"NỖI NIỀM..." - Thơ: Nguyễn Thành Dũng ( Trang lưu )
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Liên Thơ 13.07.2008 00:24:22 (permalink)
0
Chào đồng hương ! Thành Dũng xin cảm ơn sự động viên của bạn đã dành cho mình nha... Chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui và viết đều, có chuyện này không biết có nên hỏi bạn không nhỉ? Thôi thì cứ hỏi vậy nhé? Thế có phải là bây giờ bạn đang sống tại Đà Lạt thật à? Và có phải bạn là một cô chủ quán nhậu ở đó không? (vì nếu đúng thế thì bữa nào có dịp lên Đà Lạt mình sẽ ghé qua thăm và nhậu với đồng hương đó nha, híc ! híc ! )Thân mến !
                          Nguyễn Thành Dũng
   Đồng hương ơi '  Sao lại nghĩ TTK là chủ quán nhậu nhỉ , được thế cũng rất hay nguyễn huy T. còn mở kia mà. TTK đã sống ở đó 15 năm và rất thích dã quỳ "Bao kỷ niệm đấy ". Chủ quán nhậu suốt ngày phải lo tiền , hàng , làm sao ngồi nét được., Thành Dũng ơi sao bạn ngây thơ thế.   Cám ơn đồng hương đã quan tâm...
                     T.T.K.12/7/2008  
 
Bâng quơ
Băn khoăn nhiều điều muốn hỏi nhau
Sao còn e ngại ...nhưng lòng tha thiết
Muốn biết về nhau để hướng lòng về...
Thôi đành hỏi chuyện bâng quơ vậy
Ai trách ta ngớ ngẩn cũng đành ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 12/7/2008
   Nguyễn Thành Dũng thân mến, sự chân thật nào cũng đáng yêu.Và đặc biệt quý hơn là sự quan tâm đến nhau. Chị sẽ nhớ mãi câu chuyện đáng yêu này.Cả ngày hôm nay chị ho và mệt ...đến bây giờ mới thấy tình thương thật vô giá em nhỉ?
          Thân thương...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 00:31:06 bởi Liên Thơ >
#61
    bietaiaibiet 14.07.2008 09:09:51 (permalink)
    0
    Trích đoạn: bietaiaibiet


    quote:

    Khi tròn tên gọi chị Hằng
    Khi nào bị khuyết gọi thằng Cuội nha

    Mùa đông trăng rét không ra
    Mùa xuân trăng bận chăm hoa lá cành
    Mùa hè vội vã qua nhanh
    Cho nên thi sỹ để dành Trăng thu.
            anhtrangthu


     
    Thành Dũng cảm ơn bạn đã ghé qua tệ xá "chọc" mình nha ! vì lâu lâu không có ai chọc thì cũng thấy buồn...
    Chúc Ánh Trăng Thu luôn vui và an hòa nha. Thân mến !
     
    TRĂNG
     
    Trăng là cảm hứng muôn đời
    Cớ sao đỏng đảnh gọi mời không ra ?
     
    Em về rạng rỡ hồn ta
    Phải chăng em mới chính là trăng thu ?!
     

    Vì trăng cũng giống như người
    Khi thì chăm chỉ khi lười ghét ghê

    Thế là bị mắng nhiêu khê
    Trăng buồn trăng lại ủ ê giữa trời
    anhtrangthu

    Trăng cho thi sỹ ý thơ
    Bốn mùa nao nức mộng mơ trăng rằm
    Ai lên đến chỗ chị hằng
    Cho thi sỹ gửi cánh hồng tặng trăng
     
                      T.T.K..14.7.2008

    _____________________________

    Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
    #62
      bietaiaibiet 14.07.2008 09:15:27 (permalink)
      0

      Em sợ
      Bây giờ mới thấy được anh
      Thế mà em tưởng trời xanh sập rồi
      Thế mà em tưởng...khiếp thôi
      Một mai ...em sợ một điều dĩ nhiên
      !
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       10 giờ 5 phút, 12/7/2008

       
      Thành Dũng xin được chia xẻ chút xíu với chị Liên thơ cho đỡ... lẻ loi nha!
       

      Dỗi...
       
      Ánh mắt chẳng chịu đi vòng
      Sững sờ ! em gặp anh cùng... người ta !  
       
      "Anh là của những thoáng qua
      Em là cái bóng nhạt nhòa... không anh"
       
      - Lòng em thao thức không yên  
      Ngổn ngang trăm nỗi ưu phiền, xót xa...
       
      Bao giờ giông tố đi qua
      Cho vườn ngập nắng, chan hòa tiếng chim...
       
      Ngoài mặt hờn dỗi, ghét anh
      Trong lòng lại muốn... làm lành, lạ chưa ?!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:17:28 bởi bietaiaibiet >
      #63
        bietaiaibiet 14.07.2008 09:21:53 (permalink)
        0

        Bâng quơ
        Băn khoăn nhiều điều muốn hỏi nhau

        Sao còn e ngại ...nhưng lòng tha thiết

        Muốn biết về nhau để hướng lòng về...

        Thôi đành hỏi chuyện bâng quơ vậy

        Ai trách ta ngớ ngẩn cũng đành ...

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       Đêm cuối tuần, 12/7/2008
        Nguyễn Thành Dũng thân mến, sự chân thật nào cũng đáng yêu.Và đặc biệt quý hơn là sự quan tâm đến nhau. Cả ngày hôm nay chị ho và mệt ...



        Thành Dũng cảm ơn chị Liên Thơ đã chia xẻ. Chúc chị nhanh khỏe để lại lên thì đàn chị nhé!
         

        TƯ VẤN
         
        Nắng mưa là bệnh của trời
        Ốm đau là bệnh của người trần gian
        Lòng thì muốn lên thi đàn
        Nhưng ốm sụt sịt - biết làm sao đây?
        Chị ơi! bật mí nghe này:
        Đề-col-zen uống khỏi ngay tức thì !
        Không tin? chị thử ngay đi !
         
        #64
          bietaiaibiet 14.07.2008 09:28:11 (permalink)
          0

          Mời đối:
          Cá da trơn trơn tay khó bắt - Tiền ngân hàng hàng ế khó vay./.

          Trạc Tuyền 

          Khà Khà...
          Tay cờ bạc Nhật Tôn hồi nẳm đây mà...
          Buồn kí rì mà khoác áo sư nữ dzị???

          Gặp câu đối hiểm, chơi luôn cho vui nè huynh đệ Nhật Tôn ơi :

          MÈO ĐUÔI CỤT, CỤT VỐN KHÔNG NUÔI - CỬA MÔN KHÁCH, KHÁCH CHƠI KHÔNG... MƯỢN

          Hehehe...
          Giải sầu a little thôi quý hữu ạ
          HSN


          Góp với huynh 1 câu :

          Gà cựa cứng, cứng cổ* không ăn - Bạc nhân đức, đức cao không ngó.

          Hàn Phong
          *Ý nói: người cứng đầu cứng cổ không chịu ăn thịt gà này

          TracTuyen: không có gì không ổn cả huynh ạ, câu đối của huynh vẫn thuộc dạng 2 trong 1 (vế sau đối vế trước) 

           
           
          Đi ngang qua thấy hay hay xin các thi huynh đừng cười nhé! tại hạ mạn phép được nối tiếp nha?

          Bếp tàn tro tro tàn vội lạnh - Gái lỡ thì thì chớ vội yêu !

          Nhân đây cũng xin cảm ơn các thi huynh: Hàn Phong và Trạc Tuyền đã ghé thăm tệ xá của Thành Dũng nha. Xin hẹn lúc khác TD sẽ lại viếng thăm các thi huynh sau nha! 
           
          #65
            bietaiaibiet 17.07.2008 08:56:19 (permalink)
            0

            Trạc Tuyền

            Kính Báo
             
            Chùa này ế khách đóng cửa thôi
            Nay bàn giao Anhtrangthu rồi
            Trụ trì không còn quyền sở hữu
            Các thí chủ cứ tự nhiên chơi./.


            CHÙA VẮNG...
             
            Lưu luyến mấy lời gửi trụ trì
            sao ngài lại nỡ bỏ chùa đi?
            Chùa vắng lúc này, đông lúc khác
            Xin đừng từ bỏ kiếp vô vi... 
             
            #66
              bietaiaibiet 17.07.2008 16:32:03 (permalink)
              0
              Gió Đông
                              Gửi Hàn Phong
              Nếu không có gió đông
              Quét đi bao lá úa
              Thì cây sao còn chỗ
              Nảy lộc khi Xuân về
              Và nàng Bân sẽ chết
              Thơ sẽ buồn tái tê
               
              Nguyễn Thế Duyên 

              HÀN PHONG (*)
               
              (Tặng thi huynh Hàn Phong)
               
              Nếu không có "gió lạnh"
              Thì sao gọi HÀN PHONG?
              Có cái rét ngoài mặt
              Lại làm ấm trong lòng !
               
              Tiếng là "gió lạnh" đấy
              Mà có lạnh ai đâu !
              Chỉ thổi vào cuộc sống
              Làn gió yêu thương nhau...
               
              "Gió lạnh" mà như thế
              Xin được "lạnh" suốt đời ! 
              Những vần thơ biết hát
              Dịu dàng ru hồn người...
               
              Nguyễn Thành Dũng  

              -------------------------------------------
              (*) HÀN PHONG: nghĩa Hán-Việt là: gió lạnh

              Quả thật, HP không biết nên nói gì để cảm ơn tấm lòng của mọi người, nói nhiều cũng không phải là hay, xin góp vài câu cùng mọi người nha.

              XIN
               
              Quý nhau cốt ở tấm lòng
              Tài - danh như nước xuôi dòng mà thôi
              Nguyện xin làm chút gió trời
              Gửi về khắp nẻo muôn lời tri ân 
               
              Hàn Phong

              Chào mọi người và hẹn gặp lại.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 16:40:47 bởi bietaiaibiet >
              #67
                bietaiaibiet 18.07.2008 12:33:20 (permalink)
                0
                Về các ảnh trang trí, thì chị HB chỉ dùng photoshop thôi afeng ơi, muốn save về, afeng chỉ việc rà chuột vào hình, nó sẽ hiện lên các biểu tượng, chọn biểu tượng save về máy, và xem nó bằng những chương trình hình ảnh như photoshop, nero, view fax, nếu muốn đưa vào trang word, thì sau khi save ở đâu đó, afeng mở word, mở chức năng insert picture, vào browser để mở nơi mình save nhấp chọn rồi open thì nó sẽ mở ra trong trang word của afeng.

                Chúc thành công,
                Chị HB

                Cao nhân chẳng phải chỉ thấp nhân
                Can qua mấy bận hơi lần khân
                Nghêu ngao trăng gió rồi sương khói
                Tản mạn quên ngày ủ tình thân
                #68
                  bietaiaibiet 24.07.2008 14:23:19 (permalink)
                  0

                   
                   
                   
                  ********************************
                  Gửi củ khoai nướng cháy
                   
                  Nhận nhầm để thấy mặt xinh
                  Nhận vơ để lấy công đầu tâu vua
                  Nhận xằng thả lời nói bừa
                  Cắt dao tim mỏng, nướng chi món này?
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             3/6/2008
                   
                  THƠ TÔI
                   
                  Thơ tôi không bán cho ai
                  Không mua ý đẹp không nài người xem
                  Thơ tôi một góc hồn tôi
                  Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
                  Thơ tôi không chút giận hờn
                  Dù ai chê dở chê hơn mặc người
                  Thơ tôi luôn ở trên trời
                  Bạn nào đồng cảm mời lên chơi cùng
                   
                  T.T.K.3/6/2008
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 14:28:55 bởi bietaiaibiet >
                  #69
                    Liên Thơ 25.07.2008 14:03:16 (permalink)
                    0
                    Ước lệ có từ ngàn xưa
                    Trong vòng luân lý vẫn chưa xoá mờ
                     
                    Mười hai bến nước đợi chờ
                    Đời người đâu mấy ước mơ đạt nguyền
                    T.T.K.24.7.2008
                     "Có người bị trộm chôm đổ
                    Không đi trình báo còn bi bô cười !"


                    Định sang Ấn Độ tìm "Mùa tôm" nhưng thấy xa quá sợ không đi được nên đành phải nán lại vậy đồng hương ạ! chúc vui. 
                      
                    KHÓ QUÊN !
                     
                    Ai đổ mà nỗi nhớ đầy
                    Mùa đi, mùa đến - tháng ngày dần qua
                     
                    Ngoái thương về thủa đã xa
                    Giờ đây - một bóng - một ta - ngậm ngùi... 
                      
                    Tình xưa đã khép cửa rồi 
                    Còn loang vệt nhớ một thời trót yêu !
                     
                    Bóng mình vấp nắng liêu xiêu 
                    Câu thơ kể mãi một điều vu vơ...
                    Nguyễn Thành Dũng

                    Ai làm cho nắng nhớ mưa
                    Cho ta nhớ bạn, cho dưa nhớ cà...
                    Chung giàn ba bốn giống leo
                    Riêng Loan nhớ Phụng,riêng ta nhớ mình...
                     
                    Ai làm cho cỏ màu xanh
                    Bông hoa mà đỏ, tim trinh màu hồng
                    Qua bao năm tháng mỏi mòn
                    Lời con tim mãi sắt son tình nồng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    12 giờ 35 phút, 25/7/2008
                    Nguyễn Thành Dũng thân mến, may mà ngày xưa không có cô gái nào phụ tình chứ không Thành Dũng bị “ế” vợ lại làm thơ chung tình hay lắm đây.Gặp một tấm tình rất đáng yêu của em ở trang thơ của Thanh Thanh Khiết chị tìm cách mang về giúp.Vợ Dũng mà biết được nó lại bảo “Khéo bà chị lại vẽ đường cho hươu chạy...”thì nguy to.Dù sao cũng phải bênh người nhà nhưng cũng dành phần ngưỡng vọng tình thơ chứ!
                    Chúc các em vui, khoẻ và hạnh phúc...
                    Thân thương...
                     
                     
                     


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 14:08:49 bởi Liên Thơ >
                    #70
                      ThanhThanhKhiet 27.07.2008 09:53:33 (permalink)
                      0
                      quote]Trích đoạn: bietaiaibiet



                      quote:

                      Ước lệ có từ ngàn xưa
                      Trong vòng luân lý vẫn chưa xoá mờ
                       
                      Mười hai bến nước đợi chờ
                      Đời người đâu mấy ước mơ đạt nguyền
                       
                      T.T.K.24.7.2008
                       

                       
                       "Có người bị trộm chôm đổ
                      Không đi trình báo còn bi bô cười !"

                      "Bên đường thấy trộm vào nhà
                      Không đi trình báo vì là người quen"


                      Định sang Ấn Độ tìm "Mùa tôm" nhưng thấy xa quá sợ không đi được nên đành phải nán lại vậy đồng hương ạ! chúc vui.


                      KHÓ QUÊN !

                      Ai đổ mà nỗi nhớ đầy
                      Mùa đi, mùa đến - tháng ngày dần qua

                      Ngoái thương về thủa đã xa
                      Giờ đây - một bóng - một ta - ngậm ngùi... 

                      Tình xưa đã khóa cửa rồi 
                      Còn 
                      vương sợi nhớ một thời trót yêu !

                      Bóng mình nắng đẩy liêu xiêu 
                      Câu thơ kể mãi một điều vu vơ....
                      Thành Dũng
                       
                      Bóng nghiêng... nghiêng xuống câu thơ
                      Làm tan chút nắng , bóng mờ dài thêm
                       
                      Một mình đi giữa cô đơn
                      Càng đầy nỗi nhớ chất thêm ngậm ngùi...
                       
                      T.T.K.27.7.2008
                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 11:06:05 bởi ThanhThanhKhiet >
                      #71
                        bietaiaibiet 25.09.2008 11:31:46 (permalink)
                        0


                        quote: Nguyễn Thành Dũng

                        MÙA THU VÀ EM

                        ....

                        Trời thu xanh ngọc bích
                        Mây trắng buông áo dài
                        Chiếc lá vàng se sẽ
                        Rơi lạc vào vào hồn ai...
                        ....

                         
                         
                        Cám ơn Thành Dũng ghé thăm, chị cũng có chút lời cho trời thu đây,
                         
                        Tình buồn trong thu
                         
                        Trời thu... mây gờn gợn
                        Hồn mơ màng xa xăm
                        Nhớ những ngày thơ mộng
                        Vẽ chuyện tình trăm năm
                        .....
                         
                        Rồi ngày qua rất vội
                        Lá thu vẫn xếp nằm
                        Ai người ngồi đếm được
                        Buồn rơi dài bên song
                        .....
                         
                        Thu ơi đừng rải mộng
                        vướng hồn ai thi nhân
                        Tình thu không lay động
                        Đời lại thành hư không...
                         
                        Thôi thì ta cứ mộng
                        Quên tháng ngày long đong
                         
                        HB

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 11:35:05 bởi bietaiaibiet >
                        #72
                          bietaiaibiet 25.09.2008 11:41:30 (permalink)
                          0

                          Chào em gái Sương Anh. Cảm ơn em thỉnh thoảng đã ghé qua trang thơ sưu tầm của anh nha! anh ghé lại thăm tiểu thư S.A một chút đây nè!
                          Chúc em gái luôn vui vẻ, mạnh giỏi và an hòa nhé. Thân mến!

                          KÝ ỨC MỘT MÙA THU  

                          Có một mùa thu như thế
                          Ta đi bên nhau mỗi chiều
                          Trời thu dịu buồn, xanh thẳm
                          In vào đáy mắt em yêu

                          Có một mùa thu như thế
                          Mỗi lần nhớ vẫn bâng khuâng...
                          Còn đây, hàng cây cuối phố
                          Lá vàng rơi đếm bước chân

                          Nơi kia - gốc cây, bờ cỏ
                          Ta gửi trao nhau nụ hôn
                          Nụ hôn đã bay theo gió
                          Lối xưa còn kỷ niệm buồn...

                          Mùa thu nhuộm vàng tất cả
                          Duy nhất tình yêu vẫn xanh!
                          Em ở nơi nào xa vắng
                          Biết em - còn nhớ về anh?

                          Tôi nao nao trong nỗi nhớ
                          Thời gian như nước qua cầu
                          Chợt thấy cay cay trên mắt...
                          Mùa thu ngày ấy còn đâu

                          Có một mùa thu như thế
                          Theo ta suốt cả cuộc đời!
                          Và em - một thời thơ dại
                          Mãi còn trong trái tim tôi...
                           

                           
                          Nguyễn Thành Dũng 
                           

                          Em xin cám ơn anh Thành Dũng đến thăm và tặng thơ...không hiểu tại sao...cứ muà này khi trời chuyển tiết thu hơi lành lạnh, nằm quấn chăn nhìn ra cưả sổ thấy cây lá đổi màu, là lòng mình luôn có nhiều cảm hứng, nhiều suy nghĩ...tản mạn...viễn vông...vu vơ..., anh há! Bài Ký Ức Muà Thu cuả anh, khiến cho em có một cảm giác....

                          Lo Sợ Thu Về Mộng Vỡ Tan
                           
                          Thu đến Thu đi mấy vạn lần
                          Sao hồn thi khách mãi phân vân
                          Hay lòng còn vướng Hè nồng ấm
                          Nhìn thấy Thu sang khiến ngại ngần

                           
                          Mắt biếc dỗi hờn mi kém vui
                          Từ nay xa cách biển xanh tươi
                          Muà Hè rực rỡ ngàn hoa nắng
                          Thiếu vắng từ đây...thoáng ngậm ngùi

                           
                          Sương lạnh giăng đầy trên ngọn cây
                          Gió luà sợi tóc rối tung bay
                          Mắt nâu ươn ướt mi cong khép
                          Giã biệt Hạ yêu...nhung nhớ đầy!

                           
                          Mỗi độ thay muà Thu ghé sang
                          Là lòng cảm thấy chút bàng hoàng
                          Lo lo...sợ sợ...muà thay lá
                          Cây trụi cành khô...mộng vỡ tan...

                           
                          Sương Anh

                          _____________________________

                          Sương rơi mát nụ cây cau
                          Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 11:47:10 bởi bietaiaibiet >
                          #73
                            bietaiaibiet 26.09.2008 18:22:00 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nguyễn Thành Dũng

                            Chào em gái Sương Anh. Anh cũng có cùng những cảm xúc như em khi đứng trước mùa thu... (có lẽ là cũng có nhiều người như vậy) có điều là đối với các thi sĩ (như nữ sĩ Sương Anh chẳng hạn) thì thường là họ có độ "nhạy cảm" về những cảm xúc đó cao hơn mà thôi!
                            Anh chúc tiểu thư S.A hãy muộn muộn lấy chồng một chút... (để cho nhiều fan còn có nơi để mà trông ngóng và hy vọng! hic!híc!) đến khi đó em nhớ là đừng quên mời anh đó nha!

                             
                            HOA CÚC MÙA THU

                            Phượng đắm đuối, cháy hết mình, tắt lửa
                            Mùa dịu dàng thay áo mới cho nhau
                            Gió se lạnh dắt thu về đầu ngõ
                            Hoa cúc ngẩn ngơ vàng lại mối tình đầu...
                             
                            Trời xanh quá, đẹp như không có thật!
                            Ta bâng khuâng... hồn gợn chút heo may
                            Thu đến sớm hay em không còn nhớ
                            Một sắc vàng hoa cúc úa trên tay?...




                            Hihihihìh....nghe anh trai nói mắc cười quá hà...ai lại đi chúc em gái mình muộn lấy chồng... ngộ ghê ha! Lỡ lời chúc mà hiệu nghiệm, em bị...ê sắc...là em bắt đền anh đó nha...


                            Muà Thu Vàng
                             
                            Muà Thu đến cây lá vàng đầy lối
                            Từng giọt mưa buồn rơi mãi...mãi rơi
                            Mây kéo về u ám phủ khung trời
                            Rừng hoa cúc bên đồi đang nghiêng ngã

                             
                            Những cánh hoa rụng rơi bay lả tả
                            Dưới cơn mưa thấy tội quá đi thôi
                            Thu đến chi để hoa rũ chân đồi
                            Vàng óng ánh nay trở thành héo úa

                             
                            Còn đâu nưã một tình yêu nhung lụa
                            Rực sắc vàng màu hoàng hậu kiêu sa
                            Ngóng đợi ai mà nắng tắt, chiều tà
                            Còn đứng mãi mắt ngà vương ngấn lệ

                             
                            Đồi hoa cúc chiều Thu sao vắng vẻ
                            Khiến tâm hồn thấy quạnh quẽ cô liêu
                            Ước làm sao em là một cánh diều
                            Trên gió lộng gọi người yêu về đến

                             
                            Sương Anh




                            < Sửa đổi bởi: SuongAnh -- 26.9.2008 11:58:29 >


                            _____________________________

                            Sương rơi mát nụ cây cau
                            Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 18:24:19 bởi bietaiaibiet >
                            #74
                              ThanhThanhKhiet 01.03.2009 08:24:48 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: Nguyễn thành dũng


                              quote:

                              Hững hờ
                               
                              Một chút Tình thơ gửi vườn mơ
                              Sao anh hờ hững giấc mong chờ
                              Để cho dòng chữ sầu thương nhớ
                              Ước mộng trong em cũng ngẩn ngơ
                               
                              Em hái cành duyên đang xanh lá
                              Ủ cho thành rượu dưới trăng mờ
                              Em gửi lời vàng cùng ý ngọc
                              Trong men rượu ngọt những vần thơ
                               
                              Sao anh hờ hững giấc mong chờ ???
                               
                              T.T.K.26.2.2009



                               
                              Cảm ơn đồng hương thỉnh thoảng ghé thăm và tặng thơ. Chúc bạn luôn vui!

                              Lặng Thầm

                              Xin đừng nói những lời yêu
                              Khi trái tim còn khóa cửa
                              Một lần thật lòng xẻ chia
                              Hơn cả ngàn câu thương nhớ

                              Con sóng chưa bao giờ nói
                              Bờ cát chưa bao giờ nghe
                              Mà sao mối tình câm ấy
                              Vẫn cứ muôn đời đam mê!

                              Cơn mưa có nói gì đâu
                              Mà lá mà hoa run rẩy...
                              Mà hạt mà mầm thức dậy
                              Mà búp mơ màng non tơ

                              Hãy như con sóng với bờ
                              Ngàn năm bên nhau dào dạt...
                              Hãy như mưa với cỏ cây
                              Lặng thầm cho nhau xanh mát...
                              Nguyễn thành dũng

                               
                              Gửi lại

                              Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
                              Hồ tây liễu rủ gió vi vu
                              Bóng nước soi hình muôn lá thắm
                              Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù

                              Lời ai đang gọi vẳng trong thu
                              Êm đềm như tiếng gió vi vu
                              Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
                              Để hồn mặn đắng kiếp phù du

                              Một chút tình thu-một chút tình
                              Vướng trong hư ảo giống sinh linh
                              Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
                              Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

                              Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
                              Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
                              Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
                              Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào

                              Xa rồi , xa lắm Hanội ơi
                              Hình như một nửa trái tim tôi
                              Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
                              Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi

                              T.T.K.1.3.2009
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9