Friend Melody
anh_hung_cai_the 26.10.2007 22:25:53 (permalink)
0
Friend Melody
 
 
Sống trong đời tôi cần bạn
Nếu không có bạn,tôi sẽ rất cô đơn
Trầm ngâm,buồn bã,thất vọng,…
Mỗi khi có chuyện buồn tôi đều giấu kín
Mỗi khi có niềm vui đến tôi chẳng biết chung vui cùng ai
Mỗi ngày trôi qua với tôi thật nhàm chán

Mỗi ngày chỉ là những mảng màu đen tối
Đôi khi cô đơn chẳng biết nói với ai
Đôi khi mình cảm thấy tủi nhục
Đôi khi tự nhìn thấy con người mình thật quá ích kỷ
Đôi khi mình chỉ tin vào những gì mình hy vọng
Đôi khi chúng chỉ là ảo tưởng hay một giấc mơ
Và đến khi có bạn
Tôi cảm thấy ấm lòng và ngọn lửa tình bạn bùng cháy
Tất cả như một giấc mơ kỳ diệu
Có bạn tôi chẳng ngại chia sẻ
Và bên bạn tôi thấy được mặt còn lại của cuộc đời
Có bạn bên đời thật vui
Vui vì những gì chúng ta dành cho nhau
Vui vì những chuyện nói hoài không hết
Đêm đêm nằm mơ thấy bạn
Thấy bạn và tôi,cùng nhau vui chơi và học tập
Tôi không còn lo âu,vướng bận chi nhiều
Vì bạn luôn bên cạnh
Không hề chê trách tôi,không chút gì phiền muộn
Bạn chỉ tôi nghe những khuyết điểm
Tôi không muốn bạn là một con người hoàn hảo
Vì như thế,chúng ta sẽ không thể giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn
Chúng ta không thể trải nghiệm những bài học tình bạn
Vì như thế,chúng ta chỉ là những người bình thường
Tôi chỉ cần một người bạn,một người bạn là đủ
Hay nếu nhiều hơn nhưng cũng không thể sánh bằng
Một người bạn tốt nhất đã từng kề bên tôi mọi lúc
Dù thời gian có trôi nhanh,dù mọi thứ thay đổi
Dù thời gian có làm ta già đi
Dù thời gian có cướp đi mọi thứ trên hành tinh này
Dù cả vụ trụ thay đổi
Thì tình bạn giữa chúng ta vẫn là mãi mãi
Suốt cuộc đời,tôi không muốn quen một thứ
Thứ ấy chính đã thay đổi con người tôi
Thay đổi cuộc sống của tôi
Đó chính là tình bạn,tình bạn mãi mãi
 
Bước đường dài tôi thấy mình thật vô dụng
Dẫu gió cuốn đi,dẫu gió cuốn đi thật buồn
Dẫu cho thời gian cứ thay đổi con người tôi
Tôi vẫn mãi là người vô dụng
Dù chia xa những lúc nước mắt tuôn trào
Cuộc đời ai cũng muốn thật bằng phẳng
Cuộc đời ai chẳng muốn những điều tốt đẹp
Buồn làm sao những lúc làm bạn buồn
Mệt làm sao những lúc thức đêm bài vở ngập đầu
Dẫu sao tôi vẫn là con người yếu đuối
Dẫu sao tôi vẫn chỉ là những hạt cát trong vô vàn hạt cát kia
Dẫu sao,dẫu sao
Dẫu sao tôi vẫn là một người không ai biết đến
Hãy để gió cuốn đi, để gió cuốn đi hết những nỗi buồn
Hay cùng bạn những lúc buồn vui
Có thể tôi chỉ ít lần làm bạn vui
Nhưng chuyện buồn thì nhiều
Có thể tôi chỉ có thể ở bên bạn được đôi chút
Tôi nghĩ mình sao thật đáng ghét
Mình không thể vực dậy trong cơn đau khổ
Không thể đi tìm được con người chính mình
Sao cứ mãi đuổi theo những thứ phù du
Những thứ rồi mai này sẽ tan biến
Bước đường dài tôi cần có bạn
Có bạn bên đời sẽ tuyệt vời biết bao
Dẫu sao tôi cũng có một người chia sẻ
Có thể tôi là một con người vô dụng trong mắt mọi người
Nhưng với bạn,tôi còn tuyệt hơn những gì bạn nghĩ
Vậy nên
Tôi chỉ cần một mình bạn,một mình bạn cảm thông là đủ
Giá như ai cũng như bạn thì hay biết bao
Nhưng thôi
Vì tôi chỉ cần một người bạn thân hơn hết thảy những người bạn khác
Nếu tôi có thể giữ bí mật dùm bạn
Thì tôi sẽ là bạn thân của bạn
Dù sao đi nữa
Dù có lúc nào bận rộn vì công việc
Thì tôi vẫn sẽ nhớ đến bạn….

 
Đã bao tháng ngày qua đi ta còn học
Cùng với bạn ta có thêm niềm vui
Những giờ ra chơi đầy những tiếng cười
Những buổi sáng trời trong xanh
Ta cùng bạn đạp xe trên con đường đầy những ổ gà
Biết bao điều muốn nói với bạn mà không nên lời
Thời qua đi còn đâu những gì tốt đẹp
Buồn khi sắp rời xa ngôi trường
Có những điều biết nói gì chỉ nhờ những dòng nước mắt
Ước sao công thành danh toại
Giây phút từ biệt giờ là cánh cửa mới mở ra
Những người bạn thân ơi,biết rằng chỉ còn bên nhau lúc này
Lòng nao nức những buổi hè về
Khi ta còn ở nơi này bạn ơi hãy trao nhau thật nhiều
Những lời nói cùng những điều tốt đẹp bên nhau
Bên nhau ta hát lên lời
Bên nhau ánh mặt trời lung linh ngả đôi vai mềm
Cầu chúc bạn hãy vui,hãy sống ấy thật ý nghĩa
Cho cuộc sống tràn đầy ánh bình minh tươi đẹp bạn ơi!
 
 
 
Có khi những cuộc chia tay đầy nước mắt
Lạnh lùng qua đi giờ từ giã đã rồi
Biết bao nhiêu việc tôi làm bạn buồn
Biết bao điều tôi ước nói với bạn từ rất lâu
Lòng đầy trĩu nặng,ngước lên lệ dài hai hàng
Bạn ơi hãy đừng quên tôi
Đấu tranh học tập giờ đã không còn
Biết không!Có biết không!
Tôi yêu bạn,yêu cả tấm lòng
Nhiều khi có những việc buồn
Chỉ muốn viết thành thơ,bạn ơi tôi muốn bạn hiểu lòng tôi
Buồn vô cùng,chỉ mong đừng rời xa
Mai này cách xa vạn dặm,vạn trùng không biết bạn ở đâu
Nếu yêu thì hãy vứt bỏ mọi điều
Bạn dù xấu xí,học dở,dù bạn lười biếng
Dù bạn giàu sang hay nghèo khổ,tôi vẫn yêu bạn,bạn biết không
Mỗi con người dù là lạnh lùng,dù là rung cảm,dù dễ tổn thương
Sẽ khóc khi đã gắn bó suốt bốn năm trời
Giờ ra đi có người sẽ ở lại,có người sẽ tiến tới vinh quang,có người tôi sẽ không còn nghĩ đến
Dù là gì,dù trời đất ấy có thay đổi
Dù khi tôi còn một hơi thở cuối cùng
Tôi cũng sẽ nhớ bạn
Nhớ bạn thật nhiều…
 
 
Ngày buồn ơi,sao cứ vấn vương
Tình bạn nồng thắm,có biết bao điều tốt đẹp
Có bạn bên tôi dù sao đi nữa tôi vẫn vui
Xa rồi mái trường ơi,năm cuối cấp
Nhớ nhiều thật nhiều những kỷ niệm không bao giờ phai
Cây phượng,cột cờ,những hàng ghế đá
Sao giờ thân quen lạ thường,tôi không muốn xa
Có ước nguyện muốn cùng bạn luôn lúc nào cũng cười vui
Nhìn tấm bảng đen giờ muốn viết thật nhiều
Nhớ những thầy cô tận tâm chỉ dạy
Sao giờ muốn được nghe
Những tiếng giảng bài nghe sao ấm lòng
Những lần thi đua trong lớp,vui sao cho hết những tiếng cười giòn tan
Muốn sống lại những ngày tháng của tuổi thiếu niên
Ngồi kể cho bạn những câu chuyện vui buồn
Đi bên nhau sau những giờ tan học
Có thể cùng bạn ngồi dưới mái trường này
Những cơn gió lạnh thoảng qua với những ngày cuối năm
Nhìn dáng thầy cô đi trên những chiếc xe cũ kỹ
Mà sao có hàng nước mắt chảy dài trên môi mình
Tạm biệt ngôi trường bước qua một cánh cửa mới
Không chùng bước trước những nghịch cảnh gian khó
Sao cho công ơn thầy cô được trọn vẹn trả về
Bao công lao khó nhọc,tóc thầy cô đã bạc đầy
Tan đi mất trong niềm vui tốt nghiệp
Mong rằng mai sau,mai sau...
Có thể quay về nơi nầy...
 
Kỷ niệm bên nhau,vui rộn ràng
Hàng mưa rơi lâm thâm ướt đầy áo
Giờ học bài có những lần nói chuyện thi đua
Bên nhau ta mãi là bạn thân ơi
Kỷ niêm năm cuối cấp có nhiều điều muốn viết
Viết thật nhiều bạn ơi,viết cho quên đi nỗi buồn chia ly
Chia ly,chia ly chia cắt đôi tình bạn
Thầy cô ơi,giờ sao mong được nghe
Tiếng giảng bài,tiếng viết phấn cọt kẹt
Bao thời gian đã phai mờ dấu phấn
Bao thời gian đã phai mờ tóc thầy cô
Có những điều lúc ấy sao nói hoài
Giờ chỉ mấy tiếng tạm biệt nói không nên lời…
 
Có những điều không thể nói thành lời
Có những điều sao thật thầm kín
Có những điều giữ mãi trong lòng,không biết nói sao
Có những điều nói ra sẽ bị tổn thương
Có những điều nói ra sẽ là một chuyến hành trình mới
Dù thế nào đi nữa
Dù cuộc đời này chỉ tràn là những buổi hoàng hôn
Dù cuộc đời này chỉ là những sự đau lòng
Dù cuộc đời này ta chẳng là gì
Dù tôi một mình,dù tôi lạnh lùng
Dù bạn ghét tôi,dù bạn hận tôi
Dù bạn nghĩ tôi yêu ớt,dù bạn nghĩ tôi ngu dốt
Thì tôi vẫn yêu bạn,yêu bạn suốt đời
Bạn mãi là nguồn sống tâm hồn của tôi
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9