TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 75 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
nha uyen 25.12.2009 12:40:01 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09




ĐÓN XUÂN 2010


Gió về mang cái lạnh chiều đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng

Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !


                   Nha Uyen





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:21:30 bởi nha uyen >
#886
    Liên Hương 25.12.2009 13:48:03 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HÀN PHONG

    - Thư Quán Lắm Người Qua, Xuân Hạ Thu Đông,
    Bốn Bể Đệ Huynh Vui Cạn Chén

    - Làng Văn Nhiều Kẻ Lại, Cầm Kỳ Thi Hoạ,
    Mười Phương Tỷ Muội Hứng Tràn Chung
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4]Vô tình bỗng đọc thấy lời mời
    [color=#cc0000 size=4]Quán nhỏ bên đường ghé vô chơi
    [color=#cc0000 size=4]Thì ra quán ấy là quán Tú
    [color=#cc0000 size=4]Nhộn nhịp ra vô rất đông người
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4]Chủ quán nghe danh : Tú...Lòng thòng
    [color=#cc0000 size=4]Chữ tốt, thơ hay, lý lẽ thông
    [color=#cc0000 size=4]Hào hiệp mở lòng - tình huynh đệ
    [color=#cc0000 size=4]Lợi danh coi nhẹ tựa lông hồng
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4]Xem ra hợp dạ vội ghé vào
    [color=#cc0000 size=4]Biết rằng chả câu nệ thấp cao
    [color=#cc0000 size=4]Cũng phải có dăm vần lủng củng
    [color=#cc0000 size=4]Gọi là ra mắt các anh hào
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4]Xin nhận nơi đây một tấm lòng
    [color=#cc0000 size=4]Kết tình bằng hữu vẫn hằng mong
    [color=#cc0000 size=4]Nể tình huynh đệ xin chỉ giáo
    [color=#cc0000 size=4]Cháu con cụ Tú - một chữ Đồng
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4]Xin chào các anh chị và các bạn,NQ rất thích chuyên mục này.Rất mong được các anh chị và các bạn đón nhận vào gia đình của cụ Tú.Thân chúc các anh chị và các bạn một mùa giáng sinh và một năm mới anh lành hạnh phúc.
    [color=#cc0000 size=4] 
    [color=#cc0000 size=4] 
     
     
     




    MỜI


    Khép nép bên đường một quán côi
    Bà con cô bác ghé vô chơi
    Buôn lê, bán táo lo chi lỗ
    Rượu uống, thơ ngâm lắm kẻ lời
    Chữ tốt văn hay người mát dạ
    Học nhiều hiểu rộng tớ càng vui
    Quán con tuy nhỏ lòng không nhỏ
    Khách đến đây rồi nâng chén thôi
                     Tú lòng...Thòng






    #887
      Liên Hương 25.12.2009 14:01:59 (permalink)
      0
      Ôi trời,không biết NQ bấm bậy vào cái gì mà nó lại ra tùm lum vậy,Thôi để NQ gửi lại vậy ,mong các bác thông cảm
       
      Vô tình bỗng đọc thấy lời mời
      Quán nhỏ bên đường ghé vô chơi
      Thì ra quán áy là quán Tú
      Nhộn nhịp vào ra rất đông người
       
      Chủ quán nghe danh: Tú...lòng thòng
      Chữ tốt, thơ hay, lý lẽ thông
      Hào hiệp mở lòng tình huynh đệ
      Lợi danh coi nhẹ tựa lông hồng
       
      Hợp dạ nên tôi vội ghé vào
      Biết người chẳng câu nệ thấp cao
      Cũng phải có dăm vần lủng củng
      Gọi là ra mắt với anh hào
       
      Xin nhận nơi đây một tấm lòng
      Kết tình bằng hữu vẫn hằng mong
      Nể tình huynh muội, xin chỉ giáo
      cháu con cụ Tú - một chữ Đồng
       
      Xin chào các anh chị và các bạn.NQ rất thích chuyên mục này.Rất mong được các anh chị và các bạn đón nhận vào gia đình của cụ Tú.Chúc các anh chị và các bạn một mùa giáng sinh và năm mới an lành hạnh phúc.
       
      #888
        Liên Hương 26.12.2009 08:55:10 (permalink)
        0
        NQ Xin cáo lỗi cùng anh Tú Lòng, do xớn xác không xem kỹ nên viết thành ra " Tú...Lòng thòng". Xin đại xá cho NQ nha.
         
        NQ xin góp vui với quán bài " Bỏ nghề "
         
        Đường xá khen ai khéo khéo đào
        Chỗ thì trũng thấp chỗ lại cao
        Tứ phía vây giăng đầy lô cốt
        Dụi mắt trông quanh ngỡ chiến hào
         
        Chuyến này tớ quyết chuyển buôn xuồng
        Phố hóa sông rồi đợt mưa tuôn
        Hay là buôn lưới dùng bắt cá
        Bỏ nghề công chức có khi hơn
        #889
          HÀN PHONG 26.12.2009 11:32:48 (permalink)
          0
          Cảm ơn mọi người ghé thăm, chúc mừng và động viên, dạo này HP bận rộn với con cái nên hồn thơ nó lặn mất tiêu rồi, chắc phải sang năm mới mọi việc mới mới trở lại được.
          Van: định biến Hàn Phong thành Nhiệt Phong đó hả
          Nguyet Que: lần sau nhớ viết cho đúng nhé, kẻo người ta lại lầm thì khổ lắm đấy.

          Tặng mọi người 1 bài thơ cũ đọc cho vui vậy nhé.



          TỰ NHIÊN BỊ ĐAU MẮT

          Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
          Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
          Thơ viết hai bài tay phải gác
          Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
          Họa vô đơn chí, thì hay vậy
          Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
          Việc sở, việc nhà cao quá núi
          Trời thương hy vọng sẽ đền bù !!!

          Tú Lòng...thòng




          #890
            Hanhgia 26.12.2009 14:02:29 (permalink)
            0
            Bận con

            Bế con cũng là cảnh lên thơ
            Có khối người mong vẫn phải chờ
            Giống mẹ còn nghi ai thả cá
            Giống cha mới chắc tớ be bờ
            À ơi lắm lúc không thèm ngủ
            Thin thít nhiều khi dậy bất ngờ
            Lên chức làm cha ai chả sướng
            Bò bê đủ cả quả như mơ

            #891
              HÀN PHONG 27.12.2009 08:26:30 (permalink)
              0
              hi hi, thực tế nó vầy nè huynh:

              HẾT HỨNG

              Nghĩ mãi không ra một chữ nào
              Chắc là mạch hứng bị làm sao
              Thâm tiền vợ dại co giò chạy
              Khát sữa con thơ há miệng gào
              Bạn cũ vài nơi thôi hỏi tới
              Người xưa mấy chỗ ngại thăm nhau
              Cho nên lão Tú ngày nay đã
              Lánh mặt vườn thơ chẳng muốn vào

              Tú Lòng...thòng
               
              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:33:15 bởi Huyền Băng >
              #892
                vancali96 27.12.2009 08:54:22 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG

                Cảm ơn mọi người ghé thăm, chúc mừng và động viên, dạo này HP bận rộn với con cái nên hồn thơ nó lặn mất tiêu rồi, chắc phải sang năm mới mọi việc mới mới trở lại được.
                Van: định biến Hàn Phong thành Nhiệt Phong đó hả
                Nguyet Que: lần sau nhớ viết cho đúng nhé, kẻo người ta lại lầm thì khổ lắm đấy.

                Tặng mọi người 1 bài thơ cũ đọc cho vui vậy nhé.



                TỰ NHIÊN BỊ ĐAU MẮT

                Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
                Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
                Thơ viết hai bài tay phải gác
                Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
                Họa vô đơn chí, thì hay vậy
                Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
                Việc sở, việc nhà cao quá núi
                Trời thương hy vọng sẽ đền bù !!!

                Tú Lòng...thòng


                Cho em theo chân huynh nhen hì hì...

                  Phong nhiệt

                Chó dữ nhe răng gã chạy vù
                Leo rào vấp ngã dưới trăng lu
                U đầu nhứt mắt tê xương sống
                Trật cẳng rêm mình lạnh gió thu
                Cua gái gian nan cùng sóng dữ
                O mèo cực khổ với tình ru
                Hàn Phong nhìn ảnh người phong nhiệt
                Tối ngủ nằm mơ mộng được bù

                Vancali 12.27.09

                Chúc huynh HP tối thứ bảy vui tươi hì hì ...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 10:19:36 bởi vancali96 >
                #893
                  vancali96 27.12.2009 10:34:28 (permalink)
                  0
                    hi hi, thực tế nó vầy nè huynh:

                  HẾT HỨNG

                  Nghĩ mãi không ra một chữ nào
                  Chắc là mạch hứng bị làm sao
                  Thâm tiền vợ dại co giò chạy
                  Khát sữa con thơ há miệng gào
                  Bạn cũ vài nơi thôi hỏi tới
                  Người xưa mấy chỗ ngại thăm nhau
                  Cho nên lão Tú ngày nay đã
                  Lánh mặt vườn thơ chẳng muốn vào

                  Tú Lòng...thòng

                  Lão Tú phong trần ...

                  Tuổi trẻ còn sung hỏng lẽ nào
                  Hoặc là đổi món thử xem sao
                  Hay cơm chả chín mồm la lối
                  Tại cá hơi khê miệng thét gào
                  Xướng họa tha hồ sang kết nối
                  Vui đùa mạnh dạn đến tìm nhau
                  Nhìn hình gái đẹp còn tăng nhiệt
                  Lão Tú nhìn quanh quán phở vào

                  Vancali 1.27.09
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 11:24:20 bởi vancali96 >
                  #894
                    Liên Hương 28.12.2009 14:40:24 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vancali96

                      hi hi, thực tế nó vầy nè huynh:

                    HẾT HỨNG

                    Nghĩ mãi không ra một chữ nào
                    Chắc là mạch hứng bị làm sao
                    Thâm tiền vợ dại co giò chạy
                    Khát sữa con thơ há miệng gào
                    Bạn cũ vài nơi thôi hỏi tới
                    Người xưa mấy chỗ ngại thăm nhau
                    Cho nên lão Tú ngày nay đã
                    Lánh mặt vườn thơ chẳng muốn vào
                    Tú Lòng...thòng
                    Lão Tú phong trần ..
                     
                     
                     
                     
                    ổi trẻ còn sung hỏng lẽ nào
                    Hoặc là đổi món thử xem sao
                    Hay cơm chả chín mồm la lối
                    Tại cá hơi khê miệng thét gào
                    Xướng họa tha hồ sang kết nối
                    ui đùa mạnh dạn đến tìm nhau
                    Nhìn hình gái đẹp còn tăng nhiệt
                    Lão Tú nhìn quanh quán phở vào
                    Vancali 1.27.09
                     
                    Bác Tú Lòng ơi ! bác Tú Lòng
                    Nghe bác than trời,thật cảm thông
                    Cái nợ đồng lần ai chẳng thế
                    Thôi thì ta ráng trả cho xong
                     
                    Chỉ xin bác đừng mất hứng thơ
                    Bỏ mặc quán mình đứng chơ vơ
                    Thất thểu bên đường bao lữ khách
                    Tần ngần bạn hữu ngóng ngẩn ngơ

                    #895
                      HÀN PHONG 28.12.2009 17:34:23 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn cả nhà, cảm ơn Van, để thư thư HP họa nhé 
                      Bạn Nguyệt Quế ơi, cái gì thì giữ đc chứ cái hứng thì khó nói lắm. Tặng NQ đôi câu đối mừng năm mới hén


                      Tổng kết ba trăm sáu lăm, những tưởng quý này hơn quý khác

                      *******
                      Tính đến hai ngàn lẻ chín, mới hay...năm nọ giống năm kia

                      Tú Lòng...thòng

                      Chúc vui nha.
                      #896
                        Hanhgia 28.12.2009 23:16:01 (permalink)
                        0
                        Tết trước trống còn đeo nặng trĩu - Phấp phỏng mong chờ ngày khai nhụy
                        Xuân này em trở lại eo thon - à ơi thỏa thích phút lên cha
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 23:17:30 bởi Hanhgia >
                        #897
                          Liên Hương 29.12.2009 09:36:21 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Hanhgia

                          Tết trước trống còn đeo nặng trĩu - Phấp phỏng mong chờ ngày khai nhụy
                          Xuân này em trở lại eo thon - à ơi thỏa thích phút lên cha


                           
                           
                           
                          Cảm ơn HP nhiều về đôi câu đối nha. Có điều về cái vụ "câu đối " này thì NQ chịu chết không biết đáp lại ra răng bi chừ.May qua,có bác Hanhgia cứu nguy nên tính ăn theo.Nhưng chưa xin phép trước nên thôi đành đáp lại bằng lời chúc sau vậy:
                          Mấy vần xin gửi bác Tú Lòng
                          Chúc sang năm mới được hanh thông
                          Quán thơ ,quán rượu luôn xôm tụ
                          Chẳng phải dùng chi đến chữ..." thòng"
                           
                          Chúc cho quán bác đón muôn nhà
                          Tấp nập ,rộn ràng khách lại qua
                          Chén rượu ,bầu thơ thêm ý vị
                          Bằng hữu ,thâm giao mãi chan hòa
                          #898
                            nha uyen 29.12.2009 09:42:45 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 13:05:04 bởi nha uyen >
                            #899
                              NGUYÊN HẢI 29.12.2009 10:01:27 (permalink)
                              0
                               
                              Búa Đục đối với anh Đồ
                              Cưa Bào - cậu Tú nghe sao tròng trành.
                               
                                                                                          Nguyên Hải
                              #900
                                Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 75 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9