ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 390 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 28.02.2009 06:34:32 (permalink)
0
ĐÊM SẦU !
 
Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
Có phải vì mây trôi quá chậm
Hay vì một chút nắng thu phai
Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
 
                             N.Á
HÀN PHONG 28.02.2009 09:04:12 (permalink)
0


ĐÊM SẦU !
 
Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
Có phải vì mây trôi quá chậm
Hay vì một chút nắng thu phai
Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
 
                             N.Á


 
ĐÀN XƯA
 
Tựa cửa thẫn thờ đợi bóng ai
Người đi khuất lấp những canh dài
Hoa vương thềm cũ cành hoa mộng
Nắng rụng vườn chiều ngọn nắng phai
Lách cách đầu non chuông ngựa vọng
Nhạt nhòa cuối bãi cánh chim bay
Đàn xưa thôi đã rêu phong kín
Khúc "phượng cầu hoàng" ngập mắt cay
 
Hàn Phong
Đuyên Hồng 28.02.2009 09:48:12 (permalink)
0
ĐÊM SẦU !
 
Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
Có phải vì mây trôi quá chậm
Hay vì một chút nắng thu phai
Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
 
                             N.Á



ĐÀN XƯA
 
Tựa cửa thẫn thờ đợi bóng ai
Người đi khuất lấp những canh dài
Hoa vương thềm cũ cành hoa mộng
Nắng rụng vườn chiều ngọn nắng phai
Lách cách đầu non chuông ngựa vọng
Nhạt nhòa cuối bãi cánh chim bay
Đàn xưa thôi đã rêu phong kín
Khúc "phượng cầu hoàng" ngập mắt cay
 
Hàn Phong

CHUYỆN TÌNH…
Có người thục nữ nhớ thương ai
Mượn bút tâm tư cả tháng dài
Son nhạt bờ môi đau cách biệt
Phấn nhòa gò má hận phôi phai
Mong Hàn thi sĩ tàn đêm mỏi
Đợi Tú nhà nho trắng mắt cay
Nàng nguyện dâng lòng đâu để ý
Đầu xanh đã đổi tóc mây bay!
28 February 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 09:49:24 bởi Đuyên Hồng >
Nguyệt Ánh 28.02.2009 15:58:10 (permalink)
0
ĐÊM SẦU !
 
Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
Có phải vì mây trôi quá chậm
Hay vì một chút nắng thu phai
Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
 
                             N.Á
ĐÀN XƯA
 
Tựa cửa thẫn thờ đợi bóng ai
Người đi khuất lấp những canh dài
Hoa vương thềm cũ cành hoa mộng
Nắng rụng vườn chiều ngọn nắng phai
Lách cách đầu non chuông ngựa vọng
Nhạt nhòa cuối bãi cánh chim bay
Đàn xưa thôi đã rêu phong kín
Khúc "phượng cầu hoàng" ngập mắt cay
 
Hàn Phong

CHUYỆN TÌNH…
Có người thục nữ nhớ thương ai
Mượn bút tâm tư cả tháng dài
Son nhạt bờ môi đau cách biệt
Phấn nhòa gò má hận phôi phai
Mong Hàn thi sĩ tàn đêm mỏi
Đợi Tú nhà nho trắng mắt cay
Nàng nguyện dâng lòng đâu để ý
Đầu xanh đã đổi tóc mây bay!
28 February 2009
Đuyên Hồng


NGHẸN CHÉN CAY !
 
Đập vỡ gương tìm bóng dáng ai
Tàn y xếp lại ủ hương dài
Chiều hong sợi nhớ tô mi nhạt
Đêm hứng giọt sầu nhuộm tóc phai
Giấc mộng trăm năm dang dở mộng
Tình bay theo gió ngát hương bay
Ngàn sau còn mãi lời ru cũ
Cung oán ngân dài nghẹn chén cay !
 
                          N.A
 
Cám ơn huynh Hồng đã họa thơ,nhưng giữa Ánh và sư phụ HP là tình thầy trò, thơ Á viết chỉ là hư cấu để rèn luyện khả năng đường thi thôi ạ,huynh nói thế là hại mụi đấy,chúc huynh luôn vui, kính mến NA
laodongta47 03.03.2009 18:56:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

CÁI LƯ ĐỒNG
 
Em vừa mới  đúc cái lư đồng
Bệ vệ oai hùng với bốn chân
Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
Người qua người lại khen không dứt
Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
Ai cũng muốn rờ xem một chút
Thỏa lòng ao ước với trông mong !
 
                  N.Á hihi
 

[/quot
 
 
 Nghe đồn em có cái lư đồng
Bóng lóang từ đầu xuống đến chân
Đêm xuống phô ra ngời ánh nguyệt
Ngày lên rừng rực ưởn thân long
Thật tình lão muốn đi xem thử
Ngặt nỗi chung quanh họ bảo : Đừng !
(có kẻ "rờ" rồi về ca cẩm :
-Ôi, hàng quảng cáo chẳng trông mong...)
#350
    Nguyệt Ánh 03.03.2009 21:33:19 (permalink)
    0
     Nghe đồn em có cái lư đồng
    Bóng lóang từ đầu xuống đến chân
    Đêm xuống phô ra ngời ánh nguyệt
    Ngày lên rừng rực ưởn thân long
    Thật tình lão muốn đi xem thử
    Ngặt nỗi chung quanh họ bảo : Đừng !
    (có kẻ "rờ" rồi về ca cẩm :
    -Ôi, hàng quảng cáo chẳng trông mong...)
     

    Dạ vâng ,em mới đúc lư đồng
    Đẹp tận đỉnh đầu đến cuối chân
    Đêm xuống ngỡ ngàng duyên ánh nguyệt
    Ngày lên ngơ ngẩn nét hùng long
    Bao người xem thử về tơ tưởng
    Lắm kẻ nhìn qua chẳng thể đừng
    Dạ thẳng lòng ngay em đã nói
    Lư này có chủ chớ trông mong !
     
                         N A
    #351
      Tutang 04.03.2009 07:11:30 (permalink)
      0
      Mời đối:
       
      Hàn Gia mồng tám tháng ba, mua hoa sang nhà cha tặng mẹ
       
      (Công nhận con rể có hiếu thật)
      #352
        HÀN PHONG 04.03.2009 08:17:48 (permalink)
        0

        Mời đối:

        Hàn Gia mồng tám tháng ba, mua hoa sang nhà cha tặng mẹ
         
        (Công nhận con rể có hiếu thật)

         
        Tăng Tú mồng một tháng bốn, đánh lộn bên hàng xóm bớ làng
         

        Tú LT
         
        he he, huynh chơi ác quá, mượn tạm chữ "xóm, làng" để đối với "cha, mẹ" vậy
        #353
          Tutang 04.03.2009 12:55:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HÀN PHONG

          Mời đối:

          Hàn Gia mồng tám tháng ba, mua hoa sang nhà cha tặng mẹ
          Đối: 
          Lão Tú dịp tuần năm cũ, bắt cú tới miếu chú dâng cô

          thầy tú xét câu nãyem có được không? 

          Tăng Tú mồng một tháng bốn, đánh lộn bên hàng xóm bớ làng
           
           

           

          Tú LT

          he he, huynh chơi ác quá, mượn tạm chữ "xóm, làng" để đối với "cha, mẹ" vậy



          Mừng thầy Tú
           
          Thầy Tú dạo này vất vả ghê
          Bái sư các đệ tử tìm về
          Chưng đường hương toả thơm ngào ngạt
          Lọc muối vị tan đậm chát chê
          Sớm tối tận tâm đầu trẻ gõ
          Tháng ngày chăm chỉ luyện tay nghề
          Mai này đệ tử ơn sư phụ
          Lễ tết quà đem biếu thoả thuê
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 12:58:03 bởi Tutang >
          #354
            HÀN PHONG 04.03.2009 15:09:14 (permalink)
            0

            Đối: 

            Lão Tú dịp tuần năm cũ, bắt cú tới miếu chú dâng cô

            thầy tú xét câu nãyem có được không? 

            ***
             
            Câu này về ý không hay huynh ạ, thật ra vế ra ở đây cũng khó nuốt chứ không dễ, hi, hứng chí lên thì xuất ra được nhưng đối được cũng gay lắm.


            Mừng thầy Tú
             
            Thầy Tú dạo này vất vả ghê
            Bái sư các đệ tử tìm về
            Chưng đường hương toả thơm ngào ngạt
            Lọc muối vị tan đậm chát chê
            Sớm tối tận tâm đầu trẻ gõ
            Tháng ngày chăm chỉ luyện tay nghề
            Mai này đệ tử ơn sư phụ
            Lễ tết quà đem biếu thoả thuê
             
            Tutang
             
             
            NỖI KHỔ CỦA THẦY
             
            Lên được chức thầy nghĩ khổ ghê
            Trò chưa đến lớp đã đòi về
            Nói sai một tẹo liền nghe mắng
            Dạy trật vài li họ cũng chê
            Lắm lúc buồn tình không muốn nhận
            Đôi khi chán nản định thôi nghề
            Nhưng mà có được cô trò nhỏ
            Phụ giúp linh tinh đỡ phải thuê
             
            Hàn Gia
            #355
              white black 04.03.2009 17:57:46 (permalink)
              0
              Hàng ngày đứng lớp thật sướng ghê
              Đến khoảng chiều buông cắp sách về
              Hít thở bầu trời trông khác lạ
              Không màu bụi phấn hết chổ chê
              Làm thầy được trọng nhiều thương mến
              Chẳng hiểu vì sao muốn đổi nghề
              Chắc tại hàng ngày lên bục giảng
              Mà lương  vẫn thiếu mướn nhà   thuê .....

              boy white black
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 18:34:53 bởi white black >
              #356
                Tứ Trụ 04.03.2009 19:04:24 (permalink)
                0


                Mừng thầy Tú
                 
                Thầy Tú dạo này vất vả ghê
                Bái sư các đệ tử tìm về
                Chưng đường hương toả thơm ngào ngạt
                Lọc muối vị tan đậm chát chê
                Sớm tối tận tâm đầu trẻ gõ
                Tháng ngày chăm chỉ luyện tay nghề
                Mai này đệ tử ơn sư phụ
                Lễ tết quà đem biếu thoả thuê
                 
                Tutang
                 
                 
                NỖI KHỔ CỦA THẦY
                 
                Lên được chức thầy nghĩ khổ ghê
                Trò chưa đến lớp đã đòi về
                Nói sai một tẹo liền nghe mắng
                Dạy trật vài li họ cũng chê
                Lắm lúc buồn tình không muốn nhận
                Đôi khi chán nản định thôi nghề
                Nhưng mà có được cô trò nhỏ
                Phụ giúp linh tinh đỡ phải thuê


                Hàn Gia


                ***
                 
                Hàng ngày đứng lớp thật sướng ghê
                Đến khoảng chiều buông cắp sách về
                Hít thở bầu trời trông khác lạ
                Không màu bụi phấn hết chổ chê
                Làm thầy được trọng nhiều thương mến
                Chẳng hiểu vì sao muốn đổi nghề
                Chắc tại hàng ngày lên bục giảng
                Mà lương  vẫn thiếu mướn nhà   thuê .....

                boy white black



                Em Cứ Thuê

                Gần 8/3 thật khổ ghê
                Mắc bận mà em bắt phải về
                Bỏ công bỏ việc thì xếp mắng
                Không chìu em lại bị em chê
                Không thể chối từ đành phải nhận
                Nghĩ lại chìu em chắc bỏ nghề
                Thôi đành rĩ tai em nói nhỏ
                Tiền đây cần gì em cứ thuê
                Mytutru

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 19:10:18 bởi Tứ Trụ >
                #357
                  laodongta47 04.03.2009 19:47:23 (permalink)
                  0
                  Xưa Qua cũng có cái lư đồng
                  Cũng lồi cũng lõm cũng...có chân
                  Hương trầm nay đã không còn nữa
                  Giờ chỉ dành cho...đốt phong long
                  Đá nát vàng phai từ độ ấy
                  Thóang chút mơ thôi chẳng đặng đừng
                  Nếu được,sẳn tay rờ cho thỏa
                  Còn bợ đem về? -chẳng dám mong
                  #358
                    laodongta47 04.03.2009 19:56:40 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                     Nghe đồn em có cái lư đồng
                    Bóng lóang từ đầu xuống đến chân
                    Đêm xuống phô ra ngời ánh nguyệt
                    Ngày lên rừng rực ưởn thân long
                    Thật tình lão muốn đi xem thử
                    Ngặt nỗi chung quanh họ bảo : Đừng !
                    (có kẻ "rờ" rồi về ca cẩm :
                    -Ôi, hàng quảng cáo chẳng trông mong...)


                    Dạ vâng ,em mới đúc lư đồng
                    Đẹp tận đỉnh đầu đến cuối chân
                    Đêm xuống ngỡ ngàng duyên ánh nguyệt
                    Ngày lên ngơ ngẩn nét hùng long
                    Bao người xem thử về tơ tưởng
                    Lắm kẻ nhìn qua chẳng thể đừng
                    Dạ thẳng lòng ngay em đã nói
                    Lư này có chủ chớ trông mong !
                     
                                         N A


                     
                    Xưa Qua cũng có cái lư đồng
                    Cũng lồi cũng lõm cũng... có chân
                    Hương trầm nay đã không còn nữa
                    Giờ chỉ dành cho...đốt phong long
                    Đá nát vàng phai từ độ ấy
                    Thóang chút mơ thôi chẳng đặng đừng
                    nếu được, sẳn tay rờ cho thỏa
                    Còn bợ đem về - chẳng dám mong.
                    #359
                      laodongta47 04.03.2009 20:04:00 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Tutang

                      Mời đối:

                      Hàn Gia mồng tám tháng ba, mua hoa sang nhà cha tặng mẹ
                       
                      (Công nhận con rể có hiếu thật)

                       
                      Già hen chủ nhật tuần này bán xôi bên chợ (vợ đẻ con)
                      #360
                        Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 26 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9