TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 75 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
lá chờ rơi 31.01.2010 01:12:05 (permalink)
0
Trích đoạn:  SuongAnh
 
lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

KHÔNG EM...
 
Không em anh nhẹ hẳn người ra
Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !

 
Lá chờ rơi 30/01/10



Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha

Nếu Vắng Em
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
Sương Anh


KHOÁI
 
Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong 
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng

 
Tú lòng...thòng

 

Hoan hô cháu Sương Anh đã theo đúng ý bác là có Họa nhưng cũng phải có Xướng cho 2 chủ đề đã đề nghị.
Còn bài của bác thì là :

 
KHÔNG ANH ...
 
Không anh như gánh nặng trao rồi
Nhẹ nhõm chân tay lúc đứng ngồi
Đậu chến chẳng ai ra cản mũi
Ăn hàng không kẻ ngó trề môi
Đi ngang về tắt trêu người thế
Ngủ sớm nằm trưa bỡn sự đời
Khỏi quạt hầu ai đêm suốt sáng
Khỏe ngồi đánh xệp mệt ngồi chơi !

 
Lá chờ rơi 30/01/10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 06:38:04 bởi lá chờ rơi >
nha uyen 31.01.2010 08:58:06 (permalink)
0
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh



KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


Tú lòng...thòng






NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh rồi em nhớ không?
Còn ai bên cửa đứng chờ mong
Quạt mo lam lũ treo đầu ghế
Áo ngủ tèm lem rớt cuối phòng
Cơm nước một mình vơi bóng đợi
Giường mùng đơn chiếc thiếu người trông
Mùa Đông giá lạnh mền sao ấm
Thổn thức giữa đêm sầu não lòng


                                       Đoạn Trường


Đoạn Trường đúng là phá đám... đang vui bỗng hoạ thành buồn.  Hết ý rồi.  Mong đừng giận hén.  Để ĐT đi gầy sòng tứ sắc cho SA đánh thoải mái lun.   Chúc SA cuối tuần vui vẻ, luôn luôn đỏ chẳng bao giờ đen.
 
VẮNG EM
 
Vắng em Xuân đến cũng như không
Hiu hắt tơ trời giữa đợi mong
Thơ thẩn ngày sầu đau số phận
Ngẩn ngơ đêm vắng lạnh thư phòng
Bóng chìm trong ảo đem tâm ngóng
Tình dệt bằng mơ trút dạ trông
Nhìn áng mây trôi thương vớ vẩn
Dẫu xa cách mặt chẳng xa lòng!
 
Thanh Huy
 
ƯỚC MONG
 
Xa em thích lắm hỏi gì không
Từng phút từng giờ cứ ước mong
Tháng tháng tiền lương yên ả túi
Đêm đêm gối chiếc thảnh thơi phòng
Bia ôm rượu ẵm không lo hét
Đi sớm về khuya khỏi sợ trông
Nếu được, em đừng về nữa nhé
Ơn em suốt kiếp khắc ghi lòng
 
                           Nha Uyen
 
Hi SA,cám ơn SA và các bạn ghé nhà nhưng mấy hôm nay bận kg lên mạng,vào họa với SA trả lễ nè,chúc vui hén,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 21:40:24 bởi nha uyen >
Nguyệt Ánh 31.01.2010 10:28:24 (permalink)
0
An Phận

Quanh năm chúi mũi kiếm cơm ăn
Nào biết màu mè chuyện áo...khăn
Sách quý khi buồn kê đỡ gối
Quần thô lúc lạnh đắp thay chăn
Mình: phần quê kệch, phần thô thiển
Bạn: nửa tầm vơ, nửa cục cằn
Có vậy thời thôi đành biết vậy
Đỡ suy, đỡ nghĩ, đỡ...lăn tăn

Tú lòng...thòng


CHÚT SÓNG TĂN
 
Cuộc sống trước là kiếm cái ăn
Rùi thì mới đến áo quần khăn
Muốn thông cái óc nên xem sách 
Muốn ấm cái mình phải đắp chăn
Thiếu bạn tâm hồn mau hóa thạch
Không mưa vườn tược sẽ khô cằn
Dù đời lám thứ làm ta chánHãy nghĩ như là chút sóng tăn                               Nguyệt Ánh Mời sư phụ uống café cho tỉnh táo nè 
#993
    HÀN PHONG 31.01.2010 22:08:55 (permalink)
    0
    An Phận

    Quanh năm chúi mũi kiếm cơm ăn
    Nào biết màu mè chuyện áo...khăn
    Sách quý khi buồn kê đỡ gối
    Quần thô lúc lạnh đắp thay chăn
    Mình: phần quê kệch, phần thô thiển
    Bạn: nửa tầm vơ, nửa cục cằn
    Có vậy thời thôi đành biết vậy
    Đỡ suy, đỡ nghĩ, đỡ...lăn tăn

    Tú lòng...thòng


    CHÚT SÓNG TĂN

    Cuộc sống trước là kiếm cái ăn

    Rùi thì mới đến áo quần khăn
    Muốn thông cái óc nên xem sách
    Muốn ấm cái mình phải đắp chăn

    Thiếu bạn tâm hồn mau hóa thạch

    Không mưa vườn tược sẽ khô cằn

    Dù đời lắm thứ làm ta chán

    Hãy nghĩ như là chút sóng tăn
                                 

    Nguyệt Ánh

    Mời sư phụ uống café cho tỉnh táo nè
     

    BÍ THẾ


    Lúc con, lúc vợ, lúc mần ăn
    Quay tới quay lui tuột cả khăn
    Ngày chạy khô dầu lơ láo xế
    Đêm nằm mất ngủ tả tơi chăn
    Mua ao thả cá ao vừa cạn
    Kiếm đất trồng rau đất lại cằn
    Ngó tới ngó lui toàn ngõ cụt
    Ôm lòng ấm ức khóc...tăn tăn

    Tú lòng...thòng
    #994
      HÀN PHONG 31.01.2010 22:18:32 (permalink)
      0
      NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ

      Ngán cảnh hồng trần sự nhuốc nhơ
      Cho nên cặp mắt đã lu mờ
      Ưng tường mạch sấm nghiêng tai ngóng
      Muốn tỏ dung voi múa gậy sờ
      Dạo phố chân ba bình thản thản
      Đi đêm bước một tỉnh bơ bơ
      Chỗ sang chớ hỏi sao rành rẽ
      Ấy bởi rằng quen tự đó giờ

      Tú lòng...thòng






      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8BC1FBCC9E664C028BFD5F3901684BC3.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #995
        HÀN PHONG 31.01.2010 22:29:31 (permalink)
        0
        Card thơ chúc xuân....

        Là ảo thôi đâu cần đời phán xét
        Em bán mua tội ác thú nghịch đùa
        Mang tâm độc em làm cơn giông bão
        Móc tim người xem máu đổ thịt rơi

        Lìa lìa em bàn tay nào đẩm máu
        Môi mắt nào lem luốc máu tình nhân
        Em cười đi lở loét tấm vai trần
        Cười kha kha khi người tình gục xuống

        Là ảo thôi núp bóng đen nanh vuốt
        Ngấu nghiến nhai bọ chuộc đã cơn thèm
        Cuồng ngông đã khiến xui em nần nợ
        Uống máu tươi chiến thắng một đất trời

        Đêm mờ ảo em che khuôn mặt quỷ
        Lân la ào ngõ ngách khót tình yêu
        Giả trăng mơ vàng mộng mị yêu kiều
        Đêm uống máu ngọt ngào thơm hương lửa

        Hồng Hồng trắng trắng

        có nhận được bài của bạn Lam Hồng Minh, nội dung HP "dịch" ra là thế này, nhưng vì không hiểu ý bạn thế nào nên HP không dám trả lời. Nay thấy có người không đọc được bài nên HP dịch ra đây.
        #996
          TTH 01.02.2010 02:39:25 (permalink)
          0
          SƯỚNG !

          Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà
          Thả sức tung hoành múa hát ca
          Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
          Không lo bà Nội trợn,trừng,la
          Ngày thì lên net săn tin vịt
          Tối lại ra Ngon* tém phở gà
          Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
          Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

          Nha Uyen

          * Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên



          NGON

          Mình cũng như ai, cũng có nhà
          Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
          Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
          Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
          Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
          Hầu bao cạn cạn sực mì gà
          Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
          Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

          Tú lòng...thòng

           
           
          KHỔ
           
          Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
          Lang thang đường lạ hát rồi ca
          Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
          Giữa biển bao la mặc sức la
          Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
          Làm sao mua rượu với xôi gà
          Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
          Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!
           
          Thanh Huy
          #997
            C Pham 01.02.2010 03:27:08 (permalink)
            0

            SƯỚNG !

            Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà
            Thả sức tung hoành múa hát ca
            Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
            Không lo bà Nội trợn,trừng,la
            Ngày thì lên net săn tin vịt
            Tối lại ra Ngon* tém phở gà
            Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
            Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

            Nha Uyen

            * Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên



            NGON

            Mình cũng như ai, cũng có nhà
            Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
            Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
            Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
            Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
            Hầu bao cạn cạn sực mì gà
            Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
            Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

            Tú lòng...thòng

             
             
            KHỔ
             
            Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
            Lang thang đường lạ hát rồi ca
            Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
            Giữa biển bao la mặc sức la
            Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
            Làm sao mua rượu với xôi gà
            Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
            Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!
             
            Thanh Huy
             


            Rầu
             
            Rầu vì  phải chịu đựng ông nhà
            Lúc ngủ ổng mới bắt đầu… ca
            Miệng há ầm ầm run toan chửi
            Răng khép kẹt kẹt  khiếp muốn la
            Trót lỡ một  đời sinh thân vịt
            Sao phải trăm năm sống kiếp gà
            Than chút cho lòng vơi bớt khổ
            Về nhà lại ôm hận  mình ta!
             
            C Pham
             
            C Pham muốn ghé qua trả lễ HP lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp.  Phần vì C Pham không rõ về thơ Đường!  Nhưng nghe đồn chủ nhà HP không câu nệ, chủ yếư là vui, nên hôm nay C Pham vào vui ké!  Chúc HP vui khoẻ!
             
             
            #998
              nha uyen 01.02.2010 10:02:52 (permalink)
              0
              SƯỚNG !

              Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà

              Thả sức tung hoành múa hát ca
              Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
              Không lo bà Nội trợn,trừng,la
              Ngày thì lên net săn tin vịt
              Tối lại ra Ngon* tém phở gà
              Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
              Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

              Nha Uyen

              * Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên

              hihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha


              NGON

              Mình cũng như ai, cũng có nhà
              Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
              Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
              Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
              Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
              Hầu bao cạn cạn sực mì gà
              Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
              Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

              Tú lòng...thòng
               
               
              KHỔ
               
              Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
              Lang thang đường lạ hát rồi ca
              Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
              Giữa biển bao la mặc sức la
              Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
              Làm sao mua rượu với xôi gà
              Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
              Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!
               
              Thanh Huy
               




              Vào hãng đã lâu trở lại nhà
              Đi làm đến tối mới xong ca
              Ghé qua hàng phở, húp, nhai, nuốt
              Tấp lại quán bia, nhảy, múa, la
              Tiền bạc tiêu xài hay trốn vợ
              Đỏ đen ghiền sảng thế chơi gà
              Kiểu ni coi bộ chưa đầy tháng
              Mì gói xơ cua chết mất ta!!!


                                                   Đoạn Trường



              oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.

              Viết cho người tuổi Thân nè

              Tiếng nói còn vang rộn cả nhà
              Quyện cùng giọng hát ấm lời ca
              Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn
              Tâm trí hiền lành sợ hét la
              Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến
              Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà
              Nhiệt tình chân thật người yêu mến
              Được tuổi Thân này sướng quá ta

              Shiroi
              31/12/2010

              Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....

              Tuổi Thân

              Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà
              Lối xóm than phiền giọng tập ca
              Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc
              Thổi kèn nhức óc, bởi nàng ca
              Cuối tuần xúm lại chơi vé số
              Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà
              Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật
              Hình người cốt khỉ phá người ta

              Vancali 1.31.10
              Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ...



              NHÀ MỚI

              Muội mới ra riêng sắm được nhà
              Khi nào mở tiệc nhớ kêu ca (huynh)
              Bà con rước hết đâu lo chửi
              Hàng xóm mời luôn khỏi sợ la
              Các chị hát hò bung nóc vịt
              Các anh nhậu nhẹt tốc chuồng gà
              Ai ai nhìn thấy ngôi nhà mới
              Cũng phải khen thầm "nhất xóm ta"

              Tú lòng...thòng



              PHẢI HONG ...
              Bao năm tích cóp cũng xong nhà
              Thích quá chồng cười ngắm vợ ca
              Tối tối người vào không sợ mắng
              Ngày ngày bạn đến chẳng lo la
              Đầu tuần rỉ rả thơ cùng phú
              Cuối tháng sương sương vịt với gà
              Ngó xuống nhìn lên rùi tự hỏi
              Mình giờ sướng wá phải hong ta !

              Nha Uyen
              UI,cảm ơn tỷ SR,mụi Van , huynh Hàn ,Thanh Huy,Đọan Trường,đã cùng chia sẻ cái dzui với U,chúc mọi ngừ dzui nhìu nhìu Xin lỗi huynh Hàn Phong và mọi ngừ nha,thả bài kiểu rải thảm này sẽ làm huynh và nhìu người bực mình như lúc trước nhìu ngừ lên tiếng chỉ trích rùi,nhưng vì là đáp lễ chứ kg phải thả bài xướng,huynh và mọi ngừ thông cảm tí nha, NU
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 10:15:37 bởi nha uyen >
              #999
                Nguyệt Ánh 01.02.2010 13:06:43 (permalink)
                0
                NGƯỢNG
                 
                Vào nhà gọi mãi chẳng ai thưa
                Rát cổ ra hiên kiếm gáo dừaNước lã đầy lu mình tự múcTrà lài kín tủ bạn nào đưaKhi đi cứ ngỡ ôm buồng oản (chuối)Lúc đến đâu ngờ trợt vỏ dưaGõ cữa bao nhà then cứ chặtĐi wài hỏng biết trẹo giò chưa                          Nguyet Anh
                #1000
                  HÀN PHONG 01.02.2010 13:19:22 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn mọi người, anh Thanh Huy, C Phạm và Nhã Uyên ghé thăm và đề thơ làm quà nhé

                  NGƯỢNG

                  Vào nhà gọi mãi chẳng ai thưa

                  Rát cổ ra hiên kiếm gáo dừa

                  Nước lã đầy lu mình tự múc
                  Trà lài kín tủ bạn nào đưa
                  Khi đi cứ ngỡ ôm buồng oản (chuối)

                  Lúc đến đâu ngờ trợt vỏ dưa

                  Gõ cữa bao nhà then cứ chặt

                  Đi wài hỏng biết trẹo giò chưa
                    

                                         Nguyet Anh



                  HỎI


                  Nghe ai đó gọi vội ra thưa
                  Nếu khát vô đây sẵn nước dùa
                  Bánh ngọt cứ ăn đâu phải đợi
                  Trà thơm tự lấy khỏi cần đưa
                  Khai...đao quất trước hai buồng chuối
                  Tráng miệng xơi thêm một đĩa dưa
                  Đến lúc ra về đi chẳng nổi
                  Hỏi rằng khách đã thoả hay chưa???

                  Tú lòng...thòng

                  #1001
                    Nguyệt Ánh 01.02.2010 22:35:21 (permalink)
                    0
                    NGƯỢNG

                    Vào nhà gọi mãi chẳng ai thưa

                    Rát cổ ra hiên kiếm gáo dừa

                    Nước lã đầy lu mình tự múc
                    Trà lài kín tủ bạn nào đưa
                    Khi đi cứ ngỡ ôm buồng oản (chuối)

                    Lúc đến đâu ngờ trợt vỏ dưa

                    Gõ cữa bao nhà then cứ chặt

                    Đi wài hỏng biết trẹo giò chưa
                      

                                          Nguyet Anh



                    HỎI


                    Nghe ai đó gọi vội ra thưa
                    Nếu khát vô đây sẵn nước dùa
                    Bánh ngọt cứ ăn đâu phải đợi
                    Trà thơm tự lấy khỏi cần đưa
                    Khai...đao quất trước hai buồng chuối
                    Tráng miệng xơi thêm một đĩa dưa
                    Đến lúc ra về đi chẳng nổi
                    Hỏi rằng khách đã thoả hay chưa???

                    Tú lòng...thòng


                    HẾT THỜI
                     
                    Đứt dép mòn quai được tiếng thưa
                    Thèm cơm lại phải gặm cùi dừaThương thân ốm yếu không tay đỡTội mắt kèm nhèm chẳng kính đưaNhớ thưở mâm cao toàn mỹ vịBùn giờ cỗ thấp chỉ rau dưaTiền hô hậu ủng đâu còn nữaPhải đến nhà người thấy tội chưa ?                         Nguyet Anh
                    #1002
                      HÀN PHONG 02.02.2010 13:30:22 (permalink)
                      0
                      Cây Kẹo Kéo

                      Khéo tay vuốt vuốt ắt thì dài
                      Lắm kẻ quen hơi vẫn mút hoài
                      Tính ấy vốn khô thường vốn cứng
                      Thân này càng ướt lại càng dai
                      Mồi than, bóc đậu rèn duyên nữ
                      Quết bột, ngào đường luyện sức trai
                      Các chị có mua đừng nhủng nhẳng
                      Làm anh bán...đỏ cả hai tai.

                      Tú lòng...thòng
                      #1003
                        nha uyen 03.02.2010 07:54:17 (permalink)
                        0
                        NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ

                        Ngán cảnh hồng trần sự nhuốc nhơ
                        Cho nên cặp mắt đã lu mờ
                        Ưng tường mạch sấm nghiêng tai ngóng
                        Muốn tỏ dung voi múa gậy sờ
                        Dạo phố chân ba bình thản thản
                        Đi đêm bước một tỉnh bơ bơ
                        Chỗ sang chớ hỏi sao rành rẽ
                        Ấy bởi rằng quen tự đó giờ

                        Tú lòng...thòng





                         NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ

                         

                        Cõi trần ít sạch lại nhìu nhơ

                        Ngó riết cho nên mắt bị mờ

                        Dọ lối đong đưa cây gậy múa

                        Tìm nhà lẩm đẩm dấu chân sờ

                        Phố, chợ, trọn ngày tiền mấy cắc

                        Đình,chùa, cả tối gạo lưng bơ * 

                        Thời gian,chuỗi bóng đen hun hút,
                        Số phận !,làm sao khác được giờ !!!.

                                                         Nha Uyen


                           *(Bơ,tương đương 1kg,đơn vị mua bán gạo lẻ vài tỉnh miền trung)                      

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 08:34:15 bởi nha uyen >
                        #1004
                          TTH 03.02.2010 08:28:07 (permalink)
                          0
                          NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ

                          Ngán cảnh hồng trần sự nhuốc nhơ
                          Cho nên cặp mắt đã lu mờ
                          Ưng tường mạch sấm nghiêng tai ngóng
                          Muốn tỏ dung voi múa gậy sờ
                          Dạo phố chân ba bình thản thản
                          Đi đêm bước một tỉnh bơ bơ
                          Chỗ sang chớ hỏi sao rành rẽ
                          Ấy bởi rằng quen tự đó giờ

                          Tú lòng...thòng








                           NGƯỜI HÀNH KHẤT MÙ




                           




                          Cõi trần ít sạch lại nhìu nhơ




                          Ngó riết cho nên mắt bị mờ




                          Dọ lối đong đưa cây gậy múa




                          Tìm nhà lẩm đẩm dấu chân sờ




                          Phố, chợ, trọn ngày tiền mấy cắc




                          Đình,chùa, cả tối gạo lưng bơ * 




                          Buồn vui gửi trọn vào đêm tối




                          Số phận !,làm sao khác được giờ !!!.




                           




                                                      Nha Uyen


                          NGƯỜI HÀNH KHẤTMÙ

                          Tay xin bạc cắc chẳng đời nhơ
                          Tâm sáng tình trong dẫu mắt mờ
                          Lần bước vào ra khua gậy chống
                          Khom lưng tìm kiếm lấy tay sờ
                          Hẩm hiu cháo lỏng ăn vừa bữa
                          Ngụi lạnh trà thiu chứa đủ bơ
                          Thế cũng vui vầy qua số kiếp
                          Nương thân tựa bóng biết đâu giờ!

                          Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 12:46:16 bởi TTH >
                          #1005
                            Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 75 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9