TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
NỢ
Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
Nói mãi họ e rằng hắn bợm
Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
Cứ để từ từ rồi trả nhé
Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu
Tú lòng...thòng Cho Khất Tính ra nợ ít hổng nhiêu nhiều Ấy nhớ xem ra cũng biết điều Vốn nhẩm tí teo nên gác đó Lời xem chưa đủ chẳng thèm kiêu*
Từ từ nợ chất chỉ thêm chút Thủng thỉnh lãi tăng đâu có nhiêu Lúc đó đây qua đòi chửa muộn Ấy mà khất nữa ắc đời tiêu
C Pham *kêu LO NỢ Là bạn bên nhau hiểu biết nhiều Thơ chưa đáp chắc bận bao điều Tại lo làm việc nên lời trễ Hay cấn trả bài chịu tiếng kiêu Vắng mặt một ngày nghe khó chịu Nợ người dăm chữ đáng bao nhiêu Từ từ thanh toán cho vui vẻ Tay bắt cả làng khổ triệt tiêu Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 11:37:12 bởi TTH >
NỢ
Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
Nói mãi họ e rằng hắn bợm
Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
Cứ để từ từ rồi trả nhé
Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu
Tú lòng...thòng Cho Khất Tính ra nợ ít hổng nhiêu nhiều Ấy nhớ xem ra cũng biết điều Vốn nhẩm tí teo nên gác đó Lời xem chưa đủ chẳng thèm kiêu*
Từ từ nợ chất chỉ thêm chút Thủng thỉnh lãi tăng đâu có nhiêu Lúc đó đây qua đòi chửa muộn Ấy mà khất nữa ắc đời tiêu
C Pham *kêu LO NỢ Là bạn bên nhau hiểu biết nhiều Thơ chưa đáp chắc bận bao điều Tại lo làm việc nên lời trễ Hay cấn trả bài chịu tiếng kiêu Vắng mạt một ngày nghe khó chịu.
Nợ người dăm chữ đáng bao nhiêu Từ từ thanh toán cho vui vẻ Tay bắt cả làng khổ triệt tiêu Thanh Huy Cho em theo chân quí huynh tỷ nhen hì hì ....
Ngọt tiêu
Cộng sổ gần trăm chả có nhiều
Chờ huynh ghé lại hỏi đôi điều
Sầu thơ héo úa lời thô kệch
Giận vợ ăn xài sống tự kiêu
Thất nghiệp ăn mì hao chút đỉnh
Thua bài nhậu đế tốn không nhiêu
Hàn Phong vắng mặt đời vô vị
Trở lại hương nồng ngọt vị tiêu
Vancali 4.7.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 11:52:52 bởi vancali96 >
hihi, cảm ơn cả nhà đã rộng lòng không tình lời dù HP nợ hơi nhiều ha

Giờ HP cũng giống như cái này nè:
CÂY QUẠT
Đời xoay trở mãi mấy khi yên
Tự lúc sinh ra đã chuốc phiền
Chỗ nọ oi nồng lên tiếng lẹ
Vùng kia nóng bức điểm danh liền
Loay hoay suốt buổi đâu vì bạc
Lận đận thâu đêm chẳng bởi tiền
Chỉ được thảnh thơi nhờ...điện cúp
Lại nằm vắt trán nghĩ liên miên
Tú lòng...thòng
hihi, cảm ơn cả nhà đã rộng lòng không tình lời dù HP nợ hơi nhiều ha

Giờ HP cũng giống như cái này nè:
CÂY QUẠT
Đời xoay trở mãi mấy khi yên
Tự lúc sinh ra đã chuốc phiền
Chỗ nọ oi nồng lên tiếng lẹ
Vùng kia nóng bức điểm danh liền
Loay hoay suốt buổi đâu vì bạc
Lận đận thâu đêm chẳng bởi tiền
Chỉ được thảnh thơi nhờ...điện cúp
Lại nằm vắt trán nghĩ liên miên
Tú lòng...thòng CÁI ĐIỆN THOẠI
Phận mình cũng chả lúc nào yên
cái số sinh ra phải chịu phiền
Chị nọ tâm tình chưa kịp dứt
Anh kia tin nhắn gửi đi liền
Linh tinh lắm món người gom bạc
Lặt vặt đủ môn kẻ tốn tiền
Muốn nghỉ...vái trời pin sạc hết
Người ta khỏi nhắn, gọi liên miên ...
LIÊN HƯƠNG Máy Vi Tính Thân tui khốn khổ có hề yên Điện tử thời nay rước khổ phiền Kẻ gõ đùng đùng lên chữ lẹ Người rờ chút chút nổi hình liền Mạng rề anh gắt ‘đồ vô dụng!’ Net chậm chị la ‘sắp phá tiền!’ Một kiếp tìm vui cho bá tánh Vậy mà cứ bị chửi triền miên
C Pham CHIẾC XE Mới về nhà nghỉ dạ nào yên Có chuyện bon ngay chẳng thán phiền Xăng hết dầu khô châm đổi mới Bánh mòn thắng hỏng vứt thay liền Lướt bằng leo dốc không chùn sức Chở bạn đèo em chẳng lấy tiền Chìa khóa kè kè mang giữa túi Chủ cần: phóng...tựa bị thôi miên! Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 08:47:19 bởi TTH >
cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều
ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH
Việc này việc nọ nối đuôi nhau
Đã mệt trời còn bắt ốm đau
Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu
Tú lòng...thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 15:47:39 bởi HÀN PHONG >
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 17:06:02 bởi cosiaus >
cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều
ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH
Việc này việc nọ nối đuôi nhau
Đã mệt trời còn bắt ốm đau
Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu
Tú lòng...thòng Đã Nghèo Còn Hay Giả Bộ Bệnh
Nghe qua cũng đoán được lòng nhau Nhảy mũi sơ sơ có thật đau? Bắt vợ mần gà, thèm nhấm thịt Đày con mua phở, chán ăn rau Đi làm vài bữa hỏi sao khá? Thất nghiệp nguyên năm lại muốn giàu? Cái số đã nghèo thêm biếng nhác Cả làng khắp xóm phải mày nhàu[sm=yike.gif] C Pham
Xin cho em họa vui theo huynh tỷ nhen hì hì ....
Thích tù ti
Mỏi mệt đêm còn rượt đuổi nhau
Vui cười dăm phút sáng chân đau
Nghỉ làm bởi bệnh buồn chơi bạc
Hết việc nằm nhà đói luộc rau
Thiếu nợ bần cùng nên khốn khổ
Không tiền túng quẫn lấy chi giàu
Mê tình lú lẫn người u tối
Gặp mặt tù ti đến nát nhàu
Vancali 4.12.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 11:19:59 bởi vancali96 >
cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều
ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH
Việc này việc nọ nối đuôi nhau
Đã mệt trời còn bắt ốm đau
Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu
Tú lòng...thòng Đã Nghèo Còn Hay Giả Bộ Bệnh
Nghe qua cũng đoán được lòng nhau Nhảy mũi sơ sơ có thật đau? Bắt vợ mần gà, thèm nhấm thịt Đày con mua phở, chán ăn rau Đi làm vài bữa hỏi sao khá? Thất nghiệp nguyên năm lại muốn giàu? Cái số đã nghèo thêm biếng nhác Cả làng khắp xóm phải mày nhàu[sm=yike.gif] C Pham
Xin cho em họa vui theo huynh tỷ nhen hì hì ....
Thích tù ti
Mỏi mệt đêm còn rượt đuổi nhau
Vui cười dăm phút sáng chân đau
Nghỉ làm bởi bệnh buồn chơi bạc
Hết việc nằm nhà đói luộc rau
Thiếu nợ bần cùng nên khốn khổ
Không tiền túng quẫn lấy chi giàu
Mê tình lú lẫn người u tối
Gặp mặt tù ti đến nát nhàu
Vancali 4.12.10 TRÁCH NGHÈO Nghèo thì đâu tội đổ thừa nhau Nằm sướng lưng rồi kêu khổ đau Chẳng của chạy thầy nên chịu ách Không tiền mua thịt phải tìm rau Đừng gây tiếng oán đời gieo khổ Chớ bảo mình xui số chẳng giàu Muôn sự không lo ngồi một chỗ Trách thiên trách địa cứ nhàu nhàu! Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 12:44:28 bởi TTH >
cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều
ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH
Việc này việc nọ nối đuôi nhau
Đã mệt trời còn bắt ốm đau
Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu
Tú lòng...thòng Đã Nghèo Còn Hay Giả Bộ Bệnh
Nghe qua cũng đoán được lòng nhau Nhảy mũi sơ sơ có thật đau? Bắt vợ mần gà, thèm nhấm thịt Đày con mua phở, chán ăn rau Đi làm vài bữa hỏi sao khá? Thất nghiệp nguyên năm lại muốn giàu? Cái số đã nghèo thêm biếng nhác Cả làng khắp xóm phải mày nhàu[sm=yike.gif] C Pham
Xin cho em họa vui theo huynh tỷ nhen hì hì ....
Thích tù ti
Mỏi mệt đêm còn rượt đuổi nhau
Vui cười dăm phút sáng chân đau
Nghỉ làm bởi bệnh buồn chơi bạc
Hết việc nằm nhà đói luộc rau
Thiếu nợ bần cùng nên khốn khổ
Không tiền túng quẫn lấy chi giàu
Mê tình lú lẫn người u tối
Gặp mặt tù ti đến nát nhàu
Vancali 4.12.10 TRÁCH NGHÈO Nghèo thì đâu tội đổ thừa nhau Nằm sướng lưng rồi kêu khổ đau Chẳng của chạy thầy nên chịu ách Không tiền mua thịt phải tìm rau Đừng gây tiếng oán đời gieo khổ Chớ bảo mình xui số chẳng giàu Muôn sự không lo ngồi một chỗ Trách thiên trách địa cứ nhàu nhàu! Thanh Huy LÒNG VẢ , LÒNG SUNG Lòng vả lòng sung cũng giống nhau tâm phiền nên khiến tứ chi đau Nội thương đắng miệng...khôn thang thuốc ngoại cảm xót lòng...chút cháo rau Nhắn bạn...kiên trì...may hết khổ Nhủ mình....ẩn nhẫn...nếu chưa giàu Đời " sung" đã hẻo còn thêm "vả " Cùng cảnh.. te tua ...tựa trái nhàu... ( hic hic ! )[sm=doh.gif] LIÊN HƯƠNG Căn Bệnh Của Tú Lòng...Thòng
Nghe chuyện ông bà mãi "cắn" nhau
Đêm về nhõng nhẽo chổ nầy đau
Để "anh" xoa bốp dầu khuynh diệp
Rồi "thiếp" đi làm nước chấm rau
Hai đứa cùng ăn chưa muốn khổ
Một đời chung sống chả ham giàu
Lúc khuya rảnh rỗi "hát bài" tiếp
Tú bệnh kiểu ni quần áo nhàu
Đoạn Trường
Máy ti-vi của Tú Lòng...Thòng bị hư, nên bệnh thì phải... "hát" quá không bệnh mới là chuyện lạ.
P.S. sửa xong, VanCali có đãi một chầu không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 11:30:02 bởi Đoạn_Trường >
anh TH ơi, nếu được ngồi một chỗ thì con than vãn làm gì

THỞ CHẲNG RA HƠI
Việc đâu việc cứ chất bề bề
Sáng sớm ra đi, tối mịt về
Xe cộ dơ hầy trông phát tởm
Áo quần mốc thúa thấy mà ghê
Râu đâm dài ngoẵng không buồn cạo
Mặt cháy đen xì chẳng muốn che
Thử hỏi phàm trần ai kẻ đọ?
Cái Bang gặp phải nép vô lề
Tú lòng...thòng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: