Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ

Tác giả Bài
tâm như không
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2007
Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ - 23.10.2007 16:56:40
0
Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ
Vọng về một nỗi...đời hoang vu
Núi biếc cao vời sầu lử thứ
Biển rộng xa mờ vẵng tiếng ru!

(TNK)

Lắng đọng hồn thơ, tâm không trụ
Vọng về một nỗi,đời hoang vu
Núi biếc cao vời ,sầu lữ thứ
Biễn rộng xa mờ vẵng tiếng ru!

tâm như không
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2007
RE: Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ - 24.10.2007 15:47:53
0
MƯA CHIỀU THU LÁ ĐỔ
 
Mưa chiều thu lá đổ
Lắng vọng về hư vô
Tự tình tâm khe khẽ
Lá úa chôn dưới mồ
 
Dang tay ôm chiếc bóng
Mây mờ phủ hư không
Ôi thôi đời như mộng
Thấy có rồi lại không
 
Được ,mất đều là vọng
Sang, hèn củng là không
Ân tình như chiếc lá
Mưa thu...thương tình nồng!
 
Lá bay về nguồn cội
Một thuở đã nằm nôi
Bao năm đời vọng mãi
Xuôi tay trã tình đời
 
(TNK)
 
 
 
 
 
Lắng đọng hồn thơ, tâm không trụ
Vọng về một nỗi,đời hoang vu
Núi biếc cao vời ,sầu lữ thứ
Biễn rộng xa mờ vẵng tiếng ru!

tâm như không
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2007
RE: Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ - 24.10.2007 15:59:54
0
VỌNG VỀ CỐ NHÂN
 
Hỏi lá vàng rơi bao thu vắng?
Tiễn biệt sao đành nợ ánh trăng!
Tháng năm ,năm tháng tình mãi khuyết...!
Lơ lững tầng cao ,ánh nguyệt hằng
 
Bước đường lưu lạc chân có mõi
Hãy tựa vai về Suối-Từ tôi
Tiếng lòng chia sẻ như ngày ấy
Xoa nhẹ kiếp đời nỗi đơn côi!
 
Một mai... thiếu vắng kẽ độc hành
Đường dài ,đất rộng mái đầu xanh
Còn nhớ, tìm về nơi suối vắng
Từ tâm lưu mãi tình ngày xanh!
 
(TNK)
 
 
 
Lắng đọng hồn thơ, tâm không trụ
Vọng về một nỗi,đời hoang vu
Núi biếc cao vời ,sầu lữ thứ
Biễn rộng xa mờ vẵng tiếng ru!

tâm như không
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2007
RE: Lắng đọng hồn thơ tâm không trụ - 24.10.2007 16:28:45
0
ĐƯỜNG CHIỀU VỀ NHẠT NẮNG
 
Đường chiều về nhạt nắng
Thương ai về giá băng
Bước chân về có mõi
Đêm về trong đơn côi!
 
Một mình trên phố vắng
Hạt sương mờ...giá băng!
Ai đi trong nỗi nhớ!
Ai tìm về bơ vơ!
 
Đêm đêm về có nhớ?
Ta ghi vội dòng thơ
Mong sao đời ấm mãi!
Cho ai vui cuộc đời
 
Ai vui đời muôn lối
Sương đêm rồi cũng trôi
Ngày sau ,trời buông nắng
Từng hạt nắng ru đời!
 
(TNK)
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 16:30:31 bởi tâm như không >
Lắng đọng hồn thơ, tâm không trụ
Vọng về một nỗi,đời hoang vu
Núi biếc cao vời ,sầu lữ thứ
Biễn rộng xa mờ vẵng tiếng ru!