Rêu...! và ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 53 bài trong đề mục
reuphong 26.10.2007 11:58:24 (permalink)
0
Có một chút vẩn vơ , lãng đãng mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào forum ! Thanks !
 
1... và Rêu...!
 
1 giấc mơ nhỏ bé
1 vòng tay ấm nồng
1 trái tim hạnh phúc
1 nụ cười giòn tan...
 

1 chiếc lá vàng rơi
1 mùa thu tĩnh lặng
1 niềm vui quên lãng
1 nỗi buồn hằn sâu....!
 

1 chút nhớ và thương
1 buổi chiều xa cách
1 giọt cafe đắng
1 khói thuốc xám nồng...
 

1 lần và mãi mãi !
1 lần đến rồi xa
1 mai mắt lệ nhòa
1 mai đời cô độc...?
 
1 mình ta riêng ta !!!
 
1 lần em bước qua
1 con tim nhức nhối
1 đêm dài thao thức
1 lời tình thoáng xa...
 

1 ngày gió và mưa
1 tấm thân ướt đẫm
1 mảnh trăng tàn úa
1 mảng trời tan hoang
 
...1 tâm hồn vỡ nát !
 
1 chốn hẹn rêu phong
1 lẻ loi ngóng đợi
1 gốc vải già cỗi
1 bờ cỏ còn xanh...!
 
.........................

1 tia nắng mỏng manh
1 vầng trời đỏ rực
1 cánh chim cô độc
1 cơn gió nhẹ ru
.....1 hoàng hôn đang xuống...!!!
 
1 tiếng sóng miên man
1 con đò lạc bến
1 triền sông vắng lặng
1 cánh bèo dạt trôi..
...1 lời hứa phai phôi
   1 nhòa tan sắc tím
   1 chuyện tình kết thúc
   1 lời yêu xa vời...
...1 lần...1 lần...! Thôi.........................!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 11:08:44 bởi reuphong >
#1
    reuphong 26.10.2007 15:43:25 (permalink)
    0
    ...Kỉ niệm ngày nào em còn nhớ không em ?
       Hay vẫn lãng du để lá buồn muôn thủa ???

     
    .......................................
     
                     Lá Buồn !
     
    Nắng vờn gió sóng dập dềnh chiếc lá
    Thu chợt sang cây thay áo vội vàng
    Em mười tám tuổi hồn nhiên đã tạ
    Giấc mơ ngày nào còn ấp ủ trong tim...!!!
     
    Đường xưa buồn không in dấu chân em
    Dòng sông xưa cũ đã dần phai kỉ niệm
    Em vội đi khi nắng chiều chợt tắt
    Rặng cây buồn lá rủ sắc vàng khô...
     
    Dòng đìu hiu từng con sóng nhấp nhô
    Nhẹ nhàng đong đưa lá chiều cuối hạ
    Gió ngập ngừng ngỏ đôi lời từ tạ
    Lá buồn ơi !...Bay mãi chốn nào xa...???
    #2
      BĂNG NGUYỆT 27.10.2007 03:53:42 (permalink)
      0
      Mến chào weocom reuphong đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay....
       

      1 tiếng sóng miên man
      1 con đò lạc bến
      1 triền sông vắng lặng
      1 cánh bèo dạt trôi..
      ...1 lời hứa phai phôi
      1 nhòa tan sắc tím
      1 chuyện tình kết thúc
      1 lời yêu xa vời...
      ...1 lần...1 lần...! Thôi.........................!

       
       
      Uh thì một lần thôi...
       
       
      1 lần thôi ,,,rồi hết,
      1 ngày trăng mùa thu,
      1 bài thơ viết kết...
      1 màu tím thâm u ,,
       
      1 lời cay đắng này,
      1 thời là ngào ngọt,
      1 mình em chia sớt,
      1 mình em mà thôi,,,
       
      1 mai em đi rồi,
      1 rêu phong viên mãn..
      1 mùa trăng chết cạn,
      1 lần thôi...rồi thôi..
      #3
        reuphong 30.10.2007 09:17:40 (permalink)
        0
        Thanks
        " Hỏi tên hỏi tuổi mà chi//Hỏi nơi em đến em đi làm gì//Gặp đây thì cứ vui đi//Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi"
          vì đã reply " rất..,,".Mấy hôm rồi bận bịu quá nên ko post bài lên được .Hôm nay cố bóp mồm bóp miệng cho ra 1 bài vậy.

                         Hồi ức cho em.
         
        Đừng khóc nghe em dẫu ở phương xa ấy
        Bao nỗi buồn vây kín trong tim
        Em hãy mơ về ngày mai ấm áp
        Nắng trên môi em toả sáng những nụ cười
        Anh biết rằng tình mình giờ xa quá?
        Xa cách phương trời chia cắt cả đôi tim
        Những dấu yêu chỉ còn là kí ức
        Day dứt trong hồn muôn kiếp lặng im.
        Ngày em đi xa anh hát lời thương nhớ
        Ngơ ngẩn u buồn trong khói thuốc lặng câm
        Một thời anh sống-anh yêu
        .......và từng đêm anh khắc khoải
        Để rồi hôm nay vẫn phải mãi xa người !
         
        Cũng bởi vì đời ta chẳng thể chung đôi
        Nên bao yêu thương vụt tan theo sóng vỗ
        Sông vẫn êm đềm hát cho người mong nhớ
        Cho những dấu yêu xanh lại chốn yên bình !
         
        Sóng nhắn rằng em có trở về không?
        Hay cũng lãng quên như lá vàng theo gió
        Để chốn cũ gốc vải già trơ trọi
        Lặng buồn chiều nghiêng...
                               ....trong nắng úa phai tàn.
         
         " 1 chút nhớ chút thương lặng ngắt
            Để rồi hỏi đời ai khóc thương ta?"
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 15:24:40 bởi reuphong >
        #4
          reuphong 08.11.2007 17:07:38 (permalink)
          0
          Đã lâu rồi vườn thơ chẳng ghé
          Nay chợt về qua xao xác trong lòng
          Ai buồn? Ai nhớ? Ai mong?
          Ai trông? Ai ngóng?- Hoài công đợi chờ.
          #5
            reuphong 11.11.2007 17:43:49 (permalink)
            0
            Lạc lõng trong vô vọng
            Buồn vui chuyện dở dang
            Kiếp người cay và đắng
            Lệ buồn còn oán than !
            #6
              reuphong 13.11.2007 10:53:04 (permalink)
              0
              Lạc mất em rồi trong giấc mơ của anh
              Chiều lại về qua trong buồn thương và nhớ
              Em quay bước không một lời trách móc
              Lặng mang nỗi buồn rời xa anh mãi xa.
               
              Năm tháng êm đềm thoáng vụt trôi sao nhanh?
              Anh người dối gian làm trong em đau nhói
              Giải thích-dối lừa , dối lừa - giải thích
              Tất cả mang về cho anh con số 0.
               
              Anh còn lại gì ngoài đêm tối vây quanh?
              Cứ hoài ngẩn ngơ kiếm tìm chiếc bóng
              Giờ không có em anh muộn màng mới hiểu
              Ý nghĩa sống đời anh - em đã mãi rời xa.
              #7
                BĂNG NGUYỆT 14.11.2007 04:53:01 (permalink)
                0
                Chào rêu...Cứ post đều thơ thì sẽ có người đọc mà lo gì hén hihihi chúc vui nha...Thạo hết ngõ ngách của vntq chưa nà....hihi
                 

                Đừng khóc nghe em dẫu ở phương xa ấy
                Bao nỗi buồn vây kín trong tim
                Em hãy mơ về ngày mai ấm áp
                Nắng trên môi em toả sáng những nụ cười

                 
                 
                Nếu mai là hồi ức
                 
                 
                Đừng trách phố ,,đừng trách nhau như thế
                Chuyện chúng mình như bờ bể nước xuôi...
                Ta chẳng thành tâm yêu nhau cho đến cuối
                Thì dở dang nào đâu phải do trời...
                 
                Nếu ngày mai nắng chẳng đủ hồng tươi
                Người cất giữ nụ cười em cuối phố,
                Chắc nỗi buồn sẽ xanh màu chạm trổ
                Em không khóc đâu sợ loang lổ nét chàm ,,,
                 
                Khắc chạm trên mùa đau khánh kiệt,
                Mỗi lần thu sẽ báo cho em biết,
                Người ngự vì ,,,,,dẫu biệt trùng xa.....
                Em không khóc đâu, không khóc đâu mà....
                #8
                  reuphong 14.11.2007 10:55:30 (permalink)
                  0
                  Anh về góc phố rêu phong
                  Kiếm tìm...
                  Thoáng yêu xưa anh cùng em góp nhặt
                  Gắm gửi...
                  Trong chiếc lá cuối thu se buồn.
                  Mặc thời gian trôi xa mãi mãi
                  Trong sóng đời nghiệt ngã bủa vây
                  Xô anh , xô em , dần xa , xa bến ước hẹn thề.
                  Nước mắt đã khô , lời tình còn nghẹn đắng
                  Nụ cười em có còn nơi cất giấu ngày xưa?
                   
                  Trách hờn chi cơn gió kia thoáng ngang qua
                  Để rồi bướm ong mải phiêu du trần thế
                  Hoa cũng héo tàn trong mỏi ngóng chờ mong
                  Rồi tan tác trong hoàng hôn từ giã.
                   
                  Xin một lần ca - khúc yêu thương cuối cùng 
                  Đừng nói những lời cay đắng trên bờ môi
                  "Nếu cuộc đời cho mùa đau khánh kiệt
                  Ta khắc chạm gì?Ngóng tin gì ở thu? "
                   
                  Nơi trùng xa ngày mai còn hồi ức?
                  Còn những trách hờn ,còn dang dở yêu đương?
                  Dẫu biết rằng em sẽ không hề khóc
                  Nhưng nước mắt trong lòng như dao cứa vào tim !
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 15.11.2007 16:22:53 (permalink)
                    0

                    Nơi trùng xa ngày mai còn hồi ức?
                    Còn những trách hờn ,còn dang dở yêu đương?
                    Dẫu biết rằng em sẽ không hề khóc
                    Nhưng nước mắt trong lòng như dao cứa vào tim !

                     
                     
                    Nếu mai là hồi ức (2)
                     
                    Vì những trách hờn dang dở yêu đương,
                    Nên ngày mai sẽ là hồi ức,
                    Lệ trong tim nhói hồn đau nhức
                    Vì sao mình...bất lực trước nhiêu khê,,
                     
                    Để rồi giờ hai đứa phải tái tê,
                    Giữa ngã ba của vòng hệ lụy,
                    Ta nhìn người.....và trách ta ích kỷ
                    Yêu quá nhiều sao hoàn mỹ...lại không?!
                     
                    Hình như là đang bước vào đông,
                    Em xin lỗi....người ngập lòng tuyết trắng,
                    Em đem đến cho người vị đắng
                    Người từng làm xót nặng trái tim em..
                     
                    Người một thời làm mi lệ em hoen,
                    Người một thời làm ánh đèn đối bóng
                    Người một thời đem cho em sự sống
                    Người một thời là bến mộng đỗ thơ...
                     
                    Em bây giờ đã lạc một đường tơ
                    Tiếng tri ân bơ vơ đêm tội,
                    Em xin lỗi....em người phản bội,...
                    Mai đây rồi...là hồi ức mà thôi...
                    #10
                      reuphong 15.11.2007 17:55:00 (permalink)
                      0
                      Đúng là đông lại mang về hồi ức
                      Là nỗi u sầu em từng hoen ướt mi
                      Băng giá đó còn trong lòng muôn kiếp
                      Nguyệt cũng u tình nên héo hắt vậy sao?
                      Cô quạnh một đời đành cam chịu mình thôi
                      Nương nhờ gió kia mặc thả hồn phiêu lãng
                      Rồi một mai ta cũng về trong cát bụi
                      Đấy rồi người xem có khác được ta???
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 15.11.2007 21:43:01 (permalink)
                        0
                        Vắng bạn !
                         
                         
                        Băng tuyết rơi đầy phía bên kia 
                        Nguyệt khuất đâu rồi giữa đêm khuya
                        Cũng là một cảnh mà vắng bạn,
                        Chỉ nghe sầu gọi nhớ thương về
                        Bình lặng đêm rơi trong lạnh giá
                        Thường đông tăng bội những tái tê,
                        Thôi ta gom hết tình yêu lại
                        Mà đan gối mộng...đợi người về
                        #12
                          thaianh49 16.11.2007 00:11:26 (permalink)
                          0
                          Anh còn lại gì ngoài đêm tối vây quanh?
                          Cứ hoài ngẩn ngơ kiếm tìm chiếc bóng
                          Giờ không có em anh muộn màng mới hiểu
                          Ý nghĩa sống đời anh - em đã mãi rời xa.

                              Trích đoạn      RÊU

                                 


                                  ( Bạn RÊU thân mến..cho phép Thái Anh chia sẻ với Rêu đọan thơ trên nhé )
                           
                                       ....ANH giận em rồi đêm em ngủ không yên
                                             Những cơn mơ kéo về em giật mình lo sợ
                                            Những đêm dài vùi mình trong nhung nhớ
                                            Em thấy đời mình một nửa ở nơi anh....
                           
                                           Trái tim em giờ khát phút êm đềm
                                            Còn đâu nữa những đêm trăng hò hẹn
                                            Còn đâu nữa những phút giây lãng mạn
                                            Mất anh rồi em càng thấy yêu hơn.!
                           
                                  Chúc Rêu khỏe và sáng tác nhiều nghe
                                                 Thái Anh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2007 00:15:12 bởi thaianh49 >
                          #13
                            reuphong 16.11.2007 14:25:36 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Vắng bạn !


                            Băng tuyết rơi đầy phía bên kia 
                            Nguyệt khuất đâu rồi giữa đêm khuya
                            Cũng là một cảnh mà vắng bạn,
                            Chỉ nghe sầu gọi nhớ thương về
                            Bình lặng đêm rơi trong lạnh giá
                            Thường đông tăng bội những tái tê,
                            Thôi ta gom hết tình yêu lại
                            Mà đan gối mộng...đợi người về

                             
                             Băng tuyết ơi sao hoài rơi bên ấy?
                             Nguyệt hãy xoe  tròn đừng vội khuyết  nghe em.
                            Đừng mang tái tê vào nỗi sầu thương nhớ
                            Nói cùng  ta , nói cho người bao tha thiết lời yêu
                            Như thủa đầu đời  trong  tim  ta  rung cảm
                            Thế rồi bàn tay ta trao gửi bàn tay
                            Ngại ngùng chi sao môi cười bẽn lẽn?
                             Lắm khi bên người đời bỗng hoá  ngây ngô.
                             
                            Thơ vụng về ta gửi nhắn lời yêu
                            “Bạn” , “tớ” chưa xong đã “mình” và “ấy”
                            Nào cây kẹo , nào lá thư nơi ngăn bàn giấu vội
                            Có cả những giận hờn đầy ắp chẳng ai hay
                            Bình lặng trôi những năm tháng thơ ngây
                            Thường ta vẫn đứng chờ nhau khi tan học
                            Đâu nào biết mùa hè nay ly biệt
                            “Bạn” , “tớ” mỗi người riêng mỗi bước lẻ loi .
                             
                            ...Thôi bước chân lại quay về chốn cũ
                            ...Mà cúi đầu ta tạ lỗi , ăn năn
                            ...Rêu vẫn xanh như lời xưa nhắc nhở
                            ...Xin chớ ai mang hai chữ phụ tình .
                             

                             
                             
                             
                            #14
                              reuphong 16.11.2007 14:54:43 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thaianh49

                               
                                           ....ANH giận em rồi đêm em ngủ không yên
                                                 Những cơn mơ kéo về em giật mình lo sợ
                                                Những đêm dài vùi mình trong nhung nhớ
                                                Em thấy đời mình một nửa ở nơi anh....
                               
                                               Trái tim em giờ khát phút êm đềm
                                                Còn đâu nữa những đêm trăng hò hẹn
                                                Còn đâu nữa những phút giây lãng mạn
                                                Mất anh rồi em càng thấy yêu hơn.!
                               
                                      Chúc Rêu khỏe và sáng tác nhiều nghe
                                                     Thái Anh

                               
                              Cám ơn bạn Thái Anh rất nhiều ! Chúc bạn luôn vui và có nhiều sáng tác mới.Rêu xin được viết tiếp sau bạn nhé ! Thanks.
                               
                              Anh vẫn còn đây dõi theo em từng bước
                              Mãi đứng ngoài xa ngóng dáng em yêu kiều
                              Đã bao đêm men rượu nồng cay đắng
                              Chẳng cho anh quên một thủa em bên đời.
                               
                              Êm đềm có còn một chút trong tim anh?
                              Lãng mạn chiều xưa sao giờ buồn man mác.
                              Mảnh trăng úa khóc thương đời phiêu bạt
                              Dòng lệ nhạt nhoà tắm đẫm ướt không gian.
                               
                              Nhớ em nhiều? Ta tự hỏi lòng ta.
                              Từ khi xa em tâm hồn ta khô cạn
                              Trái tim ta giờ như hoang mạc đá
                              Vô cảm giữa đời , vô cảm nỗi cô đơn.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 53 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9