ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 390 bài trong đề mục
HÀN PHONG 05.12.2007 14:46:44 (permalink)
0
THẠCH SÙNG
 
Chắc lưỡi năm canh dưới mái nhà
Ôm lòng tưởng tiếc một thời xa
Trắng tay cố níu niềm hoang tưởng
Khánh kiệt chưa ngờ giấc mộng qua
Cát bụi chuyển vần hoàn cát bụi
Phù hoa chung cuộc vẫn phù hoa
Từng đêm khắc khoải buồn ai oán
Mờ bóng trăng khuya đổ lạnh nhoà
 
Hàn Phong
#76
    HÀN PHONG 07.12.2007 08:32:25 (permalink)
    0
    GỌI THƠ
     
    Mượn chén rượu nồng gọi ý thơ
    Trăng khuya tàn lụn tự bao giờ
    Bên khung cửa hẹp hồi chuông não
    Trên vách tường loang chiếc bóng mờ
    Điếu thuốc vòng vo đôi cánh khói
    Cung đàn não nuột mấy đường tơ
    Hồi chuông đã dứt đèn thôi cháy
    Rượu cũng cạn rồi chẳng thấy thơ
     
    Hàn Phong
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 09:30:31 bởi HÀN PHONG >
    #77
      HÀN PHONG 07.12.2007 09:20:05 (permalink)
      0
      ĐỘC HÀNH
      Tặng Bạch Vân
       
      Người đã xa rồi bỏ cuộc chơi
      Đường xưa ta độc bước đơn côi
      Ấm trà đun nước châm rồi bỏ
      Khúc nhạc dạo đàn nghĩ lại thôi
      Nét mực chưa mờ câu xướng hoạ
      Trang thơ còn rộn tiếng chào mời
      Nhắn ai qua đó xin dừng bước
      Gởi lại cùng ta dẫu một lời
       
      Hàn Phong
      #78
        huongtuyet274 07.12.2007 09:40:45 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG

        ĐỘC HÀNH
        Tặng Bạch Vân
         
        Người đã xa rồi bỏ cuộc chơi
        Đường xưa ta độc bước đơn côi
        Ấm trà đun nước châm rồi bỏ
        Khúc nhạc dạo đàn nghĩ lại thôi
        Nét mực chưa mờ câu xướng hoạ
        Trang thơ còn rộn tiếng chào mời
        Nhắn ai qua đó xin dừng bước
        Gởi lại cùng ta dẫu một lời
         
        Hàn Phong


         
             Ta vẫn còn đây bên cạnh huynh
             Đâu xa đâu nhạt úa thân quỳnh
             Bởi hồn thơ lãng còn chưa đượm
             Nên phải đành lòng... chút lặng thinh
             Nét mực phong sương vẫn cút côi
             Tri âm tri kỉ cách xa rồi
             Mai đây có dịp toan dừng bước
             Để đáp tình đời những xa xôi!
        #79
          HÀN PHONG 07.12.2007 18:46:02 (permalink)
          0
          Cho người khách cũ

          Những ngày mưa hạ giăng giăng
          Sầu dâng theo bóng trăng mờ xa xa
          Xung wanh chỉ có mình ta
          Ngồi nhìn mưa hạ lướt wa phố buồn

          Biết rằng nước chảy về nguồn
          Sao buồn người hởi cuối đường biệt ly
          Trăng tàn rồi trách làm chi
          Khách thi quên bạn cố tri năm nào

          Tìm về lối cũ nao nao
          Lá vàng rơi những xạc xào..trong tim
          Bóng xưa hết dội ngoài thềm
          Trăng vàng còn đó dõi tìm...người xưa.........!!!
           
          Băng Nguyệt
           
          Họa:

          DƯ ÂM
           
          Mưa hạ giăng mờ trên phố xa
          Một bầu cô nguyệt một mình ta
          Sầu gieo ngõ vắng phai màu nước
          Gió rụng thềm hoang úa sắc hoa
          Bạc tóc nghĩ về thi khách cũ
          Nao lòng đếm lại dấu xuân qua
          Vàng rơi xao xác tình ly biệt
          Dội mãi trong hồn khúc tạ ca
           
          Hàn Phong
           
          DƯ ÂM
           
          Đêm tàn hạ vắng cuộc tình xa
          Ngoảnh lại đường về chỉ mỗi ta
          Lá rụng xạc xào bừng mộng ảo
          Cành rơi lách cách tỉnh mơ hoa
          Lòng vương mãi nhớ ngày xưa cũ
          Dạ khắc không quên kỷ niệm qua
          Khúc biệt ly đàn ai dạo tiếng
          Dư âm hỗn độn mất lời ca


          Sương Anh 
           
          #80
            HÀN PHONG 07.12.2007 18:53:29 (permalink)
            0
            ĐÔNG CẢM
             
            Đã mấy đêm rồi chợt nhớ ai
            Hình như ta nhớ chút vàng phai
            Thu Phân lẩn khuất từ hôm ấy
            Đông Chí tìm về một sớm mai
            Chén rượu xua tan ngày buốt giá
            Câu thơ lưu giữ phút u hoài
            Bao giờ thu đến thêm lần nữa?
            Khơi dậy cõi hồn khách vãng lai
             
            Hàn Phong
            #81
              HÀN PHONG 08.12.2007 14:19:30 (permalink)
              0
              ĐÔI LỜI CÙNG THƯ QUÁN
               
              Lạc bước dừng chân ở chốn này
              Bao nhiêu hào kiệt tụ nơi đây
              Ngựa xa lối cũ còn thương gọi
              Chim đậu đất lành chẳng nỡ bay
              Ngọn bút anh hoa xem đã thoả
              Trang đời trác tuyệt đọc càng hay
              Việt Nam Thư Quán ai qua đó
              Xin hãy cùng nhau mãi đắp xây !
               
              Hàn Phong
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 16:04:47 bởi HÀN PHONG >
              #82
                HÀN PHONG 08.12.2007 17:02:23 (permalink)
                0
                BẠN RƯỢU
                 
                Rượu nhạt vẫn say với bạn hiền
                Ta say vì nghĩa chẳng vì tiền
                Nghiêng ly dốc ngược càn khôn xuống
                Nhấc chén lộn vòng tuế nguyệt lên
                Phú lục hàn huyên khơi phấn chí
                Văn chương đàm đạo quẳng ưu phiền
                Bao năm phiêu lãng vùng đô hội
                Uống cạn vào lòng nỗi nhớ - quên
                 
                Hàn Phong
                #83
                  bachvan 08.12.2007 19:58:29 (permalink)
                  0
                  ĐỘC HÀNH
                  Tặng Bạch Vân
                   
                  Người đã xa rồi bỏ cuộc chơi
                  Đường xưa ta độc bước đơn côi
                  Ấm trà đun nước châm rồi bỏ
                  Khúc nhạc dạo đàn nghĩ lại thôi
                  Nét mực chưa mờ câu xướng hoạ
                  Trang thơ còn rộn tiếng chào mời
                  Nhắn ai qua đó xin dừng bước
                  Gởi lại cùng ta dẫu một lời
                   
                  Hàn Phong
                  ****
                  -Bạch Vân cám ơn bạn.Xin họa cùng HP

                  Đợi Duyên
                   
                  Thực tình đâu phải kẻ ham chơi
                  Chỉ trách đời mình lỡ phận côi
                           Dẫu biết trà kia pha để đãi          
                  Cũng đành rượu nọ bỏ đi thôi
                  Cung trầm uốn khúc như đưa đón
                  Nốt bổng thanh tao tựa gọi mời
                  Ai đó qua đây cho nhắn gởi
                  Duyên may xướng họa đẹp đôi lời
                   
                  -bachvan-
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 20:01:04 bởi bachvan >
                  #84
                    vũkimThanh 08.12.2007 21:11:51 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: HÀN PHONG

                    GỌI THƠ
                     
                    Mượn chén rượu nồng gọi ý thơ
                    Trăng khuya tàn lụn tự bao giờ
                    Bên khung cửa hẹp hồi chuông não
                    Trên vách tường loang chiếc bóng mờ
                    Điếu thuốc vòng vo đôi cánh khói
                    Cung đàn não nuột mấy đường tơ
                    Hồi chuông đã dứt đèn thôi cháy
                    Rượu cũng cạn rồi chẳng thấy thơ
                     
                    Hàn Phong
                     
                     
                    Thân họa :
                     

                    THỎA MỘNG
                     
                    Tiếng gọi chân mây diễm lệ thơ
                    Mùa yêu náo nức chín từng giờ
                    Trăng non gác núi quên sầu não
                    Hiện hữu Ðường Thi chẳng ảo mờ
                    Bến nước xanh tươi tàu nhả khói
                    Phồn hoa đỏ ngói thắm duyên tơ
                    Tình đời viết vẽ không ai cấm
                    Thoả chí chân thành ấm mộng thơ
                     
                    Vũ kim Thanh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2007 02:44:21 bởi vũkimThanh >
                    #85
                      HÀN PHONG 09.12.2007 12:27:24 (permalink)
                      0
                      huynh VKT: Cảm ơn hung VKT đã ghé, hôm nào đệ sang nha.
                      Bachvan: Chào BV, lâu nay đi đâu không thấy vậy, cứ tưởng BV cũng mất tích như Phuc Linh rồi chứ, nếu tiện ghé chơi nha.
                       
                      không có thơ, HP xin phép được đùa với Lão Tà một chút.
                      Lão Tà: có phải là trang thơ quá nghiêm túc không mà lâu nay không thấy ghé vậy?
                       
                       
                       
                      VỊNH LÃO TÀ
                       
                      Mang cái "lòng thòng" khoái chạy rông
                      Giáng Long Thập Bát chính tay ông
                      Thân suy cố giữ hai viên ngọc
                      Địch mạnh chỉ còn một sợi lông
                      Quái kiệt nổi danh trên tám cõi
                      Cuồng ngôn nức tiếng khắp non sông
                      Nhắn ai nếu thích coi phim chưởng
                      Xin cứ mời vào luận võ công
                       
                      Hàn Phong
                      #86
                        HÀN PHONG 09.12.2007 16:01:05 (permalink)
                        0
                        SANG NGANG
                         
                        Thôi nhé người xưa đã lấy chồng
                        Phai tàn nhung nhớ hết chờ trông
                        Thuyền hoa đón bước lồng gương mắt
                        Xác pháo đưa đường quyện bến sông
                        Gác vắng mịt mờ sương khói toả
                        Vườn côi héo hắt gió mưa phong
                        Lời ai chúc phúc trong thinh lặng
                        Ngỡ tiếng quyên kêu lạc giữa đồng
                         
                        Hàn Phong
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 09:18:18 bởi HÀN PHONG >
                        #87
                          Đông Tà 09.12.2007 16:41:46 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HÀN PHONG
                          Lão Tà: có phải là trang thơ quá nghiêm túc không mà lâu nay không thấy ghé vậy?

                          VỊNH LÃO TÀ
                           
                          Mang cái "lòng thòng" khoái chạy rông
                          Giáng Long Thập Bát chính tay ông
                          Thân suy cố giữ hai viên ngọc
                          Địch mạnh chỉ còn một sợi lông
                          Quái kiệt nổi danh trên tám cõi
                          Cuồng ngôn nức tiếng khắp non sông
                          Nhắn ai nếu thích coi phim chưởng
                          Xin cứ mời vào luận võ công
                           
                          Hàn Phong

                          HP gọi tôi đó à?Nếu fai thì tiện thể gthich tại sao Tà nhé:-) vì khoái cái tính của hắn nên lấy chữ Tà thôi chứ ko fai giống Hoàng Dược Sư của Kim Dung đâu HP ạ.
                          Fai công nhận nhữg nhân vật được KD sáng tạo ra có nhữg cái hay riêng và ngoài cái nết khó ưa của HDS tôi còn thích 1,2 nhân vật khác hìi..điển hình là tên này
                           
                          Tiếu ngạo giang hồ
                          (Lệnh Hồ Xung)
                           
                          Nghe mùi rượu lại xỉn chưa rông
                          Bạn hữu khi thằng lúc quý ông
                          Chẳng trọng non cao chôn giấu ngọc
                          Không khinh đất thấp rải bày lông
                          Đây tà đấy chính chia hai cõi
                          Ý thiếp tình chàng cách núi sông
                          Tiếu ngạo giang hồ tung kiếm chưởng
                          Người đàn kẻ sáo khúc mừng công
                           
                          09/12/2007
                          CSL
                          #88
                            bachvan 10.12.2007 09:07:48 (permalink)
                            0
                            VỊNH LÃO TÀ
                             
                            Mang cái "lòng thòng" khoái chạy rông
                            Giáng Long Thập Bát chính tay ông
                            Thân suy cố giữ hai viên ngọc
                            Địch mạnh chỉ còn một sợi lông
                            Quái kiệt nổi danh trên tám cõi
                            Cuồng ngôn nức tiếng khắp non sông
                            Nhắn ai nếu thích coi phim chưởng
                            Xin cứ mời vào luận võ công
                             
                            Hàn Phong
                              *****
                            Tiếu ngạo giang hồ
                            (Lệnh Hồ Xung)
                             
                            Nghe mùi rượu lại xỉn chưa rông
                            Bạn hữu khi thằng lúc quý ông
                            Chẳng trọng non cao chôn giấu ngọc
                            Không khinh đất thấp rải bày lông
                            Đây tà đấy chính chia hai cõi
                            Ý thiếp tình chàng cách núi sông
                            Tiếu ngạo giang hồ tung kiếm chưởng
                            Người đàn kẻ sáo khúc mừng công
                             
                            09/12/2007
                            CSL
                            ***
                            Đầu Năm Sợ Giông

                            Mới khởi đầu năm sợ bị rông*
                            Để con cháu mến gọi bằng ông
                            Hay là dăm phút coi phim chưởng
                            Chẳng nhẽ vài vần thảo bút lông
                            Tây Độc huênh hoang nơi cửa biển
                            Đông Tà vùng vẫy dọc mom sông
                            Ti vi ầm ĩ vang cùng xóm
                            Già trẻ cùng nhau ráng "luyện công"

                            -bachvan-

                            *Còn có nghĩa bị giông
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 15:14:40 bởi bachvan >
                            #89
                              huongtuyet274 10.12.2007 10:43:24 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: HÀN PHONG

                              SANG NGANG
                               
                              Thôi nhé người xưa đã lấy chồng
                              Phai tàn nhung nhớ hết chờ trông
                              Thuyền hoa đón bước lồng gương mắt
                              Xác pháo đưa đường quyện bến sông
                              Gác vắng mịt mờ sương khói toả
                              Vườn côi héo hắt gió mưa phong
                              Lời ai chúc phúc trong thinh lặng
                              Ngỡ tiếng quyên kêu lạc giữa đồng
                               
                              Hàn Phong


                               
                                         LÃNG!
                              Chia ly tình cũ đi lấy chồng
                              Cô đơn trong dạ thấy buồn không?
                              Giờ mây lơ lửng cùng sương khói
                              Vườn lặng đìu hiu gió nhớ mong
                              Mới đây còn sánh vai chung mộng
                              Mà nay đôi ngã cách xa lòng
                              Thôi nay rơi rụng tình tan nhé
                              Biết chắc..còn gì những ngóng trông!
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9