TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 75 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
HÀN PHONG 04.02.2010 09:25:18 (permalink)
0
Cảm ơn mọi người nhiều nhé, mấy hôm nay hơi lu bu nên ít họa thơ được, mong thông cảm cho.


MỆT

Cuối năm độ nhậu cứ liên miên
Hết bận tiệc tùng lại tất niên
Cậu Tám kêu qua lo đến lẹ
Anh Tư gọi tới vội đi liền
Thân thương cỡ ấy "chuồn" sao đặng
Nghĩa ngãi như kia tránh cũng phiền
Thôi kệ uống thêm vài bữa nữa
Rồi sau chay tịnh với...ngồi thiền

Tú lòng...thòng

Liên Hương 04.02.2010 14:36:43 (permalink)
0
Cảm ơn bác Tú Lòng nha! nhờ bác mà LH hiểu thêm luật xướng hoạ của Thơ Đường, mới biết là phạm luật chơi nên phải phy tang ngay bài đó thôi. Đúng là " học thầy không tầy học bạn " thật.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 21:36:48 bởi Liên Hương >
Minh Xuân 04.02.2010 15:24:24 (permalink)
0
NHẴN

Đúng là nhậu nhoẹt bệnh kinh niên
Năm hết Tết về là thật phiền
Chén chú chén anh sang chén cháu
Vòng lui vòng tới lại vòng liền
Lĩnh lương khấp khởi đi ăn uống
Sờ túi, ôi giời! Hết nhẵn tiền
Tối đến biết sao mà bảo vợ
Phen này còn nước ngủ ngoài hiên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 15:25:34 bởi Minh Xuân >
HÀN PHONG 04.02.2010 16:03:02 (permalink)
0
Cảm ơn anh Minh Xuân với lời "nhắc nhở" rất chân tình

Chào Liên Hương. Cho HP lạm bàn 1 tí nhé.
LH làm thơ Đường đã ổn rồi, tuy nhiên cách hoạ thơ thì chưa đúng cách lắm. Hoạ thơ Đường theo luật thì phải hoạ lại 5 vần của bài xướng.
Có 3 cách:

1. hoạ vận đúng thứ tự năm vần của bài xướng từ trên xuống (ví dụ: miên, niên, liền, phiền, thiền)
2. Hoạ đảo vận là hoạ đúng 5 vận của bài xướng nhưng thứ tự ngược lại từ dưới lên (vd: thiền, phiền, liền, niên, miên)
3. hoạ loạn vận là hoạ các vận không theo thứ tự nào, nhưng vẫn giữ đúng 5 vận của bài xướng.

Nếu bài hoạ có vần theo bài xướng, có vần không thì coi như bị lỗi. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà người hoạ cố tình không theo đúng bài xướng cũng được. Trên đây chỉ là những ý căn bản như vậy để LH tham khảo chứ không bắt buộc.
Chúc LH tìm được nhiều niềm vui với thể loại rắc rối này nhé
nha uyen 04.02.2010 17:44:58 (permalink)
0
MỆT

Cuối năm độ nhậu cứ liên miên
Hết bận tiệc tùng lại tất niên
Cậu Tám kêu qua lo đến lẹ
Anh Tư gọi tới vội đi liền
Thân thương cỡ ấy "chuồn" sao đặng
Nghĩa ngãi như kia tránh cũng phiền
Thôi kệ uống thêm vài bữa nữa
Rồi sau chay tịnh với...ngồi thiền

Tú lòng...thòng


 TÌM QUÀ LỄ TẾT
 
Nghe đồn giống lạ ở bên Miên
Một trái ăn vào sống vạn niên
Mở tủ tìm tiền tay khoắn vội
Cài then dấu khóa cẳng dông liền
Sinh thành,tốn bạc lòng đâu tiếc
Hiếu nghĩa,hao xăng bụng chẳng phiền
Thuốc quí quà xuân mừng các cụMong Người khỏe mải để tu thiền .                         Nha Uyen
#1010
    Minh Xuân 05.02.2010 14:39:07 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HÀN PHONG

    Cảm ơn anh Minh Xuân với lời "nhắc nhở" rất chân tình

    Chào Liên Hương. Cho HP lạm bàn 1 tí nhé.
    LH làm thơ Đường đã ổn rồi, tuy nhiên cách hoạ thơ thì chưa đúng cách lắm. Hoạ thơ Đường theo luật thì phải hoạ lại 5 vần của bài xướng.
    Có 3 cách:

    1. hoạ vận đúng thứ tự năm vần của bài xướng từ trên xuống (ví dụ: miên, niên, liền, phiền, thiền)
    2. Hoạ đảo vận là hoạ đúng 5 vận của bài xướng nhưng thứ tự ngược lại từ dưới lên (vd: thiền, phiền, liền, niên, miên)
    3. hoạ loạn vận là hoạ các vận không theo thứ tự nào, nhưng vẫn giữ đúng 5 vận của bài xướng.

    Nếu bài hoạ có vần theo bài xướng, có vần không thì coi như bị lỗi. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà người hoạ cố tình không theo đúng bài xướng cũng được. Trên đây chỉ là những ý căn bản như vậy để LH tham khảo chứ không bắt buộc.
    Chúc LH tìm được nhiều niềm vui với thể loại rắc rối này nhé

    Hàn Phong thông cảm, mình làm theo hứng. Cũng biết thơ Đường phải hoạ theo "đúng kiểu", nhưng tham gia tí cho vui thôi, không phải xướng hoạ gì cả. Vì thế không bao giờ mình trích lại bài xướng, vì không phải bài hoạ.
    #1011
      HÀN PHONG 06.02.2010 12:14:12 (permalink)
      0
      Cái này em viết cho Liên Hương đó anh Minh Xuân, vì  LH mới làm thơ Đường nên chưa hiểu luật lắm. Chứ bài của anh HP nhìn cũng hiểu ý anh rồi 


      TIỄN TÁO

      Mới đó mà ông lại phải đi
      Đi chơi chứ chắc đã ra chi
      Ngày xưa khấn lắm đều vô ích
      Sắp tới cầu thêm liệu được gì?
      Nhà vẫn nhà thuê tranh sụp sụp
      Xế hoàn xế mượn khói xì xì
      Tiễn ông chỉ có lưng cơm nắm
      Với rượu Gò Đen được ít ly

      Tú lòng...thòng

      #1012
        cosiaus 06.02.2010 13:35:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        Cái này em viết cho Liên Hương đó anh Minh Xuân, vì  LH mới làm thơ Đường nên chưa hiểu luật lắm. Chứ bài của anh HP nhìn cũng hiểu ý anh rồi 


        TIỄN TÁO

        Mới đó mà ông lại phải đi
        Đi chơi chứ chắc đã ra chi
        Ngày xưa khấn lắm đều vô ích
        Sắp tới cầu thêm liệu được gì?
        Nhà vẫn nhà thuê tranh sụp sụp
        Xế hoàn xế mượn khói xì xì
        Tiễn ông chỉ có lưng cơm nắm
        Với rượu Gò Đen được ít ly

        Tú lòng...thòng


         
         
        Táo trần trụi
         
        Thiệt khó khăn ghê  chẳng muốn đi
        chủ nhà rên xiết thiếu thu chi
        hành trang năm trước vài ba ký
        khăn gói năm nay hỏng thấy gì
        ra mắt Ngoc hoàng cần mủ nỉ
        dòm thân phục sức chỉ quần xì
        đổ thừa kiểm soát ra vô Mỹ
        chặc chẽ không cho sót một ly. ( là xong..)
        cs
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 13:39:24 bởi cosiaus >
        #1013
          Nguyệt Ánh 06.02.2010 15:03:14 (permalink)
          0
          TIỄN TÁO

          Mới đó mà ông lại phải đi
          Đi chơi chứ chắc đã ra chi
          Ngày xưa khấn lắm đều vô ích
          Sắp tới cầu thêm liệu được gì?
          Nhà vẫn nhà thuê tranh sụp sụp
          Xế hoàn xế mượn khói xì xì
          Tiễn ông chỉ có lưng cơm nắm
          Với rượu Gò Đen được ít ly

          Tú lòng...thòng


           
           
          Táo trần trụi
           
          Thiệt khó khăn ghê  chẳng muốn đi
          chủ nhà rên xiết thiếu thu chi
          hành trang năm trước vài ba ký
          khăn gói năm nay hỏng thấy gì
          ra mắt Ngoc hoàng cần mủ nỉ
          dòm thân phục sức chỉ quần xì
          đổ thừa kiểm soát ra vô Mỹ
          chặc chẽ không cho sót một ly. ( là xong..)
          cs


          ĐƯA TÁO
           
          Đến ngày Táo phải bước chân đi
          Muốn tiễn đưa mà hỏng có chi
          Kiết xác quà mừng không dám ngó 
          Nghèo xơ lễ lạc chẳng ra gì
          Ngoài vườn chuối sứ vừa ưng ửng
          Góc tủ mì tôm đã mốc xì
          Chẳng rượu đành mời ông nước lã
          Lòng thành hãy cạn một vài ly
           
                                      Nguyệt Ánh
          #1014
            cosiaus 07.02.2010 05:34:07 (permalink)
            0
            Hỏi thăm…
             
            Từ ngày ta vịnh cái cầu tiêu
            hên ít mà xui thiệt quá nhiều
            vô quán đông người người chế nhiễu
            ra đường cua gái gái làm kiêu
            hỏi thăm cô Nhuyễn danh âm miếu
            cúng kiến bà thầy họa triệt tiêu?
            Hông sợ lể dâng mười mấy triệu
            miển sao mở miệng lắm người yêu…                 hihi
             
            cs
            #1015
              HÀN PHONG 07.02.2010 11:12:54 (permalink)
              0

              Hỏi thăm…
               
              Từ ngày ta vịnh cái cầu tiêu
              hên ít mà xui thiệt quá nhiều
              vô quán đông người người chế nhiễu
              ra đường cua gái gái làm kiêu
              hỏi thăm cô Nhuyễn danh âm miếu
              cúng kiến bà thầy họa triệt tiêu?
              Hông sợ lể dâng mười mấy triệu
              miển sao mở miệng lắm người yêu…                 hihi
               
              cs

              CHỊU

              Chín người mười ý vốn xưa nay
              Hỏi thế, ôi trời thiệt...bó tay
              Cũng muốn người luôn nhiều chỗ đẹp
              Nhưng lo mình đã chắc gì hay
              Nhìn nơi nhộn nhịp tìm sang gấp
              Thấy chỗ ồn ào...vọt mất ngay
              Bởi sợ phải mang thêm tiếng "chảnh"
              Lấy đâu miệng lưỡi để phân bày

              Tú lòng...thòng

              #1016
                Nguyệt Ánh 07.02.2010 19:45:49 (permalink)
                0
                TIỄN THẦY
                 
                Thầy dzìa đón tết ở quê nhà
                Con vội mần ngay một chú gà
                Rượu nếp vừa rinh thêm mấy hũ
                Bia hơi mới lấy tạm vài ca
                Tiền này bé bé lì xì cháu
                Quà nọ to to để biếu bà
                Thày nhớ chơi vui dăm bảy bữa
                Rùi về sớm sớm kẻo cô la
                 
                                    Nguyệt Ánh



                 
                 
                #1017
                  Nguyệt Ánh 08.02.2010 08:57:49 (permalink)
                  0
                  HẾT VEO !
                   
                  Thơ thơ thẩn thẩn để mà chi
                  Chỉ hết veo...vui ,chớ được gì !
                  Ngó ngó xem xem,mong mệt chạy
                  Ngồi ngồi gõ gõ,đợi bùn đi 
                  Nhìn qua mệt đến hơn mười kí 
                  Ngó lại bùn tràn tới tám ky*
                  Cứ cái đà này thơ chẳng mọc
                  Thôi dzìa rủ bạn oản tù tì
                   
                                 Nguyet Anh

                             
                    *KY, vật dụng hốt rác có tay cầm
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 11:07:06 bởi Nguyệt Ánh >
                  #1018
                    Đuyên Hồng 08.02.2010 10:33:47 (permalink)
                    0
                    TIỄN THẦY
                     
                    Thầy dzìa đón tết ở quê nhà
                    Con vội mần ngay một chú gà
                    Rượu nếp vừa rinh thêm mấy hũ
                    Bia hơi mới lấy tạm vài ca
                    Tiền này bé bé lì xì cháu
                    Quà nọ to to để biếu bà
                    Thày nhớ chơi vui dăm bảy bữa
                    Rùi về sớm sớm kẻo cô la
                    Nguyệt Ánh


                    TẶNG THẦY

                    Cụ Tú đi đâu nhớ ghé nhà

                    Xem cô trò nhỏ biếu con gà
                    Tiền đô đem tạ bao nhiêu buộc
                    Bia rượu đưa mời cả mấy ca
                    Mừng cụ chúc con mừng cháu chắt
                    Lễ em  lễ bác lễ ông bà
                    Năm sau Cụ ấy cho hay nhé
                    Trò sẽ tặng thầy cả chú la!
                    Đuyên Hồng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 10:37:03 bởi Đuyên Hồng >
                    #1019
                      cosiaus 08.02.2010 10:35:23 (permalink)
                      0
                      Uốn cong
                       
                      Đỏ đen  gian lận  giống phim tàu
                      bản hiệu chềnh chàng mực đỏ au
                      Lũng lẵng đầu heo còn tướm máu
                      Tòng teng dồi chó bỏ chung rau
                      Anh hùng mài thẳng thanh gươm báu
                      bán thit uốn cong cái lưởi nhàu
                      Mọi sự trên đời  chung thiện  đáo
                      Làm lành hưởng phước ở ngày sau.
                       
                      cosiaus




                      chời xóm này nhà dòm giống nhau quá chời
                      đi trật het 2 lần moí vô tới đây






                       
                      #1020
                        Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 75 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9