"NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang lưu )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
bietaiaibiet 27.11.2007 15:01:04 (permalink)
0
NỖI NIỀM XA XỨ
 
Thân ở xứ người dạ xốn xang...
Bên ấy quê tôi ấm nắng vàng?
Thuyền mình một phận hai bến nước
Bên này, bên ấy... cứ mênh mang...
 
Quê mẹ yêu ơi! cách phương trời
Đổ bao thương nhớ chẳng đầy tôi!
Gió về cho gửi hồn theo với
Khắc khoải tình tôi một góc trời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 22:26:01 bởi bietaiaibiet >
#16
    bietaiaibiet 28.11.2007 21:20:07 (permalink)
    0
    Cảm ơn huynh đã hào phóng động viên đệ! đệ còn xa mới đạt tới điều đó! (nhưng dù sao thì cũng cảm thấy vui vui...). Đệ xin đi theo chủ đề  "VẼ" này của huynh nhé! (đệ thử gắng theo đúng cả thể thơ của huynh nên nếu có cảm thấy "khiên cưỡng" gì thì huynh cũng thông cảm bỏ qua cho đệ nha!)_ ở đây bạn Như Quỳnh đã có một bài "đối họa" rất hay rồi! nên baab cũng cảm thấy hơi...ngần ngại nhưng cũng "liều" góp vui với mọi người (nhất là với một "ông chủ nhà" cởi mở, xởi lởi như huynh Phạm Không Trùng đây thì từ chối quả là khiếm nhã!)

     
    BỨC HỌA CHÂN DUNG
     
    Trong say đắm men yêu tôi đã vẽ
    Em trong mơ với khao khát hình hài
    Em buông tóc cho trời trở gió
    Cho suối nguồn ngơ ngẩn đắm say...
     
    Em ngước mắt nghiêng góc trời đêm đó
    Cả trời sao, trăng lạnh cũng theo vào...
    Đừng nhắm mắt cho không gian lặng gió
    Cho hồn tôi ngơ ngác giấc chiêm bao!
     
    Và tôi lại vẽ em trên giá vẽ
    Em trở về theo từng nét tay tôi
    Mắt vời vợi... đôi môi yêu mời gọi...
    Tôi như tan, như chưa có trên đời!
     
    Tôi đã hoàn thành bức chân dung đẹp
    Vẫn băn khoăn như còn thiếu điều gì?
    Sau mất mát, chia xa... tôi mới hiểu
    Em đã mang hồn của bức tranh đi!
    #17
      bietaiaibiet 01.12.2007 20:59:16 (permalink)
      0
      quote:

      PKT bận quá nên chậm tiếp đón bạn bè.
      Mong Tóc Tiên và Bietaiaibiet thứ lỗi.
      Cám ơn BAAB đã chỉ chỗ gõ nhầm, chắc ai cũng hiểu mà, vì tiếng Việt Nam không có chữ xáx (nói vậy thôi chứ PKT sẽ sửa lại)


      Ở giữa

      Em vẫn là em, anh vẫn anh
      Đi về hai cõi mộng yên lành
      Xa xôi hai phía nhiều hoa nở
      Ở giữa bài thơ xanh vẫn xanh

      Ở giữa mỗi người đều có gió
      Đôi khi bật tiếng hát vu vơ
      Cho tim chợt xuyến xao lưu luyến
      Và giữa bài thơ lại ... có thơ
      #18
        bietaiaibiet 08.12.2007 22:16:15 (permalink)
        0
        Đang "lang thang" thấy có bạn mới nên baab ghé vào chơi ( không biết là "chủ nhà" có "cho phép" không nhỉ?... ) xin có  mấy vần góp vui!

        BĂN KHOĂN
         
        Có khi chỉ vay một chút tình
        Mà ta mắc nợ đến... ba sinh!
        Nâng niu, dè dặt còn sứt mẻ
        Giờ biết nhờ ai gắn giúp mình?
         
        Đêm cho ngày vay giọt sương mơ
        Ngày trả cho đêm mảnh trăng khờ
        Đời cho ta nợ nhiều nỗi nhớ
        Ta trả vào thơ đến bao giờ?!...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 00:40:11 bởi bietaiaibiet >
        #19
          bietaiaibiet 14.12.2007 16:48:34 (permalink)
          0
          (Trích đoạn) Tác giả: Đặng Anh Chiến
          ---------------------------------------
           Ta cố dằn lòng để chẳng nhớ em thêm
          Để chẳng mơ, chẳng tưởng đến hằng đêm
          Để cố quên như em chưa từng đến
          Phía sau đời, khoảng lặng, một vùng yên.

           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 17:00:12 bởi bietaiaibiet >
          #20
            bietaiaibiet 14.12.2007 16:55:10 (permalink)
            0
            Xin chào thi huynh Đặng Anh Chiến! (xin lỗi vì đã đường đột ghé vào "nhà" huynh mà không báo trước) đang "lang thang" trong Thư Quán thì gặp bài thơ của huynh - bietaiaibiet cũng đã từng có tâm trạng như vậy nên cũng muốn được chia sẻ với huynh một chút - mong được huynh thông cảm cho phép...


            NHỚ THÊM
             
            Nỗi nhớ - khó nói lắm ai ơi!
            Như khói, như sương ở cõi đời
            Như chiếc ngó sen kia lỡ gãy
            Vẫn còn vương vấn sợi tơ  trời...
             
            Tương tư - rượu ấy đã lên men
            Lỡ chạm đầu môi, lỡ êm đềm...
            Lạ lùng - ma lực tình cảm ấy
            Cố tránh nhiều khi lại nhớ thêm!
            #21
              bietaiaibiet 15.12.2007 07:47:43 (permalink)
              0
              Thân mến chào huynh Phạm Không Trùng! cảm ơn huynh vì đã không "tự ái" và không quên baab, thực tình mà nói thì 
              lẽ ra đệ cũng đã phải "phát ghen" với huynh rồi đấy! (vì huynh có nhiều "fan" quá!) nhưng rất may là đệ lại không có cái tính đó đâu! (vì có buồn thì cũng đã quen âm thầm riêng chịu mà thôi...). Nhân ở bài thơ này huynh có có nhắc đến hai từ là: "hoa" và "gió" đệ chợt có hứng về hai chủ đề này, vậy xin được huynh cho phép nhé! 
               
              Bài 1 ( hoa )


               
              HOA BẰNG LĂNG
               
              Cánh mỏng manh, sắc tím chờ
              Hoa như thiếu nữ ngây thơ duyên thầm...
               
              Ai xui trời đất bâng khuâng
              Mà mang nỗi nhớ lặng thầm gửi hoa...
              Bao năm tháng chẳng phôi pha
              Bằng Lăng vẫn một sắc hoa tím chiều
               
              Trăm câu ong bướm mỹ miều
              Ta về đổi một lời yêu chân tình!
              #22
                bietaiaibiet 15.12.2007 07:53:08 (permalink)
                0
                x
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 13:24:22 bởi bietaiaibiet >
                #23
                  bietaiaibiet 15.12.2007 07:59:11 (permalink)
                  0
                   Huynh Hồ Bắc thân mến! lâu rồi đệ mới gặp huynh, lời đầu tiên xin chúc bình an. Dạo này thơ của huynh cao siêu thật! (đệ chợt liên tưởng đến trường phái "siêu thực" ở lĩnh vực hội họa - ở điểm này thì đệ cũng có cùng ý nghĩ như thi huynh Hàn Phong đó!), nhân các huynh đang "đàm đạo" qua thể loại Đường thi đệ cũng xin góp vui một bài ngắn nhé!

                  NÂNG CHÉN
                   
                  Thơ thẩn vườn xưa lạc bước chân
                  Đâu rồi? một thủa... bóng thi nhân
                  Tháng ngày nhẹ rụng như xác lá
                  Buồn ngắm hoàng hôn xuống nhạt dần...
                   
                  Ta lại gặp nhau ở chốn đây
                  Bâng khuâng tay nắm lấy bàn tay
                  Sao lòng mình cứ đầy vơi thế?!
                  Thân ái mời nhau một chén này...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 08:09:51 bởi bietaiaibiet >
                  #24
                    bietaiaibiet 15.12.2007 22:42:02 (permalink)
                    0
                    Cố gắng quên sẽ làm tăng nổi nhớ
                    Phế mặc đi chớ trăn trở làm gì
                    Bình yên đến sau lần dang dở
                    Người cho tích tụ những dòng thi...




                    quote:

                    Tương tư - rượu ấy đã lên men
                    Lỡ chạm đầu môi, lỡ êm đềm...
                    Lạ lùng - ma lực tình cảm ấy
                    Cố tránh nhiều khi lại nhớ thêm!

                     
                    Chạm phải tương tư một giấc êm
                    Say ngày luyến ái quá êm đềm
                    Xa nhau vài phút là nghe nhớ
                    Len từng thớ thịt đến buồng tim...
                     
                     
                    Chào BAAB nha.....dạo này cũng vui luôn chứ...cuối tuần có lịch gì không nà....chúc vui nhiều nha...
                    #25
                      bietaiaibiet 17.12.2007 20:02:12 (permalink)
                      0
                      Cuối cùng thì Huynh cũng đã trở về nhà sau những ngày mệt mỏi "bôn ba trôi dạt"... hí! hí! hí! - thế có gì vui không? sắp tới lễ giáng sinh rồi đó huynh đã lên "chương trình" gì chưa? hay là ra Hà Nội chơi với đệ cho vui đi -đệ xin đảm bảo là nhậu có đồ mồi "tử tế" đó huynh! có câu này đệ muốn nhắn nhủ với huynh ( nhưng mà không được tự ái đó nghen! ) :

                      CẢM TÁC

                      Người đẹp thường hư
                      Bạc, vàng dễ mất!
                      Người vơi nghĩa tình
                      Ta đầy chân thật...

                      Thôi "buôn bán nhỏ lẻ" một chút thế thôi, cho đệ gửi một bài đường thi ngắn vào "ngăn kéo" của huynh nhé! (thế là huynh vẫn còn "nợ" đệ đó nghe!)

                      NỖI NIỀM
                       
                      Cuối cùng ta cũng trở về nhà
                      Sau những đêm dài đẫm xót xa
                      Tiệc vui đã tàn, người đi hết
                      Chỉ còn cái bóng ở bên ta!
                       
                      Vẫn biết cuộc vui có lúc tàn
                      Vẫn biết ái tình có thể tan
                      Sao ta vẫn cứ sầu hoài niệm
                      Đáy mắt rưng rưng giọt lệ tràn...
                      #26
                        bietaiaibiet 17.12.2007 21:18:37 (permalink)
                        0
                        Chào bạn LE DICH DIEP ! mình thấy bài thơ của bạn có ý tưởng hay hay... xin được "đối đáp" một chút cho vui bạn nhé !
                         
                        CAO NGUYÊN
                         
                        Không ngẩng đầu như núi
                        Không nằm rạp như sông
                        Cứ chính mình mà sống
                        Như cao nguyên ngàn năm!
                        #27
                          bietaiaibiet 17.12.2007 21:25:15 (permalink)
                          0
                          x
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 21:28:36 bởi bietaiaibiet >
                          #28
                            bietaiaibiet 17.12.2007 21:27:39 (permalink)
                            0


                             
                            PHẬN BÈO
                             
                            Lục bình hoa tím lá xanh
                            Phận bèo nên chẳng đua ganh, mặc người
                            Vì chưng cật chẳng đến giời
                            Chân không tới đất số thời lênh đênh
                            Nào đâu dám kể công lênh
                            Hoá thân giúp ích nông dân. Vui rồi
                            Xá gì bèo dạt mây trôi
                            Bồng bềnh mặt nước mây trời thênh thênh
                            Trải bao trong đục thác ghềnh
                            Bèo đây vẫn cừ lênh phênh giữa trời...
                             
                             
                            Tác giả: LE DICH DIEP

                            _____________________________

                            Chào bạn LE DICH DIEP ! mình thấy bài thơ của bạn có ý tưởng hay hay... xin được "đối đáp" một chút cho vui bạn nhé !
                             
                            CAO NGUYÊN
                             
                            Không ngẩng đầu như núi
                            Không nằm rạp như sông
                            Cứ chính mình mà sống
                            Như cao nguyên ngàn năm!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 21:33:17 bởi bietaiaibiet >
                            #29
                              bietaiaibiet 18.12.2007 20:58:47 (permalink)
                              0
                               TA ĐẾN CÕI MƠ...
                              ( Cảm đề tuyển tập thơ CÕI MƠ )
                               
                              Chẳng có gì đâu !_ lũ gió vào.
                              Khiến cho ngàn lá cứ xôn xao !
                              Nghiêng nghiêng...trăng rải vô cùng bạc.
                              Đánh thức nàng Thơ vẫy vẫy chào !
                               
                              Róc rách đâu đây tiếng suối mơ.
                              Từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ .
                              Nghe như xao xuyến tâm hồn thức...
                              Văng vẳng tơ lòng nhẩm ý thơ !
                               
                              Bước khẽ...âm thanh quên bừng dậy.
                              Thuyền con một lá thẩn thơ chờ !
                              Ta lên tận đỉnh phương trời lạ.
                              Thấp thỏm chừng đang đến CÕI MƠ...!
                               
                              .............Hòang Thị...............
                               
                              ********************************************
                               

                              Xin lỗi vì đã đường đột "vào nhà" huynh mà không báo trước, bài thơ của huynh hay quá! đệ chợt có hứng vậy cũng xin được gửi lại một bài ngắn về cảm nghĩ đối với tập thơ đầu tay: "CÕI MƠ" của các anh chị trong thi quán nhé!
                              (xin đừng cười đệ là "múa rìu qua mắt..." nha!)
                               
                              ĐẾN VỚI "CÕI MƠ"
                               
                              (Cảm nghĩ về tập thơ: "CÕI MƠ" của thi quán)

                              ----------------------------------------------------------
                               
                              Mệt mỏi quanh năm chuyện đời thường
                              Với những băn khoăn nỗi áo cơm
                              Ta như chiếc lá - dòng đời cuốn
                              Vào những lo toan, những thiệt hơn...

                               
                              Thì đây - hãy đến với "CÕI MƠ"!
                              Nơi ấy lung linh ánh sao mờ
                              Có vầng trăng khuyết treo nỗi nhớ
                              Nghe vẳng trong lòng những tiếng thơ...
                               
                              Nơi ấy có tôi và có bạn
                              Có những bâng khuâng, những hẹn hò...
                              Ta lại thấy đời sao lãng mạn!
                              Hẹn nhé! ta cùng đến "CÕI MƠ"
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9