TIẾC CHO EM... ! ( HoangThuyLinh )
NghiaTinh 26.10.2007 04:17:58 (permalink)
0
Xin riêng tặng cho cô bé có cái tên là HoangThuyLinh
 
 
Tiếc Cho Em!

Ta tiếc cho em một mảnh đời
tan tành theo những phút buông rơi
hương hoa một nụ thơm ngào ngạt
cạm bẫy vô tâm xé rụng rời
châu lệ đông đầy bờ mắt dại
đau thương oằn nặng tấm thân côi
qua rồi chuyện lở tình duyên hận
hãy sống lại vui...trọn kiếp người..

 
...NT...
 
 
#1
    NghiaTinh 27.10.2007 08:56:27 (permalink)
    0
    KHÓC ĐI EM !
     
    Hãy khóc đi em hãy khóc lên
    chuyện tình ngày ấy đã không tên
    người tình vô nghĩa chi mà nhớ
    hãy khóc thật nhiều rồi cố quên...
     
    đường đời đâu chỉ có qua đêm
    hãy bước thật dài chân cố lên
    sỏi đá gian nan không nản chí
    buồn chi cái chuyện lúc lòng mềm
     
    bảo lớn đến đâu rồi cũng tạnh
    mưa qua nắng ấm đẹp trời xanh
    đời người có khác gì mưa gió
    đau khổ rồi khi được dổ dành
     
    xin có đôi lời đến với em
    dẩu là chưa biết cũng chưa quen
    cuộc đời mấy lúc ai ngờ được
    chuyện đã qua rồi thôi cố quên...
     
    ...NT...
     
     
     
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9