TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 75 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 30.10.2009 20:49:24 (permalink)
0
TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhà
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan

Tú Lòng...thòng

lelong54 31.10.2009 14:01:34 (permalink)
0
TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhà
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan

Tú Lòng...thòng


 
Làm quan chốn ảo kể cũng sang
Cơm, rau dưa muối....vẫn đường hoàng
Thành danh cõi thực...dù, nón, lộng,....!
Quan chỗ tâm hồn......khỏi đa mang !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 14:08:17 bởi lelong54 >
HÀN PHONG 31.10.2009 23:14:49 (permalink)
0
cảm ơn ban lelong54, thật ra chỗ nào cũng đa mang cả bạn ạ 


Chuyện Cô Chủ Quán
(cô hàng nước phố Rùm)

Cô chủ xinh tươi, tính lại hiền
Bao chàng ngấp nghé muốn đưa duyên
Mơ màng lão Tú chờ tay ngọc
Hí hửng anh Trà đợi gót tiên
Ước được chung đôi xây tổ ấm
Mơ cùng sánh bước dựng nhà riêng
Nay nghe cô chủ...năm con mọn
Hảo hán đua nhau xách dép liền

Tú lòng...thòng

HÀN PHONG 01.11.2009 10:40:04 (permalink)
0
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Nói ra họ lại tưởng tham quyền
Không nói mình ênh chuốc lấy phiền
Tiến thoái lưỡng nan xem cũng khổ
Vàng thau bất luận vậy mà yên
Nghề chơi mấy kẻ quy ra gạo
Tiếng ảo nào ai đổi lấy tiền
Thôi cứ vui vầy cho đoạn tháng
Mất còn gởi gắm ở cơ duyên

Tú Lòng...thòng
lá chờ rơi 01.11.2009 19:04:34 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhàn
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan


Tú Lòng...thòng



CHẲNG KÉM QUAN !

Không đợi không chờ phúc lộc ban
Dẫu nghèo dẫu khó cóc thèm than
Năm canh đứt nối đôi giờ mộng
Sáu khắc ra vô một chữ nhàn
Chuyện khó mặc ai đành chẳng biết
Điều hay kệ chúng quyết không bàn
Cơm nhà dưa muối ngày ba bữa
Con quạt vợ hầu chẳng kém quan !

Lá chờ rơi 01/11/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 19:05:34 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 01.11.2009 21:22:02 (permalink)
0
TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhàn
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan

Tú Lòng...thòng


CHẲNG KÉM QUAN !

Không đợi không chờ phúc lộc ban
Dẫu nghèo dẫu khó cóc thèm than
Năm canh đứt nối đôi giờ mộng
Sáu khắc ra vô một chữ nhàn
Chuyện khó mặc ai đành chẳng biết
Điều hay kệ chúng quyết không bàn
Cơm nhà dưa muối ngày ba bữa
Con quạt vợ hầu chẳng kém quan !

Lá chờ rơi 01/11/09

CẢ HƠN QUAN


Tuổi cao được khỏe bởi trời ban
Nhiều ít tiền tiêu chẳng thở than
Thơ nét ngày đêm vui hạnh phúc
Thuốc chè trưa sớm hưởng an nhàn
Chuyện đời hay dở nào đong đếm
Việc nước được thua cũng cóc bàn
Rượu rót cơm bưng ngày mấy bận
Ở nhà còn sướng cả hơn quan!
November 1, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 09:55:37 bởi Đuyên Hồng >
HÀN PHONG 02.11.2009 09:01:16 (permalink)
0
Cảm ơn anh Đuyên Hồng và bác LCR đã ghé chơi. Chúc anh và bác nhiều niềm vui và sức khỏe.


CẢNH SỬA NHÀ

Nằm đêm vọng cảnh, cảnh hoang liêu
Khúc nhạc trùng xa luống hắt hiu
Mỏi khớp chân xoài va rổ rá
Đau cơ tay sải đụng nồi niêu
Kiến bò đặc tựa ngày khoa cử
Muỗi bám đông như buổi thiết triều
Nửa ngủ mà dường như nửa thức
Mong cho trời sáng biết bao nhiêu.

Nov-01-2009
Tú lòng...thòng

lá chờ rơi 02.11.2009 16:59:53 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Nói ra họ lại tưởng tham quyền
Không nói mình ênh chuốc lấy phiền
Tiến thoái lưỡng nan xem cũng khổ
Vàng thau bất luận vậy mà yên
Nghề chơi mấy kẻ quy ra gạo
Tiếng ảo nào ai đổi lấy tiền
Thôi cứ vui vầy cho đoạn tháng
Mất còn gởi gắm ở cơ duyên

Tú Lòng...thòng


 
LẠC ĐẠO TÙY DUYÊN
 
Quan to thì được cái to quyền
To cả ăn chơi lẫn muộn phiền
Đám tiệc lắm khi ăn chẳng hết
Nợ tình đôi lúc ngủ không yên

Bà con nhờ cậy thì vô lộc
Dân chúng hơn thua mới có tiền
Việc dễ bàn quanh thành việc khó
Quan trường lạc đạo cũng tùy duyên.

Lá chờ rơi 02/11/09
 

HÀN PHONG 03.11.2009 17:02:18 (permalink)
0
Cảm ơn bác Lá, bài họa rất vui. Chúc bác sáng tác đều tay nhé. HP

VỚ VẨN

Việc nhà việc sở cứ đăng đăng
Thêm việc bao đồng rõ tốn xăng
Muốn cảnh thanh bình trời vẫn lệch
Mong khi ổn thỏa đất chưa bằng
Bao người ngoảnh mặt e mình bợm
Khối kẻ quay lưng tưởng tớ xằng
Nào biết niềm riêng u uẩn lắm
Kể ra cho hết cũng hơi căng

nov-01-2009
Tú lòng...thòng
tú lơ khơ 03.11.2009 19:49:22 (permalink)
0
VỚ VẨN

Việc nhà việc sở cứ đăng đăng
Thêm việc bao đồng rõ tốn xăng
Muốn cảnh thanh bình trời vẫn lệch
Mong khi ổn thỏa đất chưa bằng
Bao người ngoảnh mặt e mình bợm
Khối kẻ quay lưng tưởng tớ xằng
Nào biết niềm riêng u uẩn lắm
Kể ra cho hết cũng hơi căng

nov-01-2009
Tú lòng...thòng




 NHUẬN BÚT

Muốn viết một bài gửi báo đăng
Chiện nhà chiện nước mãi lăng xăng
Đường cân mấy bận chưa vừa ngọt
Chữ dũa bao canh chẳng đủ bằng
Phú tếu vui vui lo nghĩ bậy
Thơ yêu ướt ướt sợ kêu xằng
Suy đi tính lại trùi ui khó
Kiếm chút tiền còm quả thiệt căng !

                                LK
 
 Lâu rùi kg xướng hoạ,hoạ vui mí huynh một bài nha,chúc vui vẻ,LK



 



 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 19:55:53 bởi tú lơ khơ >
HÀN PHONG 04.11.2009 10:47:44 (permalink)
0
Cảm ơn LK, kể cũng lâu quá mới gặp lại nhỉ 

CÓ ĐÔI KHI

Đôi khi muốn viết để lòng khuây
Mổ bụng ra xem, thấy trống quầy
Chữ nghĩa leo rào phi ngõ bắc
Văn chương cuốn gió chạy đằng tây
Đăng "đàn" giải trí không còn bạn
Ẩn núi tu thân chẳng có thầy
Chán ngán lại chồng thêm chán ngán
Cố ngồi viết mãi...được nhiêu đây

Nov-01-2009
Tú Lòng...thòng

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 02:52:44 bởi Huyền Băng >
lá chờ rơi 28.11.2009 06:44:12 (permalink)
0
Nghe nói kỷ lục đám cưới già nhất là của một ông Tây năm 94 tuổi cưới một bà 92 tuổi, nên xin có bài thơ ngưỡng mộ :


KẺ ĐỠ NGƯỜI NÂNG
 
Chín mươi bốn tuổi động hồn xuân
Chợt thấy ai kia đẹp quá chừng !
Tuổi chín mươi hai dù nhếch nhác
Đêm nghìn lẻ một vẫn bâng khuâng
Nhìn lên mức đến nào ai thoát
Ngó xuống người theo ít kẻ gần
Đã trót gặp nhau thời ở lại
Khi cần kẻ đỡ có người nâng.
 
Lá chờ rơi 27/11/09


Đoạn_Trường 19.12.2009 11:36:18 (permalink)
0




Chút giao lưu của "thôn nghèo".  Mong rằng không chê bai.  Chúc Hàn Phong cùng gia đình mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 01:55:35 bởi Đoạn_Trường >
nha uyen 25.12.2009 10:46:55 (permalink)
0

 







CHÚC HUYNH VÀ GIA DÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC,thân mến,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 10:54:45 bởi nha uyen >
vancali96 25.12.2009 11:31:00 (permalink)
0
Merry Christmas and Happy New Year





Thân tặng huynh Hàn Phong nè hì hì ...
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 75 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9