TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              SỢ GIÀ  
   
  Cái dốc ba mươi đã sắp ngồi  
  Dù râu mới mọc, miệng còn hôi  
  Lầu xanh, gác tía chưa lai vãng  
  Bảng đỏ, bia vàng đã hỏng toi  
  Á phiện, xì ce mời chẳng đụng  
  Cờ gian, bạc lận mướn không chơi  
  Sống lâu, sống lắm thì lên lão  
  Chứ sướng gì đâu mấy chú ơi  
   
  Tú lòng...Thòng        Để Đồng Lão tới vui với cậu Tú hen.       Chuyện Ngày Xưa       Ở thưở băm lăm lão thử ngồi   Thiền lâu nóng đít toát mồ hôi   Điều công vận khí sanh tâm động   Tẩu hỏa nhập ma suýt mạng toi   Trốn xuống làng văn bày quán nhậu   Mò lên xứ ảo viết thơ chơi   Xin thề trọn kiếp không tu nữa   Diệt dục ăn chay chán bạn ơi !!!!       Đồng Lão                
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                 SỢ GIÀ  
   
  Cái dốc ba mươi đã sắp ngồi  
  Dù râu mới mọc, miệng còn hôi  
  Lầu xanh, gác tía chưa lai vãng  
  Bảng đỏ, bia vàng đã hỏng toi  
  Á phiện, xì ce mời chẳng đụng  
  Cờ gian, bạc lận mướn không chơi  
  Sống lâu, sống lắm thì lên lão  
  Chứ sướng gì đâu mấy chú ơi  
   
  Tú lòng...Thòng        Để Đồng Lão tới vui với cậu Tú hen.       Chuyện Ngày Xưa       Ở thưở băm lăm lão thử ngồi   Thiền lâu nóng đít toát mồ hôi   Điều công vận khí sanh tâm động   Tẩu hỏa nhập ma suýt mạng toi   Trốn xuống làng văn bày quán nhậu   Mò lên xứ ảo viết thơ chơi   Xin thề trọn kiếp không tu nữa   Diệt dục ăn chay chán bạn ơi !!!!       Đồng Lão       Cái Lão Đồng hồi xuân kể chuyện cũ cũng xôm nhe hehe!!! 
    
   Hồi Xuân 
    
   Lão đã hồi xuân chẳng chịu ngồi 
   Tình hình lại tính hóng tìm hôi 
   Dụng công mở quán nhiều em thích 
   Vận khí hạ thơ lắm bé toi 
   Diệt tục vẽ vời ôi khéo chán 
   Ăn chay bầy đặt bảo rằng chơi 
   Thịnh thời là nhất tu đường tặc 
   Cái tiếng đồng ngân khoái khoái ơi!!! 
    
   Hobac 
    
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SỢ MASSAGE       Bạn rủ nên đành đi massage   Đi xong đừ điếc mấy ngày qua   Xương sườn, cần cổ đau như tẩm   Bắp vê, bờ vai nhức thấy bà   Cứ tưởng xông hơi cho giải rượu   Nào ngờ tắm nóng lột luôn da   Ai vui cứ rủ nhau đi tiếp   Riêng tớ từ đây cạch tới già       TL...T    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHÁN       Xới mãi chưa ra lấy một câu   Hồn thơ chẳng biết chạy đi đâu   Chán ăn, nói, nghĩ thì xoa tóc   Hết đứng, nằm, ngồi lại vuốt râu   Chẳng lẽ đốt nhang mà khấn vái   Hay là gieo quẻ để nguyện cầu   Ai mua tôi bán chùm thơ cóc   Ai bán tôi mua "cái bắt đầu"       Tú Lòng Thòng 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 07:46:22 bởi HÀN PHONG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lâu ngày trở lại nhà thấy tiêu điều xơ xác quá       
GHÉ NHÀ       Trở lại vườn xưa giật cả mình   Bụi mờ lớp lớp ngó điêu linh   Xa xôi thoảng lại lời chim hót   Mờ mịt dồn về tiếng tụng kinh   Leo loét đầu hiên tàn lửa đóm   Lập loè cuối ngõ ánh lân tinh   Dừng chân cảm xúc tuôn lai láng   Nước mắt dâng cao ngập mái đình       HP    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHÀ VẮNG       Thôi thế thì thôi vắng cả rồi   Ới trà, ới rượu, ới thơ ơi   Kêu hoài chú Cuội không sang nhậu   Gọi mãi cô Hằng chẳng xuống chơi   Chễm chệ đầu kèo lằn chắc lưỡi   Lao nhao dưới chạn cóc vồ mồi   Một mình một bóng bên chai rượu   Nâng chén tiêu sầu uống cạn hơi       Tú Lòng...Thòng    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG KHÁCH       Vắng bạn thơ rồi quán bỏ không   Lanh quanh một cõi chỉ riêng ông   Giang sơn trở lại phai hình hổ   Nhật nguyệt đi qua nhạt dấu rồng   Ấm vẫn nguyên đây trà Bắc Cạn   Bình còn vẹn đó rượu Gò Công   Đành thôi đòng chốt cài then cửa   Đợi đến xuân về khách chắc đông       Tú Lòng...Thòng        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    VẮNG KHÁCH       Vắng bạn thơ rồi quán bỏ không   Lanh quanh một cõi chỉ riêng ông   Giang sơn trở lại phai hình hổ   Nhật nguyệt đi qua nhạt dấu rồng   Ấm vẫn nguyên đây trà Bắc Cạn   Bình còn vẹn đó rượu Gò Công   Đành thôi đòng chốt cài then cửa   Đợi đến xuân về khách chắc đông       Tú Lòng...Thòng            QUÁN VẮNG       Quán vắng tiêu điều bị bỏ không 
  Người ta chẳng đến bởi vì ông 
  Lang thang khắp chốn nhà giao chuột 
  Lếch thếch muôn nơi mặt vẽ rồng (dơ wá) 
  Rượu hết nào mua lo tốn cuả  
  Trà khô chẳng chế sợ hao công 
  Then cài cưả đóng là vưà đó 
  Hổng biết khi nào có khách đông?       Sương Anh       Xin lỗi HP nha, lấy bài DƯ ÂM cuả HP xướng về nhà mình hoạ cùng bạn mà hổng dám ghé wa nhà HP trả lại, tại SA sợ wá hà, Đường thi trữ tình...đa số dùng chữ cũ nhiều wá, nên SA ngại chui vào sẽ...bí hihihihihi. Nay ở đây thấy than van nên ghé vào...an ủi nè...
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG KHÁCH       Vắng bạn thơ rồi quán bỏ không   Lanh quanh một cõi chỉ riêng ông   Giang sơn trở lại phai hình hổ   Nhật nguyệt đi qua nhạt dấu rồng   Ấm vẫn nguyên đây trà Bắc Cạn   Bình còn vẹn đó rượu Gò Công   Đành thôi đóng chốt cài then cửa   Đợi đến xuân về khách chắc đông       Tú Lòng...Thòng            QUÁN VẮNG       Quán vắng tiêu điều bị bỏ không 
  Người ta chẳng đến bởi vì ông 
  Lang thang khắp chốn nhà giao chuột 
  Lếch thếch muôn nơi mặt vẽ rồng (dơ wá) 
  Rượu hết nào mua lo tốn cuả  
  Trà khô chẳng chế sợ hao công 
  Then cài cưả đóng là vưà đó 
  Hổng biết khi nào có khách đông?       Sương Anh           MỜI KHÁCH       Than vãn một hồi khách đến đông   Chạy lui chạy tới khổ thân ông   Phải đâu sợ tốn binh đường “hổ”  (bỏ chạy)   Bởi khách chơi sang gọi thịt rồng   Chỉ có chè xanh cùng rượu nhạt   Lại thêm vôi trắng với trầu không   Chẳng chê mời khách vào đây uống   Tiếp đãi đàng hoàng há uổng công       HP             Xin lỗi HP nha, lấy bài DƯ ÂM cuả HP xướng về nhà mình hoạ cùng bạn mà hổng dám ghé wa nhà HP trả lại, tại SA sợ wá hà, Đường thi trữ tình...đa số dùng chữ cũ nhiều wá, nên SA ngại chui vào sẽ...bí hihihihihi. Nay ở đây thấy than van nên ghé vào...an ủi nè...
            rất vui vì SA đã ghé hoạ, HP đã đọc một số bài hoạ của SA và nhận thấy rằng, thơ của SA ngôn ngữ rất thuần Việt, những bài ĐLuật thì phần đối rất chuẩn. HP chỉ làm thơ ĐLuật từ lúc lên diễn đàn đến nay thôi, xem lại những bài trước bị thất luật khá nhiều nhưng thôi kệ, vui là chính mà

      HP cũng đang cố gắng sáng tác thơ thuần Việt (ngoại trừ bất khả kháng) 
  chứ mượn từ nhiều thì cũng không hay.    
  Về việc hoạ thơ theo HP thì hoạ theo từ ngữ riêng của mình là được, nếu cảm thấy tiện thế nào, hoạ thế ấy kông cần khiên cưỡng.     
  Nếu không ngại mời SA cứ đến xướng hoạ tự nhiên, HP chỉ cố hết sức để giúp mình và mọi người cùng vui thôi. 


 Chúc vui vẻ    
  HP    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 16:49:36 bởi HÀN PHONG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỌC LẠI THƠ MÌNH       Thơ thẩn gì đâu mấy chữ quèn   Gầy gò, ốm yếu lại ho hen   Trăm trang chẳng sánh hai ly rượu   Chục cuốn đâu bì một cái khoen   Trong ruột, ngoài da nhìn nhão nhoét   Trên răng, dưới...rốn ngó toòng teng   Vàng thau lẫn lộn dù luôn biết   Vẫn cố vạch bùn kiếm cánh sen       HP    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: HÀN PHONG      
VẮNG KHÁCH       Vắng bạn thơ rồi quán bỏ không   Lanh quanh một cõi chỉ riêng ông   Giang sơn trở lại phai hình hổ   Nhật nguyệt đi qua nhạt dấu rồng   Ấm vẫn nguyên đây trà Bắc Cạn   Bình còn vẹn đó rượu Gò Công   Đành thôi đóng chốt cài then cửa   Đợi đến xuân về khách chắc đông       Tú Lòng...Thòng            QUÁN VẮNG       Quán vắng tiêu điều bị bỏ không 
  Người ta chẳng đến bởi vì ông 
  Lang thang khắp chốn nhà giao chuột 
  Lếch thếch muôn nơi mặt vẽ rồng (dơ wá) 
  Rượu hết nào mua lo tốn cuả  
  Trà khô chẳng chế sợ hao công 
  Then cài cưả đóng là vưà đó 
  Hổng biết khi nào có khách đông?       Sương Anh           MỜI KHÁCH       Than vãn một hồi khách đến đông   Chạy lui chạy tới khổ thân ông   Phải đâu sợ tốn binh đường “hổ”  (bỏ chạy)   Bởi khách chơi sang gọi thịt rồng   Chỉ có chè xanh cùng rượu nhạt   Lại thêm vôi trắng với trầu không   Chẳng chê mời khách vào đây uống   Tiếp đãi đàng hoàng há uổng công       HP       -BV mách nhỏ với Tú Lòng...Thòng một chiêu !       Chiêu Hiền.       Thơ ca vắng vẻ kể là không 
  Quán xá buồn hiu rõ khổ ông 
  Oanh liệt uy nghi nom tựa hổ 
  Tung bay khí thế ngắm như rồng 
  Thái Nguyên trà đượm đem mời khách 
  Bàu Đá rượu nồng uống luận công 
  Nếu muốn từ nay nhiều bạn đến 
  Căng màn chiêu đãi sẽ càng đông.       -bachvan- 
                        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tám Sợ  
   
  Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh  
  Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh  
  Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện  
  Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành  
  Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch  
  Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh  
  Sợ con vợ nhí làm điên đảo  
  Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành  
   
  Đồng Lão  
   
   
   
   
  Thân họa:  
   
  TÁM NGÁN  
   
  Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh  
  Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh  
  Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa  
  Ngán chí treo cao mộng chẳng thành  
  Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện  
  Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh  
  Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng  
  Ngán nỗi đường xa bước độc hành  
   
  Hàn Phong  
   
   
   
   
     
  TÁM HAM  
   
  Ham tình tàu chậm lẫn tàu nhanh  
  Ham bạc sáng chiều vận đỏ xanh  
  Ham uống mặt chai quầy xóm chợ  
  Ham ăn mày sạn quán đô thành  
  Ham danh chạy chọt mồm lươn lẹo  
  Ham chức cúi luồn miệng đảo quanh  
  Ham nét vợ quên, con bỏ mặc  
  Ham thơ lập dị vẫn song hành  
   
  HBĐ  
   
    
    
   
  Tám Lo  
   
  Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh  
  Lo cho mớ tuổi hết còn xanh  
  Lo xe cũ rích đi không tới  
  Lo gối rách bươm mộng chẳng thành  
  Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn  
  Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh  
  Lo thơ con cóc làm chưa dứt  
  Lo vợ hét la nổi chứng hành  
   
  dohuhong  
   
   
   
   
  Tám Mong  
   
  Mong ngày xuân thắm trở trời nhanh  
  Mong lá thu về vẫn cứ xanh  
  Mong sức còn dai tìm mộng đắp  
  Mong hồn được trẻ dệt mơ thành  
  Mong cô bướm trắng đừng bay suốt  
  Mong chú ong vàng chớ đậu quanh  
  Mong gió lang thang dừng bước nhé  
  Mong chân nắng ấm mãi lưu hành !  
   
  QH 14/11/07  
   
   
   
   
  Tám Mong  
   
  Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh  
  Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh  
  Mong chỉ tơ hồng không lạc mối  
  Mong dây nguyệt lão kết se thành  
  Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ  
  Mong chớ coi thường tiếng nói quanh  
  Mong được bên người tình nghiã đậm  
  Mong cùng ai đó bước song hành  
  Sương Anh  
   
   
   
  Tám Mừng  
   
  Mừng gã hói đầu mọc tóc nhanh  
  Mừng người đau bụng gặp dầu xanh  
  Mừng tên đói khát đi vô bếp  
  Mừng lão nhà quê bước tới thành  
  Mừng gái goá chồng, trai chực ngõ  
  Mừng trai thôi vợ, gái bu quanh  
  Mừng ai cá ngựa, luôn về nhất  
  Mừng kẻ đi tu được... độc hành  
  dohuhong  
   
   
   
  Tám Hoảng  
   
  Hoảng bác sợ lo phải biến nhanh  
  Hoảng anh ngao ngán tóc làm xanh  
  Hoảng nàng mong mỏi thư tìm đến  
  Hoảng chị mừng vui kiệu nhập thành  
  Hoảng bệnh thuốc chưa tâm đã sáng  
  Hoảng buồn kinh lạc nghĩa vòng quanh  
  Hoảng đời trăm sự trăng mà ngắm  
  Hoảng nợ đa mang chén ngả hành  
   
  Hobac  
   
   
   
  Tám Ngại  
   
  Ngại lắm tuổi đời vụt thoáng nhanh  
  Ngại khi mái tóc hết thời xanh  
  Ngại sương thích mộng chờ ôm lá  
  Ngại gió tìm mơ đột phá thành  
  Ngại bóng theo hình nên ngó thẳng  
  Ngại đường mất dấu phải nhìn quanh  
  Ngại đêm nhớ nguyệt bên hàng giậu  
  Ngại cả đoàn xe gọi tốc hành  
  QH 14/11/07  
   
   
   
  Tám Thích  
   
  Thích chờ sung rụng xuống cho nhanh  
  Thích quả còn tươi ửng ửng xanh  
  Thích chuyện vô công thời thọ lộc  
  Thích câu bất chiến tự nhiên thành  
  Thích ăn với nhậu no nằm ngủ  
  Thích hưởng cùng chơi hứng dạo quanh  
  Thích vợ nhà ngoan đừng quản thúc  
  Thích yêu chẳng bị khổ đau hành  
   
  Đồng Lão  
   
   
   
  TÁM THÁCH  
   
  Thách xe tứ mã đuổi theo nhanh  
  Thách lũ tôm hùm trợn mắt xanh  
  Thách núi điệp trùng ngăn đá tảng  
  Thách sông nươc dữ chắn tường thành  
  Thách nơi hiểm địa kình mai phục  
  Thách chỗ thâm tàn hổ lượn quanh  
  Thách ngọn đông phong tê tái lạnh  
  Thách quan san cản bước vi hành  
   
  Hàn Phong  
   
   
   
  TÁM MUỐN  
   
  Muốn ngày hưu trí đến càng nhanh  
  Muốn túi luôn đầy những giấy xanh  
  Muốn vợ dịu dàng danh thục nữ  
  Muốn con hiếu thảo đấng sinh thành  
  Muốn nhà quận nhứt cao vài tấm  
  Muốn xế huê kỳ chạy quẩn quanh  
  Muốn đất đầu tư mau phất giá  
  Muốn đường danh lợi mãi thông hành  
   
  ...NT...  
   
   
   
  Tám Ước  
   
  Ước chuyện tình xưa trở lại nhanh  
  Ước sao giữ được mái đầu xanh  
  Ước yêu mỹ nữ u tình cốc  
  Ước lấy giai nhân tử cấm thành  
  Ước bế Hằng Nga ôm nựng nịu  
  Ước bồng Chức Nữ lượn quầng quanh  
  Ước lên thượng giới chơi vài bữa  
  Ước đến cung trăng bắt Cuội hành  
   
  Đồng Lão  
     
    
    
   
  TÁM KHEN  
   
  Khen đứa bán hàng miệng nói nhanh  
  Khen tình yêu đẹp lá thư xanh  
  Khen vua đức độ nên an nước  
  Khen tướng liều thân để giữ thành  
  Khen kẻ ngăn sông xây thủy điện  
  Khen người phá núi mở đèo quanh  
  Khen tâm quân tử lời không đổi  
  Khen chí nam nhi “tống biệt hành”  
   
  Hàn Phong  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẦM 
    
  Nguời ngợm từ đâu cứ kéo về 
  Cờ giăng trống dóng thấy mà ghê 
  Bên đông đổ xuống năm ba tóp 
  Phía bắc tràn lên bảy tám phe 
  Mẫu hạm khai mào chơi: tít tít 
  Hàng không xung trận thổi: te te 
  Ngỡ như Âu – Á đang giao chiến 
  Ngó lại. Ôi giời ! bãi kẹt xe 
    
  Tú Lòng...Thòng 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: