TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 75 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 18.01.2010 16:48:55 (permalink)
0
Cảm ơn Van đã mang bài sang nhé Chúc cuối tuần vui vẻ


TỦI

Tủi mình chẳng được giống như ai
Áo mũ nghênh ngang khắp phố dài
Chỉ thấy trong nhà con khóc lóc
Toàn nghe trước ngõ vợ lài nhài
Đào Viên bữa trước đi vay chữ
Thư Quán hôm sau chạy trả bài
Sách viết*: "người sinh nhằm tuổi Dậu
Khổ như gà bới" quả không sai

Tú lòng..thòng

*Sách này do Tú..tự viết (chưa xuất bản)
HÀN PHONG 19.01.2010 11:36:19 (permalink)
0
KHÓ AI BẰNG

Thiên hạ còn ai khổ nữa không?
Lẽ đâu cái khổ chỉ riêng ông?
Thơ rao chẳng chạy gom đầy sọt
Sách bán không trôi xếp cả chồng
Kiếm mánh, làm "sô"* dư bốn cắc
Mua xuân, sắm tết mất năm đồng
Còn con gà chọi chưa đem đá
Đã bị mèo quào...trụi hết lông

*Show

Tú lòng...thòng




Oải Ai Bằng

Nghe gào điếc ráy giữa thinh không
Cái tiếng... khàn khàn sớm biết ông !
Chẳng lũ con bu mền thiếu đắp
Thì dây nợ siết bạc quên chồng
Thơ mà bán vạn may gom của
Rượu nếu kiêng trăm hẳn tích đồng
Nghèo rớt mồng tơi còn cá độ
Mai này đếch trụi cũng trơ lông !


Việt Đường
(18/01/2010)



Ai bằng ... em

Cực nhọc đi làm cũng rõ không
Thân tàn túi sạch khổ hơn ông
Bệnh xưa tới tấp về hành hạ
Giấy nợ liên miên để chất chồng
Trời kéo cơn giông nhà bốc lửa
Đất bao lũ trộm áo ra đồng
Duyên ôi phải chịu ngồi chong ngóc
Bạn với con cầy xổ lắm lông

Chín Xi
18/01/2010


CẢNH GIÀ

Cái cảnh già, thời khó nói không
Lên cha, chắc hẳn sẽ lên ông
Bầy trai tới tuổi...cho theo vợ
Lũ gái vừa xuân...bắt lấy chồng
Tháng lại vù vù, đôi mắt kính
Năm qua vụt vụt, nước da...đồng
Rồi theo thứ tự từ trên xuống
Bạc tóc, râu rồi mới đến...lông
 

Tú lòng...thòng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 11:37:19 bởi HÀN PHONG >
nha uyen 19.01.2010 11:49:02 (permalink)
0
XIN LỖI
 
Khách quí sang chơi lại vắng nhà
Cho mình xin lỗi bạn hiền nha
Đang khi bắt ốc sương teo thịt 
Gặp lúc mò cua nắng bỏng da
Tết đến không quà dâng tặng mẹ
Xuân về thiếu lễ kính mừng cha
Nhà nghèo xin bạn hiền hoan hỷ
Nhận chút thành tâm - một tách trà
 
                         Nha Uyen
 
UỐNG TRÀ

Sẵn tiện đi ngang ghé lại nhà
Mới vô cứ tưởng lộn...phòng nha
Thằng tui bụi bám gần đui mắt
Cô chủ miệng cười muốn rách da
Chạy xuống hiên con lo vấn...mẹ
Đi lên đại sảnh vội chào...cha
Xong xuôi đâu đấy vô bàn khách
Phủi phủi hai chân mới uống trà

Tú lòng...thòng


XIN THỨ LỖI
 
Người như lốc cuốn xẹt vô nhà
Chẳng kịp chào mời,chớ trách nha
Bỡi bận xoa dầu tay tróc móng
Vì đang xức thuốc cẳng trầy da
Mua đồng bán chợ thay vai mẹ
Đọc sách bình thơ nối gót cha
Công tử rộng lòng xin miễn chấp
Nhà nghèo tiếp khách chỉ chung trà 
 
                       Nha Uyen
 
 

SuongAnh 19.01.2010 21:43:47 (permalink)
0
 
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

 
Sương Anh


TÌNH SẦU

Chiếc lá theo dòng lãng đãng trôi
Người xưa khuất dấu tự lâu rồi
Đôi câu tống biệt lòng chưa dứt
Một chén từ ly dạ chẳng vơi
Lửa nhớ hãy còn âm ỉ cháy
Hoa thương sao đã lạnh lùng rơi
Đèn khuya héo hắt soi tâm sự
Gởi lại trăm năm ngấn lệ rời

Hàn Phong

 
THU CHỜ
 
Tình như chiếc lá lặng lờ trôi
Bóng dáng năm xưa khuất biệt rồi
Mắt nhớ mi buồn trông ngóng mãi
Tim mong dạ nghĩ chẳng hề vơi
Bao muà lá đợi hồn nung náu
Đã mấy thu chờ lệ rớt rơi
Quá khứ xa xôi chừ trở giấc
Đeo bên canh cánh mãi không rời

 
Sương Anh


hihi, viết nhiều cạn ý rồi, họa vớ vẩn với SA một bài cho vui hén, có dở thì cũng ráng đọc vậy
Hihihihi...huynh mà cạn ý thì mụi khô từ rồi đó...cũng hông đến nổi...tệ nên đáp hoạ lại nè
Minh Tuấn 19.01.2010 23:09:25 (permalink)
0


CÁI CÂN
Một mâm, một quả lại một đòn
Đong đếm bao nhiêu sự mất còn
Chữ Hiếu nhấc lên già tám lạng
Chữ Tình bỏ xuống nửa cân non
Sáng ra chợ búa vui lòng mẹ
Tối lại bánh quà sướng dạ con
Chỉ trách kẻ tham không biết nghĩ
"Buôn gian bán lận" há trường tồn?

Tú lòng...Thòng

Miệng nhà quan
Nhiều mâm, nhiều quả khỏi ăn đòn
Có của bỏ ra giữ mạng còn
Luật pháp qua ta già bóp méo
Nghĩa tình nơi chú sửa đừng non
Thái sư tuần tới ăn nhà mới
Tuần phủ tháng sau lại gả con
Nẩy mực cầm cân, cân phải xứng
Làm quan không giỏi ghế không tồn

Phục Linh





 CÁI CÂN
Một đĩa ba dây giữ một đòn

Chợ đông hàng hết mỗi cân còn
Kẻ ngoan giao đủ kim bằng cán
Đứa hỗn điêu hàng tám lạng non
Tấn tạ bán to sinh lãi mẹ
Yến cân buôn bé đẻ tiền con
Trăm năm đã biết nghề đong đếm
Chẳng lận không gian biết có tồn.
 
MINH TUẤN

Hay lắm.
Đi ngang qua nhà TÚ GÀN...A...TÚ LÒNG THÒNG...TỰ nhiên thấy khuây khỏa ít nhiều.
Có lẽ nỗi nhớ xa quê cũng nhẹ bớt đôi phần...Chỉ còn đôi chút bâng khuâng vứi mùa xuân mà thôi.
Chúc Tú lòng thòng đón xuân vui vẻ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 19:16:23 bởi Minh Tuấn >
venus4t.vns_hnu 20.01.2010 03:24:34 (permalink)
0
VỊNH "MẤT MẠNG"

Chẳng biết tuần nay bị thế nào
Trời ơi cái mạng nó toàn ao (out)
Mỗi lần đăng nhập nhìn mờ mắt
Hàng phút trôi qua chỉ muốn gào
Lửa đốt tim gan đành gắng chịu
Mưa dầm héo ruột biết làm sao
Xin người chớ trách người hờ hững
Cái mạng nhà em bị bệnh đao!

Venus4t.vns_hnu
_______________
Chào các bác, các cô chú và các anh chị cùng anh Hàn Phong thân mến! Mạng nhà venus dạo này mỗi lần đăng nhập nó hay đẩy ra. Chắc do gần tết nên đường truyền của Việt Nam mình quá tải.  Venus bực mình lắm...nên có bài trên. Chắc bài chưa đúng niêm đúng luật nhưng muốn góp vui cùng cả nhà, venus kính mong các bác, cá cô chú và các anh chị cho venus xin ý kiến. Nếu bài này "được" thì venus mời cả nhà hoạ cùng cho vui nha!
vancali96 20.01.2010 05:55:54 (permalink)
0
 Tết  năm xưa


 Tết này lại nhớ Tết năm xưa
 Nhớ dáng ai kia dưới bóng dừa
 Nhớ mái nhà tranh trong sớm gió
 Nhớ con đê đất những chiều mưa
 Nhớ mây lẻ bước trên đồi vắng
 Nhớ kẻ chung đường dưới nắng trưa
 Nhớ lắm khung trời đêm dạo mát
 Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa

 Vancali  1.18.10


Chúc huynh vui vè hì hì ...

THƯƠNG

Đón tết năm này nhớ tết xưa
Thương em dạo gót lối xanh dừa
Thương con sáo nhỏ vờn mây nước
Thương cánh cò chiều lội gió mưa
Thương chị miền xuôi buôn giấc sớm
Thương em xóm núi học ca trưa
Thương Van ở tận nơi xa tít
Thương bởi đường về vắng kẻ đưa

Tú Hàn
vui vẻ nghen



Mến

Em yêu cảnh Tết mến ngày xưa
Mến hộp trà sen với mức dừa
Mến cảnh con đò chờ sớm tối
Mến cây cầu khỉ đợi đêm mưa
Mến anh chiến sĩ dầm sương sớm
Mến bạn chung tình đội nắng trưa
Mến Tú Lòng Thòng thơ tiếu ngạo
Mến người xướng họa khéo đong đưa

Vancali 1.19.10

Thân chúc huynh luôn vui tươi hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 05:57:21 bởi vancali96 >
HÀN PHONG 20.01.2010 11:28:14 (permalink)
0
Tú xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm, đọc và xướng hoạ thơ. Xin chúc tất cả mọi người năm mới vui, hạnh phúc và phát tài, phát lộc.


_______________
Chào các bác, các cô chú và các anh chị cùng anh Hàn Phong thân mến! Mạng nhà venus dạo này mỗi lần đăng nhập nó hay đẩy ra. Chắc do gần tết nên đường truyền của Việt Nam mình quá tải.  Venus bực mình lắm...nên có bài trên. Chắc bài chưa đúng niêm đúng luật nhưng muốn góp vui cùng cả nhà, venus kính mong các bác, cá cô chú và các anh chị cho venus xin ý kiến. Nếu bài này "được" thì venus mời cả nhà hoạ cùng cho vui nha!

***

Venus4t: bài thơ đã ngọt lắm MĐ ơi, niêm luật bằng trắc đều rất ổn rồi, đọc trơn tru cứ như đi tàu điện ấy , chỉ có phần đối chưa chuẩn lắm, cái này phải từ từ mới thấm được. Tú hoạ vui với MĐ một bài nhá.

VỊNH "MẤT MẠNG"

Chẳng biết tuần nay bị thế nào
Trời ơi cái mạng nó toàn ao (out)
Mỗi lần đăng nhập nhìn mờ mắt
Hàng phút trôi qua chỉ muốn gào
Lửa đốt tim gan đành gắng chịu
Mưa dầm héo ruột biết làm sao
Xin người chớ trách người hờ hững
Cái mạng nhà em bị bệnh đao!

Venus4t.vns_hnu

ĐỪNG VỘI

Gượm chút, thư thư cái đã nào
Vội chi khéo lại té cầu ao
Giải khuây xuống bếp cao chân...đạp
Luyện giọng ra sân mạnh tiếng gào
"Tet"* lại vài lần coi có được
Vọc thêm chút nữa thử ra sao
Lỡ hên, dây nhợ vô đâu đấy
Nó sẽ đưa em đến tận...Lào

Tú lòng...thòng

* test
Tú sửa vần cuối để lấy được ý của bài thơ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 11:30:26 bởi HÀN PHONG >
Đuyên Hồng 20.01.2010 22:11:06 (permalink)
0
VỊNH
CỤC XÀ BÔNG TẮM

Tròn tròn, trắng trắng lại trơn lu
Hễ đến giờ linh khối kẻ bu
Xát xát trên lưng nghe mát rượi
Xoa xoa dưới bụng thấy êm ru
Quen trò cỡi cổ nhiều nhi nữ
Khoái chuyện đè đầu lắm trượng phu
Ấy vậy mà sao ai cũng thích
Ở đâu vắng ả hẳn...dơ mù
Tú lòng...thòng


CỤC XÀ BÔNG
Mẹ sinh đã trắng đậy không lu
Ngửi thấy dậy mùi lắm kẻ bu
Bởi mát nhiều tay thèm nặn bóp
Vì thơm khối đứa muốn ôm ru
Không đau cũng  rát thân kiều nữ
Chẳng đớn mà ghê dạ thất phu
Một kiếp vuông tròn thời đủ cả
Xin ngưng tay xát kẻo thêm mù
January 20, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 22:12:53 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 21.01.2010 01:19:34 (permalink)
0
 

VỊNH
CỤC XÀ BÔNG TẮM

Tròn tròn, trắng trắng lại trơn lu
Hễ đến giờ linh khối kẻ bu
Xát xát trên lưng nghe mát rượi
Xoa xoa dưới bụng thấy êm ru
Quen trò cỡi cổ nhiều nhi nữ
Khoái chuyện đè đầu lắm trượng phu
Ấy vậy mà sao ai cũng thích
Ở đâu vắng ả hẳn...dơ mù
Tú lòng...thòng


CỤC XÀ BÔNG
Mẹ sinh đã trắng đậy không lu
Ngửi thấy dậy mùi lắm kẻ bu
Bởi mát nhiều tay thèm nặn bóp
Vì thơm khối đứa muốn ôm ru
Không đau cũng  rát thân kiều nữ
Chẳng đớn mà ghê dạ thất phu
Một kiếp vuông tròn thời đủ cả
Xin ngưng tay xát kẻo thêm mù
January 20, 2010
Đuyên Hồng


Vịnh  ông Địa

Địa ở trong chùa thích đại lu
Ngày rằm các chị thiếu tình bu
Chổng mông khấn lại làn hương thoảng
Nhép miệng thì thào tiếng gió ru
Của mất mua quà cho nải chuối

Duyên còn đến chợ kiếm tiều phu
Trọc đầu bụng bự cười toe toét
Ngậm miệng kề tai lão bói mù

Vancali 1.20.10

Thân chúc quí bạn thứ tư vui mạnh hì hì ...cứ vái ông Địa là yên tâm hì hì ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 05:50:24 bởi vancali96 >
HÀN PHONG 21.01.2010 11:50:42 (permalink)
0
Cảm ơn Vancali  và anh Đuyên Hồng ghé hoạ thơ. Chúc mọi người vui vẻ nhé. 

CỨ TỪ TỪ

Trăm năm tính thử thấy kinh hồn
Mình chửa ba mươi gối muốn chồn
Cữ sáng: nước trà pha nước lọc
Cơm chiều: khoai sắn dặm khoai môn
Đã không với nổi vai bồi giấy
Thì có mơ gì chức trưởng thôn
Thôi để thư thư rồi hẵn tính
Càng nhăn càng nhó lại càng ồn

Tú lòng...thòng

THƯƠNG GIANG 22.01.2010 06:36:36 (permalink)
0
              Anh HP  ơi! Em mang VODKA  sang nhà anh như đã hứa   Định nán lại nhâm nhi và đối họa cùng anh nhưng  nhìn thấy toàn thơ" Mật" (Thơ đường) mà thể loại thơ này em mới học mẫu giáo thôi.Thế cho nên em để tửu lại rồi co giò chạy...Em chỉ hứa cám ơn anh bằng VODKA thôi cho nên đồ nhắm anh tự lo nghe.Mà nhà anh đông khách thế chẳng biết ít tửu vậy có đủ để các  bác nhâm nhi đối ẩm không nhỉ???   Nếu thiếu kêu em mang thêm qua nghe!                   



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 06:38:36 bởi THƯƠNG GIANG >
HÀN PHONG 22.01.2010 23:25:07 (permalink)
0
Nhận mấy chai rượu của chị Thương Giang từ sáng mà chưa trả lời chị được, công việc hơi lu bu chút chị thông cảm nhé. 

Mấy thuở được mời uống rượu Tây
Mời anh, mời chị ghé sang đây
Tú nay dẫu có...viêm màng túi
Vẫn chạy đi mua mớ...thịt cầy

hihi, chúc chị và ACE vườn thơ vui vẻ, không say không về nhé.

Tú Hàn
Liên Hương 23.01.2010 09:02:50 (permalink)
0
Chào bác Tú !
Hôm trước bác ghé nhà LH, để lại bài thơ, LH mừng quá muốn gửi bài đáp lễ mà biết bên quán nhà ta toàn là thơ Đường ( cũng giống Thương Giang  vừa nói đó ) mà khoản này LH cũng dở tệ, mà bài HP để lại là thể sáu chữ nên LH cũng chỉ làm thơ sáu chữ nên gửi sang quán lạc quẻ quá. Thôi HP chịu khó qua bên LH đọc,LH sẽ tiếp HP bằng trà sen dưới "hồ Tịnh Tâm" nha. Hê hê! ( đối không được mà cứ khoái đọc thơ vui của quán nhà mới chết chứ - hôm qua đem bài " cục xà bông về đọc ở nhà, cả nhà được mẻ cười nôn ruột đó )
 
LH
cosiaus 23.01.2010 09:34:33 (permalink)
0
Cho Huynh HP mượn cái nầy , chắc cần sau khi nhậu.
 
Vịnh cái cầu…..
 
Bốn bức tường quanh chẳng có mời
vậy mà thiên hạ cứ vô chơi
đôi khi nhăn mặt  rên mà đợi
lắm lúc cong mình rặn hết hơi
kẻ sĩ thừa cơ rèn ý mới
thường phu lợi dụng  đọc dâm lời
chồ  nầy ai nấy đều cần tới
để được ngồi rồi mới thảnh thơi.
 
cs
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 75 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9