ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thầy Tú đón xuân
Thầy Tú vui xuân một cỗ Lòng
Thòng thêm xị đế thế là xong
Giành tiền bồi dưỡng cho U cháu
Để của bẵm chăm cái Nghé nhong
Nhạc phụ mừng bằng câu đối tết
Bạn bè chiêu đãi cốc bia hồng
Tết này Thầy Tú vui vô tận
Tã lót đu nôi biết đủ không
Trạc Tuyền
LO CHẲNG XUỂ
Từ lúc khai trương quán cháo lòng*
Buôn đi bán lại mãi chưa xong
Chòm râu cạo ít nên dài ngoẵn
Bộ vó lo nhiều đã ốm nhong
Rượu đế, bánh chưng, câu đối đỏ
Trà xanh, kẹo cốm, hạt dưa hồng
Mua bao nhiêu thứ cho ngày tết
Đủ biết hầu bao có cũng không
Tú...Hàn
* "trào phúng ăn theo"
Thầy Tú đón xuân
Thầy Tú vui xuân một cỗ Lòng
Thòng thêm xị đế thế là xong
Giành tiền bồi dưỡng cho U cháu
Để của bẵm chăm cái Nghé nhong
Nhạc phụ mừng bằng câu đối tết
Bạn bè chiêu đãi cốc bia hồng
Tết này Thầy Tú vui vô tận
Tã lót đu nôi biết đủ không
Trạc Tuyền
LO CHẲNG XUỂ
Từ lúc khai trương quán cháo lòng*
Buôn đi bán lại mãi chưa xong
Chòm râu cạo ít nên dài ngoẵn
Bộ vó lo nhiều đã ốm nhong
Rượu đế, bánh chưng, câu đối đỏ
Trà xanh, kẹo cốm, hạt dưa hồng
Mua bao nhiêu thứ cho ngày tết
Đủ biết hầu bao có cũng không
Tú...Hàn
SƯ BUỒN !
Thầy Tú mời Sư bữa cháo lòng
Sư mừng hớn hở gật đầu - xong !
Cháo lòng chỉ thấy toàn là ruột
Tim cật dành phần để bé Nhong
Sư Trạc bực mình ăn lấy lệ
Về ngay trưa nắng mặt hồng hồng
Vừa đau vừa đói Sư buồn lắm
Bạn quý chơi kỳ hỏi tức không !!!
nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 21:12:29 bởi nha uyen >
HÀ NHẬT LIỄU Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi Mượn giấy thay lời khó múa môi Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít Trách phê không nói giọng ông trời Chuyện là chẳng có sao bàn có ? Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi ‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’ ‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’. Lá chờ rơi 17/01/09
CŨNG VUI RỒI Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó Mọi điều hay dở phó cho trời Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi Ta chẳng mê danh không hám lợi Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi. nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 09:23:57 bởi nha uyen >
TẾT ĐẠM BẠC
Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo
Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo
Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp
Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
Nguyên Hải
THIÊN THAI
Bụi bay mù mịt lối cong queo
Cảnh ấy thiên thai chẳng phải nghèo
Đón tết mua dăm be rượu nhạt
Mừng xuân hái mấy quả dưa leo
Bạn hiền đâu kể cùng hay phú
Khách quý lo gì ỏng với eo
Chén rượu chén tình đời đủ đẹp
Thương nhau vượt núi lại trèo đèo
Hàn Phong
Ứ...NẰM QUEO
(Họa đảo vận)
Xuân về khắp chốn cả lưng đèo
Thăm hết mọi nhà hẽm hóc eo
Thây kẻ sang hèn, lờ ghét-gỏng
Mặc thằng phú quý khuấy trèo-leo
Riêng ta rượu đế, còn sung sức
Mời bạn Đường thi, chớ ngại nghèo
Chén chúc tay nâng nào nhắp cạn
Ngạo đời xướng hoạ ứ...nằm queo.
Nguyên Hải
HÀ NHẬT LIỄU Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi Mượn giấy thay lời khó múa môi Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít Trách phê không nói giọng ông trời Chuyện là chẳng có sao bàn có ? Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi ‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’ ‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’. Lá chờ rơi 17/01/09
CŨNG VUI RỒI Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó Mọi điều hay dở phó cho trời Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi Ta chẳng mê danh không hám lợi Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi. nha uyen
NỤ CƯỜI VUI
Thôi thì khéo nói thế thì thôi
Đã bảo thua rồi sao bĩu môi.
Trắc lép hơn thua rồi oán đất
So đo lời lỗ lại rên trời
Sao bằng một nhịn là êm cả
Chắc hẳn chín lành sẽ thuận xuôi.
Có lẽ thơ đường là trực tính.
Thôi thì hãy nở nụ cười vui(*)
Trần Mạnh Hùng
(*)Nụ cười vui vẻ chuyện êm rồi Xin sửa lại câu kết để vui hơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 13:48:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
HÀ NHẬT LIỄU
Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
Lá chờ rơi 17/01/09
CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
nha uyen
NỤ CƯỜI VUI
Thôi thì khéo nói thế thì thôi
Đã bảo thua rồi sao bĩu môi.
Trắc lép hơn thua rồi oán đất
So đo lời lỗ lại rên trời
Sao bằng một nhịn là êm cả
Chắc hẳn chín lành sẽ thuận xuôi.
Có lẽ thơ đường là trực tính.
Thôi thì hãy nở nụ cười vui(*)
Trần Mạnh Hùng
(*)Nụ cười vui vẻ chuyện êm rồi
Xin sửa lại câu kết để vui hơn
DĨ HOÀ VI QUÝ
Cùng nhau xướng hoạ để cười thôi
Chỉ ngại răng nhầm cắn phải môi
Giọng phúng cũng khi mang vạ gió
Thơ vui đôi lúc vướng tai trời
Chuyện còn thể tránh thì nên
Nước chảy dòng xuôi cứ để xuôi
Hậu hãy trách nhân, tiên trách kỷ
Cần chi giận dỗi sự qua rồi
Hàn Phong
NGƯỞI HƯƠNG XUÂN ( Bài xướng, theo cách lộng vĩ)* Sương vàng rủ khách ghé sang vườn Mương ới! có còn đất mới ươn? Mượn chút tình gieo đà muộn chước Đương thì bút hạ phải đi thường Sút tơi mưa gió người sơi tuốt Vương sợi mơ màng kẻ vợi sương Ngếch hưởi hương xuân thơ ngưởi hết Nương hên thời vận chắc nên hương ! Nguyên Hải
Lộng vĩ = nguẩy đuôi, nói lái hai chữ đầu câu thành hai chữ cuối trong câu
HẾT EO NGHÈO
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
nha uyen TẾT ĐẠM BẠC Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
Nguyên Hải
THIÊN THAI
Bụi bay mù mịt lối cong queo
Cảnh ấy thiên thai chẳng phải nghèo
Đón tết mua dăm be rượu nhạt
Mừng xuân hái mấy quả dưa leo
Bạn hiền đâu kể cùng hay phú
Khách quý lo gì ỏng với eo
Chén rượu chén tình đời đủ đẹp
Thương nhau vượt núi lại trèo đèo
Hàn Phong
HỔNG LO NGHÈO
Nóng thì nằm thẳng lạnh nằm queo
Cũng chẳng là chi cái sự nghèo
Khổ được tâm an ngon giấc ngủ
Giàu thì cẳng mỏi bỡi trèo leo.
Nhiều bơ nhiều thịt lo nhiều ký
Có mắm có rau lại có eo
Vóc hạc mình mai bao kẻ thích
Vì sao phải sợ phải lo nghèo ?
nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 23:29:45 bởi nha uyen >
NGƯỞI HƯƠNG XUÂN ( Bài xướng, theo cách lộng vĩ)* Sương vàng rủ khách ghé sang vườn Mương ới! có còn đất mới ươn? Mượn chút tình gieo đà muộn chước Đương thì bút hạ phải đi thường Sút tơi mưa gió người sơi tuốt Vương sợi mơ màng kẻ vợi sương Ngếch hưởi hương xuân thơ ngưởi hết Nương hên thời vận chắc nên hương ! Nguyên Hải
Lộng vĩ = nguẩy đuôi, nói lái hai chữ đầu câu thành hai chữ cuối trong câu
TÂM HƯƠNG
Lươn vàng bài thuốc của lang vườn
Lương ý chẳng nên để lý ươn.
Thú vật trọn đời sài vú thật.
Dương thần đổi kiếp hóa dân thường
Gái trai lơi lả trong gai trái
Mương suối cũng đành hóa muối sương
Thế chiến lo thân nên thiến chế
Hâm tương quá lửa cháy tâm hương
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:04:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hòa Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua Mới sang phước lộc đến từng nhà Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát Mừng khách văn đàn hãy họp ca Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà Chan niềm phấn khởi tô đời ấm Hòa khúc kim bằng vọng tít xa Vancali 1.17.09
Kính mời
Thưởng ngọan
CHÉN NGỌC BÔI
Tôi đốt trầm hương chúc tốt đôi
Chơi đùa ngày tết chẳng chua đời
Sống chung hòa ái đừng sung chống
Đưa lối thân thương hợp lứa đôi.
Tận phủi lỡ lầm buồn tủi phận.
Cơi đầy sám hối xót cay đời.
Bắt mừng lời chúc căng bừng mắt.
Ngôi bọc rượu dâng chén ngọc bôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 12:35:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
GIẤC MƠ TÌNH Mình ui ! mau đến quán MÙI INH Xình xập hát ca,trống xập xình Cả Có Cả Còng đều có cả INH xem rất đã,lắm em xinh Lắm tiền là được em liền tắm Huỳnh tửu vài ly thấy hữu tình Óng mượt làn da,môi ướt mọng Mình tơ nồng ấm giấc mơ tình ! nha uyen hihi,U cũng ráng xách dép chạy theo mấy huynh,có gì tết đội tóc giả cũng được,

,hihi NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 22:29:34 bởi nha uyen >