TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Trích đoạn: C Pham
GƯỢNG
Những tưởng năm nay sẽ phát tài
Ngờ đâu càng tính lại càng sai
Vườn thơ lẻ tẻ người du hí
Quán rượu lèo tèo khách vãng lai
Chữ bởi say hoài nên đứt bóng
Thơ vì nhậu riết cũng đi "đai"*
Lên thăm ngán ngẩm không buồn viết
Gượng một đôi câu kiểu trả bài
Tú lòng..thòng
*Die
CHỪA
Tết đến dạo quanh muốn trổ tài
Bầu cua chơi tưởng trúng thành sai
Đặt gà gà chạy không tăm dạng
Chọn cá cá chuồng chẳng đáo lai
Sót ít đồng xu thôi mộng vỡ
Vơi dăm ngàn bạc chắc đời "đai"
Về nhà vợ hét im phăng phắc
Nhứt định tu thân trốn bạc bài!
Thanh Huy
RÁNG
Cố tìm dăm chữ để so tài
Viết xuống đọc sao vẫn thấy sai
Ý tứ mần mò không đúng gốc
Vận vần gói ghém thấy hơi lai
Mẹ rằng đi chậm không bung dép
Cha bảo đừng rân* kẻo sút đai
Ráng khắc ghi tâm lời dạy bảo
Sao thơ lũng cũng chẳng suông bài
C Pham
*Run
Gở vốn mới bỏ bài Dốc hết tiền lương quýnh phía tài Mười cây đã xiu lẻ nào sai Dở khay mặt nhỏ còn ra thiệt Gỏ cửa vợ nhà phải nói “lai” Tín dụng kéo cà lê lết sống Nhà băng xiết cổ chắc gần “đai” Hỏng sao lần tới đen xoay đỏ Gở vốn xong ta bỏ bạc bài cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 17:03:24 bởi cosiaus >
Kính mời Quý Thi Hữu cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.
NGUYÊN TIÊU
CANH DẦN
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
Nguyên Hải
Kính mời Quý thi Hữu cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình.
NGUYÊN TIÊU
CANH DẦN
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
Nguyên Hải
Nét Đẹp Nguyên Tiêu
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh
Sương Anh
Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy 
Nguyên Hải này độc quá , thả cái vần đầu đã làm đầu óc
bần tăng xú uế rồi , hỏng dám hoạ.
cs
Tội lổi
Sáu chín Hằng Nga đã mất trinh
Vậy mà nhan sắc lại thêm xinh
Nhân gian mong ngóng tương tư bịnh
Chú Cuội ngồi yên chung thủy tình
Thi sĩ rung đùi thơ xướng vịnh
Nguyên Tiêu bày biện lể hoan nghinh
Chỉ ba tên mỹ ai mà tính
Vá lại người ta tưởng mới sinh
cs
a di đà phật
1969 ,appolo 11 với 3 phi hành gia Mỹ
đã đổ bộ trên mặt trăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 10:04:17 bởi cosiaus >
Vịnh Cái Ghế
Quanh năm nhẵn "mặt" kẻ ngồi trên
Sút ốc, long đinh há lẽ đền?
Lúc ở công viên mưa ướt nhẹp
Khi nơi quán nhậu nhạc vang rền
Ngày ngày dán mắt lên bàn giấy
Tháng tháng chôn chân xuống mặt nền
Đỡ kẻ phàm nhân hoài cũng chán
Ngôi cao thủng thẳng tớ mò lên
Tú lòng...thòng
Trích đoạn: HÀN PHONG
Vịnh Cái Ghế
Quanh năm nhẵn "mặt" kẻ ngồi trên
Sút ốc, long đinh há lẽ đền?
Lúc ở công viên mưa ướt nhẹp
Khi nơi quán nhậu nhạc vang rền
Ngày ngày dán mắt lên bàn giấy
Tháng tháng chôn chân xuống mặt nền
Đỡ kẻ phàm nhân hoài cũng chán
Ngôi cao thủng thẳng tớ mò lên
Tú lòng...thòng
Cái ghế Số ta sinh đẻ chẳng nằm trên Có ở khắp nơi cả miếu đền Diểm phúc mông cô chà xát nhẹ Xẻo xui đít chú phạt* văng rền Thân cùng chân cẳng không cùng chổ Xác khác xương da lại khác nền Nhưng trách con người nhiều bạc bẽo Thăng quan nào nhớ xách đem lên CS âm từ tieng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 06:23:21 bởi cosiaus >
Cai Chừng nào nhập viện để cai đây Cai bỏ làm thơ ở xóm nầy Cai dứt thất ngôn hay bát cú Cai luôn lục bát với vần tây Cai mò con chuột tay không cứng Cai ngó khung hình mắt đở quây Cai nghỉ trong đầu cho nhẹ óc Cai dư tiền điện nhậu dồi cầy cs
Vịnh Cái Ghế
Quanh năm nhẵn "mặt" kẻ ngồi trên
Sút ốc, long đinh há lẽ đền?
Lúc ở công viên mưa ướt nhẹp
Khi nơi quán nhậu nhạc vang rền
Ngày ngày dán mắt lên bàn giấy
Tháng tháng chôn chân xuống mặt nền
Đỡ kẻ phàm nhân hoài cũng chán
Ngôi cao thủng thẳng tớ mò lên
Tú lòng...thòng Cái ghế Số ta sinh đẻ chẳng nằm trên Có ở khắp nơi cả miếu đền Diểm phúc mông cô chà xát nhẹ Xẻo xui đít chú phạt* văng rền Thân cùng chân cẳng không cùng chổ Xác khác xương da lại khác nền Nhưng trách con người nhiều bạc bẽo Thăng quan nào nhớ xách đem lên CS âm từ tieng Anh
NỖI LÒNG CÁI GHẾ Suốt đời hứng chịu kẻ ngồi trên Hư hỏng không ai chịu sửa đền Lúc xỉn thay giường khua cẳng nhịp Khi vui thế trống gõ tay rền Áo choàng đẹp đẽ nơi phòng cưới