TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 75 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Hanhgia 29.12.2009 11:13:00 (permalink)
0

Ngó kĩ cái dáng cao cao,cứ ngỡ anh đồ hay cậu tú

Nhìn sơ cái hòm nặng nặng,dè đâu búa đục với cưa bào.



Nha uyen



( cái này là U nói chồng Bà Đoàn Thị Điểm chứ hong có nói huynh à

 

Búa Đục đối với anh Đồ
Cưa Bào - cậu Tú nghe sao tròng trành.
 
                                                            Nguyên Hải
Hai câu của Nhã Uyên chưa hẳn là câu đối vì cả hai câu mới rõ mộ ý là tả anh thợ mộc. Đôi câu đối thì phải môi xcaau một ý riêng đối nhau chứ.
THầy Tú cho ý kiến.
Hanhgia 29.12.2009 11:24:32 (permalink)
0
Ngoa
 
Thầy Tú thế mà cũng biết ngoa
Bão rằng năm nọ giống năm kia
Bế bồng sao tự nhiên mà có
Rủ rỉ ở đâu lại được chia
Năm ngoái rõ ràng lên chức bố
Xuân này nhoen nhoẻn gọi...ba...ba
Người ta khó nhọc mang bầu nặng
Chẳng được nựng cưng...rẻ rúng a
 
HÀN PHONG 29.12.2009 15:45:39 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 
Búa Đục đối với anh Đồ
Cưa Bào - cậu Tú nghe sao tròng trành.
 
                                                            Nguyên Hải



Luật, đối tròng trành - Rốt cuộc chẳng qua cái nghĩa

***

Câu, vần lủng củng - Chung quy cũng bởi chữ tình



Chúc anh Nguyên Hải năm mới nhiều thơ mới nha.
Hàn Phong


HÀN PHONG 29.12.2009 15:52:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Hanhgia

Ngoa
 
Thầy Tú thế mà cũng biết ngoa
Bão rằng năm nọ giống năm kia
Bế bồng sao tự nhiên mà có
Rủ rỉ ở đâu lại được chia
Năm ngoái rõ ràng lên chức bố
Xuân này nhoen nhoẻn gọi...ba...ba
Người ta khó nhọc mang bầu nặng
Chẳng được nựng cưng...rẻ rúng a
 



THƯƠNG VỢ (Làm văn phòng)

Quanh năm giấy mực chặn đường xa
Nuôi đủ chồng, con, bố mẹ già
Giặt ủi trưa chiều kêu chẳng thấu
Cơm canh sớm tối thở không ra
Một duyên hai nợ...đành ôm hết
Năm nắng mười mưa...nhịn cũng qua
Chỉ tại số trời cho đã vậy
Gặp chăng hay chớ biết sao mà

Tú Lòng...thòng

Hanhgia 30.12.2009 13:33:36 (permalink)
0

Hỏi thăm

Ngày xưa có Tiểu Hổ ngoan hiền
Tu chùa lão Trạc rất chi duyên
Một hôm gió thổi làm bay yếm
Mấy bữa truy tìm chỗ lão Duyên
Xin hỏi tội này đem khởi kiện
Liệu rằng Quan Tú xét bao phiên
Phải quy cho rõ khung hình phạt
Dẹp nỗi bất bình để được yên
Liên Hương 30.12.2009 14:55:40 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG


Trích đoạn: Hanhgia

Ngoa
 
Thầy Tú thế mà cũng biết ngoa
Bão rằng năm nọ giống năm kia
Bế bồng sao tự nhiên mà có
Rủ rỉ ở đâu lại được chia
Năm ngoái rõ ràng lên chức bố
Xuân này nhoen nhoẻn gọi...ba...ba
Người ta khó nhọc mang bầu nặng
Chẳng được nựng cưng...rẻ rúng a




THƯƠNG VỢ (Làm văn phòng)
Quanh năm giấy mực chặn đường xa
Nuôi đủ chồng, con, bố mẹ già
Giặt ủi trưa chiều kêu chẳng thấu
Cơm canh sớm tối thở không ra
Một duyên hai nợ...đành ôm hết
Năm nắng mười mưa...nhịn cũng qua
Chỉ tại số trời cho đã vậy
Gặp chăng hay chớ biết sao mà
Tú Lòng...thòng



HAI GIỎI
Mang tiếng xênh xang lính văn phòng
Tất bật việc nhà lẫn việc công
May ra được chút danh "hai giỏi"
Chẳng may thời có cũng như không

Đầu bù tóc rối không son phấn
Chậm giờ trễ việc, chạy long nhong
Chồng ốm, con đau mà nghỉ việc

Thi đua năm ấy kể như...tong
 
VỢ ÔNG TÚ
Cho dù chả lặn lội mom sông
Cũng phải chăm con lẫn chăm chồng
Thâm tiền, hết gạo khi giáp hạt
Xót lòng méo mặt lúc đầu đông
Tơ hồng đã định - duyên ông Tú
Ân tình - nợ ấy trả cho xong
Dám đâu than trách trời cao thấp
Duyên kiếp xá gì phận long đong...
 NQ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 14:22:57 bởi Nguyet Que >
HÀN PHONG 06.01.2010 10:00:40 (permalink)
0
NHỚ CÔ HÀNG NƯỚC

Từ độ phong ba phủ xuống đời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Bài thơ quán vắng buồn tê ruột
Chén rượu vườn hoang lạnh tím môi
Cái hẹn năm nào đành bỏ dở
Lời nguyền bữa nọ cũng buông trôi
Chiều nay lạc bước về nơi cũ
Vọng cảnh đìu hiu đắng nghẹn lời

Hàn Phong
Đuyên Hồng 06.01.2010 10:39:52 (permalink)
0
NHỚ CÔ HÀNG NƯỚC

Từ độ phong ba phủ xuống đời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Bài thơ quán vắng buồn tê ruột
Chén rượu vườn hoang lạnh tím môi
Cái hẹn năm nào đành bỏ dở
Lời nguyền bữa nọ cũng buông trôi
Chiều nay lạc bước về nơi cũ
Vọng cảnh đìu hiu đắng nghẹn lời

Hàn Phong

CÔ HÀNG NƯỚC
Một bữa đường xa giữa cuộc đời
Bên cô hàng nước bỗng thành nơi
Câu vui giã bạn còn mê lưỡi
Điệu hát đưa tình đã ấm môi
Một phút phong ba vừa dậy sóng
Nửa đời bão táp cũng vèo trôi
Về thăm chốn cũ chiều nay gặp
Cảnh đó người không nghẹn đắng lời
06Jan2010
Đuyên Hồng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 21:22:55 bởi Đuyên Hồng >
Liên Hương 06.01.2010 10:43:06 (permalink)
0
GIÓ ĐÔNG
 
Sớm nay chợt tỉnh giấc xuân nồng
Cơn gió lạnh nào thổi cuối Đông
Hàn Phong đáo lại vườn thơ cũ
Rèm buông - quán lặng giữa mênh mông
 Cô hàng nước đã  qua sông vắng
Lời nguyện ngày xưa gửi hư không
Trách người tri kỷ sao hờ hững
Để người năm ấy mãi đợi trông...
 
Nguyệt Quế
 
HÀN PHONG 07.01.2010 23:08:09 (permalink)
0
Cảm ơn huynh ĐH, NQ ghé thăm và an ủi nhé, lâu lâu cũng ướt át một chút cho nó đỡ nhàm, chứ cũng còn nhiều cái phải lo lắm ạ 


CUỒNG CHÂN

Cái tướng phong lưu bỗng phát ròm
Bởi đời nặng nợ áo theo cơm
Từng chiều qua phố thương "phê" đá
Mỗi tối lên giường nhớ...mắm tôm (nhậu cầy)
Mở máy làm thơ con khóc thét
Nhấc "phôn" gọi bạn vợ la om
Tường vôi bốn vách giờ đây mãi
Lẩn quẩn vào, ra thiệt...chán òm

Tú Lòng...thòng

NGUYÊN HẢI 08.01.2010 00:21:56 (permalink)
0



 
 
CUỒNG CHÂN

Cái tướng phong lưu bỗng phát ròm
Bởi đời nặng nợ áo theo cơm
Từng chiều qua phố thương "phê" đá
Mỗi tối lên giường nhớ...mắm tôm (nhậu cầy)
Mở máy làm thơ con khóc thét
Nhấc "phôn" gọi bạn vợ la om
Tường vôi bốn vách giờ đây mãi
Lẩn quẩn vào, ra thiệt...chán òm

Tú Lòng...thòng


 
CỤ DỞ ÒM

Tiến chức thăng quan phải chịu ròm
Than chi khát phở với chê cơm
Ừ thì chiều lại Cầy pha Đế
Mà dám tối còn Cá quậy Tôm
Máy mở im lìm sao bé  khóc
Phôn thầm khe khẻ có ai om
Hình như một lửa người chưa thấu
Thêm bận tro than hết dở òm.
 
NH
-------------------------------
Kính chào cụ Tú, lâu  quá chưa giao lưu với cụ, nay thấy  cụ có bài thơ than thở vui vui,  Nguyên Hải  họa đùa với cụ , mong cụ đừng giận nhé. Chúc hai cụ vui  khỏe đón xuân tràn đầy hạnh phúc, cháu  ham ăn chóng lớn , ngoan chơi , không quấy rầy bố mẹ nhé.
 
 
NGUYÊN HẢI 08.01.2010 00:57:04 (permalink)
0



 
 
CÓ PHẢI DZẬY HÔN???
 
Đêm nào thư quán cũng có tui
Chẳng thấy người đâu ngủ mất rùi
Ấy dzậy đổ thừa...! con bà khóc
Lại còn trách cứ...! vợ ông xui
Có phải nhậu Cầy Riềng với Mắm
Nên chừ chột dạ Tháo vào Toi (toillet)
Chờ khi rãnh rỗi xin mời Đế
Tán chuyện cùng ông thỏa sức cười.  
 
 hihihi...
 
NH
 

 
Liên Hương 08.01.2010 14:16:15 (permalink)
0
HAY LÀ...???
 
Cơm ăn chả được...phải phát ròm
Hay là thèm "phở " đổ tại cơm?
Làm thơ mất hứng...kêu "con khóc"
Quanh quẩn vào ra...chả chán òm
Chán òm...thì cũng phải vào ra
Tường vôi bốn vách cũng giống nhà
" Con khóc " mới hòng lên chức bố
" Làm chồng " cho xứng... vợ nào la???
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
       Nguyệt Quế
HÀN PHONG 08.01.2010 22:33:07 (permalink)
0


CÓ PHẢI DZẬY HÔN???

Đêm nào thư quán cũng có tui
Chẳng thấy người đâu ngủ mất rùi
Ấy dzậy đổ thừa...! con bà khóc
Lại còn trách cứ...! vợ ông xui
Có phải nhậu Cầy Riềng với Mắm
Nên chừ chột dạ Tháo vào Toi (toillet)
Chờ khi rãnh rỗi xin mời Đế
Tán chuyện cùng ông thỏa sức cười. 

Nguyên Hải



CŨNG CÒN MAY

Thư Quán đêm nào cũng…vắng tui
Trăm lo mệt nhọc ngủ cho rùi
Hao tài chắc bởi trời kia khiến
Tốn của hẳn vì số nó xui
Chút lẻ ngày nào vừa hết nhẵn
Phần dư lúc trước đã đi toi
Cũng may còn được dăm người bạn
Nói chuyện qua loa kiếm nụ cười

Tú lòng…thòng


Anh Nguyên Hải ơi, cái gì chứ vui là HP khoái hà, mà nghe đến đế thì càng khoái. Vậy hẹn tái ngộ một ngày đẹp trời đi ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 22:34:16 bởi HÀN PHONG >
HÀN PHONG 08.01.2010 22:42:37 (permalink)
0
HAY LÀ...???

Cơm ăn chả được...phải phát ròm
Hay là thèm "phở " đổ tại cơm?
Làm thơ mất hứng...kêu "con khóc"
Quanh quẩn vào ra...chả chán òm
Chán òm...thì cũng phải vào ra
Tường vôi bốn vách cũng giống nhà
" Con khóc " mới hòng lên chức bố
" Làm chồng " cho xứng... vợ nào la???
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

     Nguyệt Quế


Chẳng qua...

Khổ quá tự nhiên tướng nó ròm
Dám đâu thèm phở với chê cơm
Từng quen nước ốc chan khoai độn
Đã biết ruột bầu nấu vỏ tôm
Xuống chợ tiền nong tiêu phải kiệm
Ra đường quần áo mặc...cho xôm
Chuyện riêng ông Tú là như vậy
Đừng nói to lên kẻo họ dòm [sm=secret.gif][sm=secret.gif]

Tú lòng...thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 22:44:10 bởi HÀN PHONG >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 75 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9