"NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang lưu )
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục
bietaiaibiet 23.05.2008 11:33:22 (permalink)
0

Lạc Bước
 
Hôm nay lạc tới vườn thơ
Mới thỏa ao ước đợi chờ bấy lâu
Hoa thơ trăm sắc khoe màu
Mong muốn học được những câu tuyệt vời
Để làm lưng vốn tặng người
Mình yêu say đắm lâu rồi chưa thăm.
 
thb
 
Chào thi hữu Trần Hòa Bình thân mến! Nguyễn Thành Dũng rất hân hạnh  được làm quen với một người bạn mới yêu thơ và cũng rất khiêm nhường như bạn!
 Hẹn gặp lại bạn nhé. Thân mến!
 
Có khi...
 
Có khi chẳng phải thơ đâu
Chỉ là câu chữ nhớ nhau tìm về...
 
Xa gần đâu cũng tình quê
Gần yêu, xa nhớ lại về gặp nhau
 
Quán thơ dang rộng đón chào
Cảm thông cả những ước ao lặng thầm...
 
Ai ơi năng ghé tới thăm
Trước là bạn hữu, sau thành thâm giao.
#46
    Liên Thơ 24.05.2008 21:29:08 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Nhat_Ton 
     Cá buồn
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Tôi buồn lên Net đãi đằng cùng ai
    Thảng thốt anh gọi Hoa ơi
    Chỉ nghe tiếng vọng Chân Trời Tím xa
    Cô Hổ cứ tưởng cháy nhà
    Chạy ra không phải ha ha đứng cười
    Đằng xa Bác Lá Chờ Rơi
    Đang cùng Đồng Lão lôi thôi cuộc cờ
    Thầy Hùng nghiêng ngó đứng chờ
    Đông Tà chạy chợ đường xa chưa về
    Sương Anh đang múa say mê
    Chị Cúc Vàng hát à ê bướm vàng
    Bờ sông thấp thoáng Kim Giang
    Hình như ngóng đợi ơi chàng Kim Thanh
    Lơ thơ rủ bóng Liễu Xanh
    Dáng nàng Yểu Điệu buông mành chờ ai
    Minh Đông bầu rượu à ơi
    Hình như thấp thoáng bóng người xa xa
    Bạch Vân ơ ới chính ta
    Cùng chị Mây Trắng lượn là về đây
    Nàng Van múp míp thân gầy
    Cân vội hơn tạ eo này nhất em
    Huyền Băng cũng chạy ra xem
    Băng Nguyệt rải khắp êm đềm trăng khuya
    Duyên dáng kìa Chị Tư Ly
    Sóng đôi Nguyên Đỗ chuyện chi vui vầy
    Hương Tình túng tẩy em đây
    Hỏi sao Giọt Nắng hôm rầy đi đâu
    Thiên Thơ rảo bước qua cầu
    Hình như đem cả quả bầu đi chơi
     
    Hội vui thư quán tung trời
    Còn bao người chửa kịp thời xướng tên
    Thầy Tú rảo bước nhanh lên
    Đường thi ngâm vịnh cho thêm đậm đà
     
    Chỉ còn có mỗi Tôn Gia
    Thỉnh chuông gõ mõ chùa xa chưa về./.
    ************************
    Những dòng tên
         Những dòng tên quá thân thương
    Ngân vang tiếng bạn giữa dòng sông thơ
       Thuyền ai xuôi ngược cõi mơ
    Em chở trăng muộn đi tìm bến mai...
     
        Người ơi hãy gọi tên nhau
    Cho lòng êm ái như câu tâm tình
       Thân thương hai tiếng bạn mình
    Cho em mê mẩn những ngày có nhau!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ kém 21 phút ,21/5/2008
    ****************
    Chị Liên Thơ thân mến! tìm mãi trong cả một "sê - ri" các cái tên được chị "thống kê" ở trên, Thành Dũng lại "chạnh lòng"... (vì không thấy tên của mình ở đâu cả!) bèn buồn tình nổi thi hứng - xin tặng chị mấy vần thơ "con cóc" này nha!
    Thôi đành...
     
    "Người xinh chơi với người xinh
    Mấy đứa xấu xí lại rình... chơi với nhau!"
     
    Tên mình tìm chẳng thấy đâu
    Hay là ngày ấy "qua cầu gió bay"?
     
    Thôi đành... ngậm đắng nuốt cay...
    Về xin cha mẹ đổi ngay tên mình!
     
    Thành Dũng nói đùa một chút cho vui thôi mà... đừng buồn nghen chị! Thân mến!
    *********************
     
    Bạn người ta...bạn mình
    Ai gọi ai kia,đâu phải gọi mình
    Bạn người ta, người ta gọi
    Bạn mình bận mà ....đành nhớ thôi
    Nhà người ta đông đúc vui cười
    Xôn xao ong bướm, ngựa xe dập dìu
    Nhà mình neo, khó trăm bề
    Nắng mưa thưa thớt nên ao lâu đầy
    Long lanh giọt nước đáy hồ
    Tình trong soi bóng trăng vàng thuỷ chung
    Dù năm dù tháng đá mòn
    Bạn thơ mình khắc trong tim tấm tình!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    21 giờ ngày cuối tuần ,24/52008
         Mặc dù em đùa nhưng chị lại nghĩ  nếu không dỗi hờn khi bạn mình ít quan tâm thì không phải là bạn của nhau.Cái xê - ri tên kia là của bạn Nhat_ton đấy chứ, đâu có tên chị em mình  (vì mình có phải là bạn của bọn họ đâu )nhưng chị xúc động về một bạn thơ ghi nhớ và thân ái gọi từng tên bạn thơ nên chị làm bài thơ hoạ cùng đấy chứ.May nhờ chút hờn mát của em mà chị có cơ hội tặng em lời vàng ý ngọc dành cho em mãi như ngày đầu!
    Chúc em vui ,hạnh phúc, luôn mong có em trên thi đàn!
                                            Thân mến!
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 23:41:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
    #47
      Trạc Tuyền 24.05.2008 22:10:13 (permalink)
      0

      Thiên Thơ rảo bước qua cầu
      Hình như đem cả quả bầu đi chơi
       
      Buồn
       
      Nghe chị em họ trách
      Mình có lỗi vô cùng
      Bạn bè là của chung
      Kể tên như ví dụ
      Xin nợ bạn Thành Dũng
      Khi nào sẽ gộp chung
      Tình ghi đậm trong lòng
      Tháng ngày những hằng mong
      Bạn tràn đầy hạnh phúc./.
      #48
        bietaiaibiet 29.05.2008 12:48:34 (permalink)
        0

        Nguyễn Thành Dũng có 4 (bốn) bài thơ bị thất lạc khỏi  "Trang thơ" của Thư viện online trong đợt vừa qua, đó là các bài:

        1. "Nhớ lời ru của mẹ", người chọn: Huyền Băng, ngày chọn: 15/5/2008.
        - Đường link: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=69912&mpage=46&key=

        2. "Lời ru em bốn mùa", người chọn: Huyền Băng, ngày chọn: 15/5/2008.
        - Đường link: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=297398&mpage=6

        3. "Bến đò đêm", người chọn: Việt Dương Nhân, ngày chọn: 20/5/2008.
        - Đường link: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=76513&mpage=53

        4. "Mùa thu sắp đi qua", người chọn: Việt Dương Nhân, ngày chọn: 
                                                                                       26/5/2008. 
        - Đường link: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=76513&mpage=54&key=

        Vậy Thành Dũng xin báo lại để chị biết và xắp xếp lại giúp.
        TD xin chân thành cảm ơn chị.

                                                                          Kính thư:

                                                                   Ngyễn Thành Dũng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 12:18:59 bởi bietaiaibiet >
        #49
          bietaiaibiet 02.06.2008 17:09:25 (permalink)
          0
           

          quote:

          Chào anh Thành Dũng ghé đến thăm Paris em, Anh TD ơi, tính hổng dám cười mà nghe anh nói mắc cười quá, nên đang cười nè...hihihi...mà hổng phải cười kiểu như anh nói đâu à nha...anh đừng ghép tên em nằm gần cạnh các thi sĩ nổi danh nưã nha...eo ui, mắc cỡ lắm đó!! Thơ cũ đối với anh nhưng vẫn mới cho em. Cám ơn bài thơ anh tặng nha, chúc anh vui khoẻ và có nhiều thơ mới cho em và mọi người cùng đọc .


          Buồn Theo Mưa

          Cơn mưa cuả tháng năm
          Trút ào như thác đổ
          Cây đang yên bóng nằm
          Bỗng ngã nghiêng theo gió

          Tình đang đẹp trăng tròn
          Bỗng dưng sao ly biệt
          Nưả vầng trăng cô đơn
          Buồn đời mình đang khuyết

          Ôi những cơn mưa rào
          Đến đi trong chốc lát
          Như cuộc tình xanh xao
          Yêu thương rồi phai nhạt

          Sáng nay trời đổ mưa
          Không một điềm báo trước
          Nhìn ra ngoài song thưa
          Buồn theo mưa...mắt ướt

          Sương Anh



           
          Chào em gái Sương Anh thân mến! trước hết anh xin cảm ơn Sương Anh đã có hồi âm cho anh và còn họa lại bài thơ: "Buồn theo mưa" rất dễ thương nữa! Anh xin lỗi là quên không hỏi ý kiến của em trước nên đã trót "sắp xếp" em vào "gần cạnh" mấy nhà thơ nổi tiếng đó! (nếu biết trước là em sẽ không vừa lòng như vậy thì anh đã "sắp xếp" em ít ra cũng phải ở vào... khoảng giữa của bọn họ rùi đó! hic! híc!). Bữa nay anh có "thơ mới" rùi! (đây là bài thơ được anh viết lại từ một câu chuyện tình có thật... khi ghé thăm mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử ở Quy Nhơn. Câu chuyện cách đây đã khá lâu rồi...) anh ghé lại tặng em đây nè! chúc S.A luôn mạnh giỏi và sáng tác nhiều bài thơ hay để mọi người trong Thư quán cùng được thưởng thức em nhé!

           
          Lời thầm hẹn  
                                (Thương mến tặng S.M - kỷ niệm của một thời...)
           
          Con tầu bâng khuâng không nỡ nhổ neo
          Khi bờ bến đã trở nên thân thuộc
          Và con đường tôi vô tư hôm trước
          Chợt trở nên thương nhớ đến nôn nao...
           
          Dòng suối Tiên muôn thủa vẫn ngọt ngào (1)
          Dốc Mộng Cầm tới mộ Hàn Mặc tử (2)
          Giữa trời, biển thi nhân hóng gió
          Thả hồn thơ xao xuyến đến muôn đời...
           
          "Ai mua trăng tôi bán trăng chơi
          Nhưng không bán tình yêu và hẹn ước" (3)
          Ôi! cái thủa yêu nhau ngày trước
          Đến bây giờ ai nỡ dễ quên?!
           
          Biển bao la, và gió dịu êm
          Những con sóng hôn bãi bờ rất khẽ...
          Cánh hải âu khép hoàng hôn thật nhẹ
          Đưa hồn ta phiêu lãng chốn xa khơi...
           
          Ngọn gió nào đưa em đến bên tôi?
          Để sau đó kẻ đi, người ở.
          Chiều hôm ấy... xa rồi... còn mãi nhớ
          Chút nỗi niềm trao gửi hóa men say!
           
          Xa Quy Nhơn lòng thầm hẹn một ngày...

          Khát khao gặp lại tình xưa ấm áp
          Dù biển cả có dấy lên bão táp
          Dẫu gì anh cũng trở lại bên em!
           
          (1). Suối Tiên: ở gần Trại hủi Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn - là nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử đã ở, chữa bệnh hủi trong những ngày cuối đời và mất tại đó.
          (2). Mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử nằm ở đồi Gành Ráng, trên dốc Mộng Cầm do thi Sĩ Quách Tấn là bạn thân của Hàn Mặc Tử lập bia mộ, thuộc địa phận thành phố Quy Nhơn, (Mộng Cầm là tên người yêu của Hàn Mặc Tử trước khi ông chết)
          (3). Thơ của Hàn Mặc Tử.
          #50
            bietaiaibiet 02.06.2008 17:16:22 (permalink)
            0


            quote:

            Này anh, xin chớ có chê
            Chút quà bé mọn dân quê miệt vườn

            Dưà xiêm ngọt lịm mùi hương
            Tặng anh giải khát trên đường ngao du...
             
            Sương Anh
             
            Anh Thành Dũng ơi, chỉ là cảm xúc từ bức tranh đẹp mà chị Huyền Băng post lên thôi, SA mến câu : "Với đặc tính hiếu khách của người dân Nam Bộ" cuả chị HB, nên ý tưởng tuôn ra, chứ thiệt tình SA cũng hổng có rành mấy, post rồi lo lo quá chừng hà, may hổng bị chê mà còn được khen nưã...ôi, thích quá đi...SA cám ơn lời khen cuả chị HB và anh TD nha...

            Chào em gái Sương Anh thân mến!
            Anh thực lòng khen bài thơ của em đó! (chớ hổng có "xã giao" đâu nha!)
            Bữa nay Thành Dũng chưa có bài thơ trữ tình nào mới để mang qua giao lưu với em gái... (lần đầu ghé thăm "nhà" của Sương Anh như vậy thì quả là thất lễ... ) nhưng mà làm thơ thì đâu có dễ như làm các việc lao động khác phải không Sương Anh?! - vì nếu dễ như vậy thì cả đất nước này sẽ trở thành các thi sĩ hết và lúc đó thì người ta đâu có còn nhớ tới các thi sĩ như: Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Bính, Thi Hoàng, Xuân Quỳnh v.v... và cả... Sương Anh nữa! có phải không em?!
            Thôi tạm lấy một bài cũ ra đọc tặng em vậy. (xin đừng cười anh nhé!)
             
            NỖI BUỒN MƯA BÓNG MÂY  
             
            ...Lần chờ em đầu ngõ 
            Gặp cơn mưa bóng mây
            Mưa ào qua chốc lát
            Thoáng đến, thoáng đi ngay!

            Và tình ta cũng vậy
            Em đến với đời tôi
            Như mưa kia bất chợt
            Chưa ướt đã tạnh rồi!

            Nhưng đất trời còn thế
            Tôi nào trách em đâu!
            Những buồn vui ngày ấy...
            Còn chút gì trong nhau?

            Chuyện một thời vụng dại
            Đã xa theo tháng ngày
            Sao mỗi lần qua ngõ
            Còn buồn... mưa bóng mây...
            #51
              bietaiaibiet 14.06.2008 12:39:29 (permalink)
              0

                Lý trí bảo 'thôi'

                                     Con tim 'cứ thế'
                                     Nó chẳng thèm nghe
                                     Nó kệ đời.!
                                     Nên đã bị ốm xo...!
               
                                                 Thái Anh



               
              Chào thi hữu Thái Anh thân mến! cảm ơn T.A đã thỉnh thoảng ghé qua "chọc" mình nha! chỉ sợ đến lúc quen rồi mà lại không được T.A "chọc" nữa có khi lại buồn lắm đó!
              Bữa nay không có thơ trữ tình, chỉ có mấy vần "con cóc" thôi, Thành Dũng cũng cứ liều mà "dán đại" vô đây gọi là "một chút" giao lưu (nếu có gì không vừa lòng thì cũng xin bạn lượng thứ bỏ qua cho nhé!) 
               
              NHẮN NHỦ TRÁI TIM
               
              Đừng buồn nữa -Trái tim!

              Thôi, hãy quên đi nhé
              Coi như mình chưa thấy

              Coi như mình không hay!

               
              Người ta đến với ai

              Cũng xin đừng nghĩ ngợi

              Rồi tình yêu lại tới

              Trong cuộc đời - nay mai...

               
              Sau những ngày mưa dài

              Trời sẽ bừng ánh nắng
              Tim ơi! hãy kiên nhẫn
               
              Cùng ta chờ ngày mai...


                   Nguyễn Thành Dũng

               



               TRÁI TIM DẠI KHỜ

              Trái tim em nhốt trong lồng
              Ngực vây kín lắm.. vẫn phải lòng theo anh
              Em ngăn mãi cũng không đành
              Bởi thương nó đã hao xanh gầy mòn
               
              Tương tư một trái tim con
              Để cho em cũng héo mòn vì tim
              Khuyên rằng nên phải ngủ im
              Nó đòi thao thức để tìm tiếng yêu
               
              Nó luôn mơ mộng đủ điều
              khuyên ngăn không được...khờ nhiều hơn khôn
              Có người trai cướp mất hồn
              Nó ngơ ,nó ngẩn...nó bồn chồn nó theo...!
               
              Bạn Thành Dũng ơi,cảm ơn bạn đã đến chơi nhé,bài thơ hay lắm TD à...T.A chúc TD cuối tuần vui vẻ nhé....thỉnh thoảng đến chơi vơi mình nhé
                              Thái Anh

              #52
                Liên Thơ 14.06.2008 15:12:53 (permalink)
                0
                Ở ĐỜI MẤY LÚC ĐƯỢC VUI?!

                    "Chính chuyên chết cũng ra ma

                Lẳng lơ thì cũng đưa ra ngoài đồng!" (*)


                        Ai ơi có biết hay không

                xưa nay thường phận má hồng đắng cay...


                    Có duyên mới gặp nhau đây

                Rượu xin cạn chén, không say không về!
                 
                                  Nguyễn Thành Dũng
                  
                (*) Trích "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.
                 
                ******************************
                Bạn thơ mãi thương!
                        Thương tặng Nguyễn Thành Dũng!
                    Chung nhau một li rượu tình
                Chung nhau một ánh trăng vàng mùa thu
                    Chung nhau một nỗi đam mê
                Tình yêu cuộc sống, yêu người trong tim
                   Giấu đâu cho kín chuyện lòng
                Trốn đâu cho thoát chuyện đời khổ đau
                   Rằng thương thương mãi nét duyên
                Gặp nhau từ buổi  ban đầu vì nhau
                    Từ đầu chị  đã có em
                Tấm lòng nhân ái... thấu tình ...thơ hay...
                     Mừng vui Thơ luôn gặp em
                Tặng dòng thơ thắm ,tặng tình chị thương!
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Chiều cuối tuần, 14/6/2008
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 15:29:58 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                #53
                  Trần Hòa Bình 14.06.2008 20:33:32 (permalink)
                  0
                  Học
                   
                  Thơ Thành Dũng thật là hay
                  Làm cho Bình phải cả ngày ngâm nga.
                  Tính tìm tinh túy của hoa
                  Mang về cất giữ làm đà viết thơ.
                  Thơ Bình thơ chẳng ra thơ
                  Muốn sang nhà Dũng vẩn vơ ngượng ngùng.
                  Mong Thành Dũng mở rộng lòng
                  Truyền cho Bình được một "nong" thơ đầy.
                   
                  Hòa Bình
                  Bình muốn sang TD lâu rồi nhưng thấy thơ chẳng ra thơ nên cứ ngại mãi
                  nay mạo muội ghé thăm mong học được chút kinh nghiệm, mong TD không bị làm phiền chào thân ái
                   
                   
                   
                  #54
                    Liên Thơ 24.06.2008 00:19:55 (permalink)
                    0
                    (Thân mến tặng chị Liên Thơ)
                     
                    Không biết lấy gì tặng chị đây?

                    Tiền thì cháy túi, rượu thì cay...

                    Tình chị  chân thành, thương mến thế!

                    Vần thơ xin mượn gửi lòng này

                                Nguyễn Thành Dũng
                      **************************

                    Gửi một đĩa lòng nhắm rượu cay
                    Món này ngon tuyệt ơi bạn quý
                    Ta nâng li nào thưởng thơ hay!
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Đêm,23/6/20008 
                     
                    #55
                      Liên Thơ 07.07.2008 14:45:47 (permalink)
                      0
                      TRÁCH AI?
                        
                      Trách người chẳng hiểu lòng nhau
                      Còn dâng nước lớn làm đau bãi bờ...

                         Bãi bờ lại quá dại khờ
                      Con đê sắp vỡ còn mơ mưa nguồn

                                 Nguyễn Thành Dũng
                      Chạy tội
                      Học đòi yêu ...học đòi ghen...
                      Chứ tôi khờ lắm có  biết ghen là gì
                      Vẩn vơ bệnh của nàng thơ
                      Lơ mơ bệnh của người đang say tình
                      Tôi bình dân không bất thường
                      Nên tôi không phải người ghen bốn mùa...
                                   Lê Minh Liên ThanhThơ
                          14 giờ 15 phút, ngày đầu tuần, 7/7/2008
                       Nguyễn Thành Dũng thân mến!
                      Bài thơ ngắn của em rất dễ thương, đấy là nói theo cái nhìn của thơ chứ ngoài đời các chị gọi là một kiểu "chạy án " của kẻ gây ra bệnh ghen đấy.
                       Chị rất vui mừng được đọc thơ em.Chắc Thái Anh cũng rất vui mừng khi em đến và tặng bài thơ thật đáng yêu này...
                             Thân Thương...

                      #56
                        bietaiaibiet 09.07.2008 11:37:41 (permalink)
                        0

                        quote:

                        Thế rồi...
                                Thế rồi xẹp lép bóng bay
                        Thế rồi diều đứt, cánh tơi tả buồn
                              Thế rồi  hết những ngày vui
                        Thế rồi hết những ước mơ biển ...trời...   
                              Thế rồi bóng ngả về Tây  
                        Thế  rồi lặng lẽ hao gầy vóc mai  
                           Thế rồi người bay về trời             
                        Thế rồi  em lại lết lê đôi hài mòn 
                            Thế rồi qua tháng, đoạn năm  
                        Thế  rồi vỡ nát con tim thắm hồng
                            Thế rồi...
                                           thế rồi...
                                                         thế rồi...
                        Em đi tìm lại khoảng đời không anh...
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         Đêm,16/6/2008 
                         
                        Cảm ơn chị Liên Thơ đã cho Thành Dũng được: " chỉnh đàn sửa trống, kèn đồng toe toe" và được tham dự vào "đám cưới" nọ ở Thư quán nha! cảm ơn tình cảm thi hữu mà chị đã dành cho Thành Dũng.
                        Chúc chị luôn vui và hạnh phúc. Thân mến!
                         
                        NỐI TIẾP "THẾ RỒI"...
                         
                        Bao nhiêu những sự "thế rồi"
                        Người đi bỏ lại cho tôi đau lòng!
                         
                        Thế rồi từ đấy nhớ mong
                        Bóng con chim sáo sang sông không về...
                         
                        Bơ vơ một dải triền đê
                        Dấu chân chung lối ta về chưa phai
                         
                        Em đi đón những ban mai
                        Tôi về vuốt mắt cho bài thơ yêu... 
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 11:42:38 bởi bietaiaibiet >
                        #57
                          ThanhThanhKhiet 10.07.2008 05:57:25 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: bietaiaibiet


                          quote:

                          Dã Quỳ
                           
                          Dã Quỳ có từ hồng hoang
                          Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                          Tinh em quá đỗi khiêm nhường
                          Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
                           
                          T.T.K.6/7/2008
                           
                           
                           
                          Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến ! cho phép Thành Dũng được nối tiếp cảm xúc bài này cùng đồng hương nhé!
                           
                          HOA DÃ QUỲ
                           
                          "Dã Quỳ có từ hồng hoang
                          Đất  cho em cánh mỏng tang mầu vàng
                          Tình em quá đỗi khiêm nhường
                          Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời" (*)
                           
                          Yêu em lắm - Dã Quỳ ơi!
                          Cánh hoa buồn đến ngậm ngùi tiết đông
                          Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
                          Níu chân nhau chẳng nỡ lòng bước đi...
                          Chia tay Đà Lạt ta về
                          Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
                           
                          (*). Bài thơ: "Dã Quỳ" của Thanh Thanh Khiết
                           
                           
                           
                          Vàng...vàng...vàng rải muôn nơi
                          Phủ che kín hết núi đồi mộng mơ
                          để cho khách những yêu thơ
                          Yêu mùa hoa dại ngẫn ngơ khó về
                                                ***
                          Gửi người một chút sơn khê
                          Gưỉ người chút lạnh sẽ về mỗi đêm
                          Dã Quỳ thầm lặng dịu êm
                          Không khoe hương sắc , chỉ bền lòng son
                           
                                                T.T.K.10/7/2008
                           
                          Thanhthanhkhiet xin Cảm ơn  Thành Dũng đã ghé thăm và để lại bài thơ đầy súc cảm.


                          < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 10.7.2008 5:52:07 >


                          _____________________________
                          #58
                            bietaiaibiet 12.07.2008 21:52:32 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: bietaiaibiet

                             
                            Chào em gái Sương Anh ! đừng trách là anh lãng quên em nghen ! em có biết không? em bây giờ đã thành "người của công chúng" rồi! nên mấy lần anh đã tới cửa nhà em nhưng lại ngập ngừng ngại bước vào (vì sợ không có chỗ mà ngồi, đứng mãi mỏi chân lắm à!) nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em đó Sương Anh à ! chúc em luôn vui, yêu đời và hạnh phúc nha. Anh xin họa với em bài thơ này nhé? thân mến!


                            TRÁCH...
                             
                            Trách ai chẳng hiểu lòng nhau
                            Còn dâng nước lớn cho đau bãi bờ !
                             
                            Bãi bờ lại quá ngây thơ
                            Chưa lo đê vỡ đã mơ mưa nguồn...
                             
                            Thuyền tình sao cũng vô thường:
                            Mình tơi tả sóng còn thương gió người ?!
                             


                            THÔI ĐỪNG...
                             
                            Thôi đừng trách nưã mà chi
                            Cho thêm nặng gánh sầu bi trong lòng
                             
                            Thôi đừng trách chuyện dòng sông
                            Nướcc thời chảy mãi cuối dòng xa xăm
                             
                            Thôi đừng trách chuyện trăm năm
                            Hữu duyên vô phận nên tằm xa dâu
                             
                            Thôi đừng trách nưã thêm đau
                            Có không không có...vui câu thanh nhàn
                             
                            Sương Anh
                             
                            Anh trai ơi....đã muộn rồi...bửa giờ em nghĩ về anh.....xấu lắmmmm...thiệt là xấuuuu...dzị....đó...hihihihi...anh nói làm cho em gái mắc cỡ quá nè...bộ anh và những người ở nơi đây hổng phải là "người của công chúng" sao hả...hổng chịu vào thăm em gái còn giả bộ nói dzị cho em gái quên bắt...lỗi anh ha...anh trai khéo nói ghê, nhưng mà em lỡ nghĩ...dzị rồi, ráng chịu ha... em xin chúc anh luôn vui vui khoẻ và nhiều thi hứng để làm bài hoạ mới cho em đọc nữã đó hihihìhihihi...
                            #59
                              bietaiaibiet 12.07.2008 21:59:21 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: bietaiaibiet

                              Chào bạn Thanh Thanh Khiết! bài thơ: "HOA DÃ QUỲ" lần giao lưu với bạn tuy đã qua nhưng mình vẫn thấy có một cái gì đó còn trăn trở... nên mình đã viết lại bài thơ này để tặng bạn và những ai yêu mến hoa Dã Quỳ.


                              HOA DÃ QUỲ (*)
                               
                              (Tặng những người yêu hoa Dã Quỳ)
                               
                              Ai lên Đà Lạt mộng mơ
                              Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
                               
                              Hồn ta lạc giữa mênh mang
                              Một vùng đồi núi ngập vàng sắc hoa
                               
                              Hoa Dã Quỳ chẳng kiêu sa
                              Nét thơ dại khiến lòng ta bồi hồi...
                               
                              Yêu em lắm Dã Quỳ ơi!
                              Cánh hoa mỏng đến ngậm ngùi tiết đông
                               
                              Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
                              Níu chân nhau chẳng đành lòng bước đi
                               
                              Chia tay Đà Lạt ta về
                              Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
                               
                              Ai lên Đà Lạt mộng mơ
                              Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
                               
                               
                              (*) Hoa Dã Quỳ còn có tên gọi khác là hoa Cúc Quỳ
                               

                               
                              Dã Quỳ cùng với Ba gian {dất đỏ ba gian]
                              Ngàn năm vẫn đứng bên ngàn thông xanh
                               
                              Dã Quỳ với cánh mỏng manh
                              Gió bay thành bướm quẩn quanh chân người
                               
                              Giã Quỳ ơn đất ,ơn trời 
                              Cho hoang sơ mãi...đời đời hoang sơ...
                               
                              T.T.K..11/7/2008
                               
                               
                              Chào bạnThành Dũng
                              Đối với Thanhthanhkhiet sáu câu lúc đầu của đồng hương đã đầycảm súc và trọn ý.Nhưng bạn có thêm sáu câu sau  lại trở thành một bức tranh tuyệt đẹp
                              Nói chung tất cả những bài của bạn dù ở trang nào TTK cũng thấy muợt mà, sâu lắng cho người đọc  còn thấy dư âm mãi...

                                                T.T.K..12/7/2008
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9