ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 390 bài trong đề mục
HÀN PHONG 21.11.2007 09:08:34 (permalink)
0
TRỐNG VẮNG
 
Chân bước về đâu nắng cuối ngày
Mơ hồ nghe gió thoảng chân mây
Sân rêu hoa tím hanh hao nở
Ngõ tối mưa phùn lất phất bay
Bên suối tiếng bìm kêu lẻ bạn
Đầu thôn vó ngựa gõ xa bầy
Bơ vơ lữ khách toan quay gót
Chợt nhớ quê nhà mắt lại cay
 
Hàn Phong
#61
    bachvan 21.11.2007 09:54:21 (permalink)
    0
    HẠ CUỐI
     
    Ta đã xa người xa rất xa
    Mà sao vẫn ngỡ mới hôm qua
    Trang thư còn thắm lời son sắt
    Nét mực chưa phai dấu đậm đà
    Mộng đẹp vỡ òa đêm tiễn biệt
    Tình buồn theo mãi bước bôn ba
    Người đi bỏ lại niềm thương nhớ
    Gió bụi thời gian chẳng nhạt nhòa
     
    Hàn Phong
        *****
    -Huynh nhớ bạn xưa ,còn đệ cũng nhớ bạn xưa nhưng vào thời áo trắng.

    Hạ Xưa
     
    Hạ vừa chớm gọi mùa chia xa
    Lưu bút cố ghi tình chợt qua
    Cây phượng ngang trường màu rực rỡ
    Cành me cuối dãy ngả là đà
    Đóa hoa trao vụng vào ngày cuối
    Lìa bạn thương thầm nhớ gấp ba
    Kỷ niệm một thời lưu luyến mãi
    Chuyện xưa hiện rõ chẳng phai nhòa


    -bachvan-

    #62
      Đông Hòa 21.11.2007 12:19:24 (permalink)
      0


      TRỐNG VẮNG
       
      Chân bước về đâu nắng cuối ngày
      Mơ hồ nghe gió thoảng chân mây
      Sân rêu hoa tím hanh hao nở
      Ngõ tối mưa phùn lất phất bay
      Bên suối tiếng bìm kêu lẻ bạn
      Đầu thôn vó ngựa gõ xa bầy
      Bơ vơ lữ khách toan quay gót
      Chợt nhớ quê nhà mắt lại cay
       
      Hàn Phong

       
      Sầu trăng khuyết
      ( Thuận nghịch độc )

       
      Trăng khuyết vọng ai đợi tháng ngày
      Lẻ đơn hồn lạnh buốt ngàn mây
      Mang sầu tiếng ảo mơ xa vãng
      Gửi xót lời hoang mộng thoảng bay
      Tâm lắng lệ thương vì cách bạn

      Dạ neo tình oán bởi chia bầy
      Thầm môi điểm lại tìm nhân ảnh
      Quanh mắt ẩn đầy lệ đắng cay

       
      Cay đắng lệ đầy ẩn mắt quanh
      Ảnh nhân tìm lại điểm môi thầm
      Bầy chia bởi oán tình neo dạ
      Bạn cách vì thương lệ lắng
      tâm
      Bay thoảng mộng hoang lời xót gửi

      Vãng xa mơ ảo tiếng sầu mang
      Mây ngàn buốt lạnh hồn đơn lẻ
      Ngày tháng đợi ai vọng khuyết trăng

       
      Đông Hòa
      21.11.07

       
       
      Hoạ cùng Hàn Phong một bài nhé
      Chúc vui vẻ
      thân ái

      donghoa
      #63
        Đuyên Hồng 21.11.2007 12:47:41 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        TRỐNG VẮNG
         
        Chân bước về đâu nắng cuối ngày
        Mơ hồ nghe gió thoảng chân mây
        Sân rêu hoa tím hanh hao nở
        Ngõ tối mưa phùn lất phất bay
        Bên suối tiếng bìm kêu lẻ bạn
        Đầu thôn vó ngựa gõ xa bầy
        Bơ vơ lữ khách toan quay gót
        Chợt nhớ quê nhà mắt lại cay
         
        Hàn Phong


        BUỒN CHIỀU
        Vạt nắng chiều trôi nhạt xế ngày
        Đường về quê mẹ cách ngàn mây
        Buồn theo mặt sóng vầng dương lặn
        Vui gửi lưng trời cánh gió bay
        Neo thả rũ buồm thuyền một bóng
        Tiếng kêu mỏi cánh nhạn đôi bầy  
        Ngàn dâu bến cũ ai còn đợi?
        Chưa hỏi ngang lời lệ đã cay…

        November 21, 2007

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 13:32:58 bởi Đuyên Hồng >
        #64
          HÀN PHONG 22.11.2007 10:11:05 (permalink)
          0
          Cảm ơn huynh Bạch Vân, Huynh Đông Hoà và Huynh Đuyên Hồng đã ghé hoạ thơ, chúc mọi người vui và nhiều sức khoẻ.
           
           
           
           
          CHUYỆN THẦN ĐIÊU
           
          Mười sáu năm xa vẫn đợi người
          Chim trời cá nước bặt tăm hơi
          Vườn hoang Cổ Mộ rêu xanh phủ
          Đỉnh cốc Tuyệt Tình tuyết trắng phơi
          Hiệp khách phong sương đầu nhuốm bạc
          Cô Long dáng ngọc nét xuân ngời
          Tài hoa ngọn bút trang tình sử
          Đẹp mãi theo dòng năm tháng trôi
           
          Hàn Phong
           
          Cảm tác từ chuyện tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung
          #65
            HÀN PHONG 24.11.2007 08:26:56 (permalink)
            0
            *
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 10:26:17 bởi HÀN PHONG >
            #66
              HÀN PHONG 26.11.2007 11:15:29 (permalink)
              0
              NHỚ BẠN
               
              Tặng Phục Linh
               
              Từ độ người đi bặt tiếng đàn
              Ta về tấu lại khúc quan san
              Song khuya cô tịch trăng vàng võ
              Thềm lạnh u hoài gió thở than
              Đối bóng hắt hiu trang giấy trắng
              Trông gương leo loét ngọn đèn tàn
              Biệt mù cánh nhạn chân mây thẳm
              Ngóng tiết đông về gọi cố nhân
               
              Hàn Phong
              #67
                huongtuyet274 26.11.2007 12:52:17 (permalink)
                0
                            NHỚ CỐ NHÂN!
                Từ độ người đi mây thêm nhạt
                Nắng hồn phai nắng mấy yêu thương
                Quan san khúc nhạc đâu buồn tấu
                Để nỗi biệt ly phủ nghê thường
                 
                Gió lạnh u hoài theo cố nhân
                Thở than theo kiếp bạc phong trần
                Nhạn vờn mỏi cánh nay rong ruổi
                Để tủi lạnh lùng những phân vân
                #68
                  Đuyên Hồng 26.11.2007 15:26:49 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HÀN PHONG

                  NHỚ BẠN
                   
                  Tặng Phục Linh
                   
                  Từ độ người đi bặt tiếng đàn
                  Ta về tấu lại khúc quan san
                  Song khuya cô tịch trăng vàng võ
                  Thềm lạnh u hoài gió thở than
                  Đối bóng hắt hiu trang giấy trắng
                  Trông gương leo loét ngọn đèn tàn
                  Biệt mù cánh nhạn chân mây thẳm
                  Ngóng tiết đông về gọi cố nhân
                   
                  Hàn Phong



                  NGÓNG BẠN
                  Vắng bóng tri âm bặt điệu đàn
                  Bao mùa lá rụng đỏ hàn san
                  Người đi biền biệt đời sương gội
                  Kẻ ở thẫn thờ tiếng gió than
                  Nhìn núi bẽ bàng chung rượu lẻ
                  Trông mây hui hắt ánh trăng tàn
                  Thuyền ơi bến cũ khi nào gặp
                  Một cánh chim hồng hỡi ái nhân!
                  November 26, 2007

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 20:02:13 bởi Đuyên Hồng >
                  #69
                    HÀN PHONG 03.12.2007 08:47:41 (permalink)
                    0
                    CẢNH TÀ CÚ
                     
                    Núi dựng thu lu giữa xóm nghèo
                    Lăn tăn đá sỏi cạnh sườn đèo
                    Gái trai mấy nhóm bò qua dốc
                    Già cả vài người vịn cáp treo
                    Tượng đứng nhìn trời ôi chán ngắt
                    Cây nằm đợi gió ngó buồn teo
                    Ngỡ lên tới đỉnh xem tiên cảnh
                    Chỉ thấy phật nằm phật ngủ queo
                     
                    Hàn Phong
                     
                    #70
                      huongtuyet274 03.12.2007 09:28:54 (permalink)
                      0
                                TA NHỚ....
                      Ta hạ ngập thơ những thói đời
                      Đã say đã nhạt đã chơi vơi
                      Đã từng mấy khắc làm ta tủi
                      Mà sao ngẫm lại nhớ xa vời
                       
                      Ta vương chút gió của mùa đông
                      Vương thêm chút nắng lãng mây hồng
                      Vương thêm một chút buồn cô quạnh
                      Của những tháng ngày buốt chờ trông
                       
                      Ta nhớ tình ta trong đảo điên
                      Nhớ người như ngây dại triền miên
                      Nhớ trong mấy nhớ mà vẫn lặng
                      Vãn trải hồn ta khắp mọi miền
                       
                      Nhạt quá làm sao trong nhớ nhung
                      Khi ta xa cách ở muôn trùng
                      Khi ân với ái còn đâu nữa
                      Chỉ chớm một vần..nỗi mông lung
                       
                      Thôi nhé nỗi buồn hãy cứ bay
                      Và trong nhung nhớ đượm cơn say
                      Để mê hồn cõi là dĩ vãng
                      Chẳng đượm hồn ta những tháng ngày
                       
                      #71
                        HÀN PHONG 03.12.2007 11:56:31 (permalink)
                        0
                        Xin lỗi nếu làm mọi người cụt hứng, HP chỉ là thấy sao nói vậy
                         
                         
                        LẦU ÔNG HOÀNG
                         
                        Mấy cục đất nung cũng gọi lầu
                        Nhìn qua ngó lại thấy gì đâu
                        Nghiêng lên đỉnh bắc ba nhành táo
                        Chòm xuống triền đông bốn bụi dâu
                        Cây mục dăm thanh nằm chỏng gọng
                        Cỏ khô mấy trảng đứng rầu rầu
                        Danh lam thắng cảnh là như thế
                        Ai đã qua rồi nhớ bảo nhau
                         
                        Hàn Phong
                        #72
                          Đông Hòa 03.12.2007 20:49:20 (permalink)
                          0

                          Người ở phương xa ta ở đây
                          Tin sương vò võ cánh chim bay
                          Rượu suông nhấp chén sầu đưa ngất
                          Trà nhạt nâng ly nhớ gợn đầy
                          Viễn xứ người còn mơ đất Việt
                          Tha hương ta lại nghĩ trời Tây
                          Hẹn ngày gió sớm về bên cửa
                          Quán bụi đôi hồn thỏa sức say

                          Trích đoạn: vũkimThanh

                          XA CÁCH
                           
                          Tặng huynh Vũ Kim Thanh
                           
                          Người ở phương xa ta ở đây
                          Tin sương vò võ cánh chim bay
                          Rượu suông nhấp chén sầu đưa ngất
                          Trà nhạt nâng ly nhớ gợn đầy
                          Viễn xứ người còn mơ đất Việt
                          Tha hương ta lại nghĩ trời Tây
                          Hẹn ngày gió sớm về bên cửa
                          Quán bụi đôi hồn thỏa sức say
                           
                          Hàn Phong
                          Thân chào Hàn Phong , cám ơn bạn tới thăm lại còn tặng thơ cho Thanh nữa , xin gìn giữ kỷ niệm này mãi mãi. chúc vui và hạnh phúc trên bước đường tha hương nhé.
                           
                           
                           
                          THƯƠNG MONG
                           
                          (Thân tặng Hàn Phong )
                           
                          Núi cách sông ngăn Tuyết ngập đầu
                          Phong sương  buốt giá xám trời Ngâu
                          Thơ Người ấm áp đời vui bước
                          Luyến nhớ quê hương ước nguyện cầu
                          Nước Việt trong ta muôn vạn kiếp
                          Tầu ,Tây nối tiếp lẻ loi sầu
                          Thương mong hội ngộ hồn tâm đắc
                          Quán vắng men say chắc nhiệm mầu
                           
                          Vũ kim Thanh
                           




                          Thân họa

                          Say tình cuối hạ
                          ( thuận nghịch độc )


                          Rừng ven toả nắng tạnh trời đây
                          Rụng lá ngàn xa phủ bụi bay

                          Ngừng đọng sương tan hồn trút đẫm
                          Chậm rơi bấc rạng bóng vương đầy

                          Rưng môi lệ xót nhìn phương bắc
                          Lắng dạ tâm thương vọng mạn tây
                          Vừng trắng đãi mây tàn trước cửa
                          Lưng lòng gửi mộng thả cuồng say
                           
                          Say cuồng thả mộng gửi lòng lưng
                          Cửa trước tàn mây đãi trắng vừng

                          Tây mạn vọng thương tâm dạ lắng
                          Bắc phương nhìn xót lệ môi rưng

                          Đầy vương bóng rạng sương rơi chậm
                          Đẫm trút hồn tan bấc đọng ngừng
                          Bay bụi phủ xa ngàn lá rụng
                          Đây trời tạnh nắng tỏa ven rừng

                          Đông Hòa
                          03.12.07

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 04:27:23 bởi Đông Hòa >
                          #73
                            Đuyên Hồng 03.12.2007 21:14:03 (permalink)
                            0

                            LẦU ÔNG HOÀNG


                            Mấy cục đất nung cũng gọi lầu
                            Nhìn qua ngó lại thấy gì đâu
                            Nghiêng lên đỉnh bắc ba nhành táo
                            Chòm xuống triền đông bốn bụi dâu
                            Cây mục dăm thanh nằm chỏng gọng
                            Cỏ khô mấy trảng đứng rầu rầu
                            Danh lam thắng cảnh là như thế
                            Ai đã qua rồi nhớ bảo nhau

                            Hàn Phong


                            NỖI LÒNG HÀN
                            Ngó xuống vầng mây biệt dáng lầu
                            Thế gian đằng đẵng bóng xưa đâu?
                            Khi nào đất Vệt đau Câu  Tiễn
                            Lúc đó trời Nam ngấm bể dâu
                            Phong nguyệt đãi đằng nên  khổ luỵ
                            Gió sương dầm dãi gợi u rầu
                            Trăm năm chẳng tận  mà hoang phế
                            Try kỷ xa rồi ai nhớ nhau?
                            December 03, 2007

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 08:19:04 bởi Đuyên Hồng >
                            #74
                              HÀN PHONG 04.12.2007 09:04:54 (permalink)
                              0
                              LẦU ÔNG HOÀNG

                              Mấy cục đất nung cũng gọi lầu
                              Nhìn qua ngó lại thấy gì đâu
                              Nghiêng lên đỉnh bắc ba nhành táo
                              Chòm xuống triền đông bốn bụi dâu
                              Cây mục dăm thanh nằm chỏng gọng
                              Cỏ khô mấy trảng đứng rầu rầu
                              Danh lam thắng cảnh là như thế
                              Ai đã qua rồi nhớ bảo nhau

                              Hàn Phong
                               
                               
                              NỖI LÒNG HÀN
                              Ngó xuống vầng mây biệt dáng lầu
                              Thế gian đằng đẵng bóng xưa đâu?
                              Khi nào đất Vệt đau Câu  Tiễn
                              Lúc đó trời Nam ngấm bể dâu
                              Phong nguyệt đãi đằng nên  khổ luỵ
                              Gió sương dầm dãi gợi u rầu
                              Trăm năm chẳng tận  mà hoang phế
                              Try kỷ xa rồi ai nhớ nhau?
                              December 03, 2007

                               
                              Đuyên Hồng
                               
                               
                               CẢM HOÀNG LẦU

                              Dấu tích bao năm phủ mái lầu
                              Bóng người chìm khuất biết về đâu
                              Ngàn xa sóng vỗ ru lòng biển
                              Ngút mắt gió vờn rợn bãi dâu
                              Hoang phế màu sương bay phất phới
                              Cô liêu hồn đá đứng âu rầu
                              Ai qua chẳng chạnh niềm thuơng cảm
                              Gió thoảng lưng đồi gọi mãi nhau
                               
                              Hàn Phong




                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9