[sm=flower2.gif]
THỞ CHẲNG RA HƠI
Việc đâu việc cứ chất bề bề
Sáng sớm ra đi, tối mịt về
Xe cộ dơ hầy trông phát tởm
Áo quần mốc thúa thấy mà ghê
Râu đâm dài ngoẵng không buồn cạo
Mặt cháy đen xì chẳng muốn che
Thử hỏi phàm trần ai kẻ đọ?
Cái Bang gặp phải nép vô lề
Tú lòng...thòng Rảnh Mới Khổ! Mất việc rảnh rang khổ mọi bề Lê la tứ hướng, chẳng buồn về Sáng ra trằn trọc không cười nổi Đêm đến suy tư muốn khóc ghê Lo nợ đến đòi không chỗ núp Sợ nhà chủ lấy hết nơi che Tháng này mà kiếm không ra việc Chắc phải co ro ngủ giữa lề C Pham Buồn thất nghiệp
Thất nghiệp lang thang khổ lắm bề
Vào chơi Phước Lộc Thọ không về
Tiền vơi tính sổ ngồi lo lắng
Bụng bự ăn hàng ngó thấy ghê
Vàng lá mua xong đem cất giấu
Hột xoàn tậu được lấy gì che
Ổng mà biết được hòng yên ổn
Mặc kệ sài sang ...bỏ lấy lề
Vancali 4.13.10
Thứ ba cố gắng hì hì .. 

[sm=flower2.gif]
TÌNH BÈ BẠN
Bè bạn thân nhau đủ bốn bề
Họa thơ gọi nắng gió mây về
Tô đời tươi đẹp nên thơ lắm
Dệt mộng vuông tròn sáng sủa ghê
Gặp gỡ thảo bàn câu chữ viết
Xa nhau thăm hỏi nghĩa tình che
Bình yên ngày tháng vui mơ mộng
Tránh chuyện lăng nhăng trật bản lề!
Thanh Huy
[sm=flower2.gif]
MỆT
Việc nhỏ việc to quá bộn bề
Sáng co cẳng chạy tối chưa về
Mặt mày nhem nhuốt trông kinh khiếp
Quần áo bèo nhèo thấy gớm ghê
Nhớ bạn nát lòng mưa biếng trú
Thương thơ héo ruột nắng lười che
Lời vàng mẹ dạy luôn ghi dạ
Dẫu rách đừng quên gắng giữ lề
Nguyet Anh
[sm=flower2.gif]
Nhà dột Trời mưa mái dột khổ trăm bề Tan sở lang thang hỏng muốn về Trước cửa cây nghiêng dòm phát chán Trong nhà nước đọng thấy mà ghê Không tiền chòi nhỏ không màn chắn Thiếu nợ con nhiều thiếu vải che Soát túi làm rơi tờ giấy bạc Chạy theo còi bóp nhảy vô lề Vancali 4.14.10 Chúc tỷ Nguyệt Ánh ngày vui lâu rùi không chung vui với tỷ ...
.
VỪA MỪNG VỪA LO
Nghe tin bạn kéo đến tư bề
Bởi bận đi xa chẳng kịp về
Nợ trước chưa hoàn sao ngán gớm
Bài sau khất nữa cũng lo ghê
Cơm chay giản dị e người trách
Rượu nhạt sơ sài sợ bạn chê
Lật sách tìm vần mong họa lại
Vần đâu chẳng thấy...rách luôn lề
Tú lòng...thòng
NỢ THƠ
Nói qua lại cũng khổ bao bề
Nợ cũ chưa xong nợ mới về
Thơ gởi hỏi chào xem quá ngán
Lòng lo đối đáp nghĩ buồn ghê
Muốm im lại sợ người chê trách
Định trốn thêm phiền ai chở che
Thôi cố lầm lì khai bịnh nặng
Mong thiên hạ xóa bỏ bên lề!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 11:16:03 bởi TTH >