TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 75 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 09.01.2010 21:58:33 (permalink)
0
VIẾT CHO CÔ TRÒ NHỎ

Thuở trước vào ra cũng chốn này
Nghiên mài, bút dũa thiệt là hay
Khi thương ở ý thêm đường ngọt
Lúc giận trong lời xát ớt cay
Gã Tạo* vì ghen nên hoá phép
Ông trời bởi ghét mới ra tay
Khiến cô trò nhỏ đi đâu mất
Để bụi đùn lên...mấy lớp dày

Tú Lòng...thòng
TTH 09.01.2010 23:40:46 (permalink)
0
CÁNH HOA TRONG GIÓ

Dâu bể quanh đời lắm khổ đau
Cánh hoa trong gió rủ hoen màu
Xác xơ thân rã trong đêm lạnh
Quạnh quẽ yêu rơi giữa bể sầu
Số rủi âm thầm ôm phận bạc
Duyên buồn câm nín giữ tình sâu
Lẻ loi trôi nổi theo dòng nước
Biết gặp niềm vui ở chốn nào!

Thanh Huy

TÌNH MONG MANH

Ta mất em đời vạn nỗi đau
Phong thư năm cũ đã phai màu
Chân đơn lối vắng vang lời hận
Gác hẹp chiều hoang trỗi điệu sầu
Nỗi nhớ đành vùi trong mộ lạnh
Niềm thương cố nén xuống lòng sâu
Kiếp này đã biết không còn gặp
Thì hẹn làm chi tận kiếp nào

Hàn Phong

Xin hoạ với anh Thanh Huy một bài, chúc anh năm mới nhiều niềm vui nhé


TÌNH VỠ

Thì hẹn làm chi tận kiếp nào
Khi mình hai đứa cách ngăn sâu 
Văn thơ bóng bẩy xây duyên ảo 
Hình bóng yêu thương gợi mối sầu 
Mộng chẳng vuông tròn nên thấm lệ
Tình không toại nguyện khiến phai màu
Nhìn quê xa khuất thương thân phận 
Ta mất em đời vạn nỗi đau!

Thanh Huy

Lâu lắm rồi mến mộ anh,  bây giờ gặp đây, xin chúc anh một năm mới mạnh, vui và nhiều may mắn.TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 04:14:17 bởi TTH >
Nguyệt Ánh 10.01.2010 07:18:41 (permalink)
0
NHỚ !
 
Những tưởng cùng chung một lối về
Nào ngờ cách trở vạn sơn khê
Đau lòng giã biệt câu duyên nợ
Xót dạ chia ly chữ ước thề
Nỗi nhớ dâng đầy trong tiếng nhạc
Niềm thương trở giấc giữa cơn mê
Thầm mong chốn ấy Hoa luôn thắm
Tống biệt , nghìn thu tống biệt...hề ! 
                                NÁ

                                    
  
              LỜI VAN VÁI THÀNH TÂM

Cô nhỏ đi luôn chẳng chịu về
Để thầy nhằn mãi mớ cơm khê
Râu đâm bạc thếch. Buồn, la đổng
Bụng đói sôi tăm. Bực, chửi thề
Khát rượu tay chân thành lọng cọng
Thèm mồi đầu óc hoá u mê
Vái trời cô nhỏ mau quay lại
Quay lại cùng nhau đối ẩm hề

Tú lòng...thòng 


NHỚ !
 
Còn những hai năm rưỡi mới về
Thương Thầy cơm khét trộn canh khê
Từng ngày xối xả vài tô lệ
Mỗi tối đi tong dúm tóc thề
Chốn cũ biết bao điều tưởng nhớ
Quê người lắm thử để say mê
Nhưng con vẫn muốn về ăn tết
Xem kịch mừng xuân lắm chú hề
 
                         NÁ

 
#918
    Nguyệt Ánh 10.01.2010 07:22:33 (permalink)
    0
    VIẾT CHO CÔ TRÒ NHỎ

    Thuở trước vào ra cũng chốn này
    Nghiên mài, bút dũa thiệt là hay
    Khi thương ở ý thêm đường ngọt
    Lúc giận trong lời xát ớt cay
    Gã Tạo* vì ghen nên hoá phép
    Ông trời bởi ghét mới ra tay
    Khiến cô trò nhỏ đi đâu mất
    Để bụi đùn lên...mấy lớp dày

    Tú Lòng...thòng


    ƠN THẦY
     
    Xa xôi vẫn nhớ mãi nơi này
    Học hỏi nơi Thầy lắm cái hay
    Lúc tếu đôi vần dầm muối mặn
    Khi buồn mấy chữ trộn men cay
    Công danh vướng bận đành lui gót
    Sự nghiệp chưa tròn chẳng rảnh tay
    Phú lục thi thư xin gát lại
    Lòng ghi dạ tạc cái ơn dày !
     
                         NÁ

     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 07:37:24 bởi Nguyệt Ánh >
    #919
      ThanhThanhKhiet 10.01.2010 08:31:06 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: HÀN PHONG

      Đợt trước Hp có lên Đà Lạt chơi và có làm một bài thơ, nay đem tặng TTK gọi là chút quà mọn nhé , chỉ là 1 chuyến đi vội nên không thăm ai đc. Chúc TTK vui.
      Đôi lúc HP bận rộn nên không online để trả lời PM, đến khi đọc thì chuyện đã rồi nên HP...im luôn, TTK thông cảm nhé. Coi như HP mắc nợ hén.

      Hi...Hi...Kg có gì đâu.Chị HB sau đó đã PM cho TTK rồi. Cám ơn HP đã ghé thăm và tặng thơ TTK. Chúc HP một năm mới vui tươi hạnh phúc và thành đạt

      NHỚ ĐÀ LẠT
      Tặng TTK

      Xáo xác thông reo liễu rũ sầu
      Trời buông nắng nhạt khách buông câu
      Sương mờ núi thẳm, thơ đòi áng
      Nước lạnh hồ trong, rượu nhắc bầu
      Mấy cụm hoa quỳ vương ngõ vắng
      Đôi hồi nhạc ngựa vọng đêm sâu
      Lên thăm phố núi chiều thu ấy
      Nỗi nhớ muôn trùng biết gởi đâu ?

      SG 08/12/2009
      Hàn Phong



      Uống rượu
       
      Gió hú đồi thông cảnh gợi sầu
      Hồ trong nước lạnh cũng đi câu
      Vai mang  bánh ngọt trà vài ấm
      Tay xách mồi thơm  rượu một  bầu
      Chếnh choáng ngông nghênh nơi núi thẳm
      Chông chênh ngất ngưởng giữa rừng sâu
      Niềm riêng đắng đót quên đi hết
      Mặc kệ tình đời chẳng nghĩ đâu
       
      T.T.K.10.1.2010 
       

      #920
        HÀN PHONG 10.01.2010 23:39:06 (permalink)
        0
        câu đối chúc xuân:

        XUÂN BẤT TÁI LAI, CÁC CHỊ LỠ ĐƯỜNG MAU TÁI GIÁ

        ***

        ĐỜI CÒN QUY LUẬT, NHỮNG ANH LẠC LỐI SỚM QUY Y


        Tú lòng...thòng



        TRÁCH NGƯỜI,
        TRƯỚC HÃY TRÁCH TA

        Chẳng trách người ta đã hững hờ
        Trách mình bận bịu, đã làm lơ
        Chăm con phải bỏ giao lưu...nhậu
        Chạy việc đành quên xướng họa thơ
        Mới đó tình thâm còn đẹp mộng
        Mà nay nghĩa nặng đã ra mơ
        Không qua, cứ muốn người qua mãi
        Qua mãi người ta cũng mệt phờ

        Tú lòng...thòng

        #921
          Nguyệt Ánh 11.01.2010 08:02:17 (permalink)
          0
          TRỜI CAO CÓ MẮT

          Ông trời nghĩ thiệt dễ thương ghê
          Mới khấn mà cô đã trở về
          Rượu lại thơm nồng thêm vị ngọt
          Cơm thôi nhão nhoẹt sặc mùi khê
          Linh thiêng cỡ ấy ai còn mỉa?
          Hiệu nghiệm như vầy tớ chẳng chê
          Nếu lỡ hôm nào nhà thiếu...rượu
          Nhanh tay ông lại khấn liền tề

          Tú lòng...thòng


          THẦY EM





           Nhất rượu nhì trời thiệt khổ ghê
          Thầy em hễ nhậu lại quên về
          Nhiều khi hải sản tươi ngon ngọt
          Lắm bữa khô đồng cháy khét khê
          Rượu đế rượu đào ông chẳng kén
          Bia lon bia gáo cụ không chê
          Cay cay một chút đều chơi tuốt
          Ai gọi là dong dẫu Tấn,Tề !





                               





           

          câu đối chúc xuân:

          XUÂN BẤT TÁI LAI, CÁC CHỊ LỠ ĐƯỜNG MAU TÁI GIÁ

          ***

          ĐỜI CÒN QUY LUẬT, NHỮNG ANH LẠC LỐI SỚM QUY Y


          Tú lòng...thòng


          Rượu cúc vài bình,mấy chú lưu linh nhanh đón tết



          Hoa đào mấy chậu, các cô bán phấn kíp chào xuân.



           
          Chỉ là vui thôi,kg phải chuyên nghiệp,xin các thi sĩ đừng bình loạn.NÁ





          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 11:14:06 bởi Nguyệt Ánh >
          #922
            ThanhThanhKhiet 11.01.2010 11:11:12 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: HÀN PHONG

            Đợt trước Hp có lên Đà Lạt chơi và có làm một bài thơ, nay đem tặng TTK gọi là chút quà mọn nhé , chỉ là 1 chuyến đi vội nên không thăm ai đc. Chúc TTK vui.
            Đôi lúc HP bận rộn nên không online để trả lời PM, đến khi đọc thì chuyện đã rồi nên HP...im luôn, TTK thông cảm nhé. Coi như HP mắc nợ hén.

            Hi...Hi...Kg có gì đâu.Chị HB sau đó đã PM cho TTK rồi. Cám ơn HP đã ghé thăm và tặng thơ TTK. Chúc HP một năm mới vui tươi hạnh phúc và thành đạt

            NHỚ ĐÀ LẠT
            Tặng TTK

            Xáo xác thông reo liễu rũ sầu
            Trời buông nắng nhạt khách buông câu
            Sương mờ núi thẳm, thơ đòi áng
            Nước lạnh hồ trong, rượu nhắc bầu
            Mấy cụm hoa quỳ vương ngõ vắng
            Đôi hồi nhạc ngựa vọng đêm sâu
            Lên thăm phố núi chiều thu ấy
            Nỗi nhớ muôn trùng biết gởi đâu ?

            SG 08/12/2009
            Hàn Phong



            Uống rượu
             
            Gió hú đồi thông cảnh gợi sầu
            Hồ trong nước lạnh cũng đi câu
            Vai mang  bánh ngọt trà vài ấm
            Tay xách mồi thơm  rượu một  bầu
            Chếnh choáng ngông nghênh nơi núi thẳm
            Chông chênh ngất ngưởng giữa rừng sâu
            Niềm riêng đắng đót quên đi hết
            Mặc kệ tình đời chẳng nghĩ đâu
             
            T.T.K.10.1.2010


            hì, vậy là vui cả làng rồi héng, giá biết trước vậy thì đỡ áy náy đến giờ, bạc cả tóc họa vui một tí nhé

            THEO TTK ĐI CÂU

            Người đã không vui cảnh cũng sầu
            Đành theo chân Khiết sắm cần câu
            Ra ao chỉ thấy bầy cua đá
            Xuống suối toàn nghe lũ...vịt bầu
            Chán, định vào nằm e cỏ xót
            Buồn, toan xuống tắm sợ dòng sâu
            Thất tha thất thểu quay đầu lại
            Quay lại nhưng nào thấy Khiết đâu?


            Tú Hàn



            Đi câu
             
            Có bạn thì vui chắc hết sầu
            Hàn Phong gió lạnh muốn theo câu
            Mua cần chọn trúc chao cho nuột
            Sắm lưỡi mài kim uốn dáng bầu
            Nước lặng tôm lìa tránh mặt nước
            Dòng trong cá dạt trốn thềm sâu
            Tay không mất hứng người  rời cuộc
            Chẳng biết cần câu Phong vứt đâu
             
            T.T.K.11.1.2010
             
            Lần sau HP có đi câu mang sẵn rượu may mắn câu đươc cá ta nhậu à
             

            _____________________________

            #923
              Liên Hương 11.01.2010 11:50:34 (permalink)
              0
              Trích:   " Gió hú đồi thông cảnh gợi sầu
                           Hồ trong nước lạnh cũng đi câu
                           Vai mang bánh ngọt trà vài ấm
                           Tay xách mồi thơm rượu một bầu.."
                                                                         TTK

                          CON TRỜI

                              Nhậu tới nhậu lui cốt quên đời
                            Rượu uống vào rồi mới hỡi ơi?
                            Liêu xiêu bóng ngả thành ông Chí *
                            Lảo đảo hồn mơ tưởng con trời
                            Khát sữa con gào - Ông cũng mặc
                            Hết tiền vợ giận - tớ cứ chơi
                            Có nghèo cũng chẳng qua "tại số "
                            Lưu linh  vẫn còn đợi gặp thời

              *  Ông Chí ( tức Chí Phèo )  Mong HP và TTK đừng giận để LH làm " THị Nở " kỳ đà cản mũi hai ông "con trời" một bữa nha!


                          LIÊN HƯƠNG
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 12:21:59 bởi Liên Hương >
              #924
                TTH 11.01.2010 13:49:14 (permalink)
                0
                TRÁCH NGƯỜI,
                TRƯỚC HÃY TRÁCH TA

                Chẳng trách người ta đã hững hờ
                Trách mình bận bịu, đã làm lơ
                Chăm con phải bỏ giao lưu...nhậu
                Chạy việc đành quên xướng họa thơ
                Mới đó tình thâm còn đẹp mộng
                Mà nay nghĩa nặng đã ra mơ
                Không qua, cứ muốn người qua mãi
                Qua mãi người ta cũng mệt phờ

                Tú lòng...thòng
                 
                 
                VẪN NHẬU
                 
                Qua mãi người ta cũng mệt phờ
                Biết mình ăn nói chẳng ra mơ
                Thôi nhờ bạn hữu tìm mua rượu
                Cứ cậy người quen xướng họa thơ
                Buồn cảnh thiếu tiền nhưng vẫn nói
                Vui tình chuốc chén tội chi lơ
                Say mềm lỉn xỉn đi nghiêng ngả
                Chẳng trách người ta đã hững hờ
                 
                Thanh Huy
                 
                 
                #925
                  SuongAnh 12.01.2010 13:03:08 (permalink)
                  0
                  GỬI NGƯỜI XA ...LẮC


                  Không duyên cũng nợ phải không Người
                  Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
                  Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
                  Mây bay suổi chảy quyện câu cười
                  Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
                  Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
                  Ước được thời gian dài bất tận
                  Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !


                                   Nha Uyen

                  GẦN NHỜ MẠNG

                  Gia tư tính lại chẳng bằng người
                  Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
                  Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
                  Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
                  Sáng ra mở "net" xem qua tí
                  Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
                  Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
                  Vò tai bức tóc thiệt sầu đời

                  Hàn phong

                  sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được

                  Gởi Người Thích Cười

                  Những lúc buồn vương nhớ đến người
                  Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
                  Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
                  Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
                  Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
                  Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
                  Mong sao mạng Net luân lưu chạy
                  Để chúng ta chơi cho đã đời

                   
                  Sương Anh
                   
                  Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó  NU đừng bùn ha
                  #926
                    nha uyen 12.01.2010 13:40:31 (permalink)
                    0
                    GỬI NGƯỜI XA ...LẮC


                    Không duyên cũng nợ phải không Người
                    Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
                    Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
                    Mây bay suổi chảy quyện câu cười
                    Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
                    Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
                    Ước được thời gian dài bất tận
                    Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !


                                     Nha Uyen

                    GẦN NHỜ MẠNG

                    Gia tư tính lại chẳng bằng người
                    Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
                    Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
                    Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
                    Sáng ra mở "net" xem qua tí
                    Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
                    Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
                    Vò tai bức tóc thiệt sầu đời

                    Hàn phong

                    sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được

                    Gởi Người Thích Cười

                    Những lúc buồn vương nhớ đến người
                    Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
                    Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
                    Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
                    Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
                    Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
                    Mong sao mạng Net luân lưu chạy
                    Để chúng ta chơi cho đã đời

                     
                    Sương Anh
                     
                    Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó  NU đừng bùn ha

                    Cha chả ứ ư...hay cho huynh Hàn giỏi cho huynh Hàn,mụi ca bài con cá mà huynh dám trỗi bài con cua ứ...ư....dể mụi xem cái hứng trào phúng của huynh cao tới đâu cho bit, hihi.coi mụi tiếp chiêu nè,sứt đầu mẻ trán ráng chịu à nha

                     
                    CHIỆN THẦY TÚ
                     
                    Hôm kia giữa quán nhậu đông người
                    Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui
                    Lắm chị đi qua giơ cẳng đá
                    Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười
                    Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé
                    Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi
                    Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn
                    Đời mà thiếu rượu chẳng là đời
                     
                                             Nhuyễn A
                    #927
                      HÀN PHONG 12.01.2010 16:28:04 (permalink)
                      0
                      cảm ơn TTK, Liên Hương, anh Thanh Huy, Sương Anh và NU nhiều nhiều, tối qua nhậu xỉn quá nên cả ngày nay không hoạ được nhiều cùng mọi người, HP lại khất nợ nhé

                      HP xin đăng lại 1 bài hôm trước.

                      GỞI KÔN LINH

                      Lão đệ về quê tự hổm rày
                      Hẳn là được dịp tít mù say
                      Hàng quen dưới huyện vài ba mối
                      Bạn quý gần nhà bảy tám tay
                      Sáng lại lai rai cầy, lợn hấp
                      Chiều về túy lúy vịt, gà quay
                      Mải vui quên hết phần thi phú
                      Quên cả thằng anh...ở xó này

                      Tú lòng...thòng


                       
                      câu đối chúc xuân:

                      XUÂN BẤT TÁI LAI, CÁC CHỊ LỠ ĐƯỜNG MAU TÁI GIÁ

                      ***

                      ĐỜI CÒN QUY LUẬT, NHỮNG ANH LẠC LỐI SỚM QUY Y


                      Tú lòng...thòng


                      Rượu cúc vài bình,mấy chú lưu linh nhanh đón tết


                      Hoa đào mấy chậu, các cô bán phấn kíp chào xuân.

                      Chỉ là vui thôi,kg phải chuyên nghiệp,xin các thi sĩ đừng bình loạn.NÁ

                      ****

                      cái này không dở mà cũng không có gì hay cô nhỏ ơi, nói chung, nhưn cụ Nguyễn Du diễn tả là "nghĩ cũng thường thường bậc trung" ấy mà
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 16:30:41 bởi HÀN PHONG >
                      #928
                        nguyễn thế duyên 12.01.2010 17:42:25 (permalink)
                        0

                        NHỚ ĐÀ LẠT
                        Tặng TTK

                        Xáo xác thông reo liễu rũ sầu
                        Trời buông nắng nhạt khách buông câu
                        Sương mờ núi thẳm, thơ đòi áng
                        Nước lạnh hồ trong, rượu nhắc bầu
                        Mấy cụm hoa quỳ vương ngõ vắng
                        Đôi hồi nhạc ngựa vọng đêm sâu
                        Lên thăm phố núi chiều thu ấy
                        Nỗi nhớ muôn trùng biết gởi đâu ?

                        SG 08/12/2009
                        Hàn Phong



                                   Câu đêm
                        Liễu cũng sầu, Thông cũng sầu
                        Khi nhạt nắng đời mới buông câu
                        Chín mươi họ Lã câu danh vọng
                        Bốn chục họ Hàn câu đẩu đâu
                        Rượu nhạt sương mờ, mờ núi thẳm
                        Mộng mơ hồ! Đêm , ai buông câu  "1"
                        Tựa gối ôm cần trăng lả bóng
                        Một đóa quỳnh hoa nở giữa sầu

                        "1" Hồ mộng mơ--Một trong bốn hồ ở Đà lạt
                        #929
                          HÀN PHONG 13.01.2010 10:02:42 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn bác ammnaccTD ghé thăm, đọc câu này của bác

                          Bốn chục họ Hàn câu đẩu đâu
                          mà chết vì cười  Chúc bác năm mới nhiều niềm vui vè sức khoẻ nhé.


                          KHOE THƠ

                          Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
                          Cuối năm vật giá lại leo thang
                          Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
                          Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
                          Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
                          Đào Viên ngại mặt cũng không sang
                          Chiều nay vớ được bài thơ cóc
                          Vội xách đi khoe khắp cả làng

                          Tú lòng...thòng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 22:47:10 bởi HÀN PHONG >
                          #930
                            Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 75 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9