CÔNG CHA, NGHĨA MẸ, ƠN THẦY
Kiều Phong 25.10.2007 15:17:11 (permalink)
Thư xuân gửi Thầy giáo củ
 
Như cây rừng muôn đời con đứng thẳng.
Thầy vẫn đi khai phá những con đường.
Đêm quá tối mà ngày chưa lên nắng,
Nhưng mắt Thầy vẫn nồng ấm yêu thương.
 
Có đôi tay Thầy trao niềm tin lại,
Có nổi buồn trên vầng trán ba mươi,
Có tuổi trẻ nhưng đã già quá sớm,
Vì từng đêm thao thức chuyện làm người.
 
Dòng sông đó mang nổi buồn của Mẹ!
Chở nụ cười của những sớm thơ ngây!
Con đã đến với cuộc đời như thế!
Để yêu thương và nhận được ơn Thầy.
 
Đời không đẹp như lời Thầy vẫn dạy!
Nhưng vì con đã trót lỡ thuộc bài!
Nên đôi mắt muốn mù vì đã thấy!
Vẫn mở trừng tìm kiếm bóng tương lai!
 
Con xin mang một chút tình của Biển!
Một chùt hồn của Núi để ra đi!
Và của Thầy với vô vàn thương mến!
Làm sao con không muốn được quay về!
 
                              Trần ngọc Tùng-1976-
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9