HOÀI NIỆM MỘT ĐỜI TA...!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
phuongnam1959 24.10.2007 08:41:26 (permalink)
0
Viết tặng riêng em
 
Anh viết bài ca mến tặng em
Hỡi người con gái của chiều đêm
Hình em là cả ngàn thương nhớ
Là nụ hoa sen-ngát hương đầm.
 
Muốn làm bướm nhỏ đến viếng thăm
Chiều ru nhè nhẹ gió xa xăm
Bướm vờn trong gió ru hoa ngủ
Cho hoa thêm đẹp giữa cô đơn.
 
Xin làm ong nhỏ lúc hoàng hôn
Cần mẫn vay hoa chút tâm hồn
Nhụy thơm làm mật cho nhân loại
Quấn quýt bên hoa trọn cuộc đời.
 
Muốn hóa thành sương giữa buổi mai
Long lanh giọt nắng đọng hoa đài
Tô điểm cho hoa thêm màu sắc
Dù chỉ phút giây trong nắng mai.
 
Xin làm tất cả những điều hay
Để được gần em suốt những ngày
Bởi em là cả hồn anh đấy
Là nỗi tim anh bao nhịp đau.
 
Muốn ngắm nhìn em suốt đêm thâu
“Tâm tình anh gởi một đôi câu…”
Sợ em tức giận nên anh ngại
Chỉ dám nhìn em như buổi đầu.
 
Dù một ngày mai hoa không muốn
Thì anh vẫn ngắm cánh hoa rơi
Dù hoa xa lánh người bạn cũ
Anh vẫn là anh-vẫn vui cười!./.
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 09:00:47 bởi phuongnam1959 >
#1
    phuongnam1959 24.10.2007 08:59:23 (permalink)
    0
    Bạn hỏi tôi trả lời
      
    Tình yêu là gì?
    Là sự rung động của trái tim
    Là kết tinh của tình bạn êm đềm
    Là tột đỉnh của tâm hồn trai gái.
    Hạnh phúc là gì?
    Là tự nguyện cùng chung cuộc sống
    Là đồng cảm của tâm hồn trong trắng
    Là hy sinh vì sự sống con người.
    Tình yêu đẹp là gì?
    Là sự rung động của hai trái tim
    Có cùng tần số không thay đổi.
    Hạnh phúc nhất là gì?
    Là đấu tranh để có mãi một tình yêu đẹp.
     
     ***
     
    Ai muốn có một tình yêu đẹp mãi
    Thì hãy đi theo tiếng gọi trái tim
    Ai muốn được sự hạnh phúc muôn đời
    Hãy để trái tim không thay tần số./.
     
    ***
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 09:01:19 bởi phuongnam1959 >
    #2
      phuongnam1959 24.10.2007 17:02:16 (permalink)
      0
      Tâm sự cùng em (1)
      “Mùa thu Nho Quan”
       
      Trời hôm nay không một vì sao sáng
      Để rọi hồn anh mang nặng nhớ thương
      Những giọt mưa rơi thay thế giọt sương
      Cho màn đêm buông dần trong nỗi nhớ.
       Thư em đến giữa một chiều lặng gió
      Quả đất này như thể đã ngừng quay
      Muốn níu không gian chỉ có ban ngày
      Mà không được. Vì màn đêm vẫn đến
      Màn đêm buông cho hồn anh thao thức
      Thức cùng em đang ở tận miền xa
      Thức cùng em qua một lá thư nhà
      Muốn cả trời đêm chỉ mình anh thức.
       Hỡi em yêu! Hình em trong ký ức
      Càng hiện rõ hơn qua mỗi trang thư
      Dòng chữ thân quen với nét bút đưa
      Đã làm cho hồn anh thêm xúc động
      Và giờ đây trong lòng anh gió lộng
      Dù mưa rơi hay trời yên gió lặng
      Dù là đêm anh vẫn nhìn thấy sáng
      Khi mà em hiểu thấu nghĩa yêu thương.
      ***
      #3
        phuongnam1959 25.10.2007 08:07:21 (permalink)
        0
        Trăng đêm
         
        Mỗi đêm về em có nhớ trăng không?
        Trang nhật ký viết rồi hay dang dở...
        Ánh trăng đêm còn treo đầu ngọn gió
        Đợi chờ em viết tiếp những vần thơ...
         
        Trăng đi rồi đêm lặng lẽ như tờ
        Chỉ còn gió ru ta vào giấc ngủ
        Tranh nhật ký đã in đầy nét chữ
        Ngủ đi em, để ngày mới bắt đầu.../.
         
        ***
        #4
          phuongnam1959 25.10.2007 08:16:33 (permalink)
          0
          Dư âm
          "Chia sẽ với bạn tôi"
           
          Em vẫn đi như em đã từng đi
          Để tìm kiếm những điều chưa thể mất
          Xin góp nhặt những tâm tư thầm kín
          Cho lòng em vơi bớt nỗi u buồn.
           
          Chiến tranh qua rồi, chiến tranh đi luôn
          Nhưng dư âm vẫn còn đang nhức nhối
          Đang tiềm ẩn trong người em thứ ấy
          "Chất độc da cam", chất độc chết người.
           
          Em vẫn đi và hướng tới tương lai
          Giành lại cho con nụ cười, lời nói
          Trong hoà bình em tiếp tục đấu tranh
          Vượt lên chính mình, dựng xây hạnh phúc./.
           
          ***
           
           
          #5
            phuongnam1959 25.10.2007 11:11:49 (permalink)
            0
            Tâm sự cùng em (2)
             
             
            Em yêu ơi!
            Trên đời này có muôn vàn nỗi nhớ
            Có nỗi nhớ nào?
            Hơn nỗi nhớ người yêu.
            Hình ảnh em chưa phải yêu kiều
            Cũng không là một đóa hoa khôi
            Em chỉ bình thường như mọi người thôi
            Mà vẫn chiếm hồn anh,
            Trong xa cách.
            Bởi em có tấm lòng tha thiết
            Với tâm hồn tõa ngát hương thơm
            Thơm hơn cả,
            Những gì anh đã biết.
            Đến hôm nay anh mới hiểu rõ hơn
            Khi anh biết,
            Mùi hương tình ái.
            Trái tim anh,
            Giữ hình em mãi mãi.
            (Muốn chỉ mình anh,
            Và chỉ mình anh).
            Anh sẽ là người tù,
            Trong thế giới hương hoa.
            Dẫu hôm nay anh có phải xa
            Em nên hiểu,
            Là để cho vẹn tròn hạnh phúc.
            Là để cho một ngày mai trong bài ca khúc
            Có cả tình anh,
            Và cả mối tình em.
            Để một ngày mai trong hạnh phúc ấm êm
            Ta không có một điều gì ân hận.
             
            Hỡi em yêu! Bình minh sẽ đến
            Như hết đêm dài là đến ban mai
            Ánh nắng kia sẽ đẹp hơn ai
            (Khi đi suốt chiều dài nỗi nhớ).
            Mặt trời kia rực rỡ hơn lên
            (Khi xuyên suốt sự đợi chờ năm tháng).
            Rồi một ngày mai biển xanh nỗi sóng
            Đưa anh về cập bến bờ xưa
            Tình yêu em là nhịp cầu đưa
            (Nối đôi bờ mây nước).
            Để cho hồn anh luôn mơ ước
            Tự nguyện xin làm,
            Một vị tù binh,
            Của hồn em vĩnh viễn./.
            ***
            #6
              phuongnam1959 25.10.2007 11:19:57 (permalink)
              0
              Đọc chết vì yêu
               
                                                                             “Nhầm…

              Một lời tâm sự chua cay,
              Rút ra từ bấy nhiêu ngày đã qua.
              Tình nào âu cũng thiết tha,
              Nụ cười tuổi trẻ của ta với người.
              Tưởng rằng chỉ một mà thôi,
              Ai ngờ tình cảm nửa vời cắt ngang.
              Tình đầu ai cũng dở dang,
              Một thời tuổi trẻ vơ quàng, vơ xiên.
              Một bông hoa nở trước hiên,
              Bao người ngắm ngía cảm phiền cho hoa.
              Khen rằng hoa đẹp nhất là,
              Cánh khoe sắc thắm làm ngơ lòng người.
              Hương hoa thơm nhất trong đời,
              Làm cho ngây ngất bao người thấy hoa.
              Một câu nịnh khéo khéo là,
              “Hoa ơi xin hãy theo ta về nhà,
              Suốt ngày ta chỉ ngắm hoa,
              Chăm cho hoa đẹp bao la hơn đời…”
              Nào ngờ chỉ nói lời thôi,
              Hoa kia dại dột theo người bán thân.
              Một ngày mai hoa hết xuân,
              Quên lời đã hứa người khuân ra ngoài.
              Còn đâu màu sắc hoa ơi,
              Còn đâu hương vị ngát đời hở hoa?.
              Đã bao người lại đi qua,
              Hoa kia chỉ được họa là một câu.
              Khen hoa như buổi ban đầu,
              Còn bao người chỉ chia sầu cùng hoa.
              Ngậm ngùi nghĩ lại ngày qua,
              Biết mình dại dột nên hoa càng buồn.
              Trách người thì lại buồn hơn,
              Trách đời thì biết giận hờn cùng ai.
              Âu là số phận hoa nhài,
              Khi thơm người ướp, khi phai người từ.
               
              ***
              Cuộc đời chỉ vậy thôi ư,
              Không đâu! Đời vẫn ngàn câu ân tình.
              Xin hoa nên tự cứu mình,
              Đừng vì lầm lỗi mặc tình gió bay.
              Cuộc đời có ngọt, có cay,
              Một lần vấp ngã mới hay có mình.
              Tình yêu đâu một chữ trinh,
              Thủy chung là ở chút tình ấy thôi./.
               
              ***
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 11:22:18 bởi phuongnam1959 >
              #7
                phuongnam1959 25.10.2007 13:42:10 (permalink)
                0
                 
                 
                Hoa xuyến chi
                 
                Anh gọi tên em hoa xuyến chi
                Loài hoa mọc ở đất khô cằn
                Bông hoa nhỏ bé trong như ngọc
                Lữ khách vô tình giẫm bước đi.
                 
                Tại anh gọi em hoa xuyến chi
                Loài hoa chỉ đẹp lúc xuân thì
                Ai đó vô tình buông tay ngắt
                Lữ khách đi rồi có nhớ chi?.
                 
                Xin anh đừng gọi hoa xuyến chi
                Để em lỡ bước tuổi xuân thì
                Mùa xuân hoa nở khoe sắc thắm
                Lữ khách cúi mình hôn xuyến chi./.
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/42332/3E722CDA41344B0E9E565349E5FCB452.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  phuongnam1959 26.10.2007 12:58:42 (permalink)
                  0
                  Suy tưởng
                   
                   Đôi mắt em long lanh
                  Như giọt sương dưới nắng
                  Tâm hồn em trong trắng
                  Như Ngọc Bích lung linh.
                    
                  Nụ cười em tươi xinh
                  Là bông hoa chớm nở
                  Cuộc đời và hơi thở
                  Là chồi non đang lên.
                   

                  Mịn màng mái tóc em
                  Tựa dòng sông đang chảy
                  Dáng hình em bay nhảy
                  Tựa gió luồn cung mây.
                   
                  Một cánh chim đang bay
                  Làm đẹp thêm trời đất
                  Tấm lòng em chân thật
                  Làm đẹp thêm tình anh.

                  Giọng nói em thanh thanh
                  Giống lời chim đang hót
                  Giọng cười em thánh thót
                  Giống lời chim đang ca.
                   
                  Tình của em thiết tha
                  Như vườn hoa rực nắng
                  Nỗi lòng em sâu lắng
                  Như là tiếng chuông ngân.
                   
                  Hương vị của mùa xuân
                  Đọng bờ môi em đó
                  Một ngày mai nếu có
                  Xin để dành cho anh.
                   
                  Sao bây giờ anh nhớ
                  Đếm từng phút từng giây
                  Biết bao giờ cho khuây
                  Nỗi nhớ em day dứt./.
                  ***

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 17:13:42 bởi phuongnam1959 >
                  #9
                    phuongnam1959 26.10.2007 17:16:48 (permalink)
                    0
                    Em đến
                      
                    Khi em đến mang theo mùa xuân đến
                    Khi em đi nỗi nhớ lại quay về
                    Giữa đời anh em đến và đi
                    Sân ga chiều cuối năm ai nhớ?.
                      
                    Mùa xuân đến kéo hồi còi óng ả
                    Trái tim em thổn thức đã kề bên
                    Dù sân ga chỉ có riêng mình
                    Anh vẫn dấu nụ hôn cháy bỏng…!
                     
                    ***
                    #10
                      phuongnam1959 26.10.2007 17:19:05 (permalink)
                      0
                      Một thoáng
                        
                      Gặp em buổi tan trường
                      Bâng khuâng tà áo trắng
                      In vào trong sâu lắng
                      Một dáng đi yêu kiều.
                       
                      Ngọn gió chiều liêu xiêu
                      Vuốt ve tà áo trắng
                      Để tóc vờn theo gió
                      Cho lòng ai ngẩn ngơ…
                       
                      Nụ cười em là thơ
                      Khắc vào tim ai đó
                      Một tình yêu chợt đến
                      Một thoáng chiều vấn vương….!
                       
                      ***
                      #11
                        NuocMatMuaThu 27.10.2007 14:12:27 (permalink)
                        0
                         
                        Trích đoạn: phuongnam1959
                         
                        Nước mắt mùa thu mong manh quá,
                        Em buồn, giọt lệ gọi tên ai?
                        Tình yêu đâu phải mong manh hết,
                        Thu về, em nhớ gọi tên anh./.

                        _____________________________

                        Hãy nói lời yêu thương!
                         
                         
                         
                         
                        NƯỚC MẮT MÙA THU RƠI
                         
                        Nuớc mắt mùa thu khóc cuộc đời
                        Người đi kẻ ở cách hai nơi
                        Mười năm chẳng gặp tình còn vẹn
                        Giữ mãi lòng ghi trọn những lời
                         
                        Lắm lúc buồn nghe chất ngất cao
                        Suy tư chợt để lệ mình trào
                        Làm sao ngỏ hết vừa nhung nhớ
                        Chạm nhẹ hồn em đến lúc nào
                         
                        Có phải trời bày chuyện hợp tan
                        Trăng soi lấp lánh chợt đêm tàn
                        Sầu như suốt kiếp còn đọng lại
                        Lá khóc vì ai chuyện dở dang
                         
                        Đành gom tất cả trả lại nhau
                        Kỷ niệm ngày xưa đã ngã màu
                        Cất bước em đi lòng nức nở
                        Buồn từ nay đến tận nghìn sau
                         
                        NuocMatMuaThu
                         
                        NMMT xin mến chào anh phuongnam1959 khỏe và bình an
                         
                        Dạ, NMMT xin rất cám ơn anh đã ghé thăm vào thăm trang thơ Thu vừa qua và đã lưu lại một đoạn thơ ngắn mến tặng, Thu xin phép dán lại bài thơ đó trong trang thơ anh, cùng với bài thơ mộc mạc của mình, xin đáp lễ lại và xin gởi lời mến chúc anh một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý và hồn thơ sẽ luôn đầy và đẹp mãi, và cũng xin mến chúc anh một đêm/ngày thật dễ thương, và Thu xin rất cám ơn nhiều cho đoạn thơ anh đã mến tặng vừa qua :)
                         
                        Thân ái
                         
                        NuocMatMuaThu
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 14:14:04 bởi NuocMatMuaThu >
                        #12
                          phuongnam1959 28.10.2007 12:43:57 (permalink)
                          0
                          Đêm trăng
                           
                          Dòng sông lấp lánh mặt trăng soi
                          Bóng chị Hằng nga mát nụ cười
                          Gió thổi đưa về con sóng bạc
                          Tiếng hò man mác gợi lòng ai?
                           
                          Ánh trăng tôi đẹp xóm dân chài
                          Giọng hò cô gái với chàng trai
                          Rung động không gian cùng mây nước
                          Sóng gợn lăn tăn, sóng giỡn hoài./.
                           
                          ***  
                          #13
                            phuongnam1959 29.10.2007 09:12:45 (permalink)
                            0
                            Nhớ...!
                             
                            "Thân gửi Nước mắt mùa thu"
                             
                            Chiều chiều chẳng có chuỵên gì vui,
                            Em ngồi thơ thẩn ngắm cảnh trời,
                            Thẩn thơ, thơ thẩn sao buồn thế,
                            Anh ở nơi nào hỡi anh yêu?.
                             
                            Tối tối trăng lên hoá yêu kiều,
                            Ngắm Hằng nga đẹp nhớ người yêu,
                            Mặt trăng tròn vạnh bao âu yếm,
                            Nghĩ lại thương anh mấy mấy điều...
                             
                            Nhớ lắm anh ơi những buổi chiều,
                            Khi Mùa Thu tới gió đìu hiu,
                            Hồn em xao xuyến bay cùng gió,
                            Gió thổi bao nhiêu nhớ bấy nhiêu...!
                             
                            *** 
                            #14
                              phuongnam1959 29.10.2007 09:16:10 (permalink)
                              0
                              Nhớ em (1)
                               
                               
                              Chiều nay nhận được thư em,

                              Một phong thư nhỏ bao đêm đợi chờ.
                              Mang theo nỗi nhớ, bài thơ,
                              Từ quê hương gởi bây giờ tới đây.
                              Thõa lòng mong đợi bấy nay,
                              Cho trời phương bắc ngày này thêm xuân.
                              Thư em đến giữa phân vân,
                              Góp phần tin tưởng, mười phân vẹn mười.
                              Qua trang thư nhỏ em ơi,
                              Lòng anh thêm hiểu khi người ở xa.
                              Một giây phút ở quê nhà,
                              Là giây phút ấy thiết tha tình người.
                              Trái tim vẫn đập với đời,
                              Hồn em thổn thức những lời yêu anh.
                              Ngày mai dù biển không xanh,
                              Tình em vẫn đợi – tình anh vẫn chờ.
                              Gặp nhau trong một giấc mơ,
                              Mà như thấy được thẩn thơ bên người./.
                              ***
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 09:17:45 bởi phuongnam1959 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9