngư phủ chín phần e
          Nghe ồn vội vã chui trong đá
          Thấy động mau mau nấp dưới bè
          Xỉn rượu bao anh còn ngỡ chạch
          Say mồi lắm lão vẫn nhầm trê
          Sẩy tay giữa chợ bò nguây nguẩy
          Mấy chị đau tim...đổ cả chè
           
          Tú Lòng...thòng

          hic, sorry Nhã Uyên nha, tại lúc nãy đang nghĩ đến cô học trò nên ngồi đánh mà không để ý, đáng trách, đáng trách.


          OẢN HAY CHÈ ? 
          Vợ la quýnh quáng đúng không hè
          Thấy phụng kêu rồng thiệt quá e
          Phải mới lim dim vô mấy xị
          Hoặc vừa nhắm mắt tập ca bè
          Con gà tục tác kêu con vịt
          Cá lóc lăn tròn nói cá trê
          Bụt thấy giật mình đâm ngớ ngẩn
          Dòm qua ngó lại oản hay chè !!! 

                               Nha Uyen

          TỰ NGẪM
          (riêng gởi Nhã Uyên)
           
          Chửa được ba mươi đã lẫn hè
          Đầu mình nghĩ lại thấy mà e
          Mò lên sân khấu ca nhầm điệu
          Bước tới Kara(oke) hát lộn bè
          Ngủ mớ cho nên rồng hóa phụng
          Mộng du mới bị...lóc thành trê
          Lần sau nhất định coi cho kỹ
          Lộn nữa thì Uyên nhớ phạt chè
           
          Tú Lòng...thòng

          Cho em góp vui một bài nhen , chúc quý huynh tỷ ngày thứ bày vui ...hì hì ...

          Con cóc

          Cô đơn tủi phận sống sau hè
          Ngại sáng xa người thấy bóng e
          Tối vắng cùng nhau tìm kết bạn
          Chiều mưa xúm lại hát ca bè
          Da nhờn mới thấy ngờ con nhái
          Mắt lộ xa nhìn ngở cá trê
          Cóc tía sần sùi trông phát ói
          Nhiều cô sợ đến sụm bà chè

          Vancali 9.5.09


          DẶN
          Sư phụ mần răng tội rứa hè
          Nhìn gà hoá cuốc để người e
          Xà lan gần ngó kêu vỏ lãi
          Thuyền thúng xa trông bảo cái bè
          Ngắm kỹ đừng nhầm ai với vợ
          Liếc qua phãi biết ngát* hay trê
          Thầy mà lẫn lộn thêm lần nữa
          Con hỏng đi mua thiếu... rượu chè ./


                                   Nguyet Anh


                         *cá ngát,đầu dẹp như cá trê nhưng mình tròn và dài hơn,thịt ngon hơn và đắt tiền hơn cá trê nhiều.


           


           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 19:51:45 bởi Nguyệt Ánh >
          #831
            Đuyên Hồng 10.09.2009 23:31:56 (permalink)
            0
            CÁI CÒI
             
            Cái còi thì nhỏ, tiếng thì xa
            Thiên hạ ai mà chẳng biết qua
            Cuối ngõ ti toe loè lũ cún
            Đầu sân hí hoét doạ đàn gà
            Cái xanh sắc chuối* ưa lòng trẻ
            Cái trắng màu nhôm điếc nhĩ già
            Chỉ tội những anh đi "xế" ẩu
            Thoáng nghe đã vội giật mình ra
            Hàn Phong
             
            Tú Lòng...thòng  *trẻ con ở quê thuờng dùng lá dừa, lá chuối để quấn làm còi thổi


            ĐI CHÙA
            Ba hồi bát nhã vọng vang xa
            Tháng bảy ngày rằm khách ghé qua
            Lễ phật tìm về câu phước, thiện
            Ăn chay né tránh phở bỏ, gà
            Câu kinh tiếng kệ say lòng trẻ
            Mõ nhịp chuông ngân đẹp bụng già
            Ngắm Đữc Từ Bi  quên hỉ nộ
                                       Tâm lành được mở rộng thêm ra ./                        
            Nguyet Anh

            CÁI CÒI
            Trong tròn, ngoài nhỏ, nắm thò ra
            Ưng thổi xin mời cứ thử qua
            Cắn mép phùng mang nhìn giống khỉ
            Sờ đuôi rận má tưởng như gà
            Không dây thả xuống là con trẻ
            Có chạc đeo quanh ấy chú già
            Đen trắng lắm màu to lớn đủ
            Cô nào đã ngậm tiếng lan xa…!
            Đuyên Hồng
            September 10, 2009

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 23:34:17 bởi Đuyên Hồng >
            #832
              vancali96 11.09.2009 08:50:28 (permalink)
              0
               

              CÁI CÒI
               
              Cái còi thì nhỏ, tiếng thì xa
              Thiên hạ ai mà chẳng biết qua
              Cuối ngõ ti toe loè lũ cún
              Đầu sân hí hoét doạ đàn gà
              Cái xanh sắc chuối* ưa lòng trẻ
              Cái trắng màu nhôm điếc nhĩ già
              Chỉ tội những anh đi "xế" ẩu
              Thoáng nghe đã vội giật mình ra
              Hàn Phong
               
              Tú Lòng...thòng  *trẻ con ở quê thuờng dùng lá dừa, lá chuối để quấn làm còi thổi


              ĐI CHÙA
              Ba hồi bát nhã vọng vang xa
              Tháng bảy ngày rằm khách ghé qua
              Lễ phật tìm về câu phước, thiện
              Ăn chay né tránh phở bỏ, gà
              Câu kinh tiếng kệ say lòng trẻ
              Mõ nhịp chuông ngân đẹp bụng già
              Ngắm Đữc Từ Bi  quên hỉ nộ
                                         Tâm lành được mở rộng thêm ra ./                        
              Nguyet Anh

              CÁI CÒI
              Trong tròn, ngoài nhỏ, nắm thò ra
              Ưng thổi xin mời cứ thử qua
              Cắn mép phùng mang nhìn giống khỉ
              Sờ đuôi rận má tưởng như gà
              Không dây thả xuống là con trẻ
              Có chạc đeo quanh ấy chú già
              Đen trắng lắm màu to lớn đủ
              Cô nào đã ngậm tiếng lan xa…!
              Đuyên Hồng
              September 10, 2009


               Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...

              Cái còi

              Treo thòng trước ngực thấy từ xa
              Sống ở đô thành đã biết qua
              Góc chợ bầu cua nghe tiếng huýt
              Hàng hiên sóc dĩa  nhóm chân gà
              Còi vang đánh động lòng con trẻ
              Gió mạnh rung rinh cẳng cụ già
              Cướp cạn căm hờn trong  củi sắt
              Dân làng yên ổn thở khì ra

              Vancali 9.10.09
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 11:57:11 bởi vancali96 >
              #833
                HÀN PHONG 12.09.2009 02:31:01 (permalink)
                0
                ???
                 
                Hảo hán thời nay được mấy anh
                Mò lên chốn ảo quyết phân tranh
                Dở hay khó đọ ba phân lưỡi
                Hơn kém không so một miểng sành
                Chẳng được nể nang nhờ thực lực
                Thì chi khoe mẽ chút hư danh
                Khéo đi bôi mặt người thiên hạ
                Cười họ phần ta nhớ để dành
                 
                Tú Lòng...thòng
                #834
                  tú lơ khơ 12.09.2009 09:12:42 (permalink)
                  0
                  ???
                   
                  Hảo hán thời nay được mấy anh
                  Mò lên chốn ảo quyết phân tranh
                  Dở hay khó đọ ba phân lưỡi
                  Hơn kém không so một miểng sành
                  Chẳng được nể nang nhờ thực lực
                  Thì chi khoe mẽ chút hư danh
                  Khéo đi bôi mặt người thiên hạ
                  Cười họ phần ta nhớ để dành
                   
                  Tú Lòng...thòng

                  LƯỢM MÓT
                   
                  Chẳng gì đây cũng phận hùng anh
                  Cõi thực tài hèn hỗng dám tranhLạng quạng lo người cho cán chổiLơ ngơ sợ chúng tặng viên sànhLân la chốn ảo tìm dăm tiếngMò mẫm nơi hư kiếm tí danhAi liệng thì tui xin lượm hếtMang dzìa bỏ tủ cất riêng dành.                           Tú LK                             
                  #835
                    vancali96 13.09.2009 11:06:05 (permalink)
                    0

                    ???

                    Hảo hán thời nay được mấy anh
                    Mò lên chốn ảo quyết phân tranh
                    Dở hay khó đọ ba phân lưỡi
                    Hơn kém không so một miểng sành
                    Chẳng được nể nang nhờ thực lực
                    Thì chi khoe mẽ chút hư danh
                    Khéo đi bôi mặt người thiên hạ
                    Cười họ phần ta nhớ để dành

                    Tú Lòng...thòng

                    LƯỢM MÓT

                    Chẳng gì đây cũng phận hùng anh
                    Cõi thực tài hèn hỗng dám tranh
                    Lạng quạng lo người cho cán chổi
                    Lơ ngơ sợ chúng tặng viên sành
                    Lân la chốn ảo tìm dăm tiếng
                    Mò mẫm nơi hư kiếm tí danh
                    Ai liệng thì tui xin lượm hết
                    Mang dzìa bỏ tủ cất riêng dành.

                                              Tú LK


                    Phố ảo thôi thì cứ Chú Anh
                    Vung gươm múa giáo quyết giao tranh
                    Đường Cô chưa ngọt nhìn non nớt
                    Mật Cậu còn chua thấy chữa sành
                    Hết thảy trong vòng đang tập tểnh
                    Riêng ta ngoại lệ đã vang danh
                    Không tin cứ hỏi cùng thiên hạ
                    Miễn thấy thơ tôi mãi giựt dành.
                     
                     PT.937.....Người đẻ gần kho đạn , nói theo nhà văn HVP

                    Coi trời bằng vung

                    Mạng ảo bao lần nể mặt anh
                    Moi tìm khuyết điểm thích đua tranh
                    Chê người ý cộc như da cá
                    Cười kẻ văn thô giống vỏ sành
                    Thái độ ngang tàng mê chức tước
                    Tánh tình ngổ nghịch khoái công danh
                    Làng trên xóm dưới đều kiên sợ
                    Thấy lão từ xa... cổ để dành

                    Vancali 9.12.09

                    Thân chúc quý bạn tối thứ bảy vui mạnh nhen ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 03:54:20 bởi vancali96 >
                    #836
                      HÀN PHONG 13.09.2009 23:32:51 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn Nhã Uyên, Nguyệt Ánh, Van lì, Tú Lơ Khơ, anh Đuyên Hồng, PT.937 đã họa thơ cùng, vì có vài việc linh tinh nên hơi mất hứng, chưa họa lại với mọi người được, hẹn hôm khác hén


                      MẤT HỨNG
                       
                      Lẩn quẩn loanh quanh mấy ý cuồng
                      Càng ngâm, càng đọc thấy càng suông
                      Câu cùn chẳng vượt mười phân thẳng
                      Chữ mọn không ngoài tám tấc vuông
                      Mạch hứng nhằm khi diều tắt gió
                      Hồn thơ phải lúc chỉ treo chuông
                      Càng ngâm, càng đọc càng ngao ngán
                      Há mãi vần xoay kiểu nhắc tuồng ???
                       
                      Tú Lòng...thòng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 23:36:55 bởi HÀN PHONG >
                      #837
                        Phuongtim937 14.09.2009 05:38:24 (permalink)
                        0

                        Cảm ơn Nhã Uyên, Nguyệt Ánh, Van lì, Tú Lơ Khơ, anh Đuyên Hồng, PT.937 đã họa thơ cùng, vì có vài việc linh tinh nên hơi mất hứng, chưa họa lại với mọi người được, hẹn hôm khác hén


                        MẤT HỨNG

                        Lẩn quẩn loanh quanh mấy ý cuồng
                        Càng ngâm, càng đọc thấy càng suông
                        Câu cùn chẳng vượt mười phân thẳng
                        Chữ mọn không ngoài tám tấc vuông
                        Mạch hứng nhằm khi diều tắt gió
                        Hồn thơ phải lúc chỉ treo chuông
                        Càng ngâm, càng đọc càng ngao ngán
                        Há mãi vần xoay kiểu nhắc tuồng ???

                        Tú Lòng...thòng


                        Mới uống vài ly tửu nhập cuồng
                        Câu thơ lộn ngược ý không suông
                        Dồi mài mấy bân chưa bằng phẳng
                        Đẽo gọt bao lần chẳng được vuông
                        Lắm lúc trầm buồn như tiếng mõ

                        Đôi khi chát chúa tựa hồi chuông
                        Xào qua nấu lại xem gần khét

                        Hộ tớ nhờ ai giúp nhắc tuồng  !
                         
                        PT.937...Họa vui theo Tú Long.Thòng cái nhé...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 00:33:05 bởi Phuongtim937 >
                        #838
                          vancali96 14.09.2009 07:35:16 (permalink)
                          0
                           

                          Cảm ơn Nhã Uyên, Nguyệt Ánh, Van lì, Tú Lơ Khơ, anh Đuyên Hồng, PT.937 đã họa thơ cùng, vì có vài việc linh tinh nên hơi mất hứng, chưa họa lại với mọi người được, hẹn hôm khác hén


                          MẤT HỨNG
                           
                          Lẩn quẩn loanh quanh mấy ý cuồng
                          Càng ngâm, càng đọc thấy càng suông
                          Câu cùn chẳng vượt mười phân thẳng
                          Chữ mọn không ngoài tám tấc vuông
                          Mạch hứng nhằm khi diều tắt gió
                          Hồn thơ phải lúc chỉ treo chuông
                          Càng ngâm, càng đọc càng ngao ngán
                          Há mãi vần xoay kiểu nhắc tuồng ???
                           
                          Tú Lòng...thòng


                          Mới uống vài ly tửu nhập cuồng
                          Câu thơ lộn ngược ý không suông
                          Dồi mài mấy bân chưa bằng phẳng
                          Đẽo gọt bao lần chẳng được vuông
                          Lắm lúc trầm buồn như tiếng mõ

                          Đôi khi chát chúa tựa hồi chuông
                          Xào qua nấu lại xem gần khét

                          Nhờ ai hộ tớ để nhắc tuồng  !
                           
                          PT.937...Họa vui theo Tú Long.Thòng cái nhé...

                          Xin họa vần thoáng ý nhen hì hì ...

                          Ánh mắt gai nhân


                          Liếc ngang gái trẻ khiến chân cuồng
                          Ả muốn bao điều lão hứa suông
                          Trước cổng xây hồ hình chữ nhật
                          Sau vườn dựng cửa góc tròn vuông
                          Lên rừng lùng kiếm cây làm cột
                          Xuống phố truy tầm thợ đúc chuông
                          Ánh mắt gai nhân mầm nhiễu sự
                          Đời xưa để lại biết bao tuồng

                          Vancali 9.13.09

                          Chúc quý bạn chủ nhật vui hì hì ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 07:42:13 bởi vancali96 >
                          #839
                            HÀN PHONG 14.09.2009 11:27:46 (permalink)
                            0

                            VỀ THĂM QUÊ, DẶN CÁC CHÁU

                            Các cháu năm nay lớn cả rồi
                            Đứa thì mười tám đứa hai mươi
                            Công cha dưỡng dục làm sao kể
                            Nghĩa mẹ sinh thành chẳng phải chơi
                            Bạc lẻ nhà cho dành sắm sách
                            Tiền còm cậu gởi để ăn xôi
                            Kiếm ông thầy tốt mà theo học
                            Chớ học làm chi thói chợ trời

                            Tú Lòng...thòng

                            #840
                              Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 75 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9