"NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang lưu )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
bietaiaibiet 21.12.2007 22:56:21 (permalink)
0
Chị LE MINH LIEN THANH THO khen thơ huynh Hàn Phong đây hay! khác nào khen người Do Thái thông minh, khen Trung Quốc đông người, khen ngân hàng Thụy Sỹ có nhiều tiền - thế có mà khen... cả ngày! (Thành Dũng nói vui một chút thôi mà, chị đừng nghĩ ngợi gì xa xôi cho đau đầu nha! ) nhưng đã là "Hàn Phong" thì dứt khoát phải là "Gió Lạnh" rồi! (tất nhiên là trừ những khi Gió...Ấm!), đệ xin chia xẻ với huynh chút xíu nha!
 
[Trích đoạn]
 
"...Gửi em chút nắng quê hương
Chiều nay nhặt được trên đường đi qua
Dẫu không là nắng tháng ba
Nắng mùa đông cũng nắng nhà đó em..."
 
Hàn Phong
 
***********************************
 
NHỚ EM
 
Anh về gom nắng cuối Đông
Rắc vào lối vắng mỗi lần em qua...
 
Lòng buồn lại nhớ em xa
Cảnh xưa còn đó như là vẫn em!
 
Bao nhiêu kỷ niệm chưa quên
Em đi để nhớ trong anh vơi đầy...
#31
    bietaiaibiet 27.12.2007 16:36:51 (permalink)
    0
    [Trích đoạn]
     
    Xin xăm
     
    Cho em đôi cánh tình yêu
    sáng reo lục bát đợi chiều ca dao
    lỡ tung hạt nhớ lên cao
    xin hai điểm nhớ rơi vào đồng tâm 

     
    Tác giả: Phamthicucvang
     
    ********************************

    Chào bạn Phamthicucvang (mình mạn phép suy đoán là: Phạm Thị Cúc Vàng không biết là có đúng không?),đọc mấy bài lục bát của bạn mình chợt có hứng, vậy xin được giao lưu với bạn một bài lục bát ngắn nhé!

    LỤC BÁT BƠ VƠ...
     
    Ngày nào... hoa thắm, hương say
    Câu LỤC, câu BÁT đan tay ân tình
     
    Em cầm câu LỤC tươi xinh
    Trao anh câu BÁT - chúng mình kết đôi
     
    Ai ngờ... tình thả sông trôi
    Vàng son hứa hẹn, theo người em đi
     
    Câu LỤC lạc bước bến mê
    Ngậm ngùi câu BÁT đi về bơ vơ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 09:19:31 bởi bietaiaibiet >
    #32
      bietaiaibiet 27.12.2007 22:19:31 (permalink)
      0
      quote:



      Trích đoạn: HÀN PHONG

      Cảm ơn mọi người ghé hoạ thơ nha, vì thơ này là thơ con ...rắn dài quá HP không hoạ được, hẹn lúc khác nha. Chúc mọi người vui.


      SEN

      Gom cả tinh anh đứng giữa sình
      Ngại gì nhơ bẩn, ngại gì khinh
      Lìa thân vẫn níu đôi dây nghĩa
      Rứt ruột còn vương mấy sợi tình*
      Dâng cả đài hoa dâng cả ngó
      Kể đâu chữ nhục kể đâu vinh
      Tôi nào dám mỉa loài hoa ấy
      Không khéo rồi ra tự mỉa mình

      Hàn Phong

      * Mượn ý Nguyễn Du
      "...Xót thương chút nghĩa cũ càng
      Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng..."
      T
      ruyện Kiều
       
      ***************************************
      Huynh Hàn Phong thân! đệ xin "giao lưu" với huynh bài này (huynh coi xem "nó" đã giống với Đường thi chưa? xem đệ sắp "xuống núi" được chưa nhé!)
       
      PHẨM CHẤT HOA SEN
       
      Trong đầm duyên dáng nhất hoa Sen
      Lá vẫy tựa như cánh nón nghiêng
      Dìu dặt bướm ong xa kéo đến
      Lòng trinh, Sen giữ nét trang nghiêm!
      Lá xanh, bông trắng luôn thanh nhã
      Sau trước thủy chung một nỗi niềm
      Thân gẫy tơ còn vương vấn mãi
      Gần bùn mà vẫn thoảng hương êm...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 16:10:31 bởi bietaiaibiet >
      #33
        bietaiaibiet 30.12.2007 11:51:27 (permalink)
        0



               TA ĐẾN CÕI MƠ...
        ( Cảm đề tuyển tập thơ CÕI MƠ )
         
        Chẳng có gì đâu !_ lũ gió vào.
        Khiến cho ngàn lá cứ xôn xao !
        Nghiêng nghiêng...trăng rải vô cùng bạc.
        Đánh thức nàng Thơ vẫy vẫy chào !
         
        Róc rách đâu đây tiếng suối mơ.
        Từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ .
        Nghe như xao xuyến tâm hồn thức...
        Văng vẳng tơ lòng nhẩm ý thơ !
         
        Bước khẽ...âm thanh quên bừng dậy.
        Thuyền con một lá thẩn thơ chờ !
        Ta lên tận đỉnh phương trời lạ.
        Thấp thỏm chừng đang đến CÕI MƠ...!
         
        .............Hòang Thị...............
         
         
         
         

        < Sửa đổi bởi: hoangthi. -- 18.12.2007 1:01:36 >


        _____________________________

        Trong nguyên vẹn thường có mầm đổ vỡ !
        Trong yêu thương đã sẵn chứa dại khờ !
        Nên trọn đời anh vẫn mãi làm thơ !
        Làm thơ khóc những hoa tình không trái...!

        (trả lời: hoangthi.)







        Báo cáo sai phạm | Post #: 170











        RE: Những Giây Phút Chạnh Lòng ! - 18.12.2007 15:55:47   









        showPicture("12/18/2007 10:55:47 AM",0,0,0,154316,183)


        bietaiaibiet

        titleAndStar(152,0,false,false,"","")
        Bạn Thâm Giao


         

        Bài viết đã đăng: 152
        Gia nhập ngày: 1.9.2007
        Đến từ: Hà Nội
        Hiện trạng: online
        Xin lỗi vì đã đường đột "vào nhà" huynh mà không báo trước, bài thơ của huynh hay quá! đệ chợt có hứng vậy cũng xin được gửi lại một bài ngắn về cảm nghĩ đối với tập thơ đầu tay: "CÕI MƠ" của các anh chị trong thi quán nhé!
        (xin đừng cười đệ là "múa rìu qua mắt..." nha!)
         
        ĐẾN VỚI "CÕI MƠ"
         
        (Cảm nghĩ về tập thơ: "CÕI MƠ" của thi quán)

        ----------------------------------------------------------
         
        Mệt mỏi quanh năm chuyện đời thường
        Với những băn khoăn nỗi áo cơm
        Ta như chiếc lá - dòng đời cuốn
        Vào những lo toan, những thiệt hơn...

         
        Thì đây - hãy đến với "CÕI MƠ"!
        Nơi ấy lung linh ánh sao mờ
        Có vầng trăng khuyết treo nỗi nhớ
        Nghe vẳng trong lòng những tiếng thơ...
         
        Nơi ấy có tôi và có bạn
        Có những bâng khuâng, những hẹn hò...
        Ta lại thấy đời sao lãng mạn!
        Hẹn nhé! ta cùng đến "CÕI MƠ"
        #34
          bietaiaibiet 30.12.2007 12:01:07 (permalink)
          0



          hoangthi.

          titleAndStar(374,0,false,false,"","")
          Bạn Thâm Giao


           

          Bài viết đã đăng: 374
          Gia nhập ngày: 18.5.2006
          Hiện trạng: offline
          Chào bạn bietaiaibiet.
          Cảm ơn  đã ghé topic mình.Lại để lại mấy khổ thơ hay.
          Chúc bạn và gia đình một mùa Noel vui vẻ và năm mới nhiều may mắn,an khang.
          ......................Hòang Thị...................


          .............................//........................//.........................//.....................//......................//..........................


          TRÁI TIM THƯƠNG TÍCH !

          Thân cau quấn chặt dây trầu .
          Bao năm ...từ thuở tình đầu kết hoa .
          Lá trầu hình trái tim non .
          Ruột cau mang dáng thuỷ chung _ màu hồng !
          Sương đêm kết đượm tình nồng !
          Nắng ngày tô thắm nghĩa chồng vợ thêm !
          Đã từng nắng hạn, mưa dông !
          Cũng từng bão táp,bềnh bồng sóng xô !
          Cau trầu khắn khít vượt qua !
          Ngỡ chừng không thể lìa xa một lần .

          Mấy ai rành chuyện thế gian .
          Dẫu cau trầu cũng bẽ bàng...tách đôi !
          Vùi trong dòng chảy đời thường .
          Làm sao tránh khỏi vấn vương sự đời ?!
          Từ khi em mất anh rồi !
          Trái tim thương tích cũng moi ra cầm !
          Mấy lần rao bán tim câm .
          Người ta chê trái tim bầm chẳng mua !!!

          .............Hoàng thị .............


          _____________________________

          Trong nguyên vẹn thường có mầm đổ vỡ !
          Trong yêu thương đã sẵn chứa dại khờ !
          Nên trọn đời anh vẫn mãi làm thơ !
          Làm thơ khóc những hoa tình không trái...!
          #35
            bietaiaibiet 22.04.2008 13:11:11 (permalink)
            0

            Nhat_Ton
            Nhặt được
             
            Tôi thì nhặt áo chân cầu
            Vì không biết chủ ở đâu cầm về
            Tháng ngày ngày tháng say mê
            Cứ khô lại giặt tỷ tê với nàng
             
            Giặt nát áo chả ai sang
            Của rơi nhặt được mơ màng được chi?
             
             





            Xin cảm ơn thi huynh Nhat_Ton đã giao lưu với Thành Dũng, tiện đây TD cũng xin nhờ trang của chị LÊ MINH LIÊN THANH THƠ một chút để giao lưu với bạn thơ mới chị nhé?

             
            XIN GỬI LẠI...
             
            Chiều nay mưa gió vô tình
            Cho ngày chóng tối, cho tim chợt sầu...
             
            Lỡ tay rơi áo chân cầu
            Người không nhặt giúp - biết đâu mà tìm?
             
            Áo này xin gửi làm tin
            Gọi là một chút... để mình làm quen!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 13:17:37 bởi bietaiaibiet >
            #36
              bietaiaibiet 22.04.2008 14:31:25 (permalink)
              0
               

              HÀN PHONG

              CHIỀU QUA PHỐ CŨ
               
              Đưa em về phố hoa này
              Hoàng hôn thắp đỏ bóng cây nội thành
              Ngọt ngào dòng tóc em xanh
              Tiếng chim hót rất an lành chân mây
              Bàn tay nắm lấy bàn tay
              Ta nghe hạnh phúc lên đầy mắt nhau…
               
              Rồi mùa vui chợt qua mau
              Em quay lưng bỏ đằng sau khoảng trời
              Đường về thôi hết chung đôi
              Tiếng con chim hót bên trời nỉ non
              Trong anh vỡ một cung buồn
              Hoang mang bước với nửa hồn tỉnh mê
               
              Chiều nay phố cũ tìm về
              Nhớ nhung nhuộm đỏ tư bề không gian…
               
              04/2008
              Hàn Phong
              NVT
               



              Thi huynh Hàn Phong thân mến! đã khá lâu Thành Dũng mới gặp huynh, huynh vẫn ổn chứ? TD thích bài thơ: "Chiều qua phố cũ" này của huynh - TD rất muốn "đối họa" nhưng hôm nay không hiểu sao khi cầm giấy bút lên viết một hồi mà thấy chẳng giống... thơ chút nào! nên đành tạm lấy một bài cũ (gần với chủ đề bài thơ của huynh) ra để chào huynh vậy nha!
               



              LỤC BÁT BƠ VƠ
               
              Ngày nào hoa thắm, hương say
              Câu lục, câu bát - đan tay ân tình
               
              Em cầm câu lục tươi xinh
              Trao anh câu bát chúng mình kết đôi!
               
              Ai ngờ tình thả sông trôi
              Vàng son hứa hẹn - theo người em đi
               
              Câu lục đắm đuối bến mê
              Rưng rưng câu bát đi về bơ vơ...
              #37
                bietaiaibiet 22.04.2008 14:39:43 (permalink)
                0

                Nhat_Ton
                Thẹn lòng
                 
                Nói ra thì thật thẹn lòng
                Vài con cóc nhảy đọc không có gì
                 
                Thơ người bát ngát xuân thì
                Thơm hương ngát nhuỵ những khi gió về
                Êm đềm tha thướt sông quê
                Mỗi lời thơ ngỏ đắm mê say lòng
                 
                Còn tôi đùa giỡn lông bông
                Gọi là thơ thấy thẹn lòng lắm thay
                Dạo chơi cốt chỉ qua ngày
                Người thương đoái tới gửi lời tạ ơn
                 

                 
                 
                Thi huynh Nhat_Ton thân mến!
                 Huynh lại khiêm nhường đấy thôi! Thành Dũng tìm mãi mà vẫn chưa thấy thơ của huynh không hay ở chỗ nào cả!! TD thiển nghĩ rằng: ở đời thì mỗi người lại có một sở thích, quan điểm và sự nhìn nhận khác nhau về cái hay và cái dở - thơ ca cũng không phải là ngoại lệ! TD mong được làm quen và thỉnh thoảng rảnh rỗi lại được giao lưu một chút với huynh nha!
                 
                Lòng luôn ngả phía cố hương
                Dẫu đời còn những yêu thương chưa về...
                #38
                  bietaiaibiet 22.04.2008 15:29:25 (permalink)
                  0

                  Nguyễn Thành Dũng
                  LỜI TỪ...TRÁI ỚT
                   
                  "Ớt nào là ớt chẳng cay
                  Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng!"
                  (Ca dao)
                   
                  Ớt cay se sắt cõi lòng
                  Xót người ngoài mặt mà trong thương mình...
                   
                  Trách Trời sao lại vô tình
                  Người dưng mà cứ buộc thành lứa đôi
                   
                  Cay là vị của đất trời
                  Sao còn nhận lấy cho người trần gian?
                   
                  Vì yêu quá mới đa đoan
                  Vì ghen quá mới dở dang duyên tình!
                   
                  Em xinh trái ớt cũng xinh
                  Người ơi! bởi ớt hay tình mà cay?
                   
                  Ở đời ngẫm cũng lạ thay
                  Ngọt bùi chẳng nhớ, đắng cay lại còn!
                   
                  Hồn nhiên là trái ớt son
                  Thử cay một chút để còn nhớ nhau.
                   
                  Vị ớt
                   
                       Vị nồng ấm lúc vào đông
                  Vị man mát lúc hè về chói chang
                      Vị se se chớm thu vàng
                  Vị yêu của trái tim mù mà thôi.
                   
                     Vì yêu, lòng lẽo đẽo theo lòng
                  Suy qua diễn lại cảnh tình vắng nhau
                      Nên cay cái vị thắm nồng
                  Riêng vị ớt đậm mùi yêu dại khờ.
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   21 giờ 30 phút,19/4/2008
                              Nguyễn Thành Dũng thân mến!
                  Quả thực là chị rất vui khi lại được đọc thơ em.Bẵng một thời gian dài em đau nên vắng bóng trên thi đàn chị luôn nhớ em.Nhớ lần gặp lại chị mừng quýnh, rất nôn nóng đọc sáng tác mới của em.Ngay từ bài ra mắt lại trên thi đàn về mùa xuân đã khiến chị phải tấm tắc: “Đúng là hồn thơ tình tứ của chàng trai đất Hà thành...”Thơ em sâu lắng, mượt  mà chất dân ca, giàu chất trữ tình của tim yêu tha thiết, thật đáng yêu biết bao!Chị cảm nhận rất nhiều từ thơ em nhưng khó hoạ nổi vì cái chất trữ tình rất thơ , rất đời của Thành Dũng, chị cứ áy náy vì điều đó mãi. Nhớ  hôm nào đọc bài : “Trước biển” của em chị phải giật mình vì ý thơ uyên bác đến lạ.Chị là dân xứ biển, có nhiều kỉ nịêm từ tuổi hoa  niên đến tận bây giờ, lại yêu biển, rất thích đọc thơ về biển thế mà đọc bài thơ của em chị xúc động đến lặng cả người.Hôm nay thấy bài thơ được đưa vài thư viện thơ nên chị rất mừng.
                         “ Lục bát dỗi hờn” này, “Khúc tháng giêng” này, “Cô gái quét đường “ này, “Giá như” này..., lạ quá bài nào cũng hay cả.Thơ Nguyễn Thành Dũng chưa nhiều nhưng chất lượng  thì phải  nể thật đấy.Nhân đọc thơ em, chị hoạ cùng em bài thơ: “Lời từ ...trái ớt”.Cái độc đáo, trữ tình ngay từ tựa đề khiến chị rất xúc động.Cảm tác bắt nguồn từ dân ca, ca dao là một nét đẹp của hồn thơ Việt.Bài thơ nhỏ, chút cảm nhận giản đơn nhưng là lòng thương mến của chị dành cho em đó .Chị chúc em khoẻ, sáng tác đều tay, chị luôn mong có em trên thi đàn!
                                                                           Thương!
                   

                  _____________________________

                  "Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
                  Với tình đời êm ả giữa trời mơ
                  Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
                  Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 15:42:26 bởi bietaiaibiet >
                  #39
                    bietaiaibiet 09.05.2008 10:53:07 (permalink)
                    0

                    Bài thơ viết vội

                    *cho người từ Xứ hoa vàng


                    Con tim khô khốc reo lên
                    mầm yêu vui nẩy trên nền đất hoang
                    con tim những tưởng hoang tàn
                    từ yêu lên tiếng ngỡ ngàng trời sao
                    từ em nhặt nhạnh hương trao
                    bài thơ viết vội xôn xao tiếng cười
                    đậm đà nụ ngọt thêm tươi
                    trông vời nửa giấc khôn nguôi tình tràn
                    người về từ xứ hoa vàng
                    cho em kề má bên chàng đêm mơ
                    trong tay dạo bước đường thơ
                    tung tăng bơi lội giữa bờ bến anh 

                     

                    Cảm ơn chị Cúc Vàng đã ghé qua thăm tệ xá của Nguyễn Thành Dũng, lâu lắm không được giao lưu với chị , cho TD gửi lại ở đây vài câu "viết vội" chị nha! Chúc chị luôn mạnh giỏi và hạnh phúc.

                    KHÔNG ĐỀ
                     
                    Bài thơ người viết cho tôi
                    Mà chim sáo cũng bồi hồi, tương tư...
                     
                    Xin người đừng hỏi thực hư
                    Cho tim tôi đập dại khờ nhịp vui
                     
                    Người đi rơi lại tiếng cười...
                    "Bài thơ viết vội" mà tôi mơ màng!


                    _____________________________

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 10:56:57 bởi bietaiaibiet >
                    #40
                      bietaiaibiet 14.05.2008 22:28:13 (permalink)
                      0
                       
                      #41
                        bietaiaibiet 16.05.2008 21:24:38 (permalink)
                        0
                        Nhân dịp sinh nhật của thi hữu Nhat_Ton, mình xin có vài lời chúc vui bạn nhé! 
                         

                        Chúc mừng sinh nhật bạn thơ.
                         
                        Người từ trăm nẻo về đây
                        Chẳng hẹn mình lại chốn này gặp ta.
                         
                        Sinh nhật bạn - không có quà
                        Một vần thơ nhỏ thay hoa tặng người
                         
                        Chúc cho nhiều mãi niềm vui
                        Chúc cho vô tận tiếng cười quán thơ!
                         


                        Phải nói thêm là thi huynh Vũ Kim Thanh chúc bạn Nhat_Ton sớm "có nhiều bóng hồng nâng khăn, sửa... ví!" thì ý tưởng này quả thực là độc đáo! - xin được bái phục!! 
                         
                        #42
                          Trạc Tuyền 17.05.2008 00:14:53 (permalink)
                          0
                           Tâm sự cùng Thành Dũng
                           
                          Mới dạo một vòng qua quán thơ
                          Chủ nhân đi vắng vẫn chưa về
                          Gửi lại mấy lời xin cảm tạ
                          Lòng thành bạn đã rất quan tâm
                           
                          Tôn Mỗ vốn quê ở Hà Tây
                          Cuộc đời rừng núi khắp đó đây
                          Giờ về tạm trú nơi Đà Nẵng
                          Cuộc sống lao lung vẫn thân gầy
                           
                          Hạnh hạnh được làm quen bạn đây
                          Giao lưu mấy bận cảm mến thay
                          Tuổi mới năm mươi chưa già mấy
                          Vài câu cóc nhảy chỉ múa may
                           
                          Cũng là cho khuây khỏa tháng ngày
                          Mong vơi bớt nỗi niềm đắng cay
                          Chốn ảo thôi thì mua vui gượng
                          Có gì không phải bạn nương tay./.
                           
                          #43
                            bietaiaibiet 19.05.2008 12:22:01 (permalink)
                            0
                            TÌNH KHÚC CÔ ĐƠN
                             
                                                        (Tặng một người cô đơn...) 

                            Một mình thôi - dòng sông vẫn thế
                            - Cứ đắn đo bên lở bên bồi.
                            Một mình thôi - cánh buồm vẫn thế
                            - Cứ ngượng ngùng trước gió biển khơi...

                            Chỉ một mình thôi - em lặng lẽ
                            - Cất tuổi đời vào tháng ngày câm.
                            Chỉ một mình thôi -  tôi vô nghĩa 
                            - Buông thả hồn vào trống vắng, hư không!

                            Hay ta góp cô đơn vào em nhé?
                            Cho cõi lòng bớt lạnh giá hơn
                            Rồi em ạ! một bông hồng sẽ nở
                            Từ chân thành của hai nỗi cô đơn...


                            _____________________________

                            Nguyễn Thành Dũng

                             Xin phép bạn CÔ ĐƠN để Thái Anh phá anh "Biệt Tài" mà TA chưa biết chút nhé
                             
                                    THƠ VUI CÙNG BẠN
                             
                            Anh một mình ,em cũng một mình
                            Cớ sao mình cứ mãi lặng thinh
                            E dè không dám dùng thi ngữ
                            Gửi gắm vào thơ tỏ lòng mình
                             
                            Em là cô gái rất...(hê hê..) chẳng xinh
                            Còn anh chắc chắn rất đa tình
                            Tương tư há phải là duyên phận
                            Trời cho ta ghép cái duyên mình...
                             
                            Trang thơ Thư Quán rất hữu tình
                            Trên mạng đa phần độc mình thôi
                            Lẽ nào tâm hồn ai sôi động
                            Mộng mơ...đều phải sống một mình.?
                             
                            Em rất lẳng lơ...rất đa tình
                            Yêu nhiều..(hìhì..).Vẫn độc một mình thôi
                            Anh có trầu cau sang ăn hỏi
                            Em sẽ gật đầu... đồng ý mau...
                             
                            Nếu gật đầu nhanh... sái cả đầu
                            Anh kèm thêm lọ dầu...(ngoài cau )
                            Để em xoa cổ em vừa gẫy
                            Bởi em gật đầu...đồng ý quá mau.!
                             
                                Hehehe...
                            Chúc bạn Thành Dũng vui nhiều.
                                   Thái Anh
                             

                            _____________________________




                            THÁI ANH
                            #44
                              bietaiaibiet 22.05.2008 19:59:14 (permalink)
                              0



                               Cá buồn
                               
                              Cá buồn cá lội tung tăng
                              Tôi buồn lên Net đãi đằng cùng ai
                              Thảng thốt anh gọi Hoa ơi
                              Chỉ nghe tiếng vọng Chân Trời Tím xa
                              Cô Hổ cứ tưởng cháy nhà
                              Chạy ra không phải ha ha đứng cười
                              Đằng xa Bác Lá Chờ Rơi
                              Đang cùng Đồng Lão lôi thôi cuộc cờ
                              Thầy Hùng nghiêng ngó đứng chờ
                              Đông Tà chạy chợ đường xa chưa về
                              Sương Anh đang múa say mê
                              Chị Cúc Vàng hát à ê bướm vàng
                              Bờ sông thấp thoáng Kim Giang
                              Hình như ngóng đợi ơi chàng Kim Thanh
                              Lơ thơ rủ bóng Liễu Xanh
                              Dáng nàng Yểu Điệu buông mành chờ ai
                              Minh Đông bầu rượu à ơi
                              Hình như thấp thoáng bóng người xa xa
                              Bạch Vân ơ ới chính ta
                              Cùng chị Mây Trắng lượn là về đây
                              Nàng Van múp míp thân gầy
                              Cân vội hơn tạ eo này nhất em
                              Huyền Băng cũng chạy ra xem
                              Băng Nguyệt rải khắp êm đềm trăng khuya
                              Duyên dáng kìa Chị Tư Ly
                              Sóng đôi Nguyên Đỗ chuyện chi vui vầy
                              Hương Tình túng tẩy em đây
                              Hỏi sao Giọt Nắng hôm rầy đi đâu
                              Thiên Thơ rảo bước qua cầu
                              Hình như đem cả quả bầu đi chơi
                               
                              Hội vui thư quán tung trời
                              Còn bao người chửa kịp thời xướng tên
                              Thầy Tú rảo bước nhanh lên
                              Đường thi ngâm vịnh cho thêm đậm đà
                               
                              Chỉ còn có mỗi Tôn Gia
                              Thỉnh chuông gõ mõ chùa xa chưa về./.
                               
                              Chị Liên Thơ thân mến! tìm mãi trong cả một "sê - ri" các cái tên được chị "thống kê" ở trên, Thành Dũng lại "chạnh lòng"... (vì không thấy tên của mình ở đâu cả!) bèn buồn tình nổi thi hứng - xin tặng chị mấy vần thơ "con cóc" này nha!


                              Thôi đành...
                               
                              "Người xinh chơi với người xinh
                              Mấy đứa xấu xí lại rình... chơi với nhau!"
                               
                              Tên mình tìm chẳng thấy đâu
                              Hay là ngày ấy "qua cầu gió bay"?
                               
                              Thôi đành... ngậm đắng nuốt cay...
                              Về xin cha mẹ đổi ngay tên mình!
                               
                              Thành Dũng nói đùa một chút cho vui thôi mà... đừng buồn nghen chị! Thân mến!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9